View Full Version : Ko biết tôi có làm sai ko??
rockboy
16-06-2006, 11:58 PM
tôi là 1 người có nhu cầu tinh dục cao , có bf cách mình đến 10t nhưng nhìn him trẻ hơn tuổi cùa him ! cứ lúc nào tui muốn làm chuyện đó với him cứ như rằng him cứ hẹn ngày nay sang ngày nọ cuối cùng mới chịu làm , và lúc nào tui cũng là người đề nghị trước . lần này tui đã nhìn tới 6 ngày rồi mà him vẫn cứ hẹn , tui cảm thấy hình như tui hơi bị thiếu tôn trọng ,tui có cảm giác tui như 1 con điên , tui càng cảm thấy buồn hơn khi chính miệng nói với tôi rằng anh cho phep em kiêm người khác make love .... tui đã chịu đựng hết nổi rồi , va 2 hôm nay tui quyệt điịnh chia tay với him , tui cảm thấy rất buồn rất đau lòng nhưng tui ko muốn tình trạng cứ như teh61 him là chồng tui mà ko làm được nghĩa vụ của chồng ! ko biết tui làm vậy có sai ko?
benny17
17-06-2006, 12:43 AM
trời, chưa gặp trường hợp đóa nên hông bít, mà níu bạn như vậy thì nên kím ng giống mình để làm wen chứ. B cũng ko phải là ng cần có nhu cầu đó nhìu đến vậy ^^
oOMewMeeOo
17-06-2006, 09:41 AM
ờ đúng mà bạn làm vậy có sai đâu,không thỏa mãn với nhau về chuyện chăn gối cũng là một gút mắc lớn làm tổn thương chuyện tình cảm của nhau.Nhưng ở đây thì mew nghỉ rằng bạn cũng chẳng yêu gì bf của bạn đâu,tốt nhất là cứ tìm người quen cho vui chứ đừng làm bf nhe,nếu không những người mà làm bf của bạn sẽ mệt mỏi vì bạn.
tui càng cảm thấy buồn hơn khi chính miệng nói với tôi rằng anh cho phep em kiêm người khác make love ....
Câu này chứng tỏ bạn chẳng yêu gì anh ta,biết yêu nhau đâu cần đến chuyện xxx nhiều chứ.Ngay cả Mew đây 1 tháng trời chưa chưa ml với bf nữa vì hai người quá bận rộn chẳng có thời gian làm những chuyện ấy,hai người yêu nhau đồng ý là chuyện ân ái cũng quang trọng nhưng vấn đề tình cảm càng quan trọng hơn nhiều.Nhắc đến đây mew mới nhớ hôm qua mew có xem trên HBO một bộ phim khá hay,phim nói về một cặp vợ chồng già ở trong cùng một viện dưỡng lão mà người vợ bị bệnh sa sụt trí nhớ bà ta quen cả người đàn ông mỗi ngày kể chuyện cho bà ta nghe chính là chồng của bà ta.Còn người chồng kia thì rất tuyệt vời,mỗi ngày ông ta điều kể chuyện cho bà ta nghe,nội Dung câu truyện là câu truyện tình cảm của bà ta và ông ta quen nhau thời niên thiếu bị cha mẹ cấm cản vì sự khác biệt giàu nghèo,cứ mổi lần kết thúc câu truỵên thì bà ta nhớ lại chính mình là nhân vật nữ trong câu truyện,rồi chỉ được 5 phút thì bà ta lại quên đi người chồng thân thương của mình.Nhưng ông chồng không từ bỏ hi vọng lảm hồi phục trí nhớ của người vợ ,bà ta quên đi ông ta thì ông ta lại tiếp tục kể....
Chỉ cần 5 phút để người yêu của mình nhớ ra mình là quí báo biết nhau.Thiết nghỉ chuyện xxx với nhau là có gì đáng quan trọng chứ,yêu nhau chỉ cần ở bên nhau là thấy vui rồi.
taoxanhguy
18-06-2006, 08:06 AM
Bạn chia tay với him là đúng!! nhưng chuyện anh ấy nói câu này:
tui càng cảm thấy buồn hơn khi chính miệng nói với tôi rằng anh cho phep em kiêm người khác make love.... Điều này có thể vì nhiều lý do, vì anh ấy đã chán chuyện ấy với bạn (có thể đồi hỏi của bạn cao hay thường xuyên quá chăng??) hay là vì anh ấy cảm thấy không được bạn tôn trọng, có thể anh ấy cảm thấy bạn dùng anh ấy như là con tito, thứ mà chỉ dùng trong tình dục, không yêu thương hay không tôn trọng gì hết....
Lỗi có thể do ai thì không biết, nhưng chuyện bạn chia tay him chỉ vì tình dục là hoàn toàn không đúng (anh ấy có thể thấy rõ ràng là bạn không tôn trọng anh ấy ngoài chuyện sex với anh ấy thôi!!!!). Nếu bạn có ý nghĩ gì trong đầu, dù cho vớ vẫn cũng đuợc, bạn nên cho him biết và lắng nghe!! Kiếm cơ hội nào đó nói chuyện với him, rồi hai người cùng tìm ra cách giải quyết, nếu thật sự bạn nhận ra mình không có tình cảm với him hay him không tôn trọng bạn nữa thì thôi cho nó đi qua đi bạn ạ!!
If you love something set it free!!!!!
yinyang
18-06-2006, 08:55 AM
thực ra thì yêu đuơng mà ko có chuyện xxx thì khó mà hòa hợp nhất là tụi mình khó có thể thể hiệ tình cảm ở nơi công cộng vì thế chuyện xxx theo mình rất cần thiết. Nhưng phải là cả hai cùng muốn chuyện đó kia.
Nếu mà ai nói yêu mà ko cần td thì tôi xin chịu thua, ko biết có phải là yêu hay ko nữa
kokubu karin
18-06-2006, 09:02 AM
đến 90% những ngừi karin bít đều nói với karin về tình iu của gay
tình yêu = tình dục + thủy chung
Hờ , màu thủy chung cũng khó tìm ha >.<
LovelyDense
18-06-2006, 12:30 PM
Tình dục là món ăn quan trọng trong tình yêu ,vì sao ???
_ Sau mỗi khi ân ái người ta có thể kiểm soát bản thân và tránh khỏi những cám dỗ khá tốt trong vòng 16h ,8h đồng hồ sau đó thì vẫn có thể nhận biết mình đang làm gì và 24h tiếp tục vẫn có thể tạm tin tưởng .Vậy nói chung trong vòng 28 tiếng sau khi ân ái bạn có thể hoàn toàn tin vào sự chung thủy của người yêu hay bạn tình .
_ Ngôn ngữ của cơ thể có 1 sức mạnh vô hình còn hữu hiệu hôn cả ngôn ngữ âm thanh .Khi hòa quyện với nhau ,cảm nhận từng nét cơ thể cũng nhưng hơi thở của nhau ,những người yêu nhau có thể hiểu được gần như trọn vẹn đối phương mà ko cần 1 lời nói nào .Có lẽ các bạn ko biết theo thống kê của năm 2004 ,các cặp tình nhân hay vợ chồng ân cái càng nhiêu thì càng ít xích mích và cãi vã .
_ Tình dục còn có tác dụng giảm Streess ,bảo vệ tuổi trẻ ,nâng cao sự quyến rũ và sự tự tin trong cuộc sống ,kích thích sự sáng tạo và 9em lại thuận lợi trong mọi lĩnh vực khác .
Từ đó cho thấy tình dục dù ko có tính quyết định nhưng có 1 sức tác động khá lớn trong tình yêu .Khi giữa tình yêu và tình dục ko có sự hòa hợp cần thiết thì bạn nên cân nhắc thật kỹ để nhận ra mức độ tình cảm và điều gì thật sự đáng quý đối với bạn .Chúc may mắn !
MikokY
18-06-2006, 01:41 PM
Dense trích dẫn có vẻ khoa học nhỉ?
Mik thì thấy chính thái độ "khát nước" của rockboy đã làm cho người ta coi thường bạn rồi. Sự thật là như vậy !!!
Mik không ủng hộ td, nhưng nếu các bạn xem td là 1 liều thuốc cho ty thì cũng fải dùng nó có liều lượng, có cái gì " quá " mà tốt đâu.
pon_pon
18-06-2006, 04:08 PM
hủm bít phải nói sao nữa
nhu cần cao quá thì bf ko thì chưa đủ đâu
chắc chắn la sẻ ra ngoài ăn vụng thường xuyên
làm sao mà vẫn giữ được hạnh phúc thì được òi
cool_hold
18-06-2006, 04:26 PM
Ah love là sự hòa hợp của 2 tâm hồn nên khó tránh bất đồng trong cuộc sống, bạn là bạn him là him khó có thể bắt người ta cũng như mình nên bạn hãy làm j bạn cần lam5. time cũng sẽ đưa 2 người về lại bên nhau nếu thật sự là yêu nhau
BelongceLouis
18-06-2006, 05:03 PM
có bf ít ham muốn mấy chiện đó tốt mà , khỏi sợ ăn vụng hihi
wo_ai_ni
18-06-2006, 05:22 PM
đúng roài td cũng rất cần thiết nhưng đâu fải là wan trọng nhất trong tình iu đâu bạn , nên nghĩ thoáng hơn chút đi ^__-
guang liang
19-06-2006, 03:49 PM
SAI LẦM, Trong tình yêu, TD ko fai là tất cả đâu bạn, bạn có nhu cầu nhưng có bao giờ bạn nghĩ người bạn đời của mình cũng có nhu cầu như bạn, có thix làm chuyện đó hay ko??? Bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình mà ko nghĩ đến người khác thì đó ko phải là tình yêu thật đâu, hay thật sự bạn cần TD chứ ko fai tình yêu! Mình nghĩ bạn làm vậy thật sự rất rất sai lầm, bạn làm thế người yêu bạn sẽ nghĩ gì về bạn??? Họ còn tôn trọng bạn nữa ko??? bạn làm thế chỉ hạ nhục mình mà thôi, bạn thật sự yêu anh ta chứ??? Hãy nghĩ kỷ lại! Tôi thật bất xúc.
redmoon
19-06-2006, 04:14 PM
bạn là người có nhu cầu. tốt
nhưng cũng ko cần nhiều như vậy đâu
sẽ là cho honey cảm thấy sợ ấy
Mình nghĩ bạn nên nói rõ quan điểm của bạn về vấn đề này, những cảm giác bực bội khó chịu khi him cứ hẹn tới hẹn lui. Nói chung thì việc gì cũng nên thẳng thắn với nhau. Nếu anh ấy bảo bạn kiếm ng khác để ml thì... potay rồi
mysterious
25-06-2006, 10:56 PM
Theo mình thì không nên làm như vậy tí nào. Nhu cầu về chuyện ấy quá thường xuyên sẽ làm cho đối phương tửơng rằng mình đến với người ấy chỉ vì người ấy là một bạn tình lý tưởng, chứ không phải vì yêu đâu. Cũng nên nhớ rằng tình dục là một bước thăng hoa của tình yêu, chứ không phải đơn thuần là nhu cầu về thể xác. Nếu lạm dụng nhiều quá, nó sẽ bào mòn tâm hồn mình, có lẽ sẽ dần dần mất đi cái gọi là "tính yêu thật sự". Bởi bạn yêu một người là vì tính cách, phẩm chất của người đó chứ không phải là cảm hứng tính dục người đó mang lại. Nhớ rằng "người" và "con" trong chữ "con người" chỉ cách nhau trong gang tấc.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.