View Full Version : Yêu đơn phương
Anhsangtim
16-06-2006, 07:45 PM
Tự nhiên lại thèm được yêu đơn phương…?
Nhớ lại chẳng biết bao nhiều lần mình đã yêu đơn phương ? Với thằng bạn thân cùng lớp. Với thằng bé đầu gấu của trường. Với chang` ca sĩ đẹp trai trên ti vi dạo nọ…Với những cái liếc mắt, những ánh nhìn, những nụ cười thân thiện và ấm áp của người ta khi lần đầu gặp mặt …..
Yêu đơn phương là một cảm giác kinh khủng. Những cảm xúc và tình yêu bị dồn nén dữ dội trong một trái tim bằng máu thịt. Hạnh phúc trắng trong bị vỡ òa. Nắng vẫn sáng, mây vẫn hồng…nhưng cuộc sống lại tràn trề khao khát, thèm đến nao lòng một sự đáp lại từ người ta …
Vậy mà…bây giờ thì khác …
Yêu em. Và đến với em.
Yêu anh. Và đến với anh.
Ta yêu và được yêu lại một cách cuồng nhiệt, say mê …ta bỗng sợ những cái reply vô hình ấy, nó đốt cháy và xóa đi những khao khát kì diệu cuả riêng ta. Cũng như có ai đó từng nói : Thảm họa xảy ra khi bạn đã đạt được điều mình muốn cuối cùng .
Đôi lúc, yêu đơn phương cũng là một cái thú nhỉ ?
Đang tỏ tình với em, và mong em đừng vội accept….Cho được một lần nếm lại cái vị đắng nhưng ngọt của tình yêu one way – ticket !
xoai_ngot_hcm
16-06-2006, 09:14 PM
yêu đơn phương -3năm đã 3 năm xoài nếm được cái cảm giác như dằm trong tim đó rùi nhìn người mình yêu đi với 1 cô nàng trên chiếc xe đạp lãng mạn mà tim mình đau nhói .2 từ thôi "mãn nguyện" yêu và cho là 2 việc song hành đã yêu thì phải hy sinh và xoài vẫn nguyện người ấy hạnh phúc LAD "tao iu mày lắm D à" !
Anhsangtim
17-06-2006, 05:48 PM
yêu đơn phương của là một nhân tố giúp chúng ta ngay càng nỗ lực để vươn đến sự haòn thiện hơn mà. Đừng buồn khi phải yuê đơn phương xoài nhá ...
Khi chúng ta trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái ta nhận được lại là con số không.
Nhưng hãy tin rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, trong 1 không gian nào đó, sẽ có người trao lại cho ta toàn bộ, thậm chí là nhiều hơn tình yêu ấy rất nhiều .
Và hãy cứ tin tửong rằng, trao yêu thương ắt sẽ nhận yêu thương
lovelybanana
17-06-2006, 06:02 PM
Em cũng đã iu đơn phương rùi đau lắm anh ạ!Em se kô bao giờ dám iu ai để phải đau khổ nữa đâu!!!Sẽ kô bao giờ!!!
taoxanhguy
18-06-2006, 07:50 AM
Yêu đơn phương trong thế giới tụi mình là chuyện xảy ra như cơm bữa!! Có người nói là không thể nào có tình yêu trong thế giới này, có người nói thế giới này yêu điên cuồn!!! :confused: Ai cũng đúng.... Nhưng theo txg nghĩ thì có người để yêu, để quý để quan tâm chăm sóc cũng vui vậy, không cần người ta đáp lại làm gì, miễn là luôn làm gì đó cho người ta dui là tốt!! :cool1:
kokubu karin
18-06-2006, 08:56 AM
yêu đơn phương ?
Có phải đang nếm hung nhỉ ?
Gần 6 năm có gọi là yêu đơn phương ?
Là chút nhớ cái hình ảnh không khuôn mặt ....Là chút thương cái giọng nói đắng cay...Là chút sầu của đêm khi lệ ướt...Là yêu ???
Ai biết !
Đơn phương ?
Biết được chết liền !
Ngu !
Ừ , có lẽ
( chạy vô tưng tửng vài câu ròai ra ngoài thoai , ra ngoài thoai )
Mừ quên , ngừi đẹp giai dễ thương tính tình đáng iu như AST mừ cũng iu đơn phương hả ? Tên nìu mừ hung cóa mắt thế ??? Chắc hắn cận như sợ xấu nin hung đeo kính òi >.<
ijite
18-06-2006, 07:34 PM
mình không thích yêu đơn phương! có lẽ vì ji là một người thiếu kiên nhẫn..nên đã yêu thì sẽ nói cho người ta biết tình cảm của mình để có thất bại thì sẽ đi tìm người mới:zorro:
nhưng mà! bỗng dưng giờ thấy yêu thật khó...chỉ có thể là thích thích thui..và giữ được người mình yêu càng khó hơn gấp vạn lần!!!!!
mong có người có thể giữ chân được mình!!!!
chúc anhsangtim đạt được ước vọng của mình!!!!!:smartass:
:present:
$Quach_Han_Nhi$
18-06-2006, 11:07 PM
dối lòng làm chi cho khỗ vậy anh ! vì anh đã quá dối gian với người khác bây giờ anh là nói yêu đơn phương .......anh chẵng bao giờ nói thật lòng dù chỉ 1 lần đối với em
chuyentinhbuon
18-06-2006, 11:35 PM
yêu đơn phương ư, mình đang yêu đơn phương một thằng bạn thân đây, học chung với nhau từ hồi lớp 6, hai đứa chơi với nhau rất thân, có rất nhiều những kỉ niệm, cho đến 2 năm gần đây mình mới biết rằng mình đã yêu thằng bạn thân ấy từ lúc nào kô biết. mình yêu nhưng kô dám nói vì sợ bị từ chối, vì sợ bị xa lánh. nhưng có những lúc mình cũng đưa ra những dấu hiệu của tình yêu mà mình dành cho đứa bạn đó và nó cũng chấp nhận mà kô một chút gì phải đối cả, mình những tưởng là tình yêu của mình sẽ được đáp trả trong một thời gian kô xa. nhưng hỡi ôi, đứa bạn thân mà bấy lâu mình yêu thầm ấy giờ đã có người yêu, không những thế mà nó còn đem bồ nó ra để bỡn cợt với mình, trái tim mình như khô máu, vết thương mà nó cắt vào lòng mình sao sâu hoắm, những lúc nó kể về người yêu nó giống như là nó đang xát muối vào vết thương của mình, cứ xát đi xát lại, hết lần này đến lần khác. đâu phải nó kô biết mình thương thầm nó cơ chứ, thế mà nó vẫn làm. cho đến tối nay, nó hẹn mình đi chơi, mình vui vẻ nhận lời rồi sau đó nhận được từ nó câu trả lời rằng: " tao có hẹn với 2 cô bạn gái đi uống cafe rồi (mặc dù 2 đứa con gái ấy hẹn nó sau cái hẹn của mình với nó), thế là nó đi uống cafe và bỏ mặc mình ở lại nhà nó để nói chuyện với chị nó và má của nó. mình kô hiểu tại sao nó lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế chứ. thà nó đừng hẹn với mình còn hơn. hành động này của nó như giọt nước làm tràn ly, mình sẽ kô bao giờ rủ nó đi chơi nữa và cũng chẳng muốn qua nhà nó thêm lần nữa. từ tận đáy lòng mình, mình vẫn cầu chúc cho nó được hạnh phúc bên người nó yêu và mong sao cho người yêu của nó đừng đối xử với nó như là nó đã từng đối xử với mình. mình ghét tình yêu đơn phương.
taoxanhguy
19-06-2006, 12:13 AM
Còn qua niệm của mình thì khác, cho dù người ấy không thèm để ý hay đáp lại tình cảm của mình đi nữa! Thì chỉ cần nhìn người ấy vui cười và thoải mái khi bên cạnh mình là txg vui rồi!!
Anhsangtim
19-06-2006, 09:55 PM
to Karin : hi hì, làm ast mắc cỡ quá....ast cũng là một thằng ngốc và dại khờ như ai thoai ...
to ijite : Thks anh nhìu, đúng oài đó, giữ được người yêu còn khó hơn nữa ...
to QuáchHàn Nhi : ANh có dối lòng đâu nà, sao em lại nói thế ....
to chuyện tình bùôn :Chuệyn của bạn buồn thật, nhưng cố lên bạn nhé, v2i biết đâu ngườii bạn đó ko cố ý thì sao
to txg : Ast cũng nghĩ thế, yêu mà thấy ng` ta được hạnh phúc là cũng vui lắm rồi
$Quach_Han_Nhi$
22-06-2006, 04:49 PM
thì em đâu nói anh dối lòng em nói người khác mò ai có tật giật mình ráng chịu heheh
ayda_ayda
22-06-2006, 05:25 PM
yêu đơn phương khổ lém mình cũng thừng như vậy đó nên hiểu cảm giác
nhockho82
22-06-2006, 07:04 PM
Yêu đơn phương!!!!!
đau khổ!!!!!!
chỉ có 2 chữ đó là có thể định nghỉa rõ ràng nhất về yêu đơn phương thôi!
Nhóc cũng từng yêu đơn phương 1 người
thằng bạn thân của Nhóc
thật khổ sở
lúc nào cũng phải tự nhủ trong lòng rằng hắn chỉ là bạn thân,chỉ là bạn thân thôi
nhưng mà lúc nào tim cũng như giật rap trong lòng ngực,đau lắm
nhockho82
22-06-2006, 07:15 PM
Nhóc thông cảm với CTB lắm
thằng bạn thân của Nhóc cũng có bồ rùi!!!
hồi đó nó cũng hay kể chuyện bồ của nó cho Nhóc nghe lắm
Nhóc ko rõ là nó có bít chuyện Nhóc thương thầm nó ko nhưng thấy nó ko có vẻ jì là có phản ứng cả!!!
CTB đừng buồn nữa!!! có lẽ thằng bạn của CTB ko cố ý đâu!!!
dù sao CTB và ng` đó cũng là bạn mà
bạn bè đâu ai lại đối xử với nhau như vậy!!!
quongdang
23-06-2006, 04:01 PM
yêu đơn phương hả???
có không nhỉ??
có lẽ chỉ là thích thôi
chẳng phải iu
chưa iu ai lần nào???
khổ thế đó
...
nhớ ngày xưa iu thằng cha kia...
thương lắm
iu lắm
...
thế rồi đùng một cái....
anh và em nên chia tay thì tốt hơn. Anh muốn làm lại từ đâu...
-----
ầm....rớt từ trên cao xuống....dzập luôn cái mông bằng sứ....
híc híc
tức gần chít
còn giờ áh
đừng hòng...
-----
chỉ qua đường thôi....đừng mong có ngày kon tim này lại rung...
( mặc dù có mấy lần rung ruì đó...xong bi bi hắn luôn...thế là tim nó rụng...)
kakakakakaka
Anhsangtim
25-06-2006, 09:40 PM
chỉ qua đường thôi....đừng mong có ngày kon tim này lại rung...
( mặc dù có mấy lần rung ruì đó...xong bi bi hắn luôn...thế là tim nó rụng...)
kakakakakaka
mèo mập ...sao anh ác thía ....qua đường với người ta thoai hả ....
thảo nào hồi xưa bị kick kìa
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.