PDA

View Full Version : Tình khúc mưa



Sanya
18-10-2005, 08:58 PM
Ngày xưa, khi Bố còn đi làm ở Hợp tác xã, Mẹ còn làm cô dân công, mình còn chưa đi học phải ở nhà với bà ngoại.
Trời mưa, Bố và Mẹ nghỉ ở nhà, ông bà ngoại và Bố Mẹ cùng các chị quây quần bên mâm cơm, Mẹ trổ tài nấu những thứ toàn là các con thích không à, mình thường hay tranh "ui đằn" với các chị, cứ bị la mắng hoài mà không bỏ hic hic => vui lắm. Tối đến cả nhà cứ tụm lại bên ti vi trắng đen củ xì thời bao cấp, màn hình cứ chập chờn và cà dựt xem trông mỏi cả mắt, ấy thế mà dạo ấy bà vẫn cố xem hết phim với các cháu => thương mà.
Khi mình đi học, mưa về : Mẹ ơi nghỉ học, mưa to quá => thế là nghỉ học, các chị em lên lầu cùng nhau chơi nhà chòi, mình lúc nào cũng đòi bán vàng hết vì bán vàng giàu mà hihihihi, thường thì kết cục là một trận ẩu đả kịch liệt giữa mình với chị tư => chuột và chó làm sao mà hợp được.
Hiện tại sống ở Xì Gòn, hôm rồi trời mưa được nghỉ học ở nhà nấu cháo lòng đãi chị tư ăn một bữa, chiều chị đi làm về, hai chị em ngồi với nhau ăn bát cháo lòng mà ấm cả bụng, mát cả gan, bên ngoài trời cứ mưa tí tách, trong này bàn cơm vui vẻ tiếng cười và lời khen của chị : chà chà em tui giỏi dữ ta.
Một bữa ăn đầm thấm hai chị em sau bao tháng : sáng em đi, chiều chị về, tối đến phòng ai nấy ở => chả gặp được mặt một lần => mình cãm thấy rất hạnh phúc và rất vui.
Mưa. Ấm.

tieng-mua-dem
18-10-2005, 09:56 PM
Sanya ơi.

"uôi đằn" là nghĩa gì vậy? Hổng hiểu?

Sanya
18-10-2005, 10:08 PM
Ha ha ha ha là "ăn đùi" gà đó

tieng-mua-dem
18-10-2005, 10:13 PM
trời đất.

ghê thiệt. hehhehhe