View Full Version : Có chắc đã là gay?
MikokY
15-06-2006, 12:08 AM
:cool: Hôm nay tình cờ đọc 1 bài báo nói về tình trạng ĐTLA, mình thấy họ có nhắc tới trường hợp 1 số thanh thiếu niên trẻ tuồi do tò mò cũng như chưa có định hướng rõ ràng mà lại bị tác động xấu từ xung quanh nên ngộ nhận mình là... gay. Ví dụ như ra đường thấy 1 anh chàng nào đó có 1 thân hình tuyệt đẹp, 1 giọng hát ấm áp mê hồn hay 1 tài năng nào đó mà làm cho bản thân thấy thích thú, thần tượng rồi đi lệch hướng cứ nghĩ rằng mình đã yêu.
Mới đầu cũng chỉ đơn giản bắt nguồn từ tò mò và sai lệch như vậy, sau dần cái quan niệm đó ăn sâu vào tâm trí luôn, và thế là...
Đọc xong tự nhiên làm mình suy nghĩ , rõ ràng chính Mik cũng có thời kì...
Đã bao giờ bạn suy nghĩ lại chưa??? >"<
handsomekiller
15-06-2006, 12:20 AM
Tui thì khác, có suy nghĩ lại 1000 lần cũng thế. Đơn giản vì tui cảm nhận được đây chính là con người thực, là bản chất của mình chứ ko chịu ảnh hưởng từ bất cứ người nào hết. Từ khi tui hiểu được gay là gì thì tui cũng biết đó chính là mình.
Bo_Kinh_Van8x
15-06-2006, 01:05 AM
ùi!!!! chắc BKV lúc nào cũng dậy áh...hixhix ra ngoài thấy anh nèo đẹp zai dễ xương là ngoái nhín lìn hà hixhix...chết mất thôi
BelongceLouis
15-06-2006, 06:25 AM
ùi!!!! chắc BKV lúc nào cũng dậy áh...hixhix ra ngoài thấy anh nèo đẹp zai dễ xương là ngoái nhín lìn hà hixhix...chết mất thôi
kiểu này chắc có ngày bị bf của BKV may mắt lại cho hết thấy gì luôn đó :lol:
chúc ngày đó sớm xảy ra heheheh
no idea
15-06-2006, 06:36 AM
B cẩn thận nha coi chừng bị ai đó may mắt lại thì chít *.* lúc đó mất tiu cặp mắt long lanh
MikokY
15-06-2006, 12:29 PM
@ handsomekiller: bạn và cả B đâu có nằm trong dạng mà mình nêu đâu...Cái quan trọng là không có gì chắc chắn trong suy nghĩ của mỗi người, cũng có lúc Mik tin như vậy, nhưng bây giờ Mik đang suy nghĩ lại...Có lẽ điều này là đúng, nhưng chỉ đúng trong 1 thời điểm nào đó mà thôi, còn giờ nó đã đổi mới rồi thì sao?
jumba
19-06-2006, 06:13 PM
Oái mình cũng vậy. Nhưng mỗi lần mình tự nhủ là mình chỉ thích cái đẹp thôi, mình không phải như vậy. Rồi thì hết lần này đến lần khác, híc có lẽ sự thật luôn là như thế. Bít nói sao khi trời sinh ra mình như vậy chứ.
big_ass
19-06-2006, 08:21 PM
tui thay' la` ai cung dc mien la` song' dung voi' con ng` minh`. Bit' noi' lam` sao neu' minh` chua bao h de i' den' 1 girl nao` hix
noi_nho
19-06-2006, 08:51 PM
Chuyện này ... khó nói lắm.
Đã có lúc NN cũng đã nghĩ lại : Đó là đam mê, là khuynh hướng sex hay chỉ là sự thiếu thốn một cái gì đó ?
Ở thời bây giờ, cuộc sống ngày càng phức tạp khiến cho con người dễ nản lòng, dễ chệch hướng và có thể ĐT cũng là một hệ lụy của nó chăng ?
Sẽ còn trở lại với chuyện này ... nhưng chưa phải bây giờ (về học đã, hehe, g hay không chưa biết, phải học cho tử tế mai này còn ấm cái thân. Không thể nhờ vả mãi được).
LovelyDense
19-06-2006, 09:28 PM
Uhm các bạn có biết tế bào sống đầu tiên là lưỡng tính ??? Cái cấu trúc Gen quy định giới tính của mỗi loài đều có lưu lại 1 phần mã Gen cổ đại đó nên thật ra tất cả các cá thể sống bản chất đều là LƯỠNG TÍNH .
75% các loài động thực vật có quan hệ đống tính ,20 còn lại là các loài lưỡng tính và 5% có khả năng tự chuyển đổi giới tính .Tuy nhiên theo quy luật đấu tranh sinh tồn những quan hệ đồng tính ko thể đưa đến sự sinh sản và phát triển giống loài được xem là tự sát và bị đào thải cho nên rất ít thấy .
Loài người vì cuộc sống quá đầy đủ và an toàn gần như ko chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi quy luật đào thải cùa tự nhiên nên những trường hợp ĐTLA dần dần nhiều lên và trở nên rõ ràng ,từ đó ảnh hưởng đến các cá thể khác và kích phát mã Gen đang ngủ vùi dẫn đến biến đổi giới tính .Đồng tính chính xác là 1 sự ngộ nhận nhưng lưỡng tính lại là bản chất phát sinh của tất cả .
Nếu hoàn toàn chấp nhận và hợp pháp hóa việc quan hệ cùng giới tính thì tương lai ko xa chỉ còn 1 giới tính duy nhất đó là lưỡng tính ,hậu quả tất yếu khi những đứa trẻ thế hệ sau chứng kiến nhan nhản cảnh ôm ấp hôn hít và yêu đương xảy ra giữa tất cả mọi giới ,nghiễm nhiên chúng sẽ tự cho rằng chúng có quyền yêu và quan hệ với bất cứ ai ... chúng thích .Nhưng nghiêm trọng nhất là vấn đề giáo dục .Khi đó mỗi đuấ trẻ sẽ là 1 cá thể độc lập cần được kiểm soát kỹ lưỡng vì chúng có thể bị ảnh hưởng hay quấy rối từ bất cứ ai .Những hoạt động tập thể hay các nhóm bạn chia theo giới tính hầu như ko còn và rất khó kiểm soát .Tất nhiên sẽ ko còn nhà vệ sinh chung cho nam hay nữ ... vnâ vân và vân vân ...
Các bạn đã hiểu vì sao có nơi cho phép và có nơi ko cho phép hợp pháp hóa quan hệ đồng tính chưa .Vấn đề về sau là rất lớn đấy .Còn ai có thắc mắc gì ko ???
MikokY
19-06-2006, 10:49 PM
Ý Dense nói ĐTLA là do chúng ta lưỡng tính à? Oh no no, Mik nghĩ đây là 1 dạng tâm lý thui. À, cũng cần phân biệt rõ gay với pêđê à nha.
Vấn đề là tại sao lại không có cảm giác với người khác giới?
1.Do hoocmon --> không có khả năng cứu chữa.
2.Do bất ổn tâm lý, ví dụ như 1 kỉ niệm tuổi thơ nào đó làm mất đi hình tượng người phụ nữ trong tâm trí, và dần dà có xu hướng tìm đến tình yêu của người đồng giới.
3.Do ảnh hưởng: như Mik đã nêu ở đầu bài post.
Dạng 2 và 3 là dạng chịu tác động bên ngòai nên có thể không phải là gay
Mik nghĩ thế, đang chờ hồi đáp
big_ass
20-06-2006, 05:35 PM
uh` trg BBM jack voi' ennis co' fai la` gay đau ma` van yeu nhau day' thui:smile:
MILCH
20-06-2006, 06:12 PM
Cái đáng tin nhất chính là cảm giác của bạn, nó không bao giờ đáng lừa bạn và chính bạn cũng không thể dối lòng. Bạn đã thử cố gắng thích một cô gái nào chưa, có hôn, có ôm ấp, có have xxx chưa mà bảo là bạn không thích con gái. Khi gần gũi, trong vòng tay, hôn, ve vuốt một người cùng phái mà cảm thấy hạnh phúc, không hề có cảm giác ghê sợ thì đích thị bạn là gay...Thích cả hai thì lả bi, nhưng bản thân tui nghĩ đối với nhiều người đó có thể là khuynh hướng tình dục, rồi đâm ra ghiền, không bỏ được bên nào cả. Cái này thì không biết là sướng hay là khổ nhưng trước giờ chưa nghe boy nào than ...xxx là khổ hết, với giới nào cũng sướng. Sự khác biệt ở chỗ một bên là chỉ f**k, một bên là f**k và bị f**ked! Hehehehe!
MikokY
20-06-2006, 09:56 PM
Vậy sao bạn không nghĩ có những trường khi lần đấu tiên quan hệ với người cùng giới thì cũng thấy ớn ớn ( cái này Mik chắc chắn ai cũng từng), nhưng từ từ lại thành "quen rồi, bình thường rồi" ,không chừng đó cũng chính là "khuynh hướng tình dục" mà bạn nhắc đến
MikokY
20-06-2006, 09:57 PM
@ big ass: tại sao họ không phải là gay? Thế theo bạn sao mới là gay????
big_ass
21-06-2006, 11:06 AM
@ big ass: tại sao họ không phải là gay? Thế theo bạn sao mới là gay????
luc' đâu` họ cũng chỉ la` những ng` đan` ông binh` thương` đến khi gặp nhau thi` họ mới nảy sinh tinh` cảm ma` .
HolySymbol
22-06-2006, 11:16 PM
Đừng đem tình dục vào gán ghép vào chung với gay , xu hướng tình dục chỉ là 1 phần trong đó chứ nó ko phải là nhân tố quyết định .
gay ở đây dc hiểu theo nghĩa là chỉ có xúc cảm với người cùng giới với mình , chỉ có cảm giác nhớ nhung , yêu thương , khát khao về người nam khác mà không hề có được đối với nữ
Cái này xuất phát từ tâm linh , từ xúc cảm chính của bản thân còn xu hướng tình dục dc sinh ra từ đó chứ ko đi ngược lại dc . Nếu ai quan hệ tình dục đồng giới rồi dần dần quen và thích thì đó mới đúng là bệnh và cần chữa trị , hoặc giả vì kế sinh nhai mà làm vậy thì chịu . Còn những ai do tạo hoá định sẵn ( về mặt sinh học ) đi đúng theo trình tự như đã nêu thì chắc khó mà thay đổi dc . Xin nhấn mạnh tình dục chỉ dc sinh ra khi có tình yêu chứ ko đi ngược lại dc , người nào thấy mình thật sự như vậy thì đó chính là gay
Cũng nên xét thêm 1 khía cạnh nữa là do tác động bên ngoài khiến cho 1 người trở thành gay , như gia đình không hạnh phúc , từ bé đã yếu ớt , bạn bè chọc ghẹo .... những tác động đó càng khiến người này thu mình vào vỏ ốc sống một cách bí ẩn , chỉ mình mình biết và mọi thứ xung quanh điều dc họ khám phá một cách mơ hồ dẫn đến lầm bước . Trường hợp này thì để càng lâu càng nguy hiểm và khó quay đầu trở lại dc .
Còn một trường hợp nữa mà ko rõ là có phổ biến không đó là " bi " nhưng cái này khá mơ hồ , ko chắc chắn . Người này có xu hướng tình dục mạnh mẽ và thích khám phá nên điều muốn quan hệ với cả nam lẫn nữ để tìm cảm giác . Còn về mặt tâm linh tiềm thức thì chắc chắn ko thể trái tim chia nữa yêu nam nữa yêu nữ dc , nhất định phải nghiêng về bên nào hơn mà phần lớn mình biết là nghiêng về đam mê nam hơn là nữ , nữ chỉ là món ăn chơi cho đỡ ngán ( sry dùng từ hơi thông dụng ) .
Đó là những gì mình biết dc .
MikokY
23-06-2006, 02:05 PM
Hay, vỗ tay cho HolySympol
Tốt nhất là hãy suy nghĩ thật kĩ về bản thân thì hơn, Mik lên TX thấy có nhiều người bị lạc lối. Mik cũng chẳng muốn ai sai lầm trong nhận thức đâu
quongdang
23-06-2006, 04:09 PM
ùi!!!! chắc BKV lúc nào cũng dậy áh...hixhix ra ngoài thấy anh nèo đẹp zai dễ xương là ngoái nhín lìn hà hixhix...chết mất thôi
====> khổ thân em tôi
thế có chết không cơ chứ
em cũng man lắm òi
đừng mê chai nữa
khổ lắm cơ:moi: :confused:
LovelyDense
24-06-2006, 11:52 AM
Mik thân mến !
Như Dense đã nói những gì Dense đưa ra ko phải ý kiến của Dense mà là đã qua quá trình nghiên cứu của những nhà sinh vật học ,tâm lý học nói chung là các nhà khoa học .Có thể nói 1 khi họ đã thông qua 1 kết quả tức là đã loại bỏ rất nhiều nghi vấn khác bao gồm cả trường hợp Mik nêu .Dense hiều ý Mik muốn nói đến vấn đề gì nhưng bản chất của giới tính đã là do Gen quy định thì có nghĩa là từ khi sinh ra vốn đã là như vậy ,hoàn cảnh xã hội chỉ có tác động là kiềm chế hay khơi dậy phần bản chất thầm kín đó mà thôi .Có thể có người thích con trai hơn ,có người thích con gái hơn hay chuyển từ thích giới này qua thích giới kia nhưng tất cả đều xuất phát từ tự nhiên bản chất của chúng ta chứ ko do cái gì mà thay đổi hết .Mik nên biết các nhà khoa học ko phải là chúng ta ,ko trong hoàn cảnh của chúng ta nhưng họ đã nghiên cứu thay ta và buộc phải chấp nhận ngay cả bản chất của chính họ thì tại sao ta còn phải cố tìm 1 lý do nào đó để phủ nhận bản chất của mình .
Không có ngộ nhận ,cũng ko hề lệch lạc mà chỉ có tình cảm xuất phát rất tự nhiên .Có thể nó không giống với 2 chữ BÌNH THƯỜNG mà xã hội đã giăng ra và phủ lên mỗi chúng ta nhưng ít ra đó là SỰ THẬT của mỗi chúng ta .Cuối cùng Dense muốn nói với Mik là thật ra Mik nghĩ mọi người lạc lối hay chnh1 Mik cũng còn chưa dám chấp nhận chính mình trước định kiến xã hội ??? Có lẽ Mik và tất cả mọi người quên mất 1 điều " con người tạo nên xã hội chứ ko phải xã hội tạo nên con người " ,chính cái nhận thức sai lầm của mọi người là để xã hội chi phối nên giới chúng ta ở VN mới mãi ko có được 1 tiếng nói cụ thể nào đó .Dense thì khác ,Dense là Dense ,Dense là cái gì mà Dense muốn chỉ cần nó ko hại ai ,ko giả dối ,ở đây không có lệch lạc hay sai lầm gì cả ,sự lệch lạc là khi Dense sống theo những gì người ta sắp đặt cho mình mà thậm chí ko nhận ra đó có phải là mình hay ko kìa .
Mình cũng suy nghĩ chán mấy cái này rồi. Tìm đủ mọi lý do biện minh cho những thứ 'khác người", nhưng rồi thì vẫn vậy. Mình thích con trai hehe... chỉ thế thôi. không thèm nghĩ nữa, có người yêu rồi.(dù vừa caĩ nhau xong hic hic)
Chuyện Của Tôi
29-06-2006, 03:12 PM
ùh ! đi chơi với mấy thằng bạn , không bao dờ thấy hòa hợp .Tụi nó thấy gái là chảy cả ..... còn mình thì không có cảm giác nhìu như tụi nó
Chạy xe trên đường tuyệt nhin không để ý tới tÓc dÀi mà chỉ khoái nhìn chai không ,
Có hôm đứng ở đầu đường chờ xe tới đón thì gặp 1 cute man tới đá lông nheo ......mún bay lên lìn nhưng ........sao tui khổ quá vậy chài
MikokY
06-08-2006, 01:15 AM
Uhm, nghe CCT tâm sự thấy buồn quá àh. Thui tốt nhát là đừng nên dằn vặt về mấy vụ này nữa. Hzờiiiii
phải hay ko thì thời gian từ từ rồi biết liền hà ,thắc mắc chi cho mệt
chỉ cần làm theo con tim mình là được ,thích ai mà hem đựơc gái cũng như trai
tinh_yeu_hoan_hao
06-08-2006, 06:56 PM
hũn bếit nữa !!! từ nhỏ đã thích trai rồi !!!
mám trai từ nhỏ !!(^_^)
lúc đầu cũng hơi lúng túng !!!ko biết là gi??
sau mới biết mình là G !!
mysterious
07-08-2006, 12:13 AM
Từ cấp 2 là mình đã cảm nhận được sự bất thường về bản thân, khi phát hiện đột nhiên mình lại có cảm tình rất đặc biệt với thằng bạn cùng lớp. Tới khi nó tuyên bố là nó có người yêu, mình buồn não ruột. Chẳng biết làm gì hơn, mình chỉ còn cách im lặng và che giấu mọi người như thể chẳng co chuyện gì xảy ra. Mình cũng chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt tương tự đối với con gái. Đành phải sống thật với bản thân mình thôi.
tinh_yeu_hoan_hao
07-08-2006, 04:29 PM
Từ cấp 2 là mình đã cảm nhận được sự bất thường về bản thân, khi phát hiện đột nhiên mình lại có cảm tình rất đặc biệt với thằng bạn cùng lớp. Tới khi nó tuyên bố là nó có người yêu, mình buồn não ruột. Chẳng biết làm gì hơn, mình chỉ còn cách im lặng và che giấu mọi người như thể chẳng co chuyện gì xảy ra. Mình cũng chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt tương tự đối với con gái. Đành phải sống thật với bản thân mình thôi.
chòi !!! sao bạn hiền vậy !! mình chỉ bạn cách àny '' lấy axit tạt vô mặt con nhỏ đó '' !!ihihhi! thế nào bạn cũng có đựoc ngừoi ấy !!! ahy lấy luiỡi lam rạch mặt con nhỏ đó !! thế là xong !!! hiihhi!! just kidding !! đừng buồn bạn nhé !!
loc20042000
07-08-2006, 07:38 PM
Mình thì nghỉ khác,có thể mình chỉ thích nét dẹp nào đó thôi chứ ko yêu được.
LovelyDense
07-08-2006, 10:56 PM
Nói ko yêu được là nói dối ,chỉ có không dám yêu mà thôi ,tất cả những ai nói câu "Không yêu được" thật ra đều che dấu 1 nỗi lo hoặc 1 lý do nào đó của riêng mình ,đó là việc riêng của mỗi người nhưng Dense nói trước tất cả những người đó đều hối hận ko kịp đó .Nếu ko sớm nhận ra vấn đề của mình và thối lừa dối thì cái giá phải trả ko nhỏ đâu ^_^
MikokY
08-08-2006, 12:36 AM
Mik thấy Dense sao cứ 1, 2 khẳng định vậy. Như loc20042000 nói là chỉ thích vẻ đẹp. Điều đó hòan tòan có thể chứ ? Sao lại ép đó phải là yêu?
LovelyDense
09-08-2006, 01:26 AM
Không ép chỉ cảnh báo trước 1 sự thật mà thôi ^_^ vì Dense đã chứng kiến quá nhiều người phạm sai lầm và đau khổ rồi ,chỉ tiếc nhửng sai lầm đó là không thể tha thứ hay sửa chữa .Đau lòng hơn nữa là nó xuất phát từ nhận thức sai lầm khi nghe những lời ba hoa rẻ tiền của những kẻ sống mà không ra sống .Vì thế Dense phải nói dù là có hơi quá quắt hay gay gắt để những người có cơ hội ghé qua nơi này ,nhất là giới trẻ ,hiểu và tránh được những sai lầm đó .Nếu Mik cho là Dense quá lời thì sao Mik không nghĩ xem có bao nhiu người nói những lời như Dense trong khi những kẻ tồi bại sẵn sàng tha hóa bất cứ 1 con mồi vô tư đáng thương lạc lối trong 1 giây phút nào để rồi khiến người ta hối hận 1 đời chỉ sau 1 đêm bị dày vò hay chỉ đơn giản 1 vài lời xúc xiểm ??? Dense nghĩ là việc Dense chỉ kiên nhẫn ngồi type liên tục hàng ngày đã là rất nhẹ nhàng rồi chứ nếu có khả năng thì Dense đã lôi từng thằng trong cái lũ "không thể so sánh với bất cứ con vật nào vì sợ con vật đó mang nhục" ra bắn bỏ hết rồi .Xin lỗi nếu có 1 chút ko tự kềm chế được ^_^
pondereplay
09-08-2006, 05:51 AM
tui rất đồng ý với ý kiến và giải thix của dense...hoàn toàn chính xác...
babyboy88
09-08-2006, 01:49 PM
hì hì có lẽ dense thực sự bức xúc ah nhưng maybe dense nói là đúng ah ko phải chỉ mình dense chứng kiến được những sai lầm trong cuộc sống đâu mà dường như ai trong chúng ta đều đã 1 lần thấy được mà là ko muốn chấp nhận nó thui
cái đáng nói ở đây là đủ sáng suốt đẻ tìm đúng cho mình hường đi thui
MikokY
09-08-2006, 11:22 PM
Dense không tập trung vô vấn đề Mik nói.
Mình thì nghỉ khác,có thể mình chỉ thích nét dẹp nào đó thôi chứ ko yêu được.
Bạn này nói "không yêu", nghĩa là bạn ấy chỉ thấy thích thú trước cái đẹp thui, mà điều này là hòan tòan tự nhiên mà. Sao Dense lại 1 mực ép họ fải là gay? Hàng trăm phụ nữ nhìn ngắm các cô người mẫu trên sàn catwalk mỗi ngày, họ đêu là less hết àh?
Mik nói điều này không phải để dành cho mình. Hết
LovelyDense
10-08-2006, 11:51 AM
Dense hiểu ý Mik muốn nói ,Dense có coi nhìu bài post của Mik nên ko có hiểu lầm ý của Mik đâu chỉ là bức xúc wá nên hơi lạc đề thui .Nhưng mà Mik cũng bênh ko đúng người rồi .Câu nói của him có nghĩa là him chỉ thích vẻ đẹp nào đó ở con trai chứ không yêu ,nhưng nếu ch3 dừng ở mức thích thì Dense ko nói làm gì mà vấn đề ở đay là sau cái thích ấy là hành động gì .Thích 1 vẻ đẹp và ngắm nhìn nó thì ko phải là tội lỗi nhưng đã biết đến trang web này và tham gia vào đây thì có nghỉa là him đã "tiến khá xa" trong các mối quan hệ rồi vậy mà vẫn khăng khăng câu nói đó ,phải chăng với him cái him muốn có là thỏa mãn cái cảm giác của him .Him có thể ko yêu người khác nhưng nếu người ta ,ví dụ Mik , mà yêu lầm 1 người "chỉ thích nét đẹp nào đó chứ ko yêu được" thì thử hỏi sẽ cảm thấy thề nào và sẽ trở nên như thế nào sau cú đả kích đó ??? Mik thích sự công bằng ,tự do và tôn trọng lẫn nhau nhưng không nên vì vậy mà vô tình trở thành bức bình phong bị cái xấu lợi dụng ^_^
Cám ơn Mik đã tạo cơ hội để Dense bày tỏ suy nghĩ của mình và cũng để mình hiểu nhau hơn .Hi vọng còn nhìu dịp đàm đạo và hợp tác dưới mái nhà taoxanh này ^_^ Dense rất thích tính cách của Mik á hihihi
MikokY
10-08-2006, 02:09 PM
Haha, thanks Dense. Chỉ sợ đến khi biết về Mik rồi thì Dense không thích nữa.
Chắc tại Dense bị ám ảnh 1 kỉ niệm nào đó rùi nên mới bức xúc vậy. Uhm, có 1 vấn đề là không fải ai là thành viên TX cũng là Gay đâu, cái này sure luôn. Có nhiều người lên đây là vì tò mò, mà cái này nói thật Mik hòan tòan ủng hộ, vì dù sao để cho mọi người hiểu và nhìn nhận đúng đắn vẫn tốt hơn.
babyboy88
10-08-2006, 02:17 PM
uh M nói đúng ah trong số đó bb thấy có nhìu người tò mò đến mức đáng sợ ah
MikokY
10-08-2006, 02:40 PM
Tò mò sao mà đáng sợ? Baby kể cho Mik nghe đi ^^. Mik lại nghĩ TGT3 là nỗi sợ của họ.
graykat
10-08-2006, 05:42 PM
Mình khung...tin tưởng những lời của Dense lắm, vì thứ nhất là thấy Dense không được bình tĩnh lắm khi post --> có thể là định kiến cá nhân, thứ hai, những kiến thức mà Dense cung cấp có vẻ không chính xác, ít ra là về từ ngữ.
Uhm các bạn có biết tế bào sống đầu tiên là lưỡng tính ??? Tế bào sống đầu tiên là đơn tính, nghĩa là nhân đôi nhân đôi! cái nì SGK có dạy đàng hoàng!
75% các loài động thực vật có quan hệ đống tính ,20 còn lại là các loài lưỡng tính và 5% có khả năng tự chuyển đổi giới tính. Hình như bạn nhầm lẫn giữa các khái niệm lưỡng tính (trong cùng một cá thể có 2 loại tế bào sinh dục đực và cái, vì vậy loài đó coi như chỉ có một giới tính duy nhất) với đồng tính, lưỡng tính với dị tính (trong một cá thể chỉ tồn tại một lọai tế bào sinh dục), và có khả năng tự chuyển đổi (tồn tại hai loại tế bào kiểu lưỡng tính, một trong hai mạnh hơn và giao phối theo hướng dị tính, tùy vào điều kiện mà có thể thay đổi luợng sản sinh tế bào nghịch tính để chuyển đổi giới tính)
Chắc chắn là có những con người đau khổ cùng đường khi chạy trốn xu hướng của mình, và xu hướng này được xác lập hầu hết là do tâm lý, điều này khoa học đã chứng minh. Đồng tính là hiện tượng tâm lý, không phải bệnh lý, không do yếu tố sinh lý và không có đặc tính di truyền. Vì vậy mình nghĩ việc xác định tâm lý là rất cần thiết. Bạn không thể quy kết một người là gay chỉ vì người đó có cảm xúc với nét đẹp cùng giới, hay tò mò với chúng ta. Mình có cảm giác như bạn đang cố coi mọi người đều là gay, điều này theo mình là không tốt!
MikokY
11-08-2006, 01:20 AM
Graykat có kiến thức uyên thâm lắm, chắc hẳn bạn cũng tìm hiểu vấn đề này lâu rùi hoặc... ngâm cứu coi tài liệu vô cãi với Dense fải không? (vì mấy câu bạn trích Dense nói rất lâu rùi mà)
Anyway, đồng ý 2 tay 2 chân những lời Graykat nói, ngòai trừ việc Mik nghĩ Dense không cố đánh đồng tất cả mọi người, bạn ấy chỉ quy kết ai là thành viên TX thôi.
graykat
12-08-2006, 08:04 AM
Ah! Tại topic này mình mới đọc gần đây thôi. Chì thành viên TX thui hả? Trong đây có girl, chắc cũng có straigh mà,
mysterious
12-08-2006, 12:52 PM
chòi !!! sao bạn hiền vậy !! mình chỉ bạn cách àny '' lấy axit tạt vô mặt con nhỏ đó '' !!ihihhi! thế nào bạn cũng có đựoc ngừoi ấy !!! ahy lấy luiỡi lam rạch mặt con nhỏ đó !! thế là xong !!! hiihhi!! just kidding !! đừng buồn bạn nhé !!
Rất tiếc người mà nó thích lại là bạn thân của mình, làm sao có thể làm như vậy được chứ! Với lại chính mình cũng cảm thấy không nên cho ai biết cả, vì mình biết phản ứng củ mọi người sẽ ra sao!!!
LovelyDense
12-08-2006, 03:40 PM
Graykat có vẻ thích phản bác nhỉ nhưng cuộc sống trong ngôn ngữ con người vốn đã bị méo mó đi rồi chỉ có sự thật do ta suy nghĩ và cảm nhận mới là cái duy nhất thôi .Theo như bạn nói thì SGK là đúng ??? Vậy đầu tiên Dense sẽ chỉ ra mâu thuẫn của chính cái gọi là SGK ...
_ Tế bào tự phân đôi gọi là đơn tính nhưng các tế bào đó có thể giao cấu lẫn nhau để sinh ra các tế bào con thì gọi là phân tính => thật ra kiến thức mà bạn sử dụng là sai lầm vì SGK chỉ nói đến vấn đề này như 1 ví dụ còn kiến thức chính của nó truyền đạt là SINH SẢN VÔ TÍNH (TỰ SINH SẢN) VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (QUA GIAO CẤU) .Còn việc tế bào sống đầu tiên ko hề phân chia giới tính là sự thật ko ai chối cãi ^_^
_ trong cùng một cá thể có 2 loại tế bào sinh dục đực và cái, vì vậy loài đó coi như chỉ có một giới tính duy nhất <= câu này thì nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ ,cùng 1 cà thể mang cả 2 loại tế bào sinh dục đực và cái mà kêu là chỉ có 1 giới tính duy nhất ,vậy hoa Quỳnh là hoa đực hay hoa cái ??? hehehe
_ trong một cá thể chỉ tồn tại một lọai tế bào sinh dục <= hoàn toàn không có cá thể này ^_^ ,trong bất cứ cơ thể sinh vật nào cũng có 2 loại tế bào đó hết .Lấy ví dụ một loài vật càng sơ khai càng có 2 bộ phận sinh dục rõ ràng ,càng tiến hóa càng phân chia giới tính nhưng tế bào sinh dục hướng ngược lại vẫn luôn tồn tại ,có thể thấy rõ con người có 2 loại hoocmon sinh dục đực và cái ,nếu tăng lượng hoocmon nữ lên thì bạn sẽ có vú và dương vật teo lại ngay ^_^
_ tồn tại hai loại tế bào kiểu lưỡng tính, một trong hai mạnh hơn và giao phối theo hướng dị tính, tùy vào điều kiện mà có thể thay đổi luợng sản sinh tế bào nghịch tính để chuyển đổi giới tính <= câu này là đúng và tất cả các loài đều như vậy chỉ có điều cơ cấu thay đổi giới tính đã trở nên ko cần thiết và bị thoái hóa triệt để ở các loài tiến hóa bậc cao .
Nói cho cùng dù tiến hóa thế nào thì cái gốc vẫn ko thế hoàn toàn mất đi ,Gen cổ đại vẫn còn lưu lại thì tức là mỗi người đều có thể phát sinh xu hướng yêu thích người đống giới một cách rất tự nhiên ^_^
Dense không đánh đồng ai với ai cả ,Dense chỉ đem những gì dense biết nói ra thôi ai muốn nghĩ sao thì nghĩ .Dense cũng ko cố coi mọi người đều là lưỡng tính vì dù họ có là vậy hay không thì cũng đâu có ảnh hưởng đến dense hihihi Dense chỉ thích cái gì như thế nào thì chắc chắn là vậy ,trốn tránh chẳng có ích lợi gì ,ép buộc càng không thể .
"Chắc chắn là có những con người đau khổ cùng đường khi chạy trốn xu hướng của mình, và xu hướng này được xác lập hầu hết là do tâm lý, điều này khoa học đã chứng minh" <= cái khoa học của Graykat nói đến đã chậm hơn thời đại và nhận thức hiện nay khoảng vài chục năm rùi ,mà bạn nên biết giáo nền giáo dục còn thay đổi từng ngày nữa chứ đừng nói đến khoa học hehehe
mysterious
12-08-2006, 03:44 PM
Chà, anh Dense giống như dân từ Sư Phạm ra quá. Nói rất hay và thuyết phục!:smartass:
LovelyDense
12-08-2006, 03:49 PM
Ấy chết ấy chết ,Dense là dân Mỹ Thuật ,mơ mộng là chính mà ... tò mò là mười hehehe chứ ko có phải sư phạm đâu .Mys khen làm Dense ngại quá .
mysterious
12-08-2006, 04:00 PM
Em có khen đâu, chỉ là em thấy sao nói vậy thôi!!:moi:
MikokY
12-08-2006, 11:23 PM
càng tiến hóa càng phân chia giới tính nhưng tế bào sinh dục hướng ngược lại vẫn luôn tồn tại
Điều này hòan tòan chính xác. Khi còn là trẻ sơ sinh trong bụng me, đứa bé có đầy đủ cả 2 bộ phận sinh dục...dần dần mới xác định chính thức là thuộc phái nào. Giai đọan này nếu có đột biến sẽ xảy ra tình trạng đứa bé chào đời có cả 2 giới tính ( điều này VN đã có trường hợp mắc fải)...Thậm chí khi trưởng thành, con trai vẫn có ...màng trinh, nằm 1 cách vô dụng như là 1 dấu tích còn xót lại...
Nhưng mà đó không phải là lọai G mà Mik muốn nói đến. Mik không bàn đến chuyện bẩm sinh, Mik muốn nói đến việc ảnh hưởng ngọai cảnh và tâm lý.:cool:
mysterious
12-08-2006, 11:35 PM
chà, tất cả điều này mình đã từng đọc wa hoặc xem TV, nhưng lại wên hết ráo. Chắc là phải học lại môn sinh thôi.^_^
LovelyDense
13-08-2006, 02:38 PM
Hihihi thì Dense cũng nói rùi đó ,tất cả đều đã được mã hóa ngay trong bản thân mỗi người rồi ,ai cũng có cả 2 phần giới tính ngay trong bản thân ,cả về sinh lý lẫn tâm lý .Tuy nhiên theo sự tác động của môi trường và hoàn cảnh sẽ có 1 tính cách trội hơn .Về sinh lý thể hiện trên cơ thể thì chịu tác động của sự tiến hóa sinh ra phân chia cấu trúc cơ thể .Có thể nói việc phân chia cấu trúc cơ thể cũng tác động rất lớn đến việc quyết định xu hướng tình dục về mặt tâm lý .Tuy nhiên nếu gặp những hoàn cảnh nhất định thì xu hướng ngược lại ,vốn luôn ngủ yên trong mỗi người ,sẽ được đánh thức .Và nếu hoàn cảnh để phát triển diễn ra thuận lợi thì nó sẽ lấn át hoàn toàn xu hướng "vốn được định sẵn" bởi cấu trúc cơ thể ,cũng có khi có sự cân bằng giữa 2 xu hướng tình dục .
Nói chung cấu trúc cơ thể hay xu hướng tình dục đều tồn tại song song 2 mặt ngay trong mỗi người nên ko có chuyện "nhầm lẫn do tác động bên ngoài" đâu Mik .Tác động từ bên ngoài chỉ đóng vai trò đánh thức "cái vốn có sẵn nhưng đang ngủ quên" mà thôi ,còn việc lựa chọn ra sao ,chấp nhận hay thay đổi thế nào là do chính bản thân mỗi người ^_^
puka_bi
13-08-2006, 02:50 PM
bis bis....hâm mộ ghê...zống mí ông bác học.....
nói câu nào là câu đó toàn kiến thức.....
..cho làm wen cái...hahaha
mysterious
13-08-2006, 02:53 PM
Em xem TV, nghe người ta giải thích rằng đối với heterosexual, luôn tồn tại hai giới tính, cái nào đóng vai trò chủ cjốt mới là quan trọng. Và cũng chính vì để bổ sung cho phần bị lấn át kia, họ mới bị hấp dẫn bởi những người khác giới. Đó là xu hướng tự nhiên của DV bậc cao như con người. Nhưng ở một số loài linh trưởng, quan hệ đồng tính lại là một trong những hoạt động không tránh khỏi. Điều đó cũng là tự nhiên. Nhiều tài liệu lại nói rằng gay là do thùy não trước của một người có vấn đề "lệch lạc trong việc xác định partner về mặt sinh học", và được xem là incurable. vậy thì cũng có thể là do bẩm sinh và do điều kiện chứ !!!
puka_bi
13-08-2006, 03:11 PM
đương nhiên bẩm sinh là 1 chiện nhưng níu chơi chung với toàn gay sau đó thành gay vẫn hoàn toàn có thể 100%........tui gặp ròai....
graykat
15-08-2006, 08:35 AM
Chết men gặp sư phụ rùi! Mà dân Mỹ thuật hèn gì có vẻ khá bốc đồng nhỉ! Where're you studing?
Đó là những điều graykat nhớ thôi. Mình không định...èh..gì nhỉ? soi mói, nhưng mà quả thực mình thích phản bác lại những ngừơi có cách nói chuyện như Dense, chính vì lý do nghe quá tự tin, tạo cảm giác coi thường ý kiến của ngừơi khác. Sorry vì mình là ngừơi không tự tin nên cứ thấy ai thể hiện sự tự tin quá là mình khung thích rùi. hehe!
LovelyDense
16-08-2006, 09:08 PM
_ Nhưng ở một số loài linh trưởng, quan hệ đồng tính lại là một trong những hoạt động không tránh khỏi. Điều đó cũng là tự nhiên. <= cái này là 1 trong những ví dụ chứng minh cho việc quan hệ đồng tính là 1 điều rất tự nhiên nè ^_^
_ Nhiều tài liệu lại nói rằng gay là do thùy não trước của một người có vấn đề "lệch lạc trong việc xác định partner về mặt sinh học", và được xem là incurable. <= cái này là do trước đây khi nghiên cứu về việc QHDT người ta vẫn nhất thiết cho rằng đó ko phải là tự nhiên mà là 1 dạng bệnh ,khi phát hiện ra việc QHDT là do những "lệnh" rất tự nhiên của não thì họ vẫn cố chấp cho rằng đó tuy không phải là bệnh nhưng là do trục trặc của hệ thần kinh .Nhưng sau khi có những nghiên cứu về Gen thì mọi việc đã sáng tỏ ^_^
Có vẻ nên ví dụ cụ thể để Mik và các bạn khác hiểu rõ 1 chút hen .Ví dụ như 1 người con trai sinh ra từ nhỏ đến lớn thích con gái bình thường ,nhưng đột nhiên 1 ngày kia anh ta gặp 1 chuyện gì đó và chuyển sang thích con trai .Đó không phải là do phần "thích con gái" bị đột biến hay lệch lạc thành "thích con trai" mà bởi vì phần "thích con trai" VỐN CÓ SẴN trong anh ta gặp điều kiện phù hợp nên được đánh thức dậy ,tất nhiên phần "thích con gái" vẫn tồn tại trong anh ta chứ không mất đi đâu hết ,nhưng tùy theo điều kiện và cách sống của anh ta mà nó bị phần "thích con trai" lấn át 1 phần hay hoàn toàn .
Nói ngược lại 1 cậu bé bẩm sinh đã thích người cùng giới không có nghĩa là cậu "không thích con gái" mà là do phần "thích con gái" đã ngủ quên hoặc bị phần "thích con trai" quá phát triển lấn át mà thôi .
Mik và các bạn đã hiều chưa nè còn gì thắc mắc cứ hỏi tự nhiên nhe ^_^
LovelyDense
16-08-2006, 09:17 PM
To Graykat : Chài ai chài hiểu lầm rùi ^^! Dense tỏ ra tự tin không phải vì mình không coi trọng người khác bằng bản thân mình mà vì mình muốn dùng sự tự tin của mình tác động lên mọi người để mọi người cũng tự tin mà sống ,chứ Dense luôn lắng nghe và học hỏi từ tất cả mọi người xung quanh mà hihihi Gray nói oan cho Dense rùi .Nhưng Dense sẽ cẩn thận trong cách cư xử hơn để ko làm các bạn hiểu lầm và khó chịu nữa ,cám ơn vì Gray đã cho Dense những lời nhận xét chân thành ^_^
zinkaty
16-08-2006, 09:19 PM
Vay co' ca'ch ano` tro lai tah`nh boy ko
LovelyDense
16-08-2006, 09:35 PM
Hihihi vốn trong bản thân đã luôn tồn tại 2 sở thích thì làm gì có "nhiễm" và càng không có chuyện "quay lại" .Mỗi người vốn thích cả con trai và con gái ,nếu bạn thích con trai nhiều hơn tức là bạn đã gần gũi và quan hệ với con trai nhiều hơn nên tạo thành 1 phản xạ có điều kiện ,hưng phấn khi gần gũi con trai .Trong suy nghĩ bạn cho rằng với con trai dễ tiến tới ,dễ kích thích bạn hơn và cũng "quen hơi" hơn .Vậy bây giờ bạn muốn thích con gái thì hãy làm quen và gần gũi với con gái ,làm cho cảm giác với con gái mạnh lên ,nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể làm mất đi cái cảm giác thích con trai được nữa .
linhlinh
16-08-2006, 11:01 PM
Wow, mình vừa đọc trọn vẹn này từ đầu chí cuối, hấp dẫn thật . Thích nhất đoạn 2 "bác" Dense và Graykat lập luận phản bác lẫn nhau ( Vừa đọc vừa tưởng tượng nếu 2 người tranh luận thật ngoài đời chắc sẽ như 2 "thầy cãi" đang bảo vệ "thân chủ" của mình trước tòa mất) . Hihi, em đùa thôi, dù sao thì cũng cám ơn các anh rất nhiều vì đã sày công nghiên cứu các tài liệu, thông tin và còn chịu khó truyền đạt lại cho các "hậu bối" chúng em . Đọc xong em mới thấy quả là những điều mình biết trước đây vẫn còn nhiều sai xót và lệch lạc . Em rất thích cách lập luận của anh Dense, rành rọt, rõ ràng từng chi tiết, khía cạnh nhưng quả là dân Mỹ Thuật có khác, mọi điều anh nói đều rất giàu hình tượng .
Khá bất ngờ khi được biết rằng trong Taoxanh chúng ta có nhiều girl và straight 100% cũng tham gia vì tò mò . Trong 1 thế giới mà mọi hiện tượng, sự vật, sự việc đều được cắt nghĩa dưới con mắt của khoa học thì Đồng tính hóa ra lại trở thành một điều thú vị bởi nó quá đỗi phức tạp khi được giải thích giữa các khái niệm khác nhau của Sinh học, Y Học, Tâm Lý Học, Xã hội Học, Sử Học, Nhân Chủng Học ... mà thói đời , cáng những thứ bí ẩn , khó giả thích thì lại càng đuợc nhiều người tò mò, muốn khám phá . Đấy là em nghĩ thế thôi, chứ ko dực theo tài liệu khoa hoc nào cả đâu ạ , giống như việc ai cũng thích đọc truyện hay xem phim ma bởi khoa học thì nói là KHÔNG trong khi dân gian thì vẫn khăng khăng là CÓ .
Dù sao thì nếu có những người tò mò nhưng có ý định nghiêm túc muốntimf hiểu về giới chúng ta trong forum này thì quả là một điều đáng mừng đấy chứ . Ví dụ ai đó đọc được topic này chắc ít nhiều sẽ có những thay đổi trong cách nhìn nhận về giới chúng ta : Gay ko chỉ là một bộ phận thiểu số những người ăn chơi trác táng, quan hệ bừa bãi, hay bệnh hoạn như những gì báo chí vẫn nói nhan nhản . Chúng ta cũng là những người có kiến thức , có tâm hồn , và trên hết cả là niềm khao khát muốn khám phá MÌNH LÀ AI (em nghĩ có lẽ đây là một động lực thúc đẩy các anh tìm hiểu , nghiên cứu nhiều đến thế, đúng ko ?)
Nhưng dẫu sao quan niệm của mỗi người vẫn khác nhau, có người chỉ đơn giản : Tôi là gay, tôi chỉ thích boy , chỉ vậy thôi . Nhưng cũng có những người như anh Dense (xin mạn phép mang anh ra làm thí dụ), em ko biết anh bao nhiêu tuổi nhưng qua những gì em đọc được thì chắc hẳn anh đã trưởng thành và khá từng trải . Em có cảm tưởng như anh thật sự đã tìm được giải đáp cho câu hỏi Mình là ai ? Do đó anh sống lạc quan , sống có ích cho xã hội và ko còn bị dằn vặt nhiều như những gì lứa tuổi tụi em đang trải qua (Em 17, sắp 18, vừa chớm bước vào đời thôi)
Một lần nữa cám ơn các anh rất nhiều !
To anh Dense: theo như những gì anh nói thì anh đã được chứng kiến rất nhiều những trường hợp cụ thể nên muốn truyền đạt lại cho tụi em khỏi lầm lỡ . Nếu có dịp anh kể cho tụi em nghe được ko ? Những câu chuyện từ thực tế luôn có sức ảnh hưởng và tính giáo dục cao chứ . Chúc anh vui và còn chia sẻ với chúng em nhiều hơn nữa!!!!!!!!
LovelyDense
17-08-2006, 12:20 PM
Chết dòi chết dòi coi mòi mình thành ông bụt râu dài mất òi ^^!
Thui bật mí cho mọi người là Dense mới 20t à hix hix .Tại vì Dense vốn bẩm sinh đã thích con trai và cả con gái ,lại sinh ra trong gia đình 3 đời làm bác sĩ nên đã bắt đầu tìm hiểu về mình từ năm lớp 6 ,yêu lần đầu tiên năm lớp 8 ,và từng tham gia các hoạt động xã hội ,tư vấn tâm lý từ lớp 10-12 ,lớp 10 cũng là lúc mình bắt đầu tham gia các trang web gay .Vì vậy Dense tích lũy được nhiều thông tin và kinh nghiệm quý giá .Còn về câu hỏi "Mình là ai ???" thì Dense chưa dám nói là đã trả lời được vì câu hỏi này liên qua đến 1 câu chuyện mà Dense sẽ kể cho các bạn nghe sau ^_^
Cám ơn Linh Linh đã tặng Dense những lời cổ vũ nha ,Dense sẽ cố gắng thật nhiều để có thể trở thành 1 người bạn của bất cứ ai tham gia web taoxanh này ,1 người sẵn sàng chia xẻ và đem đến cho các bạn những lời khuyên có thể không hoàn toan đúng nhưng chân thành nhất từ trái tim và những gì mình học hỏi được ^_^
graykat
17-08-2006, 07:38 PM
chời ơi chời ơi! Thì ra là ghét lầm người rùi hả? Suy nghĩ lại thì mình cũng khó ưa! (vậy mà tui cứ tự nghĩ mình cũng dễ thương mới ghê chứ!)
Nghe mấy luận điểm sau thấy dễ tin hơn rồi đấy. Dù sao cũng thanks for sharin' những kiến thức như vậy. But kiến thức đã có mới thì cũng sẽ có thể cũ đi, or change, whatever! (hehe mình đúng là khó ưa thật!)
Gió Đi Hoang
23-08-2006, 09:15 PM
không 100 % thì cũng 90 % ^^
depkep_daythung_005
24-08-2006, 04:11 PM
trời ơi.ko biết tui có bị ko nữa
Gió Đi Hoang
24-08-2006, 06:17 PM
trời ơi.ko biết tui có bị ko nữa
khỏi đoán .. vô đây là bị rồi ^^
ditchai_nhacvien
29-08-2006, 03:06 PM
Theo mình thì thế này, đơn giản thôi. Đừng nghĩ gì nhiều xem mình là ai, lâu lâu giật mình thấy mình ra đường nhìn toàn trai thì ok, Gay rồi! Hồi trước mình cứ mệt óc mãi với cái chuyện chẳng lẽ mình lại là gay sao? Chạy trốn nó bao nhiêu thì cuối cùng cũng ko thể phủ nhận sự thật. Ra đường toàn nhìn trai ko! Hichic, thế là xong, khẳng định bản thân và chấp nhận nó là tốt nhất! Bi giờ cũng nói với ba rồi, ba cũng chấp nhận.Còn mẹ thì chưa biết...
MikokY
03-09-2006, 11:04 PM
Thế tới độ tuổi nào khẳng định bản thân mình là tốt nhất? Chờ đợi bao lâu để xác địinh đúng đắn nhất ?
Chỉ sợ vội vàng thì lại hết thuốc chữa thật. Đơn giản như hồi học lớp 7 thấy mắt mờ mờ đi đo mắt bác sĩ bảo cận 0,5 diop vội vàng mua kiếng đeo luôn ( dù rất buồn vì không thích cận). Trong khi 1 nhỏ bạn cũng bị y vậy nhưng không chịu đeo kiếng, về ngủ nhiều ,tẩm bổ thêm vitamin A...nên giờ nó vẫn bình thường, còn mình thì cận lòi ra rồi, mà càng ngày lại càng nặng... Hiểu ý tui không?
homosexual_bomb
04-09-2006, 06:05 PM
Khi nào còn tùy từng người nhưng với tôi là cứ phải sau khi đã độc lập được về tài chính cái đá không lại dính phải chiêu "cấm vận kinh tế" thì hãi lắm
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.