View Full Version : Giúp tui với ! mẹ tôi chất vấn cô Hiệu Trưởng
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 06:07 PM
Hôm nay trường có cuộc kiểm tra tóc. Ông thầy Phong dạy môn điện nói mình tóc dài rồi mình quay qua mấy đứa kế bên nói : " ủa tóc mình có dài đâu ta ? " thì ổng nghe và ổng hỏi mình : " tóc dài hay ngắn ? " mình trả lời : " tóc ngắn mà thầy ! " ( bởi vì nếu trả lời dài thì sợ thầy bắt đứng dưới cờ ) ổng hỏi mình 3 lần như thế mình đều trả lời " ngắn ! "
Rồi ổng nói : " tóc ngắn thì đi lên ! đứng dưới cờ " và ổng còn nói : " tóc dài mà còn cãi ! " Lần đầu tiên trong đời đứng dưới cờ ai cũng ngạc nhiên hỏi : " mày bị gì mà đứng thế ? " mình trả lời tóc dài thì tụi nó nói " tóc vậy mà dài gì ta ? " mình cũng buồn lắm nhưng mình nghĩ thầy nhìn khác nhưng ai ngờ thầy Phúc dạy toán lại gần mình hỏi mình bị tôi gì thì mình trả lời : " em bị tóc dài " thì thầy Phúc nói : " ủa tóc đâu dài đâu ta , thôi em về chổ đi " thầy vỗ vỗ vai mình ! thậy tình thì lúc đó mình tức lắm vì bị thầy Phong lợi dụng chức quyền tư thù cá nhân Nên mình về nhà buộc miệng kể mẹ nghe hết. Nhưng mẹ mình thì tức hơn cả mình và đòi mai đi chất vấn cô Hiệu Trưởng về vụ việc này.
=> Theo các bạn, các anh mình xử sao bây giờ ! mình sợ trở thành người nổi tiếng quá :leaf16:
...Jill...
22-02-2010, 06:26 PM
;1197030']có ji đâu em, chuyện nhỏ mà, dù sao cấp 3 phải để lại ji ấn tượng chứ . Ko thì nói mẹ em làm theo kiểu vừa đấm vừa xoa đi. Miệng nói "thăng thầy này ko ra ji, tư thù cá nhân, bắt nạt con tui" còn tay thì cứ dúi phong bì cho bà Hiệu trưởng đó. Vài ba chai là vui cửa vui nhà :D :leaf5:
êu ơi... cách này hay ghê đó :))
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 06:41 PM
Em ko có giỡn đâu :((
...Jill...
22-02-2010, 06:49 PM
Trời...chả có zi to tát đâu bạn ơi...Bạn đừng có lo lắng quá...ko có chuyện gì đâu...!!
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 06:50 PM
mình sợ nói rồi thầy cô tê lê soi ghét hùa học ko được
Bạch Ngưng Chi
22-02-2010, 06:51 PM
Tư thù gì zậy
kể thì kể hết đê
úp mở ai mà bít
chắc có chuyện mờ ám:binhsua01:
coffeebarbui
22-02-2010, 06:53 PM
đâu cho coi đi,bit tóc dài hay ngắn à!
Bạch Ngưng Chi
22-02-2010, 06:55 PM
đâu cho coi đi,bit tóc dài hay ngắn à!
Chắc là trên ngắn dưới dài
:leaf4:
BelongceLouis
22-02-2010, 06:59 PM
chời , thời bỉu giờ nhân quyền của học sinh dc đánh giá cao lắm , khỏi lo đi em , nếu tóc em ngắn thiệt thì chả gì phải sợ , mấy ông giám thị là rãnh quá kiém chiện đó mà , hồi anh đi học là nhân quyền còn chưa dc như bây giờ mà anh đã phải đấu tranh rất nhìu , tạo công ăn việc làm cho các giám thị rất nhìu mà rốt cuộc cũng có sao đâu :D
đúng là còn là hs thì thấy sợ sợ chứ wa rồi thấy rất zui , nhìu kỉ niệm
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 07:02 PM
uh... tóc em ngắn thật đó. Mọi người đều bảo em tóc chưa dài
Còn anh louis ở Nhật hay gì mà nên đỡ hơn em
mình nghĩ cứ để mẹ của bạn đi chất vấn cô hiệu trưởng đi ^^
nếu tóc bạn ngắn mà ổng làm vậy thì hok đc, cho wa chuyện này thì lần sau, rồi lần sau nữa ổng cứ típ tục thì sao >_< Với lại nổi tiếng thì cũng đâu có gì phải lo chứ, wen bít nhìu cũng tốt thui :D
Bartz
22-02-2010, 07:15 PM
Bạn cứ cho mẹ bạn đi chất vấn đi.... lo gì gặp mình mình cũng làm vậy.........
Or Dĩ Hòa Vi Quý >:D<
Bạch Ngưng Chi
22-02-2010, 07:16 PM
Thà 1 phút huy hoàng rồi ..........
hehe làm người nổi tiếng 1 tý cũng hem sao
Mà lo gì chuyện này bé tý mà
saigonese
22-02-2010, 07:17 PM
thậy tình thì lúc đó mình tức lắm vì bị thầy Phong lợi dụng chức quyền tư thù cá nhân
Bạn ko nói rõ tư thù j nên cũng khó hiểu ông thầy này thù bạn thiệt hay chẳng qua thấy học sinh cãi lại thì tức máu. Coi kỹ nếu ko có liên wan dây nhợ j trước đây thì thôi, bỏ qua đi kẻo sau này phiền phức, đời học sinh bị bậc trưởng bối đì vài lần cũng ko lấy chi làm nhục lắm đâu :D Còn nếu có, tớ ko biết sự tình ra sao nên cũng xin ko dám có ý kiến
Còn đừng dại mà đi đấm tiền người ta, ở tuổi này và nhất là 3 chuyện lẻ tẻ này thì càng ko đáng. Nếu ko wen biết hay họ hàng thì chả ông bà hiệu trưởng nào cầm vài triệu bạc mà đi cảnh cáo sát phạt đồng nghiệp thay người dưng cả
sometimes
22-02-2010, 07:23 PM
ui mình còn mong bị thế nữa là 3 năm nay ko lần nào bị kêu cắt tóc ( hix mình muốn làm ng nổi tiếng ) ^^
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 07:25 PM
Còn đừng dại mà đi đấm tiền người ta, ở tuổi này và nhất là 3 chuyện lẻ tẻ này thì càng ko đáng. Nếu ko wen biết hay họ hàng thì chả ông bà hiệu trưởng nào cầm vài triệu bạc mà đi cảnh cáo sát phạt đồng nghiệp thay người dưng cả
Trời đâu ra chuyện hối lộ ỡ đây thế !
Em hoàn toàn ko trả lời. Em thuật lại 100% sự thật câu chuyện đấy ! Chỉ là lần đầu tiên trong đời đứng dưới cờ nên cảm thấy xấu hổ mà lại còn bị oan nữa chứ !
Em suy nghĩ rồi nên để mẹ đi vì mình bị oan cần phải làm rõ cho minh bạch ko thì lần này cũng bị lần sau. Mình ko làm sai bất cứ điều gì thì việc gì phải sợ chứ !
Thời buổi bây giờ em thấy những việc làm của thầy cô làm cho học sinh kính trọng trong sự sợ hãi. Mấy anh nào đi ngành sư phạm thì đừng đi theo vết xe đổ của thế hệ trước nhé !
có sao đâu bạn ? Tóc dài hay ngắn gì thì cái lỗi này đâu nặng tới mức cho ra sân cờ đứng , cùng lắm là ghi tên hay cảnh cáo thôi ... ổng phạt vậy là hơi quá đáng rồi đó . Chưa kể bạn tóc ngắn :|
saigonese
22-02-2010, 07:31 PM
Thì thấy cậu j ở trên khuyên em cầm chai cầm lọ nên cứ dấm dớ vài câu mong e nghĩ cho chín, hehe
uhm, anh chỉ trình bày quan điểm, ko hiểu chuyện lắm nên chỉ thấy như thế là ko đáng, còn em và mẹ đã làm vậy thì thôi
freshlove
22-02-2010, 07:31 PM
Bạn đừng lo , nếu thật sự tóc bạn ngắn thì cứ yên tâm ... dù là học sinh nhưng vẫn có quyền phản biện , làm điều đùng chứ ko nhẫn nhục để mấy ông thầy lợi dụng chức quyền , tư thù cá nhân 1 cách quá đáng được . Vững tin bạn nhé . Mình làm đúng mà , đừng có sợ . Chúc bạn may mắn .
yoyolink
22-02-2010, 07:37 PM
Gặp mình thì mình chất vấn ông thầy nhưng trao đổi nhẹ nhàng với cô hiệu trưởng trước. Để rào trước đón sau. Ông thầy tư thù thì sẵn tiện "ò í e" luôn (cây ngay ko sợ chết đứng)
Hee Jayn
22-02-2010, 08:21 PM
Mình đã tóc ngắn thì mình fải sợ gì, nhìu khi có vài ông thầy tỏ ra vẻ quyền uy nên mới ngứa mắt bắt hs vậy đấy
Không cần fải sợ đâu bạn :]
Fải làm cho ra lẽ mới đc
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 09:54 PM
Cố lên mẹ ơi ! mai con đi cùng mẹ để cô hiệu trưởng thấy tóc ngắn xinh xắn của con :))
coffeebarbui
22-02-2010, 10:17 PM
chời , thời bỉu giờ nhân quyền của học sinh dc đánh giá cao lắm , khỏi lo đi em , nếu tóc em ngắn thiệt thì chả gì phải sợ , mấy ông giám thị là rãnh quá kiém chiện đó mà , hồi anh đi học là nhân quyền còn chưa dc như bây giờ mà anh đã phải đấu tranh rất nhìu , tạo công ăn việc làm cho các giám thị rất nhìu mà rốt cuộc cũng có sao đâu :D
đúng là còn là hs thì thấy sợ sợ chứ wa rồi thấy rất zui , nhìu kỉ niệm
hèn gì bây giờ mới dc hs giỏi đó phải hông!
tear2222
22-02-2010, 10:24 PM
nếu trc đó bạn k có chuyện j giấu diếm thì k có gì sợ
nếu k có gì thì cứ cho gặp!
để lại nhìu kỉ niệm mà
dennisluu
22-02-2010, 10:42 PM
chắc chắn em sẽ thành người nổi tiếng, nhưng anh ủng hộ việc mẹ em làm...Mấy đứa em họ của anh trước kia cũng vậy á. mẹ nó vô chất vấn cô hiệu trưởng vì cái tội bắt con người ta học thêm vô lý, riết rồi tụi nó nổi tiếng lun...cũng vui vui lắm (nói chung cái gì nổi tiếng là anh ủng hộ vì ngày xưa anh cũng nổi tiếng mà...;)) )
...:::Daniel:::...
22-02-2010, 10:59 PM
Mẹ em định mời ông thầy Phong ra nói chuyện chung với cô HT đồng thời cho họ xem sự vô lí trong việc này và em thì kể lại cho cô HT nghe đầu đuôi sự việc như em kể trên. Vì thế em có tâm lí hơi run :(
onelove_bi
23-02-2010, 01:03 AM
dù sao điện cũng chỉ là môn phụ đâu.... có gì đâu mà sợ bị đì.... làm tới đi.......
decon2210
23-02-2010, 03:38 PM
lỡ mai vô chât vân ông thầy nói toc nay em mơi đi cắt lại hả???/
P.Physalis
23-02-2010, 09:57 PM
Ôi giời... Chuyện nhỏ như con thỏ!
Lâu lâu có chuyện zdui mà xem thôi mà... Hok có j phải lo cả!
seen_love7
23-02-2010, 10:14 PM
mạnh dạn đi, mình làm đúng thì nói đúng hok có gì phải sợ cả
Có nhiêu kể lại nhiêu, mình nghĩ nếu được thì mời thầy mà nói bạn tóc ngắn áh,... ra làm chứng giùm luôn.
ugly_boy
23-02-2010, 11:38 PM
tui mà là bạn, tui cổ vũ cho mami
...:::Daniel:::...
24-02-2010, 10:19 PM
Thành công ngoài sức tưởng tượng ! ông thầy xin lỗi mấy lần do nhầm lẫn. Cô HT cũng nói ko sao đâu để cô HT xử lí lại việc này :))
Cũng may là thầy cô xin lỗi về vụ nhầm lẫn ấy chứ mẹ mình định nếu ko làm cho ra lẽ thì 1 lá đơn đưa vào trường và xin cho nghỉ học và lên phòng GD để yêu cầu xử lí vụ việc này ( tí nữa là chuyện nhỏ xé to )
Dark_Knight
17-04-2010, 11:01 AM
Chắc không sao đâu.. Tại hs cãi với ổng nên ổng mới làm quá thôi.
Mà chuyện cũng bình thường, em đừng quan trọng hóa vấn đề, kẻo bị tâm bệnh đó :D
[Demon]
17-04-2010, 11:09 AM
Hốt đẹp nó đi em ! Mẹ đã chịu lên tiếng thì sợ gì...Hồi đó gia đình anh không đứng ra mà anh còn 1 mình zớt đẹp từ giám thị cho tới chủ nhiệm luôn nè.Đừng lo đừng lo.
Lớn thì lớn,quyền thì quyền,cái nào đúng thì làm tới nơi tới chốn,có nổi 1 chút cũng chẳng sao,cho cái thời đi học nó thêm phần "oanh oanh liệt liệt" :))
BFF=J0J
17-04-2010, 11:19 AM
để mẹ cậu lên quậy hiệu trưởng đi..................
riêng tớ thì tớ rất thix mời phụ huynh lên quậy trường hihih
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.