PDA

View Full Version : Nhật kí comeout 2010?



rainblow147
10-02-2010, 09:04 PM
mình có 1 ý tưởng thế này, những ai dũng cảm đang comeout trong thời điểm hiện tại (bắt đầu vào năm nay) sẽ pót lên topic "nhật kí comeout" hàng tháng hoặc hàng quý (3 tháng), mục đích để xem thật sự rằng cộng đồng sẽ đón nhận g như thế nào,

tức là lần đầu tiên out thì sẽ có bao nhiêu người thân và bạn bè "bỏ phiếu" "chống", có bao nhiêu người ko có ý kiến và có bao nhiêu người sẽ ủng hộ, và qua từng tháng hoặc từng quý, bản thân mỗi người khi out sẽ cố gắng nâng tỉ lệ phiếu ủng hộ lên và giảm số phiếu chống....( thay đổi sự nhìn nhận của người thân về g) bằng những hành động như tuyên truyền, thuyết phục, và những người đang out có thể sẽ nhận dc sự giúp đỡ từ những thành viên đã "out" từ rất lâu....

vậy những ai dự đĩnh sẽ out trong năm nay thì hãy lên tiếng nhé !

valen2
10-02-2010, 09:08 PM
cũng tốt, nhưng sẽ hơi khó khăn 1 tí, cố lên, anh ủng hộ em!

findsomethingforme
07-05-2010, 10:26 AM
Bạn có thể tạo topic để làm việc này, nhưng mà chỉ sợ vài này lại chìm mất tiu hoặc là nơi để spam thì thôi rồi, hic ...

zhou_zhou
07-05-2010, 11:19 AM
mình đã come out với gia đình được gần 1 tháng T__T. xem ra cũng ko có gì khó khăn lắm , cuộc sống vẫn vậy, chỉ có điều bố mẹ quản lý gắt gao thời gian sinh hoạt hơn, ngày trước đi chơi với bạn chỉ cần thay quần áo rùi hô 1 tiếng là có thể tự do bay nhẩy , còn bh thì phải nán lại 5-10 p để cho 2 cụ tra khảo là đi với ai , zai hay gái , đi những đâu , làm những gì , bao h về T__T.... và nghiễm nhiên là toàn đi với G nhưng nói là đi với bạn .... thật sự là ko muốn nói dối bố mẹ tí nào nhưng nếu nói là đi với G sợ 2 cụ buồn..... thằng anh mình đã hư hỏng ko ra gì , nhà còn mỗi mình mình... chắc 2 cụ cũng kì vọng lắm....hèy .... lúc mình nói giới tính thật cứ ngỡ là sẽ bị mắng chửi..nhưng ngược lại hoàn toàn, mẹ ko ủng hộ nhưng cũng ko phản đối , còn bố thì hình như là cố tình tỏ ra không hiêu..... hôm trước mẹ mình chủ động đề cập đến vấn đề giới tính với mình mà bị bố quát ầm nhà lên , lải nhải đi nhải lại gần tiếng đồng hồ.... chả nhẽ mình lại đi dắt 1 thằng con trai về vật nó ra giữa nhà hôn ngấu nghiến cho ông í tức chết T__T.... ôy cái cuộc đời này

singasong
07-05-2010, 11:22 AM
Thanks em, anh sẽ xem lại ý tưởng này!

be3.kut3.mc
12-07-2010, 09:07 PM
Thanks em, anh sẽ xem lại ý tưởng này!

Hay thế còn j`! sao phải xem xét! Đầu tư ngay đi Anh Sas

Ken.LxX
12-07-2010, 09:16 PM
Ng` come out thì rất là ít ... sợ vài ngày Topic đóng bụi =]]

be3.kut3.mc
13-07-2010, 12:02 PM
Ng` come out thì rất là ít ... sợ vài ngày Topic đóng bụi =]]

Thế thì Mod dán lên đầu rùi con j`!