View Full Version : Chán wé àh!!! hix...hix....hix đang khóc trên tay cằm nảy chuối bự
baby_nice186
13-06-2006, 09:58 AM
Sinh nhật mình là 18/6 là gần tới rùi đóa. Mình wen với anh cũng gần được 3 tháng rồi (kỉ lục: wen lâu nhất trong năm của mình:biggrin: ). Anh nói sinh nhật mình anh sẽ tặng một món quà bất ngờ. Vậy mà hôm qua...mình qua nhà ảnh, bạn ảnh nói là ảnh về quê đến 10 ngày nữa mới về:mad: bực mình ko ? Mấy ngày nay ko dc gặp ảnh buồn thiệt nhưng mà mình cũng tức ơi là tức về quê mà cũng ko oi một tiếng nữa. Mà đi 10 ngày mới về thì qua sinh nhật mình rùi , qua đó suy ra được hai điều
1. Anh ấy sẽ ko dự dc sinh nhật của mình
2. Mình sẽ ko có...........quà:blink:
Nói vậy thui chứ buồn wé. Vậy anh ấy về mình có nên giận hông hoặc sẽ hành động với ảnh như thế nào???? Mong mí bạn chỉ giáo giùm tui nha! Xin chân thành hậu tạ:present:
now_forever
13-06-2006, 02:06 PM
Bạn ơi !!
Bạn nên chưng chạc 1 tí , chúng ta ko nên giận khi chưa biết nguyên nhân đầu đuôi ra sao . Bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi anh ta , rồi sẽ có câu trả lời thích đáng . Biết đâu anh ta có 1 chuyện gấp gì đó thi sao ... bạn hãy nghĩ như thế thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm . Hơn nữa bạn yêu anh ấy hay bạn yêu món quà của anh ấy
oOMewMeeOo
13-06-2006, 04:11 PM
Chà bạn baby con nít quá chắc rằng bf của bạn sẽ khổ vì phải tìm mọi cách cưng chiều bạn rồi.Bf mới đi có mấy ngày mà đã la làng lên rồi>biết đâu 10 ngày anh ta về sẽ mang quà về cho bạn đó.Đừng suy nghỉ vớ vẩn mà làm khổ bf của mình nha
Mà chuyện anh ta không dự sinh nhật bạn cũng đâu phải là chuyện gì to tát lắm,2 người vẫn có thể ăn sinh nhật vào một ngày khác mà
Mr.Kevin
13-06-2006, 05:46 PM
đúng là con nít, sao nhóc ko nghĩ là bf của nhóc mún tạo bất ngờ cho nhóc, him nhờ bạn him nói là him về wê 10 ngày nhưng thật ra him đag âm thầm tổ chức sinh nhật cho nhóc thì sao? Cứ chờ mà xem. Chưa j đã vội vàng la lên rùi.
Thấy 2 điều của nh1oc anh suy ra đc rằng nhóc chỉ mong wà thui chứ đâu có cần j khác ==> con nít vẫn hoàn con nít
BelongceLouis
13-06-2006, 08:16 PM
ặc ặc Teen ơi là Teen biết đâu nguời ta bận chuyện thiệt sao , chắc gì là để tạo bất ngờ , nói vậy nó nghe nó hi vọng rùi ko có là nó lên cơn bi giờ
LovelyDense
19-06-2006, 12:54 PM
Lên cơn vài lần rùi lên cân luôn ,chắc ko ai nhận ra khi bản thân mình giận thì sức ăn đột ngột tăng ... gấp đôi hehehe .Nói vậy thồi chứ nhóc kia bình tĩnh lại đi em vì người lớn có nhiều chuyện quan trọng hơn là tối ngày lo chuyện ăn chơi vui vẻ ,nếu người lớn mà ko như vậy thì làm sao lo cho con nít được phải ko nè .Em phải biết chia xẻ thời gian với công việc của người mình yêu chứ bé vì đó cũng là ... sự chuẩn bị cho tương lai của 2 người mà .
rockboy
20-06-2006, 01:31 PM
oh! mình chúa ghet như thế lắm ghét 1 là làm gì mà ko báo 1 tiếng , như vậy đâu có tôn trọng mình ? giận là phải roài
JETKI
20-06-2006, 03:59 PM
Đừng có trẻ con như thế bạn àh !
Có thể anh ý không muốn thất hứa như vậy đâu, đôi khi người lớn có những việc trẻ con không hiều nổi, và người lớn không có những suy nghĩ trẻ con như mình ! Ba tháng, đừng bao giờ lấy thời gian ra để nói, đó sẽ là những thứ ko tưởng đâu !
Jet cũng có một mối tình, đầu tiên - và có lẽ cuối cùng, tròn 1 năm và chia tay, đơn giản Jet còn quá trẻ con ! Thấy bạn như vậy, tư nhiên Jet muốn nói, bạn đang hạnh phúc lắm đó, đừng để vụt mất hạnh phúc của mình nha, good luck !
MikokY
20-06-2006, 10:06 PM
Nói túm lại là khoan giận--> đợi him về hỏi cho ra nhẽ--> lên TX hỏi tiếp mấy anh coi ảnh nói với em vậy vậy, em nên làm sao?--> tư vấn tiếp cho
tinh_yeu_hoan_hao
21-06-2006, 01:44 AM
chài ơi !!teen nói đúng đó !!bít đâu có quà bất ngờ thì sao !! một chiếc xe deland hay di dộng O2 chẳng hạn !!sướng nha !!
ốc con_9x
21-06-2006, 04:13 AM
đọc cái đề hũng hiểu là gì luôn.... maybe anh TYHH nói đúng á... ^^
taoxanhguy
21-06-2006, 06:14 AM
Haha!!! Coi chừng khi ảnh dìa đem theo một chiếc nhẫn kim cương hay con cún con thì lúc đó hạnh phúc tới khóc hen!! Nhiều tên bi giờ thích chơi trò này lắm, làm cho mình khùng lên rồi lại ngọt ngào, mà hình như như vậy thì mình mới "dính" với nhau lâu hay sao ấy...
baby_nice186
25-06-2006, 10:51 AM
Sorry mi' anh nha.Mấy cái suy nghĩ của mấy anh sai bét hết rùi!!(luc' đầu nghe mấy anh nói như vậy em cũng vui và cũng mong như vậy lắm:glare: .)Nhưng mà lúc em hỏi ãnh (hỏi trên mạng) thì ãnh nói chỉ về quê chơi cho vui thôi. Còn em gặp mẹ ãnh mẹ ãnh nói về quê xong ko có tiền sợ gặp em ngại.NẾu ãnh vế quê có việc bận hay muốn làm em bất ngờ thì còn dc đằng này lại về quê chơi .lên còn ngại gặp em nữa. Buồn ghê .
babyboy88
25-06-2006, 12:29 PM
seo ko nghĩ theo 1 hướng tích cực 1 chút có lẽ thực sự có lý do gì khiến him fải làm như vậy ùi seo
baby_nice186
25-06-2006, 07:51 PM
minh` suy nghĩ đến mười mấy ngày rùi đóa ! Tóc muốn bạc lun nè (giống Dương Quá đóa) Mà ko có tiền thì có gì đâu mà xấu hổ .BB_N wen ãnh vì tính cách chứ đâu phải yêu túi tiền của ãnh đâu. MÀ đằng này lại về quê chơi chả có lí do gì cả. Còn mình thì sinh nhật vào ngày mưa(18/6 đóa mưa xui bà cố) cũng phải ráng đạp xe qua nhà ãnh nữa (tất nhiên là ướt hết rùi). CHỉ tội nghiệp mấy đứa bạn củng lội mưa giống mình (tại mình năn nỉ tụi nó mà:frown: ) Buồn ơi là buồn !! TỰ nhiên lại phải xấu hổ . Cũng phải có lúc bị viêm màng túi chứ:bawling: . Có gì mấy bạn cho BB_N lời khuyên nha:confused: :confused: :confused: !! Cám ơn mấy bạn nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.