cristine
11-06-2006, 09:21 PM
Khoảnh khắc…!!!
Em! Đã biết bao ngày bên em,
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
thầm yêu em nên tim đau rã rời .
Ngồi ép sát mình vào góc tường, tắt hết những thứ ánh sáng có thể có trong đêm,…….nhói đau bên ngực trái, quả tim đập loạn xạ trong lòng bàn tay! Không thể lẫn lộn vào đâu được…..! Mình yêu thật rồi, mỗi lần muốn trắc nghiệm tình cảm của chính bản thân mình,nó lại ngồi vào góc tường tắt hết đèn đặt hay lòng bàn tay lên lồng ngực, nhắm mắt lại, nó nghĩ về người ta…..
Và khi hình ảnh người ta xuất hiện trong đầu nó, lòng bàn tay nó cảm thấy trái tim mình thốc mạnh và lồng ngực…….
Nó yêu người ta mất rồi!
Nhưng người ta đâu có biết những gì nó giành cho người ta, nhiều dạt dào, Nó còn chưa biết chính nó lạc vào vườn tình của người ta lúc nào….? Để người ta đã lén đánh cắp mất trái tim nó, đem đi một nơi nào đó xa lắm, nơi mà nó không thể nào tìm thấy, chỉ còn một khoảng trống phộc trong ngực nó..
Tình yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng,
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây.
Lòng xót xa đi bên đời em
và thấy em chịu nhiều đắng cay
mà tim anh đây vi yêu em nên đau rã rời .
(Trái tim bên lề_Bằng Kiều)
Nó cảm thấy nó thật ngu ngốc, thằng ngốc như nó thì có là cái gì đâu! người ta đã từ chối một người hơn nó cả mấy chục lần ấy chứ! Vậy mà nó vẫn cắm đầu yêu người ta. Người ta đâu giống nó…….Từng đêm nghĩ về người ta, nó lại mong cho người ta hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn nó.Hơn những cuộc tình của nó, người ta đâu có biết nó đang nhớ người ta đến lặng người. Người ta giờ này có lẽ đang ở nơi nào đó xa lắm, Có khi nào người ta đang nhớ về nó hay không? Hay người ta đang bên cạnh ai khác!
Tự dưng nó nhớ người ta quay quắt, nó sợ, nó sợ người ta mỗi khi nó đến chỗ người ta ngày nào cũng đến, Nó sợ người ta làm nó yêu người ta ngày càng nhiều…… Nó trốn tránh tình cảm của chính mình! Vậy mà nhiều lúc nhớ quá không chịu nổi, nó cũng nhảy vào dù chỉ để người ta nói xàm với nó vài câu…….vậy là nó cũng vui rồi!
Nhiều lúc nó cảm thấy ganh tỵ với bạn gái cũ của người ta, ước gì nó được như vị trí người đó trong lòng người ta thì nó có chết cũng được, ừ có lẽ vậy, nó có chết mà được chết trong vòng tay người ta nó cũng cam lòng, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của nó… Nó chỉ là một người bạn đối với người ta, nó chỉ là vậy, không hơn chút nào…..Người ta có lẽ không muốn chấp nhận những gì nó giành cho người ta….?? Nó cũng không biết nữa. Có lẽ nó sẽ giữ mãi bóng hình người ta như một hình ảnh đẹp nhất mà nó từng có…..
Người ta giờ này đang làm gì????
(cho “người ta”)
Cristine 03/06/2006
Em! Đã biết bao ngày bên em,
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em.
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh,
thầm yêu em nên tim đau rã rời .
Ngồi ép sát mình vào góc tường, tắt hết những thứ ánh sáng có thể có trong đêm,…….nhói đau bên ngực trái, quả tim đập loạn xạ trong lòng bàn tay! Không thể lẫn lộn vào đâu được…..! Mình yêu thật rồi, mỗi lần muốn trắc nghiệm tình cảm của chính bản thân mình,nó lại ngồi vào góc tường tắt hết đèn đặt hay lòng bàn tay lên lồng ngực, nhắm mắt lại, nó nghĩ về người ta…..
Và khi hình ảnh người ta xuất hiện trong đầu nó, lòng bàn tay nó cảm thấy trái tim mình thốc mạnh và lồng ngực…….
Nó yêu người ta mất rồi!
Nhưng người ta đâu có biết những gì nó giành cho người ta, nhiều dạt dào, Nó còn chưa biết chính nó lạc vào vườn tình của người ta lúc nào….? Để người ta đã lén đánh cắp mất trái tim nó, đem đi một nơi nào đó xa lắm, nơi mà nó không thể nào tìm thấy, chỉ còn một khoảng trống phộc trong ngực nó..
Tình yêu dấu kín trong anh đã bao ngày thầm lặng,
Nhìn em không nói nên câu nói chi đây.
Lòng xót xa đi bên đời em
và thấy em chịu nhiều đắng cay
mà tim anh đây vi yêu em nên đau rã rời .
(Trái tim bên lề_Bằng Kiều)
Nó cảm thấy nó thật ngu ngốc, thằng ngốc như nó thì có là cái gì đâu! người ta đã từ chối một người hơn nó cả mấy chục lần ấy chứ! Vậy mà nó vẫn cắm đầu yêu người ta. Người ta đâu giống nó…….Từng đêm nghĩ về người ta, nó lại mong cho người ta hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn nó.Hơn những cuộc tình của nó, người ta đâu có biết nó đang nhớ người ta đến lặng người. Người ta giờ này có lẽ đang ở nơi nào đó xa lắm, Có khi nào người ta đang nhớ về nó hay không? Hay người ta đang bên cạnh ai khác!
Tự dưng nó nhớ người ta quay quắt, nó sợ, nó sợ người ta mỗi khi nó đến chỗ người ta ngày nào cũng đến, Nó sợ người ta làm nó yêu người ta ngày càng nhiều…… Nó trốn tránh tình cảm của chính mình! Vậy mà nhiều lúc nhớ quá không chịu nổi, nó cũng nhảy vào dù chỉ để người ta nói xàm với nó vài câu…….vậy là nó cũng vui rồi!
Nhiều lúc nó cảm thấy ganh tỵ với bạn gái cũ của người ta, ước gì nó được như vị trí người đó trong lòng người ta thì nó có chết cũng được, ừ có lẽ vậy, nó có chết mà được chết trong vòng tay người ta nó cũng cam lòng, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của nó… Nó chỉ là một người bạn đối với người ta, nó chỉ là vậy, không hơn chút nào…..Người ta có lẽ không muốn chấp nhận những gì nó giành cho người ta….?? Nó cũng không biết nữa. Có lẽ nó sẽ giữ mãi bóng hình người ta như một hình ảnh đẹp nhất mà nó từng có…..
Người ta giờ này đang làm gì????
(cho “người ta”)
Cristine 03/06/2006