vangtrangcodon
10-06-2006, 05:40 PM
em thân yêu à. Cuôc sống này là cái gì nhỉ, có những vui và buồn đên bất chợt, thật tình anh không thể lý giải nổi tại sao chúng ta đến được với nhau và yêu nhau được em nhỉ. Nhưng thật tình anh rất vui, vui vì anh đã có em tình yêu của anh à
Hôm nay là sinh nhật em rồi, anh chúc em thêm một tuổi mới, trưởng thành hơn và chững chạc hơn trong cuôc sống này nhé
http://www.bigproxy.org/nph-proxy.cgi/010110A/http/www.idealflorists.net/img/promo/birthday_celebration.jpg
http://baomat.de/music/sadsadddasdass/demo_nsb.wma
Thật sự, đối với anh, khi em nói yêu anh, đó là một điều bất ngờ. Một thằng bất tài, xấu trai và nhất là không thể bên em lúc em cần anh, lúc em buồn vậy mà sao em vẫn và vẫn dành cho anh tình cảm như thế. Thiệt tình anh cũng cảm ơn em lắm, cảm ơn những gì em đã tin tưởng, đã yêu thương anh.
Cuộc sống này thật sự đã làm cho anh hiểu ra một điều, khi có em là có tất cả, có điểm tựa trong cuộc sống, có tình yêu đến một cách bất ngờ nhưng mà anh mong tình yêu này có thể là một tình yêu bên lâu nhóc yêu của anh à
Hay mãi mài là một đứa bé nhóc để anh yêu nhé
Thương yêu gởi tặng em. Chúc em hôm nay có một sinh nhật vui vẻ và hãy nhớ về em để có thể để cho em yêu thương, cho em tâm sự và cho em nhớ nhung nhé
Anh muốn nói với anh rất nhiều, muốn tâm sự với em rất nhiều nhưng rốt cuộc chỉ có một điều anh chưa dám nói. Anh yêu em nhiều lắm. đây là câu nói đầu tiên là lần đâu tiên anh dám nói như vậy, không biết em có hiểu không nhỉ. Nhưng thôi, hãy để cho thời gian quyết định em nhé. Anh tin là chúng ta đã cho nhau một kỷ niệm đẹp nhóc à
Yêu em
http://www.rainy9.yeuamnhac.com/music/VN/Ho%20Ngoc%20Ha/09%20Va%20em%20da%20yeu.wma
Hôm nay là sinh nhật em rồi, anh chúc em thêm một tuổi mới, trưởng thành hơn và chững chạc hơn trong cuôc sống này nhé
http://www.bigproxy.org/nph-proxy.cgi/010110A/http/www.idealflorists.net/img/promo/birthday_celebration.jpg
http://baomat.de/music/sadsadddasdass/demo_nsb.wma
Thật sự, đối với anh, khi em nói yêu anh, đó là một điều bất ngờ. Một thằng bất tài, xấu trai và nhất là không thể bên em lúc em cần anh, lúc em buồn vậy mà sao em vẫn và vẫn dành cho anh tình cảm như thế. Thiệt tình anh cũng cảm ơn em lắm, cảm ơn những gì em đã tin tưởng, đã yêu thương anh.
Cuộc sống này thật sự đã làm cho anh hiểu ra một điều, khi có em là có tất cả, có điểm tựa trong cuộc sống, có tình yêu đến một cách bất ngờ nhưng mà anh mong tình yêu này có thể là một tình yêu bên lâu nhóc yêu của anh à
Hay mãi mài là một đứa bé nhóc để anh yêu nhé
Thương yêu gởi tặng em. Chúc em hôm nay có một sinh nhật vui vẻ và hãy nhớ về em để có thể để cho em yêu thương, cho em tâm sự và cho em nhớ nhung nhé
Anh muốn nói với anh rất nhiều, muốn tâm sự với em rất nhiều nhưng rốt cuộc chỉ có một điều anh chưa dám nói. Anh yêu em nhiều lắm. đây là câu nói đầu tiên là lần đâu tiên anh dám nói như vậy, không biết em có hiểu không nhỉ. Nhưng thôi, hãy để cho thời gian quyết định em nhé. Anh tin là chúng ta đã cho nhau một kỷ niệm đẹp nhóc à
Yêu em
http://www.rainy9.yeuamnhac.com/music/VN/Ho%20Ngoc%20Ha/09%20Va%20em%20da%20yeu.wma