boyfashion
17-01-2010, 05:30 PM
Không biết tự bao giờ mà nhóm bạn tui cứ rù rì rỉ tai nhau những điểm ăn chơi mới. Có lẻ tui là người sống khép kín và ít đi chơi nơi chẳng có đứa nào thèm rủ tui đi cùng. (hehehe) vậy mà tui cũng nghe lén được điểm mà tụi nó sắp đi. Thì ra đó là một điểm matxa mới dành cho nam giới có tên gọi Rạng Đông Spa.
Có thể nói chỗ mát xa này khá kín đáo, tui vất vả lắm mới tìm ra chỗ này vì tui chỉ nghe lén và thấp thoáng đường đi đến chỗ này. Nó nằm gần hồ bơi Hòa Bình trên đường Phạm Hùng Quận 8, quẹo trái vô khoảng 200 met là tới.
Tui là dạng dân chơi nửa mùa nên vẫn còn "khá nhát" khi đến mấy chỗ này. Tui phải đi xe dạo mấy lần chỗ đấy mới dám bước vào. Chỗ để xe khá an toàn vì để xe trong nhà nên tui cũng an tâm. Sau khi thay đồ và tắm rửa, tui vào phòng xông hơi. Mùi thơm của tinh dầu, hoa cỏ trong phòng xông đã giúp tui khỏe hẳn người. Trong làn sương mù mờ mờ tui thấy cũng có vài người ngồi nói chuyện với nhau. Sự ngại ngùng của tui cũng dần tan biến khi có người chủ động nói chuyện với tui. Thật là vui khi được trò chuyện với anh ta. Anh ấy thật dí dỏm và vui tính. Tui thật sự thấy người ấy wen lắm nhưng lại không nhớ nổi tên. Sau khi anh ấy đi ra khỏi phòng xông, ai cũng nói tui "tươi" vì được người nổi tiếng nói chuyện. Thì ra anh ta là ca sĩ khá nổi tiếng ở khu vực miền tây lên đây để thư giãn.
Sau khi xông hơi, tui định thay đồ về vì rất ngại cho người khác chạm vào cơ thể mình. Được anh phục vụ chỉ dẫn và nói những ưu điểm của mátxa, tui cũng đánh bạo thử 1 lần xem sao.
Đây là lần đầu tui được người ta mat xa. Thật đã làm sao. Tất cả huyệt đạo của tui dường như được thông tỏa từ cơ thể, tay, chân, bụng, đầu ... những ngón tay của anh chàng mátxa đã làm tui tê tái và không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Nếu biết trước mát xa đã đến như vậy, thì tui đã đi từ lâu rùi.
60 phút mát xa thật ngắn gủi nhưng với tui thế cũng là quá đủ. thật sảng khoái , tui đến bàn thu ngân để thanh toán thì đám bạn của tui cũng vừa vào tới. Chúng ngạc nhiên khi biết tui cũng đến nơi này. Có gì lạ đâu chứ! Tui nó đến được thì tui tại sao không? Phải không các bạn?
Có thể nói chỗ mát xa này khá kín đáo, tui vất vả lắm mới tìm ra chỗ này vì tui chỉ nghe lén và thấp thoáng đường đi đến chỗ này. Nó nằm gần hồ bơi Hòa Bình trên đường Phạm Hùng Quận 8, quẹo trái vô khoảng 200 met là tới.
Tui là dạng dân chơi nửa mùa nên vẫn còn "khá nhát" khi đến mấy chỗ này. Tui phải đi xe dạo mấy lần chỗ đấy mới dám bước vào. Chỗ để xe khá an toàn vì để xe trong nhà nên tui cũng an tâm. Sau khi thay đồ và tắm rửa, tui vào phòng xông hơi. Mùi thơm của tinh dầu, hoa cỏ trong phòng xông đã giúp tui khỏe hẳn người. Trong làn sương mù mờ mờ tui thấy cũng có vài người ngồi nói chuyện với nhau. Sự ngại ngùng của tui cũng dần tan biến khi có người chủ động nói chuyện với tui. Thật là vui khi được trò chuyện với anh ta. Anh ấy thật dí dỏm và vui tính. Tui thật sự thấy người ấy wen lắm nhưng lại không nhớ nổi tên. Sau khi anh ấy đi ra khỏi phòng xông, ai cũng nói tui "tươi" vì được người nổi tiếng nói chuyện. Thì ra anh ta là ca sĩ khá nổi tiếng ở khu vực miền tây lên đây để thư giãn.
Sau khi xông hơi, tui định thay đồ về vì rất ngại cho người khác chạm vào cơ thể mình. Được anh phục vụ chỉ dẫn và nói những ưu điểm của mátxa, tui cũng đánh bạo thử 1 lần xem sao.
Đây là lần đầu tui được người ta mat xa. Thật đã làm sao. Tất cả huyệt đạo của tui dường như được thông tỏa từ cơ thể, tay, chân, bụng, đầu ... những ngón tay của anh chàng mátxa đã làm tui tê tái và không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Nếu biết trước mát xa đã đến như vậy, thì tui đã đi từ lâu rùi.
60 phút mát xa thật ngắn gủi nhưng với tui thế cũng là quá đủ. thật sảng khoái , tui đến bàn thu ngân để thanh toán thì đám bạn của tui cũng vừa vào tới. Chúng ngạc nhiên khi biết tui cũng đến nơi này. Có gì lạ đâu chứ! Tui nó đến được thì tui tại sao không? Phải không các bạn?