PDA

View Full Version : Nhìn lại sau một năm.



nguyendunng
31-12-2009, 11:10 AM
Chỉ còn hôm nay nửa là chúng ta bước sang năm mới. Trong năm qua (2009), chúng ta đã bước ra cái vỏ ẩn mình là một club trầm lắng, để có một bộ mặt mới với nhiều hoạt động liên tục và cũng khá là sôi động. Thiết nghĩ chúng ta cũng nên nhìn lại những gì chúng ta đã làm được, những gì chưa. Để năm sau, chúng ta có thể hoạt động tốt hơn.
Các mem nhà ta nhào vô cm ngay nhé và cả các bạn không phải là mem của SC.
Cám ơn mọi người nhiều.

BOLD
01-01-2010, 12:58 AM
ờ ờ.
Nhìn chung thì các thành viên sc về "chuyên môn" thì tham gia và hoạt động tốt. Ráng giữ vững như thế.
Còn mặt thứ 2 thì nhìn tổng quát sc ta cũng dc. Các thành viên đều có công việc và đang đi học để hướng tới tương lai tốt đẹp.

Năm mới anh chúc mấy đứa nhiều thắng lợi mới. Tương lai đứa nào cũng sáng lạng. Hehe.
Ai đang học thì cố gắng học hết sức mình, không cần đứng nhất chỉ cần đứng nhì thôi. :leaf5:
Ai đang đi làm thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ai cảm thấy mình thua thiệt so với bạn bè trong nhóm thì cũng kg nên buồn mà phải cố học, tìm 1 cái nghề để có thể tự nuôi bản thân mình LÀ QUÁ TỐT RỒI.

Nhiêu đó thôi, đủ rồi há.

"tự xưng là anh và kiu mọi người là mấy đứa (trừ cái ông d ờ trên), có mạo phạm ai thì bỏ qua nha"

:leaf17:

pecoi1990
01-01-2010, 03:01 PM
chúc Sc năm mới nhiều niềm vui và hoạt động thật bổ ích.....chúc Sc ngày càng vững mạnh...happy new year

hellboy0o0
01-01-2010, 04:37 PM
một năm đã qua với nhiều kỷ niệm đẹp với sc. một năm sôi nổi cua sc . với những gì đã dạt9 được năm củ, e hy vọng năm mới se phát huy tốt hơn nửa (ăn nhiều, chơi nhiều hơn nửa:leaf17::leaf17: tuy nhiên vẫn hok quên nhiêm vụ chính là bơi lội :leaf5::leaf5:).
chúc sc năm mới co nhiều thành công mới . chúc moi mem sc sức khỏe dồi dào đề hoạt động tốt o những vị trí cùa mình:leaf3::leaf3::
happy new year sc:leaf6::leaf6::leaf6:
happy new year tx:leaf6::leaf6::leaf6:

boykid18
02-01-2010, 12:07 AM
chúc các bạn SC năm mới sẽ đẹp trai và đẹp...gái hơn nha!
chúc cho tất cả các bạn năm nay thi tốt nghiệp...làm bài tốt....tốt nghiệp loại khá giỏi hết...và kiếm được một công việc ưng ý nghen...
chúc các anh đang đi làm...th2i trong năm nay sẽ thăng quan tiến chức...tiền vô ào ào...tiền ra như giọt cà phê...haha
chúc các em nhỏ đang đi học...học hành chăm chỉ và ngoan hơn...cố gắng thi đâu đậu đó...điểm cao ngút trời...
chúc cho những ngưoi2 còn lại...sẽ thành công và may mắn trong năm sau...
và cuối cùng...chúc cho tập thể sc...luôn đoàn kết...vững mạnh...anh em hòa thuận,yêu thương nhau nghen...
I LOVE SC NHIỀU LẮM LẮM!!!!!

phuongoi
02-01-2010, 12:39 PM
chúc các bạn SC năm mới sẽ đẹp trai và đẹp...gái hơn nha!
chúc cho tất cả các bạn năm nay thi tốt nghiệp...làm bài tốt....tốt nghiệp loại khá giỏi hết...và kiếm được một công việc ưng ý nghen...
chúc các anh đang đi làm...th2i trong năm nay sẽ thăng quan tiến chức...tiền vô ào ào...tiền ra như giọt cà phê...haha
chúc các em nhỏ đang đi học...học hành chăm chỉ và ngoan hơn...cố gắng thi đâu đậu đó...điểm cao ngút trời...
chúc cho những ngưoi2 còn lại...sẽ thành công và may mắn trong năm sau...
và cuối cùng...chúc cho tập thể sc...luôn đoàn kết...vững mạnh...anh em hòa thuận,yêu thương nhau nghen...
I LOVE SC NHIỀU LẮM LẮM!!!!!

Sao hem chúc những ai chưa có bồ trong năm cũ, trong năm mới sẽ có bồ vậy hở? kekeke :leaf3: :leaf3: :leaf3:

boykid18
02-01-2010, 05:23 PM
Sao hem chúc những ai chưa có bồ trong năm cũ, trong năm mới sẽ có bồ vậy hở? kekeke :leaf3: :leaf3: :leaf3:

năm nào cũng chúc anh như zậy...mà có bồ có nổi đâu....riết nản

Bambi
03-01-2010, 07:11 PM
Chứ không phải bé Heo xinh đẹp nhà ta thay bồ... như thay áo hả !?

--------

1 năm nhìn lại.

Mặc dù không ồn ào hay nổi đình nổi đám, nhưng S.C hoạt động khá là "đều đặn trong im lặng", lâu lâu vẫn có những điểm nhấn, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng member S.C.
Member mới vẫn đc "cập nhật" thường xuyên, nhưng member cũ thì dường như ít tham gia hoạt động hàng tuần của nhóm (một trong những điển hình là con Heo con ở trên).

HY vọng qua năm mới, S.C sẽ có những hoạt động sôi nổi, có 1 hướng đi riêng mới mẻ hơn, thu hút thêm nhiều thành viên tham gia hơn nữa...

Và đặc biệt, cám ơn những đóng góp rất nhiệt tình của anh Dũng hotboy ở lĩnh vực chuyên môn - chuyên gia đào tạo ra những "kình ngư" (hay cá bóng, cá đuối, cá bảy màu nhỉ?) của S.C.

moi_lung_wa
12-01-2010, 09:46 PM
Mau thật mới đó đã wa 1 năm, trãi wa biết bao vui buồn cùng sc. Thương cũng nhiều và giận cũng nhiều lắm.

- Anh Ice mặc dù dạo dạo này này anh ko tham gia SC thường xuyên nửa. Nhưng mỗi khi SC xảy ra chuyện gì, anh vẫn có mặt để lo cho tụi em. Giúp cho mọi người thấy SC vẫn là cái mái ấp nhỏ. thanks anh!

_Anh Khanh: ông này thi ko có gi tốt hết. khùng, vô duyên, khó ưa, ... xấu xa, xấu xí. hehe nói đã miệng rồi. nhưng dù sau thì cũng thanks anh đã rủ em đi uống nước lúc buồn, nói chuyện thẳng thắng với em nhe

_ Anh dung hotboy: nói chung trong năm wa, SC tổ chức được các cuộc offline thành công là nhờ anh Dung góp sức nhiều lắm. Nói thiệt, em cũng nhiều lúc, giận anh anh dũng đó, lúc anh chọc em, lúc anh phản biện lại ý kiến của em. Nhưng rồi nghĩ lại tất cả cũng vì tốt cho SC thôi, nên hết bực. Mong rằng, trong năm 2010 chúng ta sẽ tổ chức được nhiều sự kiên hay hơn nửa. hihi

_ Ngoại: (nói vậy thôi thì mọi người cũng biết là ai rồi chứ) cái biệt danh này chĩ định chọc TT chơi cho vui thôi. Nhưng ai ngờ chết danh luôn, hihi. nhưng cháu thấy sau đó, ngoại lại được nổi tiếng như cồn nhờ nó đó, hihi. Lúc chưa có anh dung thì ngoại là người luôn sát cánh bên cháu để lo cho SC, nhớ nhất là lúc 2 bà chàu cùng ngồi uống nước ở lề đường bàn chuyện SC, mệt, nhưng vui lắm. Ngoại cố gắng học thật tốt để đạt thành tích thật cao nhe.

_ Heo: em là người bạn thân với anh nhất trong Sc. Những lúc anh buồn nhất, hay hoạn nạn, em đều ở ben cạnh để giúp anh. anh hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được 1 nửa của mình như em mong ước nhe.

_ Mập: 1 trong những thành công trong năm vừa wa của anh đó là wen được em. Anh biết có những lúc anh ko tốt, làm cho em buồn rất nhiều. Nhưng anh luôn hy vọng, mình sẽ mãi mãi bên nhau, lo lắng cho nhau nhe em.

Còn nhiều người khác nửa trong SC cũng quan trong với mình lắm như: Phát, Vũ P, Vũ LX, Tấn... nếu tâm sự nửa chắc tới sáng luôn wa. Chúc các bạn thành công trong năm mới, vạn sự như ý! SC thân thương!

BOLD
12-01-2010, 11:14 PM
Mau thật mới đó đã wa 1 năm, trãi wa biết bao vui buồn cùng sc. Thương cũng nhiều và giận cũng nhiều lắm.

- Anh Ice mặc dù dạo dạo này này anh ko tham gia SC thường xuyên nửa. Nhưng mỗi khi SC xảy ra chuyện gì, anh vẫn có mặt để lo cho tụi em. Giúp cho mọi người thấy SC vẫn là cái mái ấp nhỏ. thanks anh!

_Anh Khanh: ông này thi ko có gi tốt hết. khùng, vô duyên, khó ưa, ... xấu xa, xấu xí. hehe nói đã miệng rồi. nhưng dù sau thì cũng thanks anh đã rủ em đi uống nước lúc buồn, nói chuyện thẳng thắng với em nhe

_ Anh dung hotboy: nói chung trong năm wa, SC tổ chức được các cuộc offline thành công là nhờ anh Dung góp sức nhiều lắm. Nói thiệt, em cũng nhiều lúc, giận anh anh dũng đó, lúc anh chọc em, lúc anh phản biện lại ý kiến của em. Nhưng rồi nghĩ lại tất cả cũng vì tốt cho SC thôi, nên hết bực. Mong rằng, trong năm 2010 chúng ta sẽ tổ chức được nhiều sự kiên hay hơn nửa. hihi

_ Ngoại: (nói vậy thôi thì mọi người cũng biết là ai rồi chứ) cái biệt danh này chĩ định chọc TT chơi cho vui thôi. Nhưng ai ngờ chết danh luôn, hihi. nhưng cháu thấy sau đó, ngoại lại được nổi tiếng như cồn nhờ nó đó, hihi. Lúc chưa có anh dung thì ngoại là người luôn sát cánh bên cháu để lo cho SC, nhớ nhất là lúc 2 bà chàu cùng ngồi uống nước ở lề đường bàn chuyện SC, mệt, nhưng vui lắm. Ngoại cố gắng học thật tốt để đạt thành tích thật cao nhe.

_ Heo: em là người bạn thân với anh nhất trong Sc. Những lúc anh buồn nhất, hay hoạn nạn, em đều ở ben cạnh để giúp anh. anh hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được 1 nửa của mình như em mong ước nhe.

_ Mập: 1 trong những thành công trong năm vừa wa của anh đó là wen được em. Anh biết có những lúc anh ko tốt, làm cho em buồn rất nhiều. Nhưng anh luôn hy vọng, mình sẽ mãi mãi bên nhau, lo lắng cho nhau nhe em.

Còn nhiều người khác nửa trong SC cũng quan trong với mình lắm như: Phát, Vũ P, Vũ LX, Tấn... nếu tâm sự nửa chắc tới sáng luôn wa. Chúc các bạn thành công trong năm mới, vạn sự như ý! SC thân thương!


LẠ QUÁ. MÌNH NHỚ LÀ MÌNH BÌNH THƯỜNG, DỂ THƯƠNG, TỐT BỤNG, ĐẸP CHAI VÀ RẤT TỐT BỤNG MÀ :leaf15::leaf15::leaf15:.

Henry_Phan
13-01-2010, 12:50 AM
một năm trôi qua với bao chuyện xảy ra, không thân thì thâm, nhưng tất cả cũng đều giúp cho mọi người trong SC hiểu nhau và gần nhau hơn, mỗi người đến và đều có riêng cho mình một kỷ niệm đọng lại, với TT, 12 tháng là những kỷ niệm xen kẽ hòa lẫn khác nhau, mong cho một năm tiếp theo với những kỷ niệm sẽ tràn ngập hơn đến với mọi người trong gia đình Sc chúng ta ... ^^

who_are_you
13-01-2010, 01:12 AM
LẠ QUÁ. MÌNH NHỚ LÀ MÌNH BÌNH THƯỜNG, DỂ THƯƠNG, TỐT BỤNG, ĐẸP CHAI VÀ RẤT TỐT BỤNG MÀ :leaf15::leaf15::leaf15:.

Tô đậm chi vậy a zai, muốn cho mọi ng bít tật xấu của mình ah :leaf17:
"LẠ QUÁ. MÌNH NHỚ LÀ MÌNH BÌNH THƯỜNG, DỂ THƯƠNG, TỐT BỤNG, ĐẸP CHAI VÀ RẤT TỐT BỤNG MÀ" E mới phát hiện thêm 1 thế mạnh của a nè, đó là sự tự tin đến mức quá đáng lun á :leaf8:

erorr666
13-01-2010, 01:11 PM
Vậy là 1 năm rồi á ! nhanh thật ... từ khi gắn bó với SC, trãi nghiệm tôi có được cũng rất nhiều. Vui có, buồn có, đau lòng cũng có ... cùng nhau trãi nghiệm cuộc sống giúp ta lớn hơn, trưởng thành hơn, biết cảm thông hơn và thân nhau hơn.

Cuộc sống cuốn tôi vào những bộn bề, khiến không còn nhiều thời gian để chăm lo cho SC như ngày xưa nhưng ... sự quan tâm thì vẫn còn đó. Ngày mới bắt đầu thành lập tôi luôn giữ khoảng cách và không dám thân chỉ vì sợ "bọn nó lờn mặt nói không nghe" ... nhưng rồi theo thời gian thì lờn thiệt, chiều nào đi off về cũng bị khản tiềng do la hét quá nhiều T_T ... thế là ta có thêm tiếng ác.

Có những lúc ngoan ... đôi lúc lại không, nói thì hiểu ... nhưng không phải lúc nào cũng nghe lời. Tốn rất nhiều công sức với hy vọng tiến tới mức "chuyên nghiệp" ... vất vả nhiều nhưng cuối cùng phải từ bỏ và hài lòng với tên gọi một "sân chơi lành mạnh", "một ngôi nhà thân thương".

SC ... cho tôi những lo lắng, những ưu phiền, những vui vẻ, những hạnh phúc, những sự quan tâm, những đứa em, những người bạn và 2 ông anh, cho tôi sự tự tin và cả sự trưởng thành trong tình cảm, công việc.

Hy vọng trong tương lai, mọi người cố gắng cùng nhau xây dựng ngôi nhà này thêm vững trãi. Để nơi đây không chỉ là nơi che chắn sóng gió cuộc đời cho riêng chúng ta mà cho cả những người khác nữa khi cần tới.

moi_lung_wa
13-01-2010, 03:29 PM
Vậy là 1 năm rồi á ! nhanh thật ... từ khi gắn bó với SC, trãi nghiệm tôi có được cũng rất nhiều. Vui có, buồn có, đau lòng cũng có ... cùng nhau trãi nghiệm cuộc sống giúp ta lớn hơn, trưởng thành hơn, biết cảm thông hơn và thân nhau hơn.
................

.

hihihi văn chương lai lán luôn. :leaf5: tùng nhập anh ice rồi :leaf4:

thienminh2
13-01-2010, 07:54 PM
A dám nói tui mập hả >"<

Dù nó là sự thât cũng đâu cần phải nói ra như vậy :leaf16:

Mà chưa bao giờ e tự ti vì e mập, e thấy e đẹp đó chứ (cái mặt tròn tròn dễ thương nhỉ :leaf5: hehe ) nói chứ e chỉ không thích cái bụng thôi ( hậu quả của việc ăn xong là nằm :leaf21: )

Dù rất ít khi a nói a yêu e... nhưng e biết a rất yêu e... và e cũng iu a :leaf15:

E cũng hi vọng là sẽ hạnh phúc bên a.....
Những chuyện mà mình đã trải qua làm 2 đứa chín chắn hơn, trân trọng nhau hơn.... đừng làm nhau bùn nữa a nhé... không thì e quen người khác ráng chịu hjhj

Còn với sc thật nhiều kỉ niêm... Được quen nhìu bạn mới thật dễ thương, nói chuyện với mọi người thật thoải mái... có lẽ vì tụi mình " giống nhau".... cảm giác như 1 gia đình lơn lớn ^ ^

Thật sự T rất quý mến mọi người, nhất là a Vũ (phát) đã chia sẻ với e rất nhiều điều, những lúc bùn a luôn là người anh trai an ủi động viên và khuyên bảo e, cảm ơn a nhé...Cảm ơn nhok Thông tuy đanh đá mà vui tính và dễ thương... nói chuyện với e là cười ngất ngây. Mọi người có đồng ý là nhok Thông dễ thương không nè :leaf6: cho nên là đề nghị anh Sang iu thương bạn ý nhiều nhiều vô nha không sau này hối tiếc :leaf5:

Rồi còn nhiều người dễ thương như vậy nữa trong SC như a ice, a Khanh "triết gia" ^ ^ a Dũng hotboy, Heo, a Tùng, Phát, xí lợi, mít, Khoa trương, Quân, Panda...Nói chung là Tú iu mọi người nhiều lắm. Nếu T có làm gì mọi người bùn thì cho T xin lỗi nha, mà chắc hok có đâu hen :leaf4:

Chúc mỗi thành viên trong sc luôn vui vẻ và thành đạt trong tương lai :leaf3:

moi_lung_wa
13-01-2010, 08:31 PM
A dám nói tui mập hả >"<

Dù nó là sự thât cũng đâu cần phải nói ra như vậy :leaf16:

Dù rất ít khi a nói a yêu e... nhưng e biết a rất yêu e... và e cũng iu a :leaf15:

E cũng hi vọng là sẽ hạnh phúc bên a.....
Những chuyện mà mình đã trải qua làm 2 đứa chín chắn hơn, trân trọng nhau hơn.... đừng làm nhau bùn nữa a nhé... không thì e quen người khác ráng chịu hjhj



hihi biết nói gì bi giờ, cảm động wa:leaf15:. Hai đứa wầy đục nước topic của anh Dũng rồi, ngại wa :leaf4:

BOLD
14-01-2010, 03:00 AM
3h sáng, vừ ăn tô mì xong, định đi ngủ, ghé qua đọc... 2 đứa làm anh không dám ngủ nữa, sợ gặp ác mộng.

HAHAHAHA

nguyendunng
14-01-2010, 09:04 PM
Chời ơi! Cái topic của tui là để mọi người góp ý xem chúng ta đã làm được những gì tốt, còn những gì chưa làm được, làm chưa tốt để có hướng cho năm sau chứ đâu phải để tỏ tình đâu nà. Hừm, bực cái...c..ử..a mình.

boykid18
15-01-2010, 10:35 PM
công nhận hai người này có ziên vô bờ bến luôn đó...haha

foreverinlove
17-01-2010, 03:28 PM
Tự nhiên lái sang chiện tình cũm nghe mà nỗi hết da trâu ah, đề nghị họp nội bộ chiện tình iu nghen, không là đi họp góp ý àh, hehe, sắp đến tết rồi, tổ chức ăn chơi đi SC, vui chơi thỏa thích sau một năm làm việc vất vả đeee! ^^

thienminh2
19-01-2010, 12:36 AM
Lâu lâu đổi gió tí chứ...

làm gì khó tính quá vậy

Người ta cũng viết cả trăm từ cho SC chứ bộ :leaf5:

Ai nói ta vô duyên ta trù cho xui cả năm 2010 kakaka

Saphire_Den
19-01-2010, 06:27 PM
Chời ơi! Cái topic của tui là để mọi người góp ý xem chúng ta đã làm được những gì tốt, còn những gì chưa làm được, làm chưa tốt để có hướng cho năm sau chứ đâu phải để tỏ tình đâu nà. Hừm, bực cái...c..ử..a mình.

Anh ui đừng bực rủi nó sứt cái "cửa" luôn là mệt lắm đó :leaf5:

Saphire_Den
19-01-2010, 06:29 PM
Thấy mọi người iu thương vui vẻ như thế thật là mừng và hạnh phúc nhỉ TT

nguyendunng
21-01-2010, 10:02 PM
Nó có sút ra, anh cho em đem về gắn vô xài đó. Anh không xài nữa đâu, mắc công bực cái.....

Henry_Phan
22-01-2010, 09:30 PM
Thấy mọi người iu thương vui vẻ như thế thật là mừng và hạnh phúc nhỉ TT
...... :leaf3:

bigbluebabyboy
28-01-2010, 10:17 AM
Lâu quá mới ghé thăm SC ở đây, đọc mấy comment phía trên cười lộn ruột.
Mừ càng gần Tết hình như mọi người đều phải lo toan nên thấy mọi người ít đi bơi quá.
Sẵn đây cho anh sr bé Thông, Tùng sến với bạn gì đó có sinh nhật trong tháng 1, quả thật hôm đó mình không đi với mọi người được, hic.
Dù sao cũng sắp tới Tết ta, Tết thật sự, Tết truyền thống, Tết Việt Nam... nên cũng chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, năm mới mọi việc hạnh thông và đi bơi "đông".
Thoai, cho mình ngưng ở đây, nói nhiều quá sợ ăn cùi bắp vì tội lý sự cùn ^^.