Let's Smile
18-12-2009, 07:28 PM
Nghi ngờ vợ mình “ân ái” với chồng cũ, Kiệt hẹn gặp vợ rồi đưa đi khách sạn “tâm sự”, sau đó dùng dây thắt lưng siết cổ cho đến chết.
Ngày 18/12, TAND TP HCM tuyên phạt Trương Văn Kiệt (SN 1963 tại TP HCM) mức án tù chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân chính là người vợ của bị cáo.
http://img.news.zing.vn/img/267/t267244.jpg
Chị Lan và anh Hải là vợ chồng, có chung với nhau một người con. Sau một thời gian thì hạnh phúc của họ tan vỡ, người phụ nữ này quyết định đi bước nữa và sống chung với Trương Văn Kiệt.
Đến đầu năm 2009, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt khi anh Hải bất ngờ xuất hiện, thường xuyên đến tại nhà để thăm con riêng. Do nghi ngờ vợ mình “ân ái” với chồng cũ nên hai người sống ly thân
Trong thời gian chị Lan sống tại nhà mẹ đẻ, Kiệt nhiều lần đến năn nỉ, thuyết phục vợ trở về nhà để “đêm hôm có nhau”, nhưng chị Lan một mực từ chối.
Trưa ngày 17/5, Kiệt hẹn gặp chị Lan rồi hai người đến thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình để “ôn lại chuyện cũ”. Sau khi quan hệ xong, hai vợ chồng vẫn tiếp tục cãi cọ khi Kiệt muốn vợ mình không gặp chồng cũ nữa.
Không chấp nhận tính ghen tuông của chồng, chị Lan liên buông ra những lời thách thức. Bực tức, Kiệt đã lấy dây thắt lưng siết cổ vợ cho tới chết rồi ra công an quận 6 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trên.
(Tên nạn nhân đã thay đổi)
Ngày 18/12, TAND TP HCM tuyên phạt Trương Văn Kiệt (SN 1963 tại TP HCM) mức án tù chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân chính là người vợ của bị cáo.
http://img.news.zing.vn/img/267/t267244.jpg
Chị Lan và anh Hải là vợ chồng, có chung với nhau một người con. Sau một thời gian thì hạnh phúc của họ tan vỡ, người phụ nữ này quyết định đi bước nữa và sống chung với Trương Văn Kiệt.
Đến đầu năm 2009, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt khi anh Hải bất ngờ xuất hiện, thường xuyên đến tại nhà để thăm con riêng. Do nghi ngờ vợ mình “ân ái” với chồng cũ nên hai người sống ly thân
Trong thời gian chị Lan sống tại nhà mẹ đẻ, Kiệt nhiều lần đến năn nỉ, thuyết phục vợ trở về nhà để “đêm hôm có nhau”, nhưng chị Lan một mực từ chối.
Trưa ngày 17/5, Kiệt hẹn gặp chị Lan rồi hai người đến thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn quận Tân Bình để “ôn lại chuyện cũ”. Sau khi quan hệ xong, hai vợ chồng vẫn tiếp tục cãi cọ khi Kiệt muốn vợ mình không gặp chồng cũ nữa.
Không chấp nhận tính ghen tuông của chồng, chị Lan liên buông ra những lời thách thức. Bực tức, Kiệt đã lấy dây thắt lưng siết cổ vợ cho tới chết rồi ra công an quận 6 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trên.
(Tên nạn nhân đã thay đổi)