View Full Version : Đã yêu thì không được quyền có bạn?
luckystar
15-10-2005, 03:20 AM
Một chủ đề cũ rích nhỉ. Nhưng vẫn muốn nhắc lại ở khía cạnh táo xanh.
Đôi lúc chúng ta có bạn (những người cùng giới) và người yêu mình thì lại không chấp nhận điều đó, him khó chịu ra mặt và thường gặng hỏi mọi chuyện.
Nói chung là những điều làm mình cảm thấy ràng buộc mất tự do.
Cũng không có gì quá ghê gớm vì bạn bè mình thỉnh thoảng cũng đi cà phê nói chuyện hoặc nhậu nhẹt thế thôi. Cũng chẳng phải đi riêng 1 mình ai hết mà đi với 1 nhóm lận. Người yêu có lẽ không hợp nên ít khi nào him chịu đi chung nhóm (mà nói thật là mình cũng không muốn him đi chung nhóm).
Thế là có chuyện.
À. hôm nay có coi Mi-show trên truyền hình Bình Dương có mục tư vấn tâm lý thì phải. 1 cô bé hỏi thế này "em yêu anh ấy nhưng không hiểu sao càng quan tâm anh ấy càng lạnh nhạt. Hai đứa yêu nhau mà những lần em muốn chia sẻ, tâm sự với anh ấy, anh ấy đều lẩn tránh và tỏ ra bực bội. Em cảm giác anh ấy không còn thương em như ngày xưa nữa và đang dấu em điều gì."
Người ta tư vấn thế này "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, đó chỉ là 1 ví dụ nhỏ thôi, nhưng cái quan trọng là mỗi người có 1 cách yêu khác nhau, không hẳn suốt ngày cứ huyên thuyên lại làm cho người yêu mình nghĩ rằng mình thương anh ta. Thay vào đó bạn hãy tâm lý hơn, hành động hơn xem. Vì dụ như nhìn thoáng là biết anh ta đang cần 1 ly nước, lúc đó bạn hành động ngay, là 1 cách hiệu quả nhất. Và hãy thử tập lắng nghe hơn là nói xem..." dài lắm.
Nhưng theo mình nó có ích rất nhiều trong chuyện này.
Nói trường hợp đó để hiểu là, đôi khi người ấy thật sự không hiểu mình đang cần gì, đang muốn gì. cuộc sống đôi lúc cần những điều khác ngoài tình yêu. mình cảm ơn tình yêu của người ấy dành cho mình. Chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện phụ bạc họ, nhưng không biết người ấy có hiểu?
Thời gian này mình và người ấy gặp nhau thì buồn nhiều hơn vui, những cái buồn đó chỉ xuất phát từ các cuộc gặng hỏi, điều tra của người ấy. Có lần người ấy còn dám xóa số điện thoại bạn mình làm mình cảm thấy buồn kinh khủng.
Đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi và không muốn yêu nữa. :frown:
(edited by "vô danh")
GreeNBomB
15-10-2005, 10:06 AM
Hic, tuy có khác đôi chút nhưng tui cũng chung tâm trạng với bạn. :bawling: Tui chỉ hy vọng người ấy hiểu được mình và tui cũng sẽ cố gắng làm nhiều việc để người ấy hiểu mình cũng đang cố gắng cứu vãn chứ kô từ bỏ.
Đừng,
Đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi và không muốn yêu nữa. :frown:
Hãy cố gắng hơn nữa bạn nhé. Bởi vì bạn đang có 1 người. Một người bạn đang kô muốn mất. Đúng vậy kô?
GB.
singasong
15-10-2005, 11:56 AM
Đôi lúc nghĩ lại thấy ân hận. Mình thường ép người khác phải yêu giống mình, phải chiều chuộng mình giống mình chiều chuộng người ta, bằng lời nói. Chán thật, chả muốn yêu ai!
GreeNBomB
15-10-2005, 12:10 PM
Đôi lúc nghĩ lại thấy ân hận. Mình thường ép người khác phải yêu giống mình, phải chiều chuộng mình giống mình chiều chuộng người ta, bằng lời nói. Chán thật, chả muốn yêu ai!
Nói vậy cũng không đúng. Mỗi người nhường nhịn 1 bước thì dzui dzẻ cả làng chứ, đúng kô. Mõi người 1 tánh mà lị
Mà yêu thì khổ, kô yêu thì lỗ. Thôi thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Đúng kô SAS ???:eric: :tongue:
chilamotdem
15-10-2005, 04:08 PM
Khổ lắm nói mãi,........
Loyal
15-10-2005, 09:01 PM
hic hic, oải !
Tại sao cứ nhào nặn, người ta phải thế này phải thế kia !?
Cơ bản, cái gọi là tình yêu : đẹp làm sao !
Đối với những người ích kỷ, có lẽ, họ thường đem cả sự vị kỷ vào tình cảm. Phải chăng, ở họ, tình yêu đôi lứa nhất thời chẳng qua chỉ là 1 thứ tình cảm mang đầy tính ich kỷ thăng hoa ?
Họ cứ muốn ràng buộc, "trách nhiệm", thế này thế kia... Mà kỳ thật, càng buộc chặt, càng cố gắng gông cùm, tình yêu càng dễ giãy chết ! "Loa dồ" nghĩ rằng, câu nói "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai" kha khá đúng. Khi yêu, đâu phải nhất nhất mở miệng "yêu" "yêu" là "yêu" đâu, điều đó chỉ dành cho phụ nữ ! :no: chính xác với đàn ông bao "nhiu".
Đôi khi, trò chuyện với bạn bè, chơi bời với bạn bè, lại nhớ "bồ", thương người yêu. Sao người ta ko hiểu nhỉ ? Không hiểu, chưa tin, thì ko nên yêu, đó là lạm ngữ !
Nếu yêu, thì cần tin. Tôi không yêu, vì tôi ko tin.
Anh yêu tôi, anh hãy tin tôi. Anh chẳng yêu gì tôi, nên anh cứ làm khó cho tôi.
Đơn giản thế thôi. Cực đơn giản !
Luckystar nè, được quyền tất ! Loyal nghĩ chả ai cấm người yêu mình ko được quyền có bạn đâu, cứ vô tư đi. Quan trọng là khi đã xác định là "mình có người yêu" thì chú ý tới người yêu (như bạn) vậy là được rồi.
Tuy nhiên, "cảm thấy mệt mỏi và không muốn yêu nữa" chứng tỏ bạn và "người yêu" của bạn chưa yêu gì nhau tha thiết đâu. Khỏi xác định bạn cần gì, bạn muốn gì ở người ta chi cho mệt. Cứ mạnh dạn nói rõ, nói thẳng cùng anh ấy, biết đâu bạn sẽ vui và chính anh ta cũng cảm thấy thoải mái hơn ? Vì yêu mà cứ cảm giác khó chịu, bực mình, dễ.... nổi sùng thì cũng dễ... "xa nhau mất rồi, em yêu mãi xa" lắm ó ! Hê hê.
Nhà ta nghĩ sao chứ "lo già" nghĩ thế này : Tình yêu thực sự đem lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng nhẹ nhõm chứ ko có nghĩa là áp đặt, ràng buộc ích kỷ hay... chịu đựng gì nhau.
"Loa dồ" nói bậy bạ, chả biết đúng hông nữa. Kệ, lâu ngày ko ôm web được, giờ vào đây xách súng bắn đùng đùng vài phát cho dzui, hê hê.
Sanya
16-10-2005, 06:17 PM
Hic hic ấy thế tình yêu của mình sao nó vẫn suông sẻ thế này, đầm ám, bình thản ấy thế mình lại nỡ từ bỏ nó mà không luyến tiếc. Đôi lúc, tình yêu càng làm mình thêm phải lo lắng, bồn chồn, mệt mỏi, tình yêu đã làm con người nhiều khi phải lao đao, phải ... tùm lum hết rồi đâm ra tress => SAN đấy thề rằng sẽ không dám yêu ai và để ai yêu một lần nữa vì yêu một lần đã sợ lắm rồi. Thôi anh ạ, em chấp nhận chịu lỗ hơn là chịu khổ hic hic hic.
babyboy88
16-10-2005, 06:22 PM
thường thì là như vậy đấy khi có người yêu thì chúng ta sẽ có 1 khỏang cách vô hình với bạn mình, dù ko muốn nhưng dường như chưa ai khi yêu muh ko gặp tình trạng nì hết ah
LamLinhHaNhung
25-10-2005, 07:01 PM
Yêu không được quyền có bạn ?
Có chứ, thích thì lên giường với bạn cũng được, thằng kia có biết đâu mà lo.
singasong
25-10-2005, 08:27 PM
Yêu không được quyền có bạn ?
Có chứ, thích thì lên giường với bạn cũng được, thằng kia có biết đâu mà lo.
Bạn nói chuyện nghe có vẻ tiêu cực quá... theo sas biết thì không phải ai cũng như bạn nói. Đừng đem cảm tính u tối về tình yêu của bạn để áp đặt vào người khác chứ, bạn không được ai yêu, hoặc không yêu ai thì bạn cũng không có quyền bắt người khác cũng phải suy nghĩ như bạn.
luckystar
25-10-2005, 08:46 PM
bạn LamLinhHaNhung nói chuyện kì quá. vậy thì bạn hãy sống với cách đó của mình đi. tui nghĩ sẽ chẳng ai đến với bạn thật lòng và có tình đâu. nếu bạn không thích vấn đề này bạn có thể im lặng, không ai nói bạn câm.
Loyal
26-10-2005, 01:57 AM
"Chời" ! Tên LamLinhHaNhung này... Đừng ăn nói kiểu đó, mất lòng lắm á.
Lưu ý tí nhé : Vui vẻ nhưng ko có nghĩa xả láng, bậy bạ à. Đa số anh em trong táoxanh có cái nhìn, cách nghĩ và ý thức ko giống như bạn đâu.
LamLinhHaNhung
26-10-2005, 06:06 AM
Thế thì em xin lỗi các bác nhá. Em sẽ không nói chuyện như thế nữa.
Nhưng các bác có công nhận với em một điều, ai cũng có thể nói hay như các bác cả, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện rất khác đấy. Vì thế, chẳng dại gì mà em phải "chung thủy" cả. :lol:
Lưu_Khiết_Huyên
25-12-2005, 11:14 AM
yêu cho trót khóc cho đau !
tranabang
26-12-2005, 10:05 PM
Tui đồng ý với Loyal.
Cho nên tốt nhất là phải nói thẳng nói thật với nhau, đừng dấu giếm bất cứ chuyện gì để cả hai hiểu tường tận vấn đề và cảm thấy nhẹ nhõm. Đừng bao giờ áp đặt và luôn cho rằng mình đúng. Và khi tranh cãi mình luôn nhớ một điều: nói thẳng nói thật để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn chứ không phải nói để chia tay. Lúc giận thì thường mất khôn ấy mà, nếu biết lựa lời mà nói, nếu biết cơm sôi nhỏ lửa thì sẽ ổn thôi mà!
Còn có người yêu thì vẫn có bạn được chứ sao không! Miễn là chúng ta xác định rõ ràng và đừng gây sự hiểu lầm cho cả hai bên là được rồi. Và chúng ta hãy cho người yêu thấy được "trong mắt em anh là tất cả..."
baby_fox
31-03-2008, 01:35 PM
bạn thì sao chứ ! còn iu thì sao chwus ! chỉ là 2 thwus tự cảm khác nhau nhwung đau có dối chọi nhau đau !
nhoc_ac
31-03-2008, 03:35 PM
biết yêu là khổ mà sao ai cũng gán chiu cái đầu vô mà yêu , nhiều khi không có ai iu lại đi kiếm ngộ quá chẳng biết phải làm sao .
Cho dù biết yêu 1 người đơn phương là khổ mà vẫn yêu ......
holaboy
31-03-2008, 03:50 PM
yêu là khổ thế à :D
thoy thì khỏi yêu nữa cho nó khỏe
LicLee
31-03-2008, 06:15 PM
nếu tin thì mọi chuyễn cũng sẽ ổn mà thôi
nhưng nếu là tui , nếu bf tui ko thix , tui sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc với họ . miễn sao bf ko bùn , ko giận là ok
^^
nhoc_ac
01-04-2008, 10:52 PM
thì cũng tùy người thui nếu hem thì làm sao có topic nì được hi`
hanmactu@8x
02-04-2008, 08:54 AM
sao lại có số đt đây ha~ trời ! du` không iu nhưng trong lòng ta vẫn xem nhau như bạn !
Tình yêu + tình bạn ....+ nhiều tình khác nữa ma` >>>>>> mới la` con người !
..:: albus ::..
02-04-2008, 11:10 PM
Đó là tùy vào mỗi người nữa bạn à...^^. Riêng al, nếu đã ko tin tưởng nhau thì quen nhau làm gì. Nếu thực sự người đó có lỗi với al thì người đó ko xứng đáng để al yêu nữa. Rất đơn giản.
paladinnbb
16-06-2008, 10:55 AM
Bản thân mình nhiều lúc cũng ích kỉ lắm.Mún người yêu mình ngày nào cũng phai nhắn tin nói chuyện với mình, a ấy busy hơi quên 1 tí là mình lại buồn lại suy nghĩ này nọ.Chắc a ấy đi với bạn a ấy mà ko thích đi với mình.Nhờ topic nay mình đã hiễu.Sự ích kỉ ràng buộc chỉ bóp nghẹt tình yêu mà thôi
thixuongtin
16-06-2008, 07:44 PM
Với mình thì thế này:
Thứ nhất: bạn đi cafe, ăn uống, vui chơi thì ok, còn bạn ăn nhậu thì:HÔ BIẾN dùm nha!
Thứ hai: KHÔNG CÓ LỬA THÌ KHÔNG CÓ KHÓI! Không ai làm gì mà không suy nghĩ, nhưng nên nhìn lại, mình đã làm gì để họ phải như vậy! Ít nhất một lần bạn đã đi chơi vói người đã làm bf mình "CHƯỚNG TAI GAI MẮT" rồi! (Trong trường hợp này thì đưng có cố giải thích rằng: Họ thích mình là quyền của họ, mình không có gì là đươc rồi!). Hoặc là có bao giờ bạn tắt đt, hay điện thoại của bạn hết pin đột xuất, và đặc biệt: "NGOÀI TẦM PHỦ SÓNG" chưa!
Thứ ba: "quan hệ xã hội khi bạn chưa có bf khác, khi có bf sẽ khác". Mình nghĩ tất cả chúng ta nên quan tâm điều này!
thixuongtin
16-06-2008, 08:01 PM
Mình nhiều chuyện một chút nha. Nếu đã yêu rồi, và yêu hết lòng thì mình sẽ không khó chịu khi bf mình như vậy đâu! Mình từng để điện thoại để bf mình nghe cuộc đối thoại của mình với nhóm bạn! Cảm giác mình là một người được quan tâm, có thể hơi cực đoan, cũng thú vị lắm các bạn àh!
Có ai nói rằng khi yêu mình không ích kỷ không? Có ai nói rằng khi yêu, mình không muốn bf mình chỉ thuộc về mình không, dù chỉ là thoáng qua?
Bây giờ cảm thấy bực bội thì nói vậy, sau này không bị ai TRA TẤN nữa thì sẽ hụt hẫng lắm đấy!
erorr666
17-06-2008, 09:22 AM
Ice nghĩ ... yêu thì phải tin ... và trong tình yêu lòng tin rất quan trọng ... nó giúp người ta không bao giờ có những mâu thuẫn vớ vẫn như ghen tuôn ... hay tính ích kĩ như "người iu chỉ là của riêng mình" ... mình thấy việc trách móc hay giận hờn vì đi chơi với bạn bè là rất vô lý ... chắc người này có tính chiếm hửu rất cao nhỉ ... ^_^ ... nhưng bạn cũng xem lại bạn xem ... có vì mê chơi với bạn bè quá mà bỏ bê người ta không ???
paladinnbb
17-06-2008, 10:55 AM
bf của mình dạo này bận bịu công việc, mệt mõi, rãnh ra là ngủ nên ít đi chơi với với mình.Nhưng a ấy vẫn đều đặn hỏi han và quan tâm.Mình rủ đi chơi thì a ấy kiu là bận kín mít.Nhưng mà mấy người đồng nghiệp rủ đi chơi thì a ấy lại đi.Không lẽ a ấy thích đi với mấy người đồng nghiệp hơn là dành thời gian cho người yêu.Mình có phải ích kỉ quá hông vì thực sự a ấy bận và mệt vì công việc nên mình cũng chỉ dám nói sơ sơ.A ấy hứa sẽ dành time cho mình.Mình nghĩ là a ấy cũng vì mối quan hệ với đồng nghiệp nên phải đi chứ thực sự cũng mệt.Mình chỉ sợ a ấy chán ko thích đi chơi với mình
thixuongtin
17-06-2008, 12:31 PM
Mỗi người đều có 24h như nhau thôi, ai cũng có công việc và bận rộn, mệt mỏi cả. Người ta sống vì cái gì? Theo mình gồm 3 thứ: gia đình, bạn bè-sự nghiệp và tình yêu, chia ra trong 24h đó ^.^! Tùy vào người ta xem cái nào là quan trọng hơn, sẽ dành thời gian cho nó nhiều hơn. Nếu thật sự yêu bạn, dù bận thế nào đi nữa thì họ cũng có thời gian cho bạn thôi, không nhiều thì ít.
Bf mình thì dù trăm công ngàn việc cũng không bao giờ quên mất cuộc hẹn mỗi tuần với mình cả, nếu có bạn bè hay việc gì đi nữa thì anh ấy cũng delay nó lại thôi!
Trùi ui, tui hạnh phúc quá! hía hía hía
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.