View Full Version : Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai ...
a_new_day
03-06-2006, 12:25 PM
Pa kon đều biết câu châm ngôn xưa của ông bà ta vẫn thường nói: "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai", điều đó đã, đang và vẫn còn rất đúng dù thời xưa cách thời nay hàng mấy thế kỷ. :biggrin:
Thế còn chúng ta thì sao ?
TGT3 là sự ... bảo hòa giữa man và women nên điều tất nhiên là chúng ta cũng sẽ yêu bằng .... mắt trước, đơn giản vì chúng ta là man, hehe :punk:
Chúng ta sẽ xỉu cái đùng, đổ cái rầm khi xuất hiện trước mặt chúng ta là 1 nhân( chưa rõ là giống ta hay không) có vẻ ngoài hợp cạ, đúng với sở thích ( có thể là manly, là baby, hay là 1 yếu tố nào đặc biệt khác từ ngoại hình).
Còn yêu bằng tai? TGT3 có yêu bằng tai hay không, tuỳ trưòng hợp, có thể có hoặc không ... nhưng trước nhất là, trên trái đất này không ai mà không yêu thích sự ngọt ngào, độ hot, ... của giọng nói ... như SAS chẳng hạn ( hic, giọng anh SAS cứ như là rót honey vào tai vậy đó, để bây giờ tai của newday toàn là ... kiến không áh, huhu ). :bawling:
Thế còn bạn thì sao, bạn yêu bằng gì ?
pon_pon
03-06-2006, 12:25 PM
yêu bằng linh cảm của trái tim đó heehheh
a_new_day
03-06-2006, 12:33 PM
yêu như pp thì thật hạnh phúc nhở! :D
ah cho hỏi pp ... pp là trái pon pon ngừơi ta bán ở ngoài chợ đúng không?
bibiken86
03-06-2006, 01:47 PM
cái này thì tủy hỷ và hên xui nữa áh
yinyang
04-06-2006, 05:46 PM
tui chỉ yêu bằng mắt thôi
ai xấu ko yêu mặc dù có nói hay đến thế nào đi nữa.
cachuaxay
04-06-2006, 11:51 PM
trên trái đất này không ai mà không yêu thích sự ngọt ngào, độ hot, ... của giọng nói ... như SAS chẳng hạn ( hic, giọng anh SAS cứ như là rót honey vào tai vậy đó
Vậy là newday đang iu SAS bắng tai phải ko ?
Bật mí lun, anh SAS nhà ta có xì-ta cực kỳ tự tin và vui tính đó ...
yinyang
05-06-2006, 04:51 PM
nhưng anh sas có vẻ hơi chảnh. Ko thix chút nào.
Nghe giọng anh sas đọc thì có vẻ dễ thương nhưng chat thì thấy chẳng dễ thương chút nào. hichic sụp đổ thần tượng
DinhTrung
05-06-2006, 06:10 PM
hic, không đúng đâu, anh sas mắc bận làm nhiều việc lém mè, tuy có nhiều lần mèo chat với anh sas cũng buồn ghê lắm, nhưng mà biết sao đc, anh sas bận mà,chắc gặp ofline thì không như dzay đâu. meo meo
Camap_casau
05-06-2006, 07:16 PM
hic, không đúng đâu, anh sas mắc bận làm nhiều việc lém mè, tuy có nhiều lần mèo chat với anh sas cũng buồn ghê lắm, nhưng mà biết sao đc, anh sas bận mà,chắc gặp ofline thì không như dzay đâu. meo meo
mèo được anh sas cho ăn kẹo dúng hông ? Khai mau heeeeeeeeee :lol:
BelongceLouis
05-06-2006, 07:58 PM
yêu bằnng mắt đúng gòi , nhưng yêu = tai cũng hay đó , BL có wen 1 bạn đến giờ vẫn chưa bit mặt nhưng có 1 giọng nói có thể nói là từ lúc sinh ra đến giờ mới nghe dc 1 giọng nói tuyệt vời đến như vậy .... chỉ tuờng tuợng mỗi tối dc nghe giọng nói đó thui là chết rùi .... giọng nói cũng rất wan trọng
steamboy
05-06-2006, 09:06 PM
yêu bằng mắt bằng tai xưa ruì , thử cảm nhận mới đi , yêu bằng lổ mũi ... đối với động vật tới mùa tìm bạn tình thì cơ thể sẽ toát lên một mùi đặc biệt hấp dẫn thu hút bạn tình ...
yinyang
06-06-2006, 12:21 AM
hic, không đúng đâu, anh sas mắc bận làm nhiều việc lém mè, tuy có nhiều lần mèo chat với anh sas cũng buồn ghê lắm, nhưng mà biết sao đc, anh sas bận mà,chắc gặp ofline thì không như dzay đâu. meo meo
ai biết đc. Cái blog của anh ý tới 170 friends => bận quá còn gì???
Bận sao mà cả ngày ol? Potay
bluerock
06-06-2006, 02:14 PM
to yinyang: đừng nói những chuyện đi lạc với đề tài của topic nha bạn. muốn nói gì với anh sas thì pm cho anh sas, đừng nhận xét như vậy trên diễn đàn.
Dreamy
06-06-2006, 05:45 PM
dzậy mà cứ tưởng " Con trai yêu bằng chân, con gái yêu bằng tay" chớ
nói sai thì tha lỗi nha
LovelyDense
07-06-2006, 03:28 AM
Sai rùi ,con trai dễ bị tấn công bằng ngoại hình và con gái dễ bị dao động bởi sự ân cần đường mật nhưng thành trì cuối cùng vững chắc nhất vẫn là trái tim .Con trai hay con gái cũng vậy chỉ có trái tim mới quyết định sẽ yêu ai còn khi nào nó chưa lên tiếng thì dù thích đến mấy vẫn chỉ là thích chứ ko phải yêu .
a_new_day
10-06-2006, 04:35 PM
Vậy là newday đang iu SAS bắng tai phải ko ?
Bật mí lun, anh SAS nhà ta có xì-ta cực kỳ tự tin và vui tính đó ...
>>> hic không có đâu CCX, chỉ là bồ kết cái voice của anh SAS thôi, chứ chưa đến mức độ đó đâu, nghe mọi người nói nhiều về SAS, hơi tò mò, hy vọng sẽ có dịp được gặp (và những mem khác nữa, nhất là ... TươngCaChua hehe ^^)
[QUOTE=lovelyDense]Sai rùi ,con trai dễ bị tấn công bằng ngoại hình và con gái dễ bị dao động bởi sự ân cần đường mật nhưng thành trì cuối cùng vững chắc nhất vẫn là trái tim .Con trai hay con gái cũng vậy chỉ có trái tim mới quyết định sẽ yêu ai còn khi nào nó chưa lên tiếng thì dù thích đến mấy vẫn chỉ là thích chứ ko phải yêu
>>> LD nói nghe hay và đúng lắm, điều quan trọng nhất là trái tim của bạn như thế nào, có thổn thức, có trăn trở, có ... yêu thật sự hay không ... Mắt và Tai chỉ là những chất xúc tác đơn thuần và giúp bạn cảm thấy ... yêu đời yêu người hơn thôi ^^
[QUOTE=Dreamy]zậy mà cứ tưởng " Con trai yêu bằng chân, con gái yêu bằng tay" chớ
nói sai thì tha lỗi nha
>>> hehe, không ai nói bạn nói sai đâu, đó cũng là nghệ thuật ... yêu đó, nghệ thuật ... yêu bằng .... SỜ và MÓ >< kha kha kha
[QUOTE=steamboy]yêu bằng mắt bằng tai xưa ruì , thử cảm nhận mới đi , yêu bằng lổ mũi ... đối với động vật tới mùa tìm bạn tình thì cơ thể sẽ toát lên một mùi đặc biệt hấp dẫn thu hút bạn tình ...
>>> con người chúng ta xưa kia cũng là ... animal >< hehe, nhưng bi giờ mà yêu bằng lỗ mũi thì ... nói ra nghe hơi ghê ghê bạn hé, hic!
to BelongceLouis: còn gì hạnh phúc hơn bạn ha, chỉ muốn được tối nào cũng nghe giọng người ấy trước khi ngủ, umh .... quá romantic rồi còn gì, hãy ... chủ động tấn công đi bạn. hihi, good luck nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.