PDA

View Full Version : Bạn sẽ đến với tình yêu bằng sự rung động của con tim hay bằng lí trí?



AnhDy
02-06-2006, 07:17 PM
http://i54.photobucket.com/albums/g84/anhdy1986/a50.jpg
Một tình yêu đích thực luôn bắt đầu bằng sự rung động của con tim nhưng chưa hẳn đã kết thúc bằng lý trí.Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ đến với tình yêu bằng lí trí hay từ sự rung động của con tim?Có thể nhiều bạn sẽ trả lời là "lí trí" vì lí trí sẽ là nền tảng của một tình yêu bền vững nhưng bạn đến với tình yêu bằng lí trí thì bạn đã thực sự "Yêu"đúng nghĩa hay chưa hay bạn chỉ yêu ngoại hình,hoàn cảnh,tính cách của người đó.Nhưng nếu bạn trả lời là "Từ sự rung động của con tim" thì bạn có bao giờ nghĩ rằng tình yêu đó sẽ bền vững hay bạn bất chấp tất cả cho dù người ấy có hoàn cảnh thế nào đi nữa,đẹp cũng như xấu và kể cả có yêu bạn hay không,trong một vài trường hợp có thể nói tình yêu đến từ "sự rung động của con tim" là một tình yêu "mù quáng".

_Thật khó chọn lựa đúng không,yêu bằng lí trí thì không hẳn đã yêu đúng nghĩa nhưng yêu bằng sự rung động của con tim thì chưa hẳn đã bền vững,thế ta phải lựa chọn sao đây?

_Trong cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn nhưng để có một sự lựa chọn hoàn hảo thì không dễ và nhất là trong hoàn cảnh này,các bạn có nghĩ sự kết hợp giữa sự rung động của con tim và lý trí sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất của bạn không?"Hãy đến với tình yêu bằng sự rung động của con tim nhưng nếu bạn đi lạc đường hãy để lý trí dẫn đường cho bạn"Thật hay nếu chúng ta có thể làm được như thế vì với sự kết hợp này chúng ta đã có thể "Yêu" một cách đích thực và có cơ sở cho một tình yêu bền vững sau này.Nhưng nói thì dễ,làm thì khó liệu trong tình yêu bạn có thể bỏ qua sự rung động của con tim để trở về với lí trí hoặc bạn có thể vượt qua những cám dỗ về vật chất về thể xác để đến với sự rung động của con tim,tất cả là tùy thuộc vào sự lựa chọn,suy nghĩ và quyết tâm của của các bạn.Còn các bạn nghĩ sao?Hãy bỏ chút thời gian để gửi gấm vài dòng suy nghĩ của các bạn trong bài viết nay cho mọi người cùng tham khảo nhé?

hi_vong_mong_manh
02-06-2006, 07:20 PM
hic hic trước khi yêu ai cũng tự biết là mình nên cân bằng giữa lkí trí và con tim nha...nhưng càng yêu rồi thì dường như có lẽ đối vơi hvmm thì tỉ lệ này ngày càng mất cân đối...để có khi chính mình phải thét lên " tôi yêu đến điên mất thôi " hic hic

darren
02-06-2006, 08:58 PM
bài này hay wá.Thanks nha

masked
02-06-2006, 10:14 PM
Không dám nói chuyện gì to tát, nhưng theo mớ kinh nghiệm còm cõi của mình thì yêu đồng nghĩa với...đánh mất lí trí. Bỗng dưng trong một phút tình cảm nó xâm chiếm hết cả, kiểm soát tất cả. Tuy nhiên đừng quên rằng tình yêu cũng có nhiều giai đoạn, khi tình yêu bắt đầu thì chỉ có trái tim mách bảo rằng bạn có thực sự yêu hay không thôi, dần dần về sau sẽ là lúc lí trí can thiệp để đi đến một mối quan hệ lâu dài.

Hì hì, lí thuyết suông, cứ phải yêu đi mới biết :LOL:

AnhDy
05-06-2006, 12:16 PM
Không dám nói chuyện gì to tát, nhưng theo mớ kinh nghiệm còm cõi của mình thì yêu đồng nghĩa với...đánh mất lí trí. Bỗng dưng trong một phút tình cảm nó xâm chiếm hết cả, kiểm soát tất cả. Tuy nhiên đừng quên rằng tình yêu cũng có nhiều giai đoạn, khi tình yêu bắt đầu thì chỉ có trái tim mách bảo rằng bạn có thực sự yêu hay không thôi, dần dần về sau sẽ là lúc lí trí can thiệp để đi đến một mối quan hệ lâu dài.

Hì hì, lí thuyết suông, cứ phải yêu đi mới biết :LOL:
Chào bạn "masked" những gì bạn nói ở trên xem ra rất hợp lý và rất thú vị nhưng theo AnhDy một tình yêu thật sự luôn phải bắt đầu bằng sự rung động của con tim nhưng chưa chắc đã kết thúc bằng lí trí đâu bạn ạ,như vậy mới có cái gọi là "sự mù quáng" trong tình yêu đấy.