View Full Version : Tiến tới luôn hông??
Philiophilis
02-06-2006, 02:51 PM
Đang thất tình ,suy sụp...lên mạng gặp một ong Tây(chưa coi wc-chỉ chat thui).Theo mô tả thì cha này già khú,khoản 45-60 (45 là do mình ráng vớt vát đó thui).Còn mình đối với ông ta thì như một miếng mồi ngon,mình ko phải mấu người lý tửơng của G Asia,nhưng với mấy ông già này thì lại là quá béo bở:trẻ(so với thèn chả) virgin, và đặc biệt mỏng,ốm--"thin"---nghe từ này mấy u thì chê,nhưng còn ổng thì rú lên:"i love it!!!!!!!!!!!!!"---ặc ặc,,,thua.Và thế là ổng hỏi mình"top or bottom" chai`!chơi từ lóng luôn,chưa chào hỏi gì đã hỏi vậy rồi,mình đinh giả bộ ngay thơ"what?" ổng nói luôn:"i wanna lick your ass and **** you hard"----lẹ dễ sợ....Và rồi thuyết phục mình để ổng khai trương cho với lý do dạy cho mình biết cách,để sau này có bạn đỡ bị sượng.
Về phần mình,....thẳm sau trong lòng,mình ko muốn,thật sự ko muốn,nhưng mà vần đề là mình đang trong giai đoạn suy sụp,tổn thương rất dễ buông xuôi....lần trước hắn đòi gặp rồi **** lun,...mình đã rất kiềm chế để hẹn lại lần khác vì bữa đó suy sụp dữ lắm nên cũng định phó thác,bây giờ thì cũng bình tĩnh đựoc chút chút,nhưng thời gian này hay bị xì trét vài lần lém,nếu bây giờ mà hắn đòi gặp thì chắc mình sẽ đi,nhưng cho hay ko thì để coi lại..hy vọng là có đủ nghị lực để giữ mình....
Đừng trách mình khờ,mình ko như mấy bạn,mình sống bằng vỏ bọc,ko một ai nghi ngờ,và chung quanh mình cũng ko có ai như mình,đang cô đơn,buồn bã,và một người lạ đến ,tư tưởng như mình,và đó là lý do mình giữ contact với ông ta....
Chuyện Của Tôi
02-06-2006, 03:31 PM
Bạn đang suy sụp
bạn cần người chia sẻ , giúp đỡ bạn vượt qua hay bạn là túyt người chỉ quan tâm đến tình dục
Và tui không nghĩ rằng bạn là người khờ dại đâu .....đừng giả bộ cưa sừng làm nghé như vậy ka ka ka
Littlebot
02-06-2006, 04:32 PM
theo mình nghĩ, bạn cần có một người chi sẽ, thông cảm, và hiểu mình ở ngoài đời thực. Chứ ko phải ở trên mạng. Ngẫm lại, mình thấy mình giống bạn thật. Chĩ có một mình, tìm một người nào đó mà mình có thể đặt hết niềm tin vào thì thật là khó ......
Philiophilis
02-06-2006, 04:38 PM
Mình suy sụp về vấn đề tình cảm.....nếu mà nói về xxx thì cũng có muốn,nhưng ko phải với người như vậy........
Mình cũng chẳng biết nữa...khi thất tình,bạn mong chờ điều gì????mong chờ người nao đó lấp đầy tình cảm bạn phải ko....nên có người xuất hiện đòi hỏi tùm lum thì phải lam sao....cho phải.....có muốn đuổi cổ đi cũng ko được...đuổi đi thì lấy ai bên cạnh mình,hiểu mình,biết mình....
Đúng là trong thế giới này mình biết về xxx qua mạng,qua net,xem phim gxxx cũng cả đống chỉ trên net thôi coi kín---ai mún coi pm tui hướng dẫn cho--hìhì,chứ ai dại mà ra ngoài đường mua,vì vậy nói mình la nghé thì hoàn toàn sai,nhưng gọi là trâu thì chưa hẳn,vì mình coi thui chứ có cơ hội thực hành đâu nè,virgin thiệt đó.....vì thế nên xuất hiện triệu chứng bức xúc,cộng thêm bị xì tress về tình cảm....nên dù hắn ta có đề nghị khiếm nhã,ghê gớm như vậy,nhưng mình vẫn ko dứt khoát được.
Chuyện Của Tôi
02-06-2006, 04:56 PM
ai cũng từng không tìm ra lối thoát cho mình, nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ vượt lên trên sự cám dỗ của mình . Virgin là gì chứ ? theo tôi , khái niệm đó không tồn tại mà chỉ xét xem bạn có chung thủy hay không mà thôi. chúc bạn vui và sớm lấy lại tinh thần
kennytuan
02-06-2006, 05:00 PM
bạn còn đủ tỉnh táo để post bài này lên thì mình nghĩ bạn chưa tuyẹt vọng giống bạn nói đâu , nhưng dù sao thì chuyen tiến tới luôn thì mình ko ủng hộ đâu , đặc biệt là lần đầu tiên nữa , sau này khi nhớ lại bạn sẽ ko muốn nhớ lần đầu tiên của mình với một người như vậy đúng ko? nghĩ lại đi nha
Philiophilis
02-06-2006, 11:43 PM
Uh...bây giờ gặp nhiều người ở đây, mới viết được-chứ trước đây có gì để thổ lộ đâu,mới tưng tưng lại được đó,mình cũng ko muốn,mình chỉ muốn biết chắc rằng ko ai cho việc này là đúng,chỉ muốn biết là mình ko cô đơn......
Thank lời động viên của mấy u,mình biết phải làm gì rồi!!!!!!!!!!!!!!!
now_forever
03-06-2006, 08:50 AM
Phil nè!!!
Tâm trang của bạn mình hiểu vì bất kỳ ai suy sụp trong cuộc sống đều muốn buôn xuôi ,phó thác cho ông trời. Nhưng khi nổi đau qua di ,ta trở về nhịp sống cũ ta sẽ cảm thấy hối hận vì những sai lầm đã qua .Rồi ta sẽ nói phải chi lúc trước ta ko làm như thế .Bạn ơi ,mình nghĩ lúc này bạn cần 1 người bạn sẽ chia , bạn hãyy đến với nhưng ngừơi bạn hãy gia đình rồi bạn sẽ thấy đỡ hơn
nhocmeomuop
03-06-2006, 08:57 AM
Sao bây giời con trai mấy u hỡ chút là nghĩ đến chuyện ấy , tình dục đối với mấy u quan trọng đến thế sao ? Cho dù là có tuyệt vọng , suy sụp thì cách giải quyết đâu phải là có những suy nghĩ & hành động như thế . Lúc ấy chỉ có người hiểu & chia sẻ với mình về tinh thần mới đáng là bạn hơn là những người chỉ muốn thoả mãn chuyện xxx .
Philiophilis
03-06-2006, 01:45 PM
Ẹc,,,,bạn là girl ha?.Thấy mấy bạn được quyền yêu tự do,dẫu có thất tình hay đau buồn gì đi nữa thì có sao đâu!Dù gì mấy bạn vẫn ko bị ràng buộc,vẫn được phép hy vọng,được phép thổ lộ với bất cứ người nào mà bạn thấy,với bất cứ người nào mà làm bạn xiêu lòng với cái nhìn đầu tiên bạn đều được phép làm quen!!!sao cũng được chỉ muốn bạn bít một điều,suốt từ nhỏ tới lớn,bạn ko được phép yêu,cũng ko dám tỏ tình--->điều này là tệ nhất,ko dám biểu lộ với bất cứ người nào mà bạn thiz,bạn phải bấm bụng cho qua---chứ ai mà đi xởi lởi lam quen được,tình cảm của bạn suốt tới giờ bị đè nén,có bạn thân,nhưng ko nói,ko có ai tâm sự,về mặt tình cảm-bạn mất hết,ko hy vọng,ko chút giải thoát....vậy thì bản năng tình cảm của bạn có còn tồn tại ko????..bạn chỉ cần tưởng tượng dùm tui một chuyện là đủ:ko được biểu lộ tình cảm với người mình yêu,người mình thiz....thế thui.
Tuy vậy,mình hôm nay vẫn phải ráng giữ...chắc ông trời cũng ko tệ đến mức cho mình một kết cuộc như vậy đâu.
bibiken86
03-06-2006, 01:56 PM
tiến tới cũng được mà hông tới cũng hông có sao đâu
hehehehehehe
Giathinh
03-06-2006, 01:57 PM
mình thì không biết bạn đang nghĩ gì nữa, nhưng xin chúc bạn có nhiều nghị lực trong cuộc sống đừng dễ buôn xuôi Za zA cố gắng lên bạn ah! chúc bạn vui!
nhocmeomuop
03-06-2006, 02:02 PM
Ẹc,,,,bạn là girl ha?.Thấy mấy bạn được quyền yêu tự do,dẫu có thất tình hay đau buồn gì đi nữa thì có sao đâu!Dù gì mấy bạn vẫn ko bị ràng buộc,vẫn được phép hy vọng,được phép thổ lộ với bất cứ người nào mà bạn thấy,với bất cứ người nào mà làm bạn xiêu lòng với cái nhìn đầu tiên bạn đều được phép làm quen!!!sao cũng được chỉ muốn bạn bít một điều,suốt từ nhỏ tới lớn,bạn ko được phép yêu,cũng ko dám tỏ tình--->điều này là tệ nhất,ko dám biểu lộ với bất cứ người nào mà bạn thiz,bạn phải bấm bụng cho qua---chứ ai mà đi xởi lởi lam quen được,tình cảm của bạn suốt tới giờ bị đè nén,có bạn thân,nhưng ko nói,ko có ai tâm sự,về mặt tình cảm-bạn mất hết,ko hy vọng,ko chút giải thoát....vậy thì bản năng tình cảm của bạn có còn tồn tại ko????..bạn chỉ cần tưởng tượng dùm tui một chuyện là đủ:ko được biểu lộ tình cảm với người mình yêu,người mình thiz....thế thui.
Tuy vậy,mình hôm nay vẫn phải ráng giữ...chắc ông trời cũng ko tệ đến mức cho mình một kết cuộc như vậy đâu.
Bạn nghĩ thế ư ??? Bạn nghĩ chỉ có bạn có cảm giác thế , chỉ có bạn là bất hạnh thôi sao ? Đâu phải ai cũng hạnh phúc hết , con gái cũng đâu được quyền tự do này nọ như bạn nói , Mình không phải ko đặt vào tình huống của bạn , mình cũng đã từng thích 1 người mà ko dám tỏ chứ , đằng này lại giấu rất lâu trong lòng nữa . Mình là con gái mà , mình ko phủ nhận tình cảm của bản thân nhưng mình không có can đảm để thổ lộ điều đó , thích người đó lắm , mong nhớ lắm nhưng vẫn là trong lòng thôi , vẫn che đậy ko ai biết , giữ trong lòng đến 5 năm cơ , đến khi hết thời học sinh , ko còn liên lạc nữa mới từ từ bỏ ý định , cuối cùng vẫn là con số 0 . Mỗi người 1 hoàn cảnh bạn àh , mình hiểu tâm trạng của bạn nhưng bạn phải xem đối tượng mà bạn gửi gắm tình cảm có phải là 1 người tốt , quan tâm đ61n bạn hay ko thôi bạn àh
Philiophilis
03-06-2006, 02:20 PM
.......tui ko hiểu được điều gì xảy ra với bạn mà bạn ko dám thổ lộ,nhưng dù gì đi nữa thì bạn cũng vẫn còn hy vọng được,5 năm đối với tui là qua ngắn để có thể hiểu được bản năng,mơ ước về tình cảm của bạn có bị dập tắt hay ko......Bản thân tui bây giờ .....ko còn cảm nhận tình cảm gì nữa hết,ra ngoài đường thấy ai cũng lạnh tanh,đá chống xe xuống,mua đồ rồi vội về,ko còn có cái thói dạo quoanh lòng vòng như trứơc.Hồi đó cứ tin,cứ mơ mộng,nhưng rồi suốt mười mấy năm trời--ko có lấy một niềm tin hay hy vọng gi cả,thì còn gì gọi là tình cảm chân thành nữa---cố giữ để nó khỏi biến chất thành sự ham muốn,nhưng có được đâu....con người cũng như động vật vậy,khi nó bị chặn hết tất cả mọi đường,nó sẽ chỉ hành động theo bản năng.
Mình ko nói cuộc sống mình bất hạnh,cuộc sống công bằng ở chỗ trong hoc tập và công việc,mình đã nhận được một số thành tích nhỏ như để an ủi mình,mình ko bất hạnh,nhưng mình về mặt tình cảm....mất hết rồi.
nhocmeomuop
03-06-2006, 02:31 PM
Đó , chínhnhững suy nghĩ tiêu cực đó của bạnđã hại bạn , mình chẳng có gì che giấu mà ko thổ lộ hết vì đó ko phải là vấn đề của mình , mình chỉ đang trò chuyện cùng bạn , muốn tìm hiểu cảm nhận của bạn thôi , bạn nghĩ bi quan , bỏ lơ tất cả như thế nên bạn xem xã hội khốc liệt , con người sống theo bản năng . Đúng , mình ko nói bạn sai , con người muốn sinh tồn đều phải theo bản năng mà vượt lên mà đấu tranh nhưng ko ai thiếu đi cái tình cảm cả . Chẳng ai là động vật máu lạnh hết , chỉ vì họ ko biết cách bày tỏ , ko biết chia sẻ cho mọi người thôi , tính cách mỗi người mỗi khác , biết đường nào mà lường . Đừng nghĩ mình dài dòng nhá , mình muốn hiểu thêm về thế giới nội tâm của những người đồng tính , những người có hoàn cảnh giống bạn thôi
langtucodon
03-06-2006, 10:16 PM
Thôi, I can U đi! Ai trong giới bọn mình mà chả như thế, xét nét, xa cách, đơn độc, co quắp....rùi xìchét....
Nếu mọi người đều như U thì ....eo ơi...em chịu thôi
Nếu U bức xúc đến độ như thế thì hãy ....tìm mình nhá, mình trẻ hơn (27t), đẹp chai, lại cũng đang cô đơn nữa. Bít đâu U sẽ thic mình thì sao..kakakaka...
To nhocmeomuop: Ban đang khai thác chúng tôi đấy hả? Eo ôi, đất này mà có con gái vào thì ô uế hết. Chúng tôi là G nhưng chúng tôi khg giống bạn đâu, những tâm tư của chúng tôi bạn sẽ chẳng hiểu gì đâu. Hay bạn định "nam hóa" bọn tui đấy hả? Còn khuya nhé....hihihihi...
vui thoi, các ban dung tự ái nhé..
Philiophilis
03-06-2006, 10:49 PM
To meo muop:suy nghĩ tiêu cực gì,nó rành rành trước mắt rồi mà,mười mấy năm trời lonely,ko hy vọng--->câu này nói hoài riết nhàm lun.....chán.Ý của mình là vầy,,,theo khoa học thì tình yêu xuất phát từ nhu cầu tìnhxxx(ko bịa đâu nha---ban đầu yêu nhau.đỉnh cao la thế),bản năng Td cũng như bản năng sinh tồn,con người chỉ khác thú ở chỗ tư duy, nên nâng mức bản năng len thành tình yêu theo sự tiến hóa dần.....và một khi mà tui bị ép đến đường cùng,ko được yêu thương,thì sự tiến hóa chỉ là đồ thừa thải,lâu ngày ko xài thì tự động nó cuốn gói đi thui....
to langtucodon:ko bít hoàn cảnh mấy u thì sao chứ,mình ko dám lộ bất cứ hành động nào,vì mình rất sợ gia đình....mặt khác....nói dông dài mãi ,,....gia đình luôn coi mình là một người chuẩn mực đã đành.......trước mắt mình sắp làm giáo viên ...nhưng việc làm này cũng ko đáng kể,cũng ko cần hình tượng gì .....(xóa rồi,vì ko mún lộ nhiều)......và hậu quả là xì chét.
Chuyện Của Tôi
04-06-2006, 11:09 AM
thôi quên đi .
ở đây anh em mình động viên nhau .có xìchét thì vô đây xả thoải mái ,cùng một nhà với nhau mà
Ai ở đây cũng chung một tâm sự hết , tuy hoàn cảnh mỗi người mỗi khác....vui lên mà sống , ráng nghĩ theo hướng tích cực thôi chứ cứ "chán nản , cô đơn " hoài thì có ngày .....bị Xi Đa quá....kakakakaka
nhocmeomuop
04-06-2006, 11:45 AM
Mình hiểu mà , " lonely " là từ quen thuộc của bạn nhưng hãy nghĩ mọi việc thóang tí bạn àh , mình ko lên án Td , chỉ vì ko phải chuyện gì cũng đặt Td lên làm lý do hết , tinh iu cần có Td , mình ko phủ nhận điều đó nhưng quan hệ với ai mới là vắn đề , mình chỉ góp ý & mong bạn ko bi quan thôi . Mong bạn sớm vượt qua khó khăn của bản thân nha
To langtucodon : bạn nói thế là sao , ô uế gì cơ , mình chả động gì đến mấy u cả , chẳng " nam hóa " mấy u làm gì , bản thân mấy u muốn gì mình ko thể ngăn cản , mình chỉ có chút tò mò , quan tâm & muốn tìm hiểu về thế giới của mấy u thôi , thật sự đàn ông ko đáng tin như mình tưởng , đôi lúc làm bạn , làm chị em với Gay có lẽ an toàn hơn , ko bị lừa dối & phản bội . Bạn nói đúng , mình ko hiểu được suy nghĩ & cảm giác của mấy u , mình đang tìm hiểu & hy vọng có thể hiểu mấy u nghĩ gì , mình muốn hòa đồng với mấy u thôi , chẳng hề có ý khai thác điều gì như u nói cả , ok?
Philiophilis
04-06-2006, 01:57 PM
To Chuyencua toi:trời ơi!yêu bạn quá,nói mấy câu nghe mát ruột.Chịu đó,hahah,bùn,xì chét có ngày xi đa...ẹc ẹc,khá khá.Có gì rãnh ra chat nha,Nick mình là philiophilis email là philiophilis luôn.Bà mướp ra chát lun.!!!!!!!!
langtucodon
04-06-2006, 03:52 PM
To langtucodon : bạn nói thế là sao , ô uế gì cơ , mình chả động gì đến mấy u cả , chẳng " nam hóa " mấy u làm gì , bản thân mấy u muốn gì mình ko thể ngăn cản , mình chỉ có chút tò mò , quan tâm & muốn tìm hiểu về thế giới của mấy u thôi , thật sự đàn ông ko đáng tin như mình tưởng , đôi lúc làm bạn , làm chị em với Gay có lẽ an toàn hơn , ko bị lừa dối & phản bội . Bạn nói đúng , mình ko hiểu được suy nghĩ & cảm giác của mấy u , mình đang tìm hiểu & hy vọng có thể hiểu mấy u nghĩ gì , mình muốn hòa đồng với mấy u thôi , chẳng hề có ý khai thác điều gì như u nói cả , ok?
Eo ơi...chậc chậc... U có ăn chanh dữ hôn mà chua thế....chửi hay thế???
Thế U đã quen ai là G chưa mà U khẳng định là an toàn thế. U à, coi chừng U gặp phải G giả à nha..hiiiii....lúc đó bọn tui khg chịu trách nhiệm à nha!!!
Dù sao thì cũng xin lỗi nhocmeomuop nhé. Giá mà trong xã hội có thật nhìu người như U thì bọn tôi sẽ được là chính bọn tôi như tạo hóa tạo ra rùi. Và lúc đó bọn tui sẽ hạnh phúc lắm đấy....Cảm ơn U thật thật nhìu.Ok
cat_walk
04-06-2006, 09:07 PM
Nếu cảm thấy k tự tin thì ngừng lại
nhocmeomuop
05-06-2006, 11:30 AM
Eo ơi...chậc chậc... U có ăn chanh dữ hôn mà chua thế....chửi hay thế???
Thế U đã quen ai là G chưa mà U khẳng định là an toàn thế. U à, coi chừng U gặp phải G giả à nha..hiiiii....lúc đó bọn tui khg chịu trách nhiệm à nha!!!
Dù sao thì cũng xin lỗi nhocmeomuop nhé. Giá mà trong xã hội có thật nhìu người như U thì bọn tôi sẽ được là chính bọn tôi như tạo hóa tạo ra rùi. Và lúc đó bọn tui sẽ hạnh phúc lắm đấy....Cảm ơn U thật thật nhìu.Ok
Ko cần cám ơn Mi đâu , Mi muốn nói những điều mình nghĩ thôi , bạn mình Girl rất nhiều & Boy cũng không ít , Gay cũng có quen , rất thân nữa là đằng khác nhưng đính chính là Mi ko có cảm giác với Girl đâu nhá , vẫn là người thích Boy nhưng hiện giờ mất tự tin nơi đàn ông thôi .
Còn ở bên Gay có an toàn hay ko thì do tình cảm & cách đối xử với nhau , ko có ác ý với nhau là được rồi , Ở bên ai cũng có 1 sự ko an toàn , tùy theo mình có biết giảm nó đến mức thấp nhất hay ko thôi . Ko thử thì sẽ ko biết được kết quả .
To philip : đừng gọi bà mướp già thế , Mi mới 20 thôi mà , còn ngây thơ hồn nhiên lắm , gọi bà thì người khác bỏ chạy hết sao , lúc đó bắt đền philip đó nha , kakakakaka
Philiophilis
05-06-2006, 11:46 AM
Ec...ai nằm trong top 8x là keu bà với ông hết,khỏi so đo...kêu anh anh chị chị em em nghe mệt tim lắm.
nhocmeomuop
06-06-2006, 01:51 PM
Hix hix , vậy hũm chịu đâu nha , gọi bà ghê quá àh
yinyang
08-06-2006, 10:44 AM
nói thật thì chuyện xxx rất wan trọng. Ko có nó thì khó lắm vì chỉ có xxx mới có thể bày tỏ tình cảm thôi. Mình và bf nói với nhau chuyện đó vô tư lắm.
Ko có xxx thì khó thể gọi là yêu. Thật đấy!
Chuyện của bạn philip có lẽ ông tây chỉ khoái xxx thôi thì sao? Tôi thấy chuyện yêu đuơng cũng dễ mà. đừng khó tính quá thì sẽ ko lonely đâu
Philiophilis
08-06-2006, 11:16 AM
Ẹc...theo mình đoán thì thèn cha đó già ko thể tưởng,khoảng 50~60,yêu gì thèn chả.Bây giờ bình tĩnh lại òi...say no to sex with old men like him.Nếu làm bạn để thực tập E thì được,còn mà đòi ấy ấy thì cút.....
mlforever
08-06-2006, 07:38 PM
... 123 chỉ sex với người iu hoi ... (người iu nhất á)
masked
09-06-2006, 10:24 PM
Chả việc gì phải đánh mất mình dễ dàng như thế, làm mồi ngon cho mấy lão già... Chính bạn cũng nhìn thấy như vậy còn gì...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.