PDA

View Full Version : Thầy bị trò tạt axít phải qua 7 lần phẫu thuật



Let's Smile
16-11-2009, 02:31 PM
Hơn 2 tháng nằm viện, những hình ảnh kinh hoàng không còn ám ảnh thầy Dũng, nhưng vết thương sau lưng vẫn còn rỉ máu. Thầy tâm sự về những ngày điều trị vì bị học trò tạt axít.

Sự việc xảy ra sáng 24/8 đã trở thành nỗi kinh hoàng nhất trong suốt quãng đời 27 năm đứng trên bục giảng của thầy Đặng Hữu Dũng (51 tuổi, công tác tại ĐH Nông Lâm, TP HCM). Tai họa ập đến. Cậu học trò cũ Trần Xuân Thanh bước vào lớp với chậu axít, "mời thầy rửa tay" rồi đổ cả chậu lên người thầy. Không dừng lại, sinh viên này còn dùng dao truy sát thầy ngay trong lớp học.


http://img.news.zing.vn/img/253/t253581.jpg
Thầy Dũng vẫn còn nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó, nhiều vết thương vẫn còn rỉ máu.


"Tính luôn thời gian làm sinh viên, tôi đã gắn bó với ĐH Nông Lâm 32 năm, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Sự việc diễn ra như một tai nạn làm tôi rất bất ngờ", thầy Dũng chia sẻ.

Trải qua 7 lần phẫu thuật, toàn thân thầy dường như không còn chỗ nào lành lặn. Những phần cơ thể bị hoại tử đến giờ này vẫn còn rỉ máu và teo cơ. Chỗ tránh được axít thì cũng bị lấy da để cấy vào vết thương. Sức khỏe đã được hồi phục và vết thương bắt đầu ra da non, nhưng cả người thầy vẫn phải băng bó, chưa thể tự vận động. Hết da để ghép vào vết thương, thầy được bác sĩ cho xuất viện cách đây ít hôm để điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, không vì sự việc thương tâm này mà thầy Dũng nhìn nhận không tốt về thế hệ sinh viên ngày nay. Thầy bày tỏ sự cảm động khi được nhiều sinh viên sẵn sàng xả thân cứu thầy khỏi ý đồ mưu sát của sinh viên Thanh, bởi nếu không có sự cứu giúp này, thầy Dũng đã có thể không qua khỏi. Một số sinh viên cũng bị dính axít phải vào viện điều trị. Theo thầy, những người tốt như các em vẫn còn rất nhiều.

Riêng về trường hợp của sinh viên Trần Xuân Thanh (28 tuổi, khóa Cơ khí 2002 - 2006), thầy Dũng cho rằng, sinh viên này hành động như thế vì không có nền tảng giáo dục từ gia đình: "Tôi được biết hoàn cảnh của em Thanh. Vì điều kiện khó khăn nên phải sống tự lập một mình, không nhận đủ sự quan tâm dạy dỗ từ gia đình. Bươn chải với cuộc sống bên ngoài, em ấy ít nhiều bị ảnh hưởng tiêu cực, dẫn tới không kiểm soát được hành vi của mình". Nguyên nhân hành vi sát hại thầy Dũng của sinh viên Thanh được xác định vì trả thù do không lấy được bằng tốt nghiệp. Sinh viên này nhiều lần thi lại và nợ môn tiếng Anh thầy Dũng phụ trách.

Với các thế hệ học trò sau này, thầy Dũng nhắn gửi, các bạn trẻ nên cân nhắc khả năng của mình để lựa chọn cấp độ theo học. "Không nên quá coi trọng chuyện bằng cấp, mà hãy làm việc bằng kiến thức của mình. Có nhiều con đường để học lên cao. Ai không có khả năng thì có thể đi từng bước, học trung cấp hay cao đẳng và liên thông lên đại học", thầy nói.

Thầy Dũng chia sẻ thêm, tuy phải còn mất một thời gian dài để bình phục hoàn toàn, thầy sẽ cố gắng trở lại công việc giảng dạy, để làm tròn trách nhiệm của một đời theo nghề. "Tôi không thể vì chuyện này mà không đi dạy nữa. Chừng nào Nhà nước cho về hưu tôi mới nghỉ chứ sao có thể nghỉ sớm được", thầy nghẹn ngào bày tỏ.

pun
16-11-2009, 02:37 PM
trời ơi sắp đến ngày nhà giáo 20/11 rồi mà còn nghe cái chuyện này ... haizzz

_zu_
16-11-2009, 02:40 PM
thằng đó hơi tàn nhẫn...uất ức chiện j...thì trùm bao bố ký đầu đc rồi...tạt acid chi cho mang hoạ

quangvu44
16-11-2009, 02:44 PM
thằng đó hơi tàn nhẫn...uất ức chiện j...thì trùm bao bố ký đầu đc rồi...tạt acid chi cho mang hoạ

Bó tay ,.......

chanhai
16-11-2009, 04:05 PM
hihi , chuyện ai đúng ai sai ko biết dc , nhưng tạt axit như vậy là sai 100% , thằng đó đúng là " NGU NHƯ CON CÓC " mà ngu như con cóc là gì nhỉ ??? hihhihi đố các bạn đó:leaf5:

takashi_8x
18-11-2009, 04:22 AM
Thầy thật là cao cả... không một lời trách móc thằng học trò ấy...

taodomuoiot812
21-11-2009, 08:50 PM
cũn tội cho thầy nhưng cũn ko trách bạn kia vì có th6e3 trong 1 lúc bồng bột quá mà trở nên thế

barbiehsu
26-11-2009, 06:44 PM
mời thầy rữa tay :D !!! lịch sự ghớm hahhaa