PDA

View Full Version : YA Club- Kịch Tháng 11



nguyenphuc
12-11-2009, 09:20 AM
SÁM HỐI


Thể loại : Kịch kinh dị
Tác giả : Diệu Như Trang
Đạo diễn : NSƯT Hồng Vân
Diễn viên : Kim Huyền, Xuân Trang, Minh Dũng, Lương Mỹ, Mai Phương, Diệp Tiên, Thanh Duy.....

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/_MG_5218_2592x3888.jpg


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC8xYi9kMWIzYTUwZGVhNTM3Njk5ZGU1OTMyZTMwMzQxMmVmZ S5cUIbaBmUsICDN8V2ldUngZHN0WeB3JcUIbaBIGFdUngZCBUa HVdUngZGVyfFRlmUsICnJpZnlpWeBmmUsICgTmF0dXJlfHRydW U

Ya Club thân mời các bạn cùng tham gia thưởng thức kịch tháng 11, thể loại Kinh Dị.

Ngày diễn : 21/ 11 / 2009
Suất: 17g 45
Sân Khấu: Phú Nhuận - 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Giá vé: 90.000đ
Nhận đăng ký và tiền mua vé : từ 12/ 11 / 2009 đến 17/ 11 / 2009
Liên hệ : Nguyên Phuc ( 01226790851)

* Lưu ý:

Lịch diễn có thể thay đổi bởi sân khấu kich Phú Nhuận ( trong trường hợp này sẽ nhanh thống thông báo đến các bạn)
Vé đã mua không thể hoàn tiền


Sau đây là nội dung và hình ảnh về vở kịch Sám Hối

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/_MG_5076_3888x2592.jpg

Nếu xét riêng lẻ, tự thân kịch bản Sám hối (KB: Diệu Như Trang) đã là một câu chuyện có thể “đứng” được; bên cạnh đó là kinh nghiệm của NSƯT Hồng Vân trong vai trò đạo diễn. Trước khi lên sàn tập và trong lúc tập, kịch bản này đã được đạo diễn Đỗ Đức Thịnh nhuận sắc và chỉnh sửa lại đường dây.
Tuy nhiên, nếu dõi theo các câu chuyện và các vở ăn khách gần đây của Kịch Hồng Vân như Người vợ ma, Quả tim máu, Ngôi nhà hoang... thì Sám hối (ban đầu có tên Ma song sinh, rồi Hoa trinh nữ) vẫn là một câu chuyện cùng mô-típ, khi lấy người mẹ, người vợ kỳ lạ, “ma quái” để làm trung tâm. Trong lúc các sân khấu khác đang lo âu về chuyện bán vé, thì Kịch Phú Nhuận đang có 3 vở kịch ma khá đình đám, mà đỉnh điểm là Người vợ ma đã vượt qua 600 suất diễn; Sám hối có thể xem là “người vợ ma 4”, nên thu hút sự tò mò của khán giả cũng là điều dễ hiểu. Đây là “yếu tố dũng cảm” đầu tiên để vở diễn khai màn, khi chỉ có mình nghệ sĩ Lương Mỹ là nhiều kinh nghiệm trên sân khấu.

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/_MG_5067_3888x2592.jpg

Nhiều khán giả đã đồng ý với nhau rằng đạo diễn đã chứng minh được bản lĩnh của mình khi chọn dàn diễn viên mới. Và tự các diễn viên như Kim Huyền, Xuân Trang, Minh Dũng, Mai Phương, Diệp Tiên, Thanh Duy... cũng đã làm cho vai diễn của mình đạt được chất lượng khá tốt. Nhiều lớp diễn gây hưng phấn cho khán giả, và mỗi khi màn đóng, đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đặc biệt là Kim Huyền (vai Súng), với khuôn mặt bị dị dạng, trong lối diễn tưng tửng vốn có, chị đã dẫn dắt câu chuyện đi khá suôn sẻ và đạt được cao trào.

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/_MG_5254_2592x3888.jpg

Súng xuất hiện trong nhà ông bà hội đồng để làm con ở, khi cả làng đồn rằng nhà này có ma và đã nhiều thế hệ người ở đã bỏ đi. Chính Súng là nhân vật lột tả bí mật của gia đình bà hội đồng với hủ tục ép chồng hiếp dâm gái trinh để gìn giữ gia sản. Chính Súng cũng đã làm cho con trai nhà hội đồng tỉnh điên để đối diện với sự thật là người yêu đã bị cha mình hiếp dâm và giết chết. Cũng chính Súng đã đẩy cái ác tới tình trạng sống để mà điên dại, để mà trả giá và sám hối, chứ không chỉ bị trừng phạt.



Rất mong các bạn nhiệt tình tham gia !!!

khongbaogioquen
12-11-2009, 11:55 AM
kịch này có chiếu chưa dzậy anh??? nhìn cũng hấp dẫn quá...

nguyenphuc
12-11-2009, 12:06 PM
kịch này có chiếu chưa dzậy anh??? nhìn cũng hấp dẫn quá...

Ngày diễn : 21/ 11 / 2009

Suất: 17g 45

Sân Khấu: Phú Nhuận - 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Giá vé: 90.000đ

Nhận đăng ký và tiền mua vé : từ 12/ 11 / 2009 đến 17/ 11 / 2009

Liên hệ : Nguyên Phuc ( 01226790851)

johnniboi
12-11-2009, 12:15 PM
Vở này dở lắm!
Không hay như loạt kịch kinh dị trước của PN

Oril
12-11-2009, 12:42 PM
Vở này dở lắm!
Không hay như loạt kịch kinh dị trước của PN
Mình thấy nó cũng hay mà bạn^^"hum bữa bạn của mình có coi rồi nói cũng hay lắm đó :leaf18::leaf18:

nova_striker
12-11-2009, 07:05 PM
thế có đi coi típ với mọi người hem oril kưng :">

nguyenphuc
12-11-2009, 10:33 PM
Trong tuần sau, ngày Thứ Bảy 21/11/2009, lịch diễn có thể thay đổi, vì thế chúng ta có một trong hai lựa chọn cho suất diễn 17g45 ( 20g00) là vở kịch kinh dị Sám Hối hoặc Quả Tim Máu.

Vì vậy, tùy Sân Khấu Phú Nhuận diễn vở kinh dị nào thì chúng ta sẽ mua vé một vở kich duy nhất , suất 17g45 ( hoặc 20g) tùy điều kiện thực tế.

Sau đây là thông tin về vở kịch Quả Tim Máu.

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/MAU8_.jpg

Thể loại : Kịch kinh dị
Tác giả : Thái Hòa
Đạo diễn : Thái Hòa
Diễn viên : Thái Hòa, Vân Anh, Đức Thịnh ,Huỳnh Đông, Văn Ruy, Hoàng Thy, Xuân Trang , Diệp Tiên, Thanh Sơn.....


Đạo diễn Thái Hòa đã gây bất ngờ với vở kịch đầu tay Người vợ ma (tác giả Xuyên Lâm), nổi rõ một khả năng dựng kịch kinh dị. Đến Quả tim máu do chính anh là tác giả, khả năng ấy càng được khẳng định.

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/MAU23.jpg

Nhiều mảng miếng được tung ra, hấp dẫn khán giả, đồng thời cũng giữ cho vở diễn nghiêm túc, điều này không dễ dàng. Đặc biệt là sợi dây mỏng manh giữa tâm linh và đời thực, đạo diễn lẫn diễn viên phải đi thăng bằng trên đó, không khéo sẽ bị lệch về một phía. Hoặc là quá tâm linh, không được chấp nhận. Hoặc là quá đời thực, không còn sức hấp dẫn. Thái Hòa đã tạo được bức màn bí ẩn, cuốn hút từ đầu đến cuối.

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/MAU203.jpg

Chính vì vậy, chuyện Hằng (Hoàng Thy) sau khi được thay quả tim của Phương cứ mơ thấy Phương hiện về ám ảnh, là hoàn toàn không có thật. Hằng chỉ tạo ra những màn kịch để tìm ra sự thật mà chồng cô (Sơn-Huỳnh Đông đóng) muốn giấu. Sơn vì quá yêu vợ, muốn vợ sống hạnh phúc bên mình nên đã vô tình cướp đi hạnh phúc của hai vợ chồng sắp cưới Phương và Tâm (Xuân Trang). Nhưng cái hạnh phúc xây dựng trên tội lỗi như thế, cuối cùng cũng biến mất. Quả tim Hằng nhận từ Phương đã ngừng đập, nhưng không phải vì hồn ma đòi lại, mà vì cô không chịu nổi sự đau đớn trước tội lỗi của chồng.

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/vtc_233062_quatimmau-7.jpg

deathslove
12-11-2009, 10:56 PM
CẢ hai đìu là kinh dị ............... em sợ ........ em ở nhà :D

ghy
12-11-2009, 11:01 PM
Ủa?! Đổi diễn viên đóng vai chồng rồi hả ta?! Nhớ là chồng chị Thuý đóng vai đó mà!

susu_buta
12-11-2009, 11:07 PM
e mún koi quả tim máu

MonkeyLuv
13-11-2009, 09:49 AM
hihih.. coi Kịch gì cũng đc .. cũng phải đi xem thui ...:X Mún đi cùng mọi người 1 lần nà:X
Từ đây tới bữa đó tìm 1 ... ng` chở đi mới đc ...:X ....
Có sợ mà cũng biết ôm heheh ...
Mà a Phúc ơi .. e nghe nói QTM có vẻ hay hơn á ... cái nào cũng thix:X

shroom.núm
14-11-2009, 10:05 AM
mình đi xem Sám Hối từ hồi khai diễn xuất đầu tiên rồi, mình thấy Sám Hối ko hay bằng Qủa Tim Máu, nhận xét riêng mình thôi nhé ^^!

ghy
14-11-2009, 09:02 PM
Chủ quan mà nói, theo Ghy thì bản thân kịch bản Sám Hối ko hợp với sân khấu kịch Phú Nhuận.

Ý tưởng của kịch bản khá hay và mới, tuy nhiên, tác giả kịch bản còn quá trẻ (Theo Ghy nhớ hình như cũng chỉ lớn hơn Ghy 1 hay 2 tuổi là cùng) nhưng lại muốn thử sức ở 1 chiều khác của lịch kinh dị, ám ảnh khán giả bằng nội dung kịch chứ ko bằng những tiểu xảo hù người vốn có của kịch kinh dị Phú Nhuận. Điều này nếu thể hiện từ 1 tay viết có thâm niên thì sẽ ổn hơn, bởi cách dẫn kịch của tác giả trong Sám Hối rất "non", nhưng có vẻ tác giả và cả đạo diễn quên 1 điều rằng, đối tượng khán giả của Phú Nhuận bản thân họ đã tự loại kịch bản này rồi. Điều này ko có nghĩa là kịch sẽ ko hay hay rằng kịch sẽ kén người xem. Kịch vẫn được khán giả ủng hộ, nhưng ý nghĩa truyền tải của kịch đặt vào môi trường do khán giả tạo ra, ko thể nào tạo hiệu ứng hoàn hảo như bản thân kịch bản vốn có. Nói đơn giản thì chắc hẳn ai cũng dễ nhận ra sự khác biệt ở các khán giả khi đi xem kịch ở Idecaf và ở Phú Nhuận. Ko màng đến trình độ học vấn hay ý thức người xem, nhưng bản thân không gian sân khấu mà khán giả tạo ra ở Idecaf nó "cao" hơn Phú Nhuận khá nhiều. Và đặt 1 kịch bản bản thân đã "non" và cần 1 môi trường hoán hảo mới có thể đạt hiệu ứng mong muốn vào 1 không gian như Phú Nhuận, kịch bản đã "chết" ngay từ khâu được chọn dựng rồi.

Nếu so sánh Quả tim máu và Sám hối, Ghy vẫn sẽ chọn Quả tim máu. Sám hối tuy "non" nhưng có "chất", tiếc rằng, khán giả 1 phần đã làm "hư" vở diễn khá nhiều. Còn quả tim máu, tuy nội dung ko có gì mới, nhưng đảm bảo được yếu tố kinh dị "thị trường" vốn dĩ cần ở 1 vở kịch kinh dị để căng dây thần kinh khán giả, và thỏa mãn thị hiếu của họ.

nguyenphuc
17-11-2009, 11:52 PM
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA THƯỞNG THỨC KICH THÁNG 11


SÁM HỐI

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/pp-1.jpg



Nhoc Kin
Winter
Nguyenphuc
Tatsuya
Kjtaro
Susu Buta
Oril


Lưu ý:

Suất diễn bắt đầu lúc 17g30. Các bạn đến sớm 15 phút ( đoạn đường này thường kẹt xe vào buổi chiều).

http://i361.photobucket.com/albums/oo54/HUYNHNGUYENPHUC/pp001.jpg

Hẹn gặp lại !!

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS81MS8xNTFhZGM5NTmUsIC4YzYxOGRhYjQ1NTQzY2RkODU5M TmUsIC4OS5cUIbaBmUsICDN8TmlnaHRcUIbaBYXJlIG9dUngIE VsWeBSBTdHJlZXR8QmVyWeBnN0ZWldUngfHRydWU

Bo_Kinh_Van8x
18-11-2009, 04:01 PM
Quả tim máu thì Bi coi rùi...=.=' ( sợ lắm) hixhix...mà Thái Hòa xuất hiện là cười àh ^^!...còn Sám Hối sao nghe nhìu ngừi nói ko hay ta

silly_but_cute
20-11-2009, 12:19 PM
đi học suốt chả có thời gian tham gia gì cả ... chán thật

Shin_Hy
20-11-2009, 12:26 PM
đó giờ mới coi Người Vợ Ma... Sợ tới già.. ^^