View Full Version : Gởi anh Bình - CĐSKĐA
crystal87
30-05-2006, 08:34 AM
Anh ơi, tối nay em lại không ngủ được, lại cảm thấy bất an. Em không dám chắc rằng anh yêu em. Em không chắc rằng anh không yêu chị ấy. Thế mà sao anh cứ nhắn tin cho em mãi thế. Em sợ rằng mình đang ngô nhận một tình yêu, mình đang mơ tưởng một hạnh phúc. Chắc anh đã biết được tình cảm của em, đúng không? Anh có sợ em không?
Đã lâu lắm rồi em mới được tìm thấy một tình yêu, cho dù điều đó không chắc chắn. Bởi vì trên cuộc đời này, chỉ có tình yêu mới làm em cảm thấy yên tâm được. Trước cuộc đời nhiều cay đắng này, em cần lắm một chỗ dựa, anh biết không? Em cần anh, em muốn được yêu anh và em hạnh phúc vì cảm giác được yêu một ai đó. Anh nhớ không, em sợ anh bệnh nên bảo anh phải biết tự chăm sóc mình, anh trả lời với em thế nào? Anh muốn bệnh vì muốn em sang chăm sóc cho anh. Câu trả lời đó của anh là thật hay chỉ đùa? Em ước gì đó là thật. Anh chở em, trời lạnh lắm vì thấy chị ấy chạy kế bên mà run cầm cập, vậy mà em thấy ấm áp lắm anh, em thấy hạnh phúc lắm. Có khi, giấc mơ đó của em sẽ tan biến vào một ngày nào đó. Em sẽ đau lòng lắm, đau đến chết mất thôi. Nhưng dù sao em cũng được một lần hoang tưởng cái cảm giác yêu và được yêu.
Và nếu như anh đọc được tin nhắn này của em, nếu anh yêu em , anh hãy gọi điện cho em và hãy cho em một câu trả lời anh nhé. Còn nếu anh đang đùa cợt với em, em sẽ không thể nào tha thứ cho anh được, không thể nào. Em nhỏ nhen lắm phải không anh?
Đứa em của anh.
D.
crystal87
06-06-2006, 04:02 PM
Tối qua tệ quá phải không a? Em đã rất buồn, em có cảm giác mình bị lừa dối, em có cảm giác mình bị đùa cợt a ạ. Mình yêu nhau dã hơn 13 ngày phải không a? Thời gian quá ngắn ngủi để nói tiếng yêu, vậy mà mình đã yêu nhau. Thật không anh? Anh yêu em? Hay chỉ thương hại em? Hay anh chỉ muốn xem một thằng gay yêu như thế nào? Tại sao anh không thể nói cho biết là anh có yêu chị ấy không? Tại sao vậy anh. Anh nói em làm anh khó xử, vậy còn em, anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Anh khó xử, còn em, anh có biết bao nhiêu ngày qua em cứ mãi suy nghĩ đến chúng ta, suy nghĩ đến thân phận của em.
Anh bảo em, hãy hỏi hết những gì em còn nghi ngờ, những gì còn vương vấn trong tâm trí em, anh không muốn thấy em phải buồn, phải suy nghĩ. Em thương anh vì câu nói đó. Nhưng không biết nó có thật lòng anh hay không? Bởi vì còn một câu hỏi mà anh chưa trả lời em. À không, có, anh có trả lời em, thế nào anh có nhớ không? Anh nói rằng "Nhiều khi anh cũng thích chị ấy". Em không thể tin được mình nghe điều đó từ anh. Vậy anh yêu ai? Chẳng lẽ anh có thể yêu một lúc cả hai người. Một trong hai, em hoặc chị ấy, có một người đang bị anh đùa cợt. Em không thể chấp nhận điều ấy, thà anh nói không yêu em, em sẽ đau lòng lắm, nhưng rồi em sẽ mau chóng quên anh, quên đi kỉ niệm đẹp và buồn này. Em là người có bản lĩnh mà, phải không anh.
Thế rồi tối qua em khóc, nhiều, nhiều lắm. Em không thể thôi ngừng khóc khi cứ nghĩ đến anh, đến em, đến chị ấy. Em sợ nhất là gì, anh biết không? Em sợ bị lừa dối, em sợ mình bị mang ra làm trò đùa, em sợ mình bị người mà mình yêu xem là một thằng ngố. Anh gọi điện cho em, anh khóc, không, anh nói trong tiếng khóc. Anh nói rằng anh đang đi lang thang dưới mưa, anh đi như một kẻ khùng, " hôm nay em sao thế, sao em lại làm mọi thứ rối tung lên như thế, em không thương anh nữa sao?" Em thương anh, mãi thương anh cho đến khi nào anh thôi yêu em nữa. Em sẽ đau lòng lắm, nếu những gì anh nói với em là sự thật. Em còn đau lòng hơn nữa nếu tối qua anh dối em, em diễn kịch trước mặt em.
Anh à, người ta nói, tình yêu là phải chân thật, đúng không anh. Em đã nói cho anh nghe tất cả về em, em đã tin tưởng anh. Em kém anh đến 5 tuổi, kinh nghiệm cuộc sống của em chưa nhiều, trái tim em cón non nớt lắm, anh biết không? Anh có nỡ làm cho nó vỡ nát không anh?
crystal87
08-06-2006, 04:38 PM
Anh ơi, anh có biết em đau khổ như thế nào để chọn lấy quyết định cuối cùng đó không anh? Em đã cố gắng không khóc, em đã cố gắng mạnh mẽ để khuyên anh hãy quên em đi. Kỷ niệm đau buồn của anh làm em không thể tiếp tục để anh yêu em, anh hiểu không?
12g đêm qua anh qua KTX, em không thể xuống gặp anh, em sợ gặp anh rồi em lại không thể cho anh rời xa em, anh có hiểu không? Em muốn anh trở về với con người thật của anh. Nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau, rồi sẽ đến một ngày anh nhận ra đó là sai lầm, và cả hai chúng ta sẽ đau khổ nhiều hơn nữa, anh có hiểu không? Hôm qua, em nhìn anh từ trên cửa sổ, em khóc nhiều lắm anh biết không? Nước mắt không biết từ đâu mà cứ tuôn ra mãi thế, em không cầm được cảm xúc của mình, con tim em cứ muốn vỡ ra, em đau lòng lắm. Sao anh lại muốn gặp em vào cái thời khắc oái oăm thế kia, lúc đó là lúc người ta yếu lòng nhất, anh có biết không?
Em muốn anh luôn tin một điều: cho dù cả thế giới này bỏ rơi anh, em sẽ là người ở lại bên anh, nếu anh còn trân trọng em và những tình cảm mà em dành cho anh.
Sáng nay, anh nhắn tin cho em: "anh đang nằm ở nhà đây, cả người anh tê dại, anh không cử động nổi nữa... Anh có tội đã làm xáo trộn cuộc sống của hai người, anh sẽ biến mất..." Em không cho phép anh làm điều đó, anh không thể biến mất khi anh để lại trong lòng em vết sẹo lớn đến vậy. em không bắt anh phải chịu trách nhiệm, đó là lựa chọn của em. Nhưng câu nói đó của anh làm em có cảm giác như trước giờ anh đang chơi một trò chơi, và bây giờ trò chơi ấy nên kết thúc. Không, em không chấp nhận nếu như anh xem em là một nhân vật trong trò chơi ấy. EYA, mãi mãi là như thế.
Anh không muốn trả lời tin nhắn của em, vì sao???
em không thể hiểu nổi, anh nói rằng, anh không thể thiếu em, vậy mà khi em nhắn tin cho anh, anh không bao giờ trả lời ngay cho em. Em luôn là người nhắn tin đánh thức anh vào mỗi buổi sáng và chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi tối, tại sao người làm điều đó không phải là anh. Em ước gì mỗi buổi sáng em được thức dậy trong nụ cười của anh, và mỗi buổi tối em được tình yêu của anh ru ngủ, anh có hiểu không? Tuy em không nói ra, nhưng nếu thật sự anh thương em thì anh đã phải nghĩ đến chuyện đó, em đã nói khéo với anh bao nhiêu lần rồi, mà anh nào có nhận ra đâu.
bifindgoodman
10-06-2006, 02:51 PM
buồn quá bạn à mình đọc những dòng tâm sự của bạn mà mình cảm thấy rất buồn cho bạn ,cuộc sống sao nhiều trắc trở quá phải ko bạn mình ko biết phải động viên hay cho bạn lời khuyên thế nào nhưng chúc bạn sẽ được nh7 ý muốn
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.