PDA

View Full Version : Teen "bùng tiết"



Let's Smile
05-11-2009, 07:41 PM
“Bùng tiết” ngày càng trở nên phổ biến trong teen. Cứ không thích học, chán học...hay vì những lí do hết sức sai lệch mà nhiều teen sẵn sàng trốn tiết. Thật ra, họ viện dẫn những điều đó chỉ là để che đậy sự lười nhác của mình.


1. "Bùng tiết" để...



Ngủ, online, game...thậm chí là để trốn vào một góc nào đó hút thuốc. Chỉ cần phát sinh một tình huống, hay chỉ do tính lười hoặc bị hấp dẫn bởi một thú vui nào đó hơn là việc học là nhiều teen sẵn sàng bỏ tiết. T.Như (Trường T) thường xuyên cúp học chỉ là để hẹn hò với bạn trai. Do cha mẹ quản lí khá chặt nên Như chẳng có thời gian nào để gặp được chàng. Thế là cô nàng đành hy sinh giờ học thành...giờ hẹn hò. Vào lớp, Như giả vờ đau bụng, nhức đầu để danh chính ngôn thuận xuống phòng y tế. Nhưng vừa ra khỏi lớp là cô nàng phi nhanh về phía cổng trường, nơi có chiếc xe máy đang chờ sẵn.

Một số teenboy thì lại "bùng tiết" do không chịu được cơn nghiện thuốc lá, phải trốn vào nhà vệ sinh để hút. Vì “giờ ra chơi có đông người nên tụi mình không dám. Phải chờ đến lúc vào học thì vào đó tha hồ mà hút mà không sợ bị phát hiện”, một teenboy trường X cho biết. Thêm vào đó, một số nhân vì xem thường môn phụ nên vào những tiết học này, họ lại tìm cớ ra ngoài hoặc ngồi lì dưới căn tin và tám. M.N (Trường V) nói với giọng bất cần “Học làm gì những môn vớ vẩn đó. Để thời gian ngồi nói chuyện phiếm còn sướng hơn là ngồi chết một chỗ và chịu trận!”...




http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/05/51109HDtiet.jpg
Một số bạn bùng tiết do chán học hay chỉ đơn giản để "tám" chuyện. (Ảnh minh họa)


2. "Bùng tiết" như một thói quen

Không mấy hứng thú vào chuyện học hành, nhiều teen đến trường chỉ là để làm hài lòng cha mẹ, đi học như một nghĩa vụ phải làm. Suy nghĩ này đã khiến những teen này tìm đến con đường...cúp học như một thói quen. Lợi dụng sự quản lí lỏng lẽo của thầy cô cộng thêm khả năng...sáng tạo hoàn cảnh, lí do một cách tài tình mà việc trốn học ngày càng trở nên dễ dàng cho những ai chán học và muốn cúp tiết.

L.Trường (lớp 11, trường K), một trong những nhân điển hình của tình trạng thường xuyên cúp học cho biết: “Vào học cũng chẳng hiểu được gì. Thôi thì tìm cách chuồn đi chơi sướng hơn”. Thế nên, mỗi sáng, Trường vẫn ngoan ngoãn thưa ba mẹ đến lớp một cách đều đặn. Thế nhưng, vừa bước vào tiết học là Trường liền xách cặp ra về. Khi thì nhờ lớp trưởng nói dối với cô là mình bị bệnh để được xuống phòng y tế...nằm ngủ. Khi thì anh chàng dùng chiêu “nhà có chuyện gấp. Sẽ quay lại ngay” để được thoát thân. Lúc đã thoát được rồi thì anh chàng chỉ biết rong ruổi khắp nơi cho đến giờ tan học rồi về. Lâu dần thành thói quen. Hôm nào gặp thầy cô khó, Trường buộc phải ở lại học cho êm chuyện nhưng cũng không thể nào tập trung được do đã quen đi rong.

3. Tương lai nào cho những "chuyên gia bùng tiết"?

Thường xuyên trốn học, hậu quả dĩ nhiên sẽ là không hiểu bài, không tích lũy được kiến thức, đã vậy còn mất thời gian vào những việc vô bổ.

Người chịu thiệt thòi nhất tất nhiên cũng sẽ là những kẻ thích "bùng tiết". Thay vì với khoảng thời gian đó, ở lớp, bạn đã thu được bao nhiêu kiến thức thì tại sao lại chọn cách quay lưng với quyền lợi của mình cơ chứ?

Đến trường để học, để tiếp thu những kiến thức mới, do đó, không nên vì bất cứ lí do gì để chúng ta phải quay lưng lại với những tiết học bổ ích như vậy. Việc học hay không là tùy thuộc vào ý thức của mỗi người. Do đó, các teen cần đánh giá đúng và đủ mục đích của việc học để tránh bị cuốn vào trào lưu "bùng tiết" hết sức sai lầm này.

zenk
05-11-2009, 07:55 PM
hùi đó cúp củng dc hơn 5 lần, nhưng dưới 10 lần trong 1 năm!haha
@tại bọn ác rủ rê!hehe

quangvu44
05-11-2009, 08:27 PM
Tự hào hồi cấp 3 chưa bao giờ trốn học , đại hoc thì :leaf5::leaf5:
Mấy đứa trốn tiết thường là mấy đứa quậy ,tụi nó đi rùi lớp học nghiêm túc hơn .:leaf14::leaf14:
Nghĩ cho mấy học sinh miền trung thì buồn , trường lớp bây giờ tan nát sau bão lũ không học đc , còn một số học sinh thì lại trốn .

taodomuoiot812
05-11-2009, 08:35 PM
đơn giản từ đó h có 1 lần hok làm bài hóa, xin xún phòng y tế trộm thuốc kakak, may mà hok bị phát hiện

Pou
05-11-2009, 08:38 PM
Mình kúp như cơm bữa =))
Để ngủ :">

Thiên_Ân
05-11-2009, 08:41 PM
cúp miết mém bị đuổi ... 1 năm số buổi cho phép là 45 ... ta cúp hết 43 buổi =]]

_zu_
05-11-2009, 08:43 PM
cúp miết mém bị đuổi ... 1 năm số buổi cho phép là 45 ... ta cúp hết 43 buổi =]]

haha....gặp mấy pà giám thị ghét mình chắc tức ói máu...=))

Thiên_Ân
05-11-2009, 08:47 PM
ông ! ... k có bà giám thị ... có ông ... ổng canh năm đó xong nghỉ hưu sớm luôn =.= ...

quangvu44
05-11-2009, 08:57 PM
ông ! ... k có bà giám thị ... có ông ... ổng canh năm đó xong nghỉ hưu sớm luôn =.= ...

Khó hiểu thật là khó hiểu .

tan biến
08-11-2009, 06:29 AM
ôi. đó là học sinh thui. sinh viên thì cúp là điều bình thường. hì

motcoiriengta87
26-11-2009, 04:55 PM
Bùng hay không bùng cũng chẳng sao, có những cái giảng viên nói đáng nghe thì nghe không đáng nghe thì bùng, vì bài giảng của các thầy cô bây giờ vẫn chú trọng vào cái cơ bản, giáo trình, sách có hết rồi, thầy cô giảng lại không thu hút chả ai buồn học. Trách trường, trách lớp, trách quy chế đi đã rồi hãy trách người học, tự thân trường lớp, quy chế sinh ra người học như thế chứ không phải do người học. Thử hỏi tất cả các bạn học sinh, sinh viên xem có ai lúc mới nhập học là không hừng hực? Nhưng rồi sau đó thì sao???

KjeBi
10-12-2009, 01:00 PM
cúp..chỉ có cúp hox thêm....ta ngoan wa'

nhocti_map
05-01-2010, 11:06 AM
cúp đã cuối năm...ở lại thêm năm nữa
Ngu ráng chịu chứ sao giờ

Grim_23
29-05-2010, 01:48 PM
Ta tự hào vì chưa bik cúp tiết chính là gì ? chỉ dù họk thêm thôi :leaf18: