PDA

View Full Version : Lại chuyện zui nữa (sưu tầm được)



noi_nho
28-05-2006, 03:54 PM
Ai đọc rồi miễn có ý kiến nha.
1, Hiểu chết liền

Em yêu nhắn cho anh yêu :
Em dang o truong. Anh den don em ngay di. Muon lam roi.
Anh yêu reply :
Em dam dang ghe. Gio nay ma con o truong. Anh dang di mua bao. Toi lien...
(Hehe, cười được hay không tùy trình độ tưởng tượng).

2. Người Mỹ trầm lặng
Một người Pháp, một người Ý và một người Mỹ ngồi gần nhau trên một chuyến bay. Nhân vắng người mới đem chuyện mình ra kể.
Người Pháp khoe khoang :
- Tối qua tôi làm tình với vợ tôi 7 lần. Sáng nay cô ấy làm cho tôi món ốp lết ngon tuyệt và bảo rằng không thể sống được nếu thiếu tôi !
Người Ý cũng không chịu thua :
- Cũng thường. Tối qua tôi make love với vợ tôi 9 lần. Sáng nay cô ấy làm cho tôi món spaghetti ngon bá cháy và còn nói rằng tôi là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô ấy.
Trong khi đó người Mỹ vẫn điềm tĩnh ngồi đọc báo. Thấy vậy người Ý hỏi, vẻ kẻ cả : - Thế còn anh, được bao nhiêu lần ?
Người Mỹ thong thả : Chỉ một lần !
Người Pháp hỏi vẻ khinh bỉ : Cái gì ? Chỉ một lần ? Thế sáng nay cô ấy nói gì với anh ?
Người Mỹ vẫn chậm rãi : - Chỉ 5 từ :Anh ơi, đừng dừng lại (!!!!)

noi_nho
28-05-2006, 04:09 PM
Thêm hai truyện nữa, nhẹ nhàng thôi :

3. Một cô gái bị tai nạn máy bay và rơi xuống vùng đất của người da đỏ. Họ cứu cô và mang cô đến diện kiến tù trưởng
Cô khá xinh đẹp vì vậy tù trưởng nhất định đòi lấy cô. Không muốn phải ở lại , cô bèn nói :
- Được rồi, đường nào tôi cũng không thể thoát khỏi đây được. Nhưng tôi có 3 điều kiện, nếu ông làm đựơc thì tôi sẽ làm vợ ông.
- Ok, cô nói đi.
- Thứ nhất, ông phải cho tôi 100 viên hồng ngọc, mỗi viên to bằng hai lần nắm tay của ông.
- Ok, những thứ đó trong núi không thiếu gì
- (Hơi hỏang hốt) Thứ hai, ông phải tìm cho tôi 100 viên ngọc trai, mỗi viên bằng hai lần quả dừa.
- Cô muốn bao nhiêu cũng có.
- (Suy nghĩ một lúc rồi hí hửng) Cuối cùng, "cái ấy " của ông phải dài đúng 40 cm !
- .... Phải đúng 40 cm sao ?
- (Vênh mặt) Đúng vậy.
- Ồ, cũng không sao. Chúng tôi có những thầy lang giỏi, tôi có thể nhờ họ.....
...cắt bớt (!!!!)

4.
Một ông bố dắt theo cậu con trai đi mua bò sữa. Trước mặt con, ông nắn đuôi, sờ nắn khắp thân con bò, xem khóay, vạch miệng xem răng, đủ thứ....Ông lại còn vắt sữa nếm thử. Mua được bò, ông bảo cậu con trai : Khi mua cái gì cũng vậy, phải kiểm tra thật kĩ càng thì mới mua được thứ tốt.
Về đến nhà, cậu con trai liền chạy đi chơi. Một lúc sau cậu chạy về, thở hổn hển, mặt mày hớt hải :
- Bố ơi... ở đằng sau cối xay gió kia.... Có một anh... cũng muốn mua chị nhà mình hay sao ấy !


Cho nhận xét đi mọi người (nhưng ko hay thì đừng chê nhé, hihi..)

Heovuitinh
28-05-2006, 05:03 PM
hihi hay wá chòi luôn hehe anh post cho em coi nữa nghen thích lắm đó

Impossible
28-05-2006, 05:26 PM
Truyện lạ lắm, chỉ biết tóm gọn trong 2 chữ "Có duyên" hehe :moi:

xoai_ngot_hcm
28-05-2006, 08:12 PM
nói nhỏ ơi cho xoài sửa lại câu chuện thứ 1 nha ^^ bảo đảm vui hơn heheheheh
1, Hiểu chết liền

Em yêu nhắn cho anh yêu :
Em dang o truong. Anh den don em ngay di. Muon lam roi.
Anh yêu reply :
Em dam dang ghe. Gio nay ma con o truong. Anh dang di mua bao. Toi lien...
(Hehe, cười được hay không tùy trình độ tưởng tượng)
nên được sửa lại thế này
hihihihihi *tin nhắn trên dtdđ nên ko có dấu)
Anh yeu em dang o truong ne . Muon lam roi den don em ngay di.Nhanh len anh oi a san tien anh mua bao luon nha chua co mua bao anh a ma thoi anh khong can mua nua dau em vua mat kinh roi .Dung lo cho em .Em tu lo duoc ma anh den nhanh len em muon lam roi le len anh nhe

xoai_ngot_hcm
28-05-2006, 08:13 PM
hiểu được hay ko tuỳ trình độ hihihihiihih

BelongceLouis
28-05-2006, 08:45 PM
ahahhahahhhahahha của xoai ngọt vui nhễ ahhahahaha

xoai_ngot_hcm
28-05-2006, 08:52 PM
ahahhahahhhahahha của xoai ngọt vui nhễ ahhahahaha
thx có người hỉu là zui rùi hohohohoo

bifindgoodman
28-05-2006, 09:52 PM
tui thích 2 chuyện cuối hihi

noi_nho
28-05-2006, 10:20 PM
Truyện lạ lắm, chỉ biết tóm gọn trong 2 chữ "Có duyên" hehe :moi:
Cảm ơn anh. Em thích lời khen của anh lắm .
Có duyên... Thực ra thì em cũng chỉ sưu tầm và kể lại bằng giọng của mình thôi . Riêng chuyện thứ nhất thì nhớ y nguyên. Bật mí nhé : 2 truyện đầu là trên diễn đàn Trai Việt hồi trước đấy. rất vui vì mọi người đã thik. Có thời gian NN sẽ post thêm.
À mà nè , ông Xoài Ngọt ơi ,tui là nỗi nhớ chứ ko phải là nói nhỏ đâu nha. Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã bổ sung. Ông cũng lém đó.

xoai_ngot_hcm
28-05-2006, 10:59 PM
Cảm ơn anh. Em thích lời khen của anh lắm .
Có duyên... Thực ra thì em cũng chỉ sưu tầm và kể lại bằng giọng của mình thôi . Riêng chuyện thứ nhất thì nhớ y nguyên. Bật mí nhé : 2 truyện đầu là trên diễn đàn Trai Việt hồi trước đấy. rất vui vì mọi người đã thik. Có thời gian NN sẽ post thêm.
À mà nè , ông Xoài Ngọt ơi ,tui là nỗi nhớ chứ ko phải là nói nhỏ đâu nha. Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã bổ sung. Ông cũng lém đó.
^^ tui cũng thuộc loại xoàn thôi nói về ba cái chuyện này hả ^^ chị tui cao tay hơn><học hỏi từ chị tui ko đó

quang-minh
29-05-2006, 06:14 PM
truyện này dễ hiểu mà
có gì đâu mà tùy trình độ
hic
tại tin nhắn điện thoại kô có dấu
làm người đọc hiểu lầm nên từ đó mà bật ra truyện cười này
o truong = ở truồng hay ở trường
^_______^
mấy cái còn lại tương tự
hehe
thâm thúy thiệt

mình thích truyện người Mỹ nhất luôn
ông này dai ghê
haha

alac
23-08-2008, 12:49 AM
nhắn tin kỉu này bị mí lần òi ^^

Thuần
23-08-2008, 10:01 AM
Em yêu nhắn cho anh yêu :
Em đang ở truờng. Anh đến đón em ngay đi. Muộn lắm rồi.
Anh yêu reply :
Em đảm đang ghê. Giờ này mà còn ở trường. Anh đang đi mua báo. Tới liền...
(Hehe, cười được hay không tùy trình độ tưởng tượng).
Hỉu có vậy thui ;))

holaboy
23-08-2008, 09:01 PM
hok dấu dễ gây hĩu lầm dzị oái =))

bobobob
24-08-2008, 02:09 PM
Ông Thuần hiểu vậy thiệt không đó. ^_^. Nhắn tin bằng tiếng Anh cho khỏi hiểu lầm.