GameArtist
27-05-2006, 12:39 AM
Trong mỗi con người chúng ta ai mà không muốn có một chân tình, một hạnh phúc lâu dài, nhưng để đạt được điều đó là cả một quá trình đầy gian nan. GA đã nghe một đàn anh nói về điều này, giờ mong được chia sẽ cùng các bạn. Có thể nói rằng để có được một tình yêu bất diệt sẽ trãi qua 3 giai đoạn sau:
- 1: giai đoạn mới bắt đầu quen nhau, những cuộc hẹn hò, những cú phone, tin nhắn, v.v... nhầm để tìm hiểu về nhau. Giả sử ta có 100 cặp thì đã hết 50 cặp rơi rụng ở giai đoạn này rồi, khi tìm hiểu, mỗi người thấy những điều ko hợp ở đối tượng, những tật xấu, và nhiều lý do khác.
- 2: giai đoạn bắt đầu thương nhau, nhiều người ngộ nhận giai đoạn này là tình yêu, giai đoạn này có thể sẽ có những nhu cầu thể xác, sự thăng hoa. Để vượt qua giai đoạn này thì hết 40 cặp rơi rụng nữa, vì họ cảm thấy chán nhau => điều này là điều ai trong giới gay ta cũng đều sợ.
- 3: ở giai đoạn này tình dục không còn là thứ hấp dẫn họ nữa, mà là tình yêu mãnh liệt, dù người ấy có đi xa, vẫn một lòng chung thủy, nói kiểu như thần giao cách cảm =>người bạn đời. Trải qua giai đoạn này đã đánh rớt hết 8 người còn lại. Rút cuộc chỉ còn 1 cặp là có thể vượt qua, có được hạnh phúc.
Như GA đây giai đoạn 1 còn chưa có, nói chi trãi qua 3 giai đoạn như thế, khi nghe người ấy nói, với hy vọng tìm được nữa kia của mình sao thật là khó, đầy gian nan và thử thách. Nhưng GA vẫn tin, vẫn hy vọng vì GA biết trong chúng ta đang có những người rất hạnh phúc, có người đã yêu nhau 9 năm ... Các bạn cũng vậy hãy tin vào điều đó nhé.
- 1: giai đoạn mới bắt đầu quen nhau, những cuộc hẹn hò, những cú phone, tin nhắn, v.v... nhầm để tìm hiểu về nhau. Giả sử ta có 100 cặp thì đã hết 50 cặp rơi rụng ở giai đoạn này rồi, khi tìm hiểu, mỗi người thấy những điều ko hợp ở đối tượng, những tật xấu, và nhiều lý do khác.
- 2: giai đoạn bắt đầu thương nhau, nhiều người ngộ nhận giai đoạn này là tình yêu, giai đoạn này có thể sẽ có những nhu cầu thể xác, sự thăng hoa. Để vượt qua giai đoạn này thì hết 40 cặp rơi rụng nữa, vì họ cảm thấy chán nhau => điều này là điều ai trong giới gay ta cũng đều sợ.
- 3: ở giai đoạn này tình dục không còn là thứ hấp dẫn họ nữa, mà là tình yêu mãnh liệt, dù người ấy có đi xa, vẫn một lòng chung thủy, nói kiểu như thần giao cách cảm =>người bạn đời. Trải qua giai đoạn này đã đánh rớt hết 8 người còn lại. Rút cuộc chỉ còn 1 cặp là có thể vượt qua, có được hạnh phúc.
Như GA đây giai đoạn 1 còn chưa có, nói chi trãi qua 3 giai đoạn như thế, khi nghe người ấy nói, với hy vọng tìm được nữa kia của mình sao thật là khó, đầy gian nan và thử thách. Nhưng GA vẫn tin, vẫn hy vọng vì GA biết trong chúng ta đang có những người rất hạnh phúc, có người đã yêu nhau 9 năm ... Các bạn cũng vậy hãy tin vào điều đó nhé.