PDA

View Full Version : Có còn nữa những giọt mưa?



anhmatthienthan
24-05-2006, 11:30 PM
Đêm nghe tiếng mưa rơi...em lại nghĩ mình buồn bã thật...anh đến, anh đi và anh để lại em một cuộc tình buồn xa , xa tận tới chân trời.Đôi mắt vô hồn của em ngày nào, vô cùng buồn và mơ mộng,anh lại khen nó là điểm nhấn nổi bật của em và ngày nay nó không còn được khen đẹp như thế nữa mà nhìn vào thấy sâu trong nó một nổi buồn thương thê thảm...như sẵn sàng khóc bất cứ lúc nào...
Anh đến làm chi rồi lại tạo cho chúng ta vô số kỉ niệm rồi anh lại ra đi...ra đi mãi mãi...
Buồn anh nhỉ?không biết...em vô tình thật không biết thật....anh đã chết ...Mãi đến bây giờ, cái sự thật ấy mới được báo thức.Anh ra đi mà em không thể làm gì được , một chân trời xa lạ , bên kia của thế giới.Em ước, mình có thể đi theo anh được , nhưng anh à, em không thể vì em còn nhiều cái để sống trả hết nợ đời...Sống để đau khổ vì một người ra đi mãi mãi..mãi mãi...
Giữa cuộc sống trần thế và cõi vô biên anh đang sống kia chỉ cách nhau có một lằn ranh giới mỏng manh mà thôi, thế mà em cố tìm anh, cố kéo anh về nhưng mà không được, anh mãi đứng bên kia, đứng mãi bên ấy.Em không đủ sức, em mệt mỏi..Hằng đêm, em chỉ cần gặp mặt lại anh nhưng hình như chỉ vô vọng.
Mưa, và trời lại mưa.Em cầu mong bước chân anh quay trở về với em dù biết rằng đó chỉ là ảo ảnh, là hồn ma nhưng em vẫn hi vọng mờ ảo mong manh.
Chẳng ai hiểu cả, chẳng ai quan tâm cả giữa cái dòng đời xô bồ này...Em và anh là người của cái thế giới thứ 3 này.Bây giời anh ra đi, còn em ở lại. Lẻ loi, đau đớn và chẳng ai còn hiểu nhau như ngày xưa, ngày đầu của tiếng mưa rơi ấm áp...Ngày đó như mưa bắt đầu nhỏ giọt mưa và bắt đầu lạnh dần cho đến bây giờ.

small_dragon
25-05-2006, 08:23 PM
Buồn thật! Tình yêu của 2 người binh thường đã quá đau khổ, huống chi là chúng ta!

anhmatthienthan
25-05-2006, 11:47 PM
Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, vì những người thật sự yêu thương bạn sẽ chẳng bao giờ làm bạn phải khóc!
bạn thấy đó, buồn vui cũng chỉ mình ta và ngày nay, ta vẫn mình ta..
Nhưng người yêu thương ta đã ra đi, đã đợi hay chăng nữa chờ mình bên kia thế giới nhưng mình không thể hoàn thành ước nguyện ấy được...Mình thương anh ấy nhưng anh ấy mãi mãi là một kỉ niệm đau đớn trong lòng mình và mãi mãi mình không thể khắc phục được.......có hay không cũng chỉ mơ thôi.....

now_forever
29-05-2006, 01:50 PM
Bạn ơi !!
Yêu là gì thế nhỉ , đau khổ rồi lại vui vẻ , tùm lum luôn hiiii.Bạn hãy khóc vì có kỷ niệm buồn để tâm trạng của bạn thoải mái hơn . Nhưng bạn có bao giờ ngồi mà nghĩ lại là mình đã có những kỹ niệm đó để mình có thể hồi tưởng về 1 hình bóng nào đó vì hiếm có ai có được 1 tình yêu , 1 người yêu bạn . Khóc rồi thôi , hãy cười lên vì sẽ có 1 người nào đó đang chờ bạn đó...

quongdang
29-05-2006, 02:34 PM
Trùi anh hỏi thế chắc cũng chẳng ai trả lời anh được
vì yêu là không có j cả??? chẳng ai có thể định nghĩa được nó
tuy biết khổ biết đau nhưng người ta vẫn cố bỏ chân để mà vào thế có chết không cơ chứ..hêy

anhmatthienthan
01-06-2006, 12:39 AM
Bạn à...mình cố dỏi mắt theo dỏi xung quanh để tìm kiếm một người như anh nhưng đời bây giờ xa lạ quá bạn ạ...họ sống vì lợi dụng nhau, vì thể xác nhau chứ không thật lòng yêu nhua và ....mình lại cảm thấy anh ấy có nhiều cái nổi hơn, yêu thương hơn và dù rằng anh ấy không còn nữa nhưng hình bóng anh ấy vẫn quyện vào mình hắng ngày, hằng giờ...đủ để mình có một cái gì dó vướng sẩu vương khổ và không thể dứt được...một người ra đi gần 4 tháng trời mà mình lại mới biết như ngày hôm qua thôi...bạn nghĩ có dể quên không?

oOMewMeeOo
01-06-2006, 11:05 PM
Gửi ánh mắt thiên thần :Mew có một người bạn ,trong lúc thập tử nhất sinh anh ta đã từng nói với Mew rằng cho dù anh ta có chết thì khiếp sau anh ta vẫn thích là gay ,nhưng anh ta rất may mắn vì anh ta đã vượt qua được những giây phút khó khăn nhất trong đời.Anhmatthienthan có biết rằng con người ai cũng phải trải qua Sinh-Lão-Bệnh-Tử không ?Nhưng mỗi người mỗi khác là vì số phận khác nhau.Nhưng mew nghỉ rằng khi "người ấy" của bạn nắm xuống thì sẽ có một sinh linh khác được ra đời.Và mình tin rằng "người ấy" của bạn vẫn muốn rằng bạn luôn sống được vui vẻ,luôn sống và hướng về tương lai phía trước.Đằng trước bạn còn cả một con đường dài,đừng quá bi quan rằng nghỉ mình không có một lối thóat
Tình cảm của bạn và người ấy bây giờ sẽ như một kỉ niệm đẹp,hãy giữ nó vào trong lòng,nhưng đừng vì thế mà tự khép kín tấm lòng của mình.Một ngày náo đó sẽ có một anh chàng nào đó yêu bạn thật sự như anh ấy từng yêu bạn,đến lúc đó thì bạn nhớ mở rộng tấm lòng của mình nhe
Chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời và lạc quan hơn trong cuộc sống

baby_boy
02-06-2006, 11:50 AM
Kỉ niệm đẹp ko phải vì nó đẹp mà chỉ vì nó ko bao giờ trở lại vì thế anhmatthienthan ah` hãy mãi giữ lấy những kỉ niệm ấy và hãy vui vẻ mà sống chắc chắn anh ấy ko muốn ban đau khổ đâu... chắc chắn trên thế giới này vẫn còn những người như anh ấy vẫn sẽ có một người yêu bạn thật lòng thế nhé.... thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi nỗi đau nhưng nó sẽ ko xóa đi những kỉ niệm đẹp của bạn, ko xóa đi những kí ức về anh ấy.........

anhmatthienthan
03-06-2006, 03:14 PM
Mình biết là khi anh ấy ra đi thì chỉ còn lại kỉ niệm nhưng càng nhớ kỉ niệm đẹp của haio đứa mình thì mình lại càng cảm thấy đau hơn, khổ hơn và cũng khóc như trước nay, mình cố dấu tất cả kỉ niệm của anh ấy ở trong một chiếc hộp nhưng khi chỉ có một mình mình, mình lại nhớ đến và kiềm lòng lắm nhưng vẫn vẫn mở ra ...và òa nước mắt...không lẽ bây giờ mình lại đốt tất cả .....

langtucodon
03-06-2006, 09:45 PM
Anh đã đi về phía cuối trời chiều
Em đã mất anh rồi, em đã mất
Em mất anh nhưng tình yêu khg mất
Tình yêu còn trong hơi thở của em
Tình yêu còn trong trái tim đang đập
Như sóng vỗ cồn cào sau lồng ngực
Tình yêu còn trong nỗi nhớ khôn nguôi
Trong nỗi đau khg thể thốt lên lời
Dù em đã mất anh trong cuộc sống
Nhưng em vẫn còn anh trong cõi mộng
Mộng mới là xứ sở của tình yêu
Anh đã đi về phía cuối trời chiều....

langtucodon
03-06-2006, 09:52 PM
Chào anhmatthienthan! ban co cai tên hay wá. Chắc bạn cũng dễ thưng lắm nhỉ????

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin bởi cuộc sống luôn có vô vàn điều kỳ diệu. Nếu bạn là một người đáng yêu bạn sẻ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, và hạnh phúc nhất định sẽ lại đến với bạn. Đừng buồn nhiều bạn nhé, mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi thôi. Không có nỗi đau nào là vĩnh cửu.

anhmatthienthan
06-06-2006, 10:55 AM
Tất cả mọi cái điều bị tan biến chỉ còn tình y6eu là ở lại, cám ơn bạn nhiều, nhưng mình thật sự không dễ thương lắm đâu, chỉ là hơi hơi bị xinh xinh thôi...Rất mừng làm wen với bạn langtucodon ah
nick yahoo minh la roidauyeuve@yahoo.com.

mlforever
06-06-2006, 11:07 AM
^^ mọi chuyện rồi sẽ qua ... và tình yêu sẽ mỉm cười ... cảm ơn cuộc đời đã mang him đến bên cạnh bạn, yêu bạn, và cho bạn những kĩ niệm ... cảm ơn him vì him như làn gió mát, thổi vào tâm hồn bạn trong những ngày xưa yêu dấu ... cảm ơn chính bản thân bạn vì mãi nhớ về him, trân trọng tình cảm của him ... biết vì him mà sống tốt, không buồn nữa, không khóc nữa ... Him luôn ở bên bạn và ml mãi tin điều đó.

LovelyDense
06-06-2006, 12:14 PM
Mưa ... những khi em buồn trời lại mưa ,những hạt mưa lất phất lướt nhẹ trên môi em như muốn hôn em nhẹ nhàng . Mưa ... mưa tầm tã khi em chợt rung động bởi 1 hình bóng khác . Ngày sinh nhật em người ta đi dự nhưng vì mưa mà bị kẹt ,đến trễ gần nửa tiếng ,ướt như chuột lột mà vẫn cố cười tươi . Em trách anh nhẹ nhàng ,em khóc vì biết anh còn dõi theo em ,còn yêu em nhiều lắm nhưng em không thích cái cách anh dủng những cơn mưa tầm tã mà ghen hờn như thế . Nước mắt em rơi ,mưa cũng theo đó nhẹ dần . Người ta khẽ nắm tay em ,kéo em lại ôm lấy người ta ,lòng em bình yên lạ . Gió bỗng ùa qua ,thổi những hạt mưa bay nghiêng nghiêng rất vội ,như hờn dỗi ,như trốn chạy .

Anh yêu ,em ko hề quên anh dù chỉ 1 giây ,anh đã và luôn là 1 phần trong trái tim em nhưng cuộc sống có cái lý của riêng nó ,em cũng cần 1 bàn tay thật sự nâng em qua đoạn đường đời còn lại . Em đã kể cho anh ấy về anh ,về tình yêu của chúng ta và về những cơn mưa .Anh ấy đã nói rằng sẽ có 1 ngày anh ấy đứng dưới cơn mưa tầm tã đễ hứa với anh rằng sẽ yêu em như anh đã từng yêu ,rằng anh ấy tôn trọng anh và khi nào những mùa mưa còn quay lại trên trái đất anh ấy sẽ ko bao giờ phụ tình yêu của cả 3 chúng ta .

Mưa cứ rơi rơi mãi ,vòng tay xiết chặt dần ,thật ấm áp .Em biết anh hiểu em và hiểu là trong trái tim và tình yêu của em luôn có anh ... Yêu anh !

( Nhật ký Hoathuytinh )

LovelyDense
06-06-2006, 12:17 PM
Đã từng có người mang theo kỷ niệm trong những cơn mưa như bạn .Hãy đọc những dòng nhật ký có thật và hãy mở lòng ra nhé .Cuộc sống còn dài và phía trước còn nhiều điều quý giá mà bạn cần đón lấy và giữ gìn .

mlforever
09-06-2006, 06:17 PM
123 cười lên nào ... hạnh phúc ở sát bên cạnh ... tin ý một chút!!!

kokubu karin
09-06-2006, 06:41 PM
Cách đây không lâu karin có đọc một manga shoujo đã xuất bản , truyện kể về người chồng là người Nhật , vợ là người Mỹ . Người vợ theo chồng về Nhật , học tiếng Nhật , cách sinh hoạt của người Nhật để có thể làm vui lòng chồng .
Người vợ bị ung thư giai đoạn cuối , không còn bao lâu nữa chết , bà chỉ nằm trên giường chờ đến giờ tử thần đưa đi . Người chồng lúc này mới nhận ra mình chưa làm gì cho vợ , ngay cả tiếng "anh yêu em " cũng chưa bao giờ nói bằng tiếng mẹ đẻ của người vợ .
Rồi ông nhờ người khác dạy ông tiếng anh , để ông có thể truyền đạt tình cảm của mình . Câu cuối cùng ông nói đã để lại một ấn tượng trong karin "Anh yêu em ! Anh biết nơi em đến sẽ rất lạnh lẽo nhưng anh hứa sẽ sang bên đó và ôm em vào lòng . Anh yêu em "

Nhưng bạn thử đặt mình vào người vợ đi , bạn sẽ làm gì khi nghe những lời đó ? Sẽ mong ngày người chồng đến bên mình sẽ thật lâu , thật dài phải không nào ? Bà hạnh phúc khi hiểu tình cảm của chồng vẫn nguyên vạn , có thể nói là tăng lên nhiều nhưng bà không hề muốn chồng bà sang thế giới bên kia nhanh như vậy . Bà mong người chồng ở lại sẽ sống không chỉ vì mình , mà còn vì bà , vì người đã mất .

Karin nghĩ him cũng nghĩ vậy đó . Him chắc chắn muốn bạn sống tốt , sống vui , nụ cười luôn ngập trên môi , vì him biết hình ảnh của him luôn đựơc đặt nơi đẹp nhất trong tim bạn mà .
Chúc anhmatthienthan tìm lại được niềm vui trong cuộc sống ^^ . Hãy nhớ him vẫn dõi theo bạn đó ^^ Đừng làm gì...xấu , hông him buồn

bifindgoodman
09-06-2006, 11:25 PM
khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cũng cảm thấy buồn , sao cuộc sống chúng ta lại có quá nhiều trắc trở đến vậy nếu trong trường hợp của bạn tôi cũng ko biết mình sẽ như thế nào nữa buồn thật bạn nhỉ dù biết la để kiếm 1 người thay thế anh ấy sao khó quá phải ko bạn nhưng bạn cũng hảy cố lên dù thế nào đi nữa cũng phải cố lên cũng sẽ có người thay thế anh ấy dù biết rất khó .chúc bạn vui và tìm được người như anh ấy

Impossible
10-06-2006, 12:01 AM
Chuyện buồn thật đấy, nhưng bạn hãy vui lên đi khi biết rằng người mình yêu đã thoát khỏi cõi trần gian lắm tội lỗi để đến với một nơi yên bình thanh thản, một sự bắt đầu mới hứa hẹn sẽ tốt đẹp hơn! Đừng buồn nữa nhé, hãy cố gắng lên! :smile:

oOMewMeeOo
10-06-2006, 01:11 AM
Anhmatthienthan mấy bữa nay Mew bận quá trời chẳng có thời gian post bài.Hồi chiều có nhận được tin nhắn nhưng máy hết tiền rồi không trả lời được, nhất định khi nào rãnh Mew sẽ ghé nhà Anhmatthienthan chơi....Dù sao nhà tui vẫn ở gần nhà ông,đi bộ còn được đóa

mlforever
10-06-2006, 10:08 AM
Một ngày mới, và him đang mĩm cười vì người anh thương đang sống thật tốt ...