View Full Version : Tự tình (ST: Ngọc Đại) - Tùng Dương
noi_nho
24-05-2006, 05:42 PM
mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/KhanhLinhTungDuong_NgocDai_NhatThuc2/wma/06_TungDuong_TuTinh_NgocDai.wma
chuoi_xanh
24-05-2006, 05:43 PM
anh nỗi nhớ ơi . ko nghe dc. die rồi
noi_nho
24-05-2006, 05:52 PM
Ủa, nghe tốt mà. Link của nhạc số mừ. Có bài này trong máy hẳn hoi nhưng vẫn chưa cho lên lycos được. Mọi người xài tạm vậy nghen. Nghe hay lắm đó.
Tùng Dương hát rất đạt, có cả giọng Hà Trần bè vào thì phải...
Nghe cứ như viết riêng cho người ĐT vậy. Lời bài hát thì sexy khỏi nói luôn... Ai có lời thì post lên nhé.
chuoi_xanh
24-05-2006, 07:07 PM
ùa nghe được rồi , uhm` nghe jo^ng' như dành cho người Dt , mà chắc là za^ỵ rùi
chuoi_xanh
24-05-2006, 07:18 PM
ngày xanh xa gió ,em như cỏ lạ
tình này mắt biết , môi ngây
vừa thức giấc ,mặt trời chín rực
mùa căng gió , dâng chàn bờ em
như là..........bóng mấy , vừa chuyễn về trời
như là..........sóng say thở nồng nàn
anh ơi nhớ mong từng đêm
hôn anh môi em u liều
tim em đã ngậm bùa yêu
em hoang em mong cả trời
không anh vũ trụ đỗ tan
không anh đêm em tù tội
không anh giữa bầy quỹ khát
không anh , không anh nghĩa gì
mặt trời của em , đõ như giọt nước mắt
dường như , chĩ anh , hừng lên từ mạch máu
khoang vào , loang vào em
khoang vào ,loang vào em
cancer
24-05-2006, 07:36 PM
sẽy chỗ nào ???? em có thấy đâu???? NOI NHO thử chỉ ra đi!!!
HaiLong_HiAll
29-05-2006, 06:43 PM
Ngày xanh ra gió ,em như cỏ lạ ......
Tình này mắt biếc , môi ngây ......
Vừa thức giấc .......mặt trời chín rực
Mùa căng gió , dâng tràn bờ em
Như là..........bóng mây , vừa chuyển về trời
Như là..........sóng say thở nồng nàn
Anh ơi nhớ mong từng đêm
Hôn anh môi em mù lửa
Tim em đã ngậm bùa yêu
Em hoang em mang cả trời
Không anh vũ trụ nổ tan
Không anh đêm em tù tội
Không anh giữa bầy quỷ khát
Không anh , không anh nghĩa gì
Mặt trời của em , đỏ như giọt nước mắt
Dường như , chỉ anh , hừng lên từng mạch máu
Hoang vào , loang vào em
Hoang vào ,loang vào em
Đây mới là lyric chuẩn nè ...
Từ sau post những bài nào nhạc Ngọc Đại thì phải gọi Hải Long nghen ... Heee
noi_nho
31-05-2006, 04:32 PM
Hừm hừm, biết ông là ma nhạc Ngọc Đại rồi ông Hải Long ạh.Nhưng mà gửi lyrics thì có cần xoá bài của người ta như thế không nhỉ. Lyríc của người ta chỉ sai có hai từ thôi mà...
HaiLong_HiAll
31-05-2006, 05:08 PM
Không cần biết ......
Phạt cái tội không thèm gọi người ta vô ......^_^
Với cả xóa bớt đi , để nhiều chật chỗ ........ !
noi_nho
02-06-2006, 05:20 PM
Hơ hơ, bớ người ta, cậy làm mod bắt nạt mem này. Ai biết ông ngứa lúc nào mà gãi đâu. Hôm sau ấy nhé, cứ sửa lại bài rồi kí tên Hải Long ở dưới, thế là tốt rồi. À, có bài nào của Ngọc Đại quái quái thì post tiếp đi...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.