quite rain
22-05-2006, 04:57 PM
Khoảng tháng 6 năm 2005 (tức là cách đây 1 năm) mình có quen với 1 người. Anh ấy là sinh viên du học, ban đầu thì cũng chỉ chat chit làm quen và tưởng chừng như đã quên nhau sau gần 3 tháng không gặp mặt. Nhưng trước đó 2 người cũng vui vẻ lắm, nói chuyện với người đó mình rất thích, có gì không vui là gặp người ấy và trút hết, trút hết. Người ta cũng động viên, chia sẻ, nhưng lúc đó mình chưa nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì cả...
Người thứ 2 mình quen trước người sinh viên kia... có thể nói 2 đứa xem nhau như anh em, cùng làm chung công việc rồi thỉnh thoảng cũng gặp nhau (còn người kia thì chưa) mình có thể cảm nhận đc sự quan tâm của anh ấy như 1 người anh trai hơn là 1 người yêu... quan tâm đến mình thì không nhiều nhưng anh ấy giúp đỡ mình nhiều việc và có tặng quà sinh nhật cho mình, phải rất khó khăn anh ấy mới có thể chọn đc món quà mình thích...
Rồi đến 1 ngày anh ấy bày tỏ tình cảm của mình, mình thấy bất ngờ và rất... phải nói như thế nào nhỉ... mình hạnh phúc không thể nào hơn đc vì... trong thời gian qua mình cũng đã nảy sinh tình cảm nhưng không dám nói. Và cũng trong những ngày này, cái nick chat của người sinh viên nọ cũng sáng lên, 2 đứa lại tiếp tục chat vui vẻ. Mình phải công nhận là rất hư , vì lúc chat cũng không giữ ý tứ, mình cứ tưởng là vui vẻ là đc. Thế rồi sau những lần mình buông lời đùa cợt, người ta tưởng mình có tình cảm với mình thật. Rồi 2 đứa send cam qua lại, cốt để coi hôm nay mặt mũi ra sao... Rồi ngày ấy cũng đến, anh ta về vn và muốn mình gặp anh ấy. Trên tinh thần bạn bè offline đi chơi với nhau, lúc đầu mình lưỡng lự, nhưng từ chối mãi ko đc, him đưa cả số phone cho mình, dù ko bắt mình gọi nhưng anh ta cũng đưa. Mình đồng ý, ngày hôm đó đi chơi khá vui và có thể cho là trọn vẹn nếu mình không đồng ý đến nhà anh ấy... hix tuy là ko có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy bất ngờ hôn 1 cái mà mình lại chẳng kiên quyết chút nào!
Giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi vô cùng, mình đã bị vào thế chiếu bí... thực sự là giữa 2 tình cảm kia mình ko biết phải đối xử ra sao... Mình cũng chẳng còn mặt mũi nào, kể cả sĩ diện để nhìn mặt 2 người nữa... nhưng mãi trốn hoài sao. Người sinh viên kia thì lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm, anh còn viết là "thương mình nhiều lắm" người kia thì tuy im lặng nhưng mình biếtanh ta cũng quý mình, qua thái độ rất ân cần và chu đáo... Bây giờ mình phải sao đây các bạn, tránh mặt luôn cả 2 mãi mãi có phải là 1 giải pháp cho cả 3 người...
Người thứ 2 mình quen trước người sinh viên kia... có thể nói 2 đứa xem nhau như anh em, cùng làm chung công việc rồi thỉnh thoảng cũng gặp nhau (còn người kia thì chưa) mình có thể cảm nhận đc sự quan tâm của anh ấy như 1 người anh trai hơn là 1 người yêu... quan tâm đến mình thì không nhiều nhưng anh ấy giúp đỡ mình nhiều việc và có tặng quà sinh nhật cho mình, phải rất khó khăn anh ấy mới có thể chọn đc món quà mình thích...
Rồi đến 1 ngày anh ấy bày tỏ tình cảm của mình, mình thấy bất ngờ và rất... phải nói như thế nào nhỉ... mình hạnh phúc không thể nào hơn đc vì... trong thời gian qua mình cũng đã nảy sinh tình cảm nhưng không dám nói. Và cũng trong những ngày này, cái nick chat của người sinh viên nọ cũng sáng lên, 2 đứa lại tiếp tục chat vui vẻ. Mình phải công nhận là rất hư , vì lúc chat cũng không giữ ý tứ, mình cứ tưởng là vui vẻ là đc. Thế rồi sau những lần mình buông lời đùa cợt, người ta tưởng mình có tình cảm với mình thật. Rồi 2 đứa send cam qua lại, cốt để coi hôm nay mặt mũi ra sao... Rồi ngày ấy cũng đến, anh ta về vn và muốn mình gặp anh ấy. Trên tinh thần bạn bè offline đi chơi với nhau, lúc đầu mình lưỡng lự, nhưng từ chối mãi ko đc, him đưa cả số phone cho mình, dù ko bắt mình gọi nhưng anh ta cũng đưa. Mình đồng ý, ngày hôm đó đi chơi khá vui và có thể cho là trọn vẹn nếu mình không đồng ý đến nhà anh ấy... hix tuy là ko có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy bất ngờ hôn 1 cái mà mình lại chẳng kiên quyết chút nào!
Giờ nghĩ lại thấy mình có lỗi vô cùng, mình đã bị vào thế chiếu bí... thực sự là giữa 2 tình cảm kia mình ko biết phải đối xử ra sao... Mình cũng chẳng còn mặt mũi nào, kể cả sĩ diện để nhìn mặt 2 người nữa... nhưng mãi trốn hoài sao. Người sinh viên kia thì lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm, anh còn viết là "thương mình nhiều lắm" người kia thì tuy im lặng nhưng mình biếtanh ta cũng quý mình, qua thái độ rất ân cần và chu đáo... Bây giờ mình phải sao đây các bạn, tránh mặt luôn cả 2 mãi mãi có phải là 1 giải pháp cho cả 3 người...