PDA

View Full Version : Quán cà phê Bệt



cong_binh
30-09-2009, 09:09 AM
Hôm qua mình đến quán cà phê Bệt trên đường Ngô Thời Nhiệm, quán này có kịch xem cũng hay lắm, mấy bạn thử đến xem. Số 17 đường Ngô Thời Nhiệm thì phải, quán này nằm trong 1 con hẻm nhỏ, đi thằng vào chổ rửa xe hỏi người ta sẽ chỉ đường vào.

SaintValentine
30-09-2009, 09:12 AM
Có hình ảnh minh họa hem :D

deathnote
30-09-2009, 09:13 AM
Gần quán Yên :)

Heiniken
30-09-2009, 09:16 AM
Quán này là điểm tập kịch của anh chị Idecaf mừ , tiếc là me wai` mà hông thấy anh Lộc T_T

pine_9x
30-09-2009, 09:18 AM
trc h` chỉ biết cà phê bệt ở nhà thờ Đức Bà với dh Kiến Trúc :d
mà ở đó zui, tha hồ ngắm mí a sv Kiến ngầu ngầu :">

zenk
30-09-2009, 09:31 AM
trc h` chỉ biết cà phê bệt ở nhà thờ Đức Bà với dh Kiến Trúc :d
mà ở đó zui, tha hồ ngắm mí a sv Kiến ngầu ngầu :">

mê zai đích thị nè!kaka

Revolver
30-09-2009, 10:21 AM
Bệt dưới đất ^^

blackmen007
30-09-2009, 10:25 AM
quán nì nằm chung 1 hẻm với Yên nè

Át Chuồn
30-09-2009, 04:50 PM
có hình ảnh ji` ko bạn :D ......................

cong_binh
30-09-2009, 05:18 PM
Mấy bạn thử vào google để search Bệt cafe 17 Ngô Thời Nhiệm để xem chi tiết. Mình thấy quán này cũng có phong cách lắm.

pikachu89
30-09-2009, 08:10 PM
Anh kiến hát hay lại vừa kute nữa. Nhìn iu ghê...

nhocdaica
30-09-2009, 08:55 PM
lúc trước Bệt khá hay, âm nhạc rất có chất, nhưng càng ngày càng tệ, giờ chỉ có kịch coi được, vui vui :))

deathslove
01-10-2009, 02:51 AM
Bệt vẫn chất đấy chứ . Có điều hồi đó có nah Huy đàn Violon rất tuyệt và ảnh cũng kute nữa . mà giờ thì đi du học rồi ^ ^

wade_robson
01-10-2009, 08:34 AM
www.cafebet.com.......thứ 3 và 5 là ngày có kịch.......xem khác hay và chất lượng......tuy mắc hơn chỗ khác....giá nc tầm 50k 60k nhưng như vậy là ok rồi

desperate_eloper161
05-11-2009, 10:07 PM
Mèn ơi... Nó đối diện trường phía bên hông trường Marie Curie áh... đi vào con hẻm nhỏ có chỗ rửa xe, wẹo tay trái. Mèn ơi, ở đây phong cách dễ thương lắm. Lên trên lầu nghen. Có sách để đọc, ngồi trên cái nệm có bông xốp quá cỡ. Àh, có cà phê Bệt 3 tầng áh... ngon lắm ( chống chỉ định với những bạn không uống rượu ). Buổi tối hình như có thuê nhạc công đến chơi ghuitar nữa áh. Sàn gỗ đẹp, màn cửa ton-sur-ton, mọi thứ hầu như đều màu nâu. Nhớ không nhầm thì biểu tượng của wán là con chuồn chuồn áh... ♥

johnniboi
06-11-2009, 09:18 AM
Quán này là điểm tập kịch của anh chị Idecaf mừ , tiếc là me wai` mà hông thấy anh Lộc T_T

Quán này điểm tập kịch của mấy diễn viên trẻ thôi em àh, anh Lộc không bao giờ vô mấy quán này tập kịch đâu. Đình Toàn, Gia Bảo thì có ghé, anh Lộc thì đẳng cấp khác

bingbangbong
08-11-2009, 10:46 AM
nghe nói ở đây có vở kịch "đèn lồng treo cao" j` đó ... cũng hay lắm mà chưa có zịp đi :)

bongtoi
10-02-2010, 03:37 PM
tớ thì thường ngồi quán ở trong khu du lịch văn thánh đường ĐBP,Bình Thạnh.trưa trưa ra đó nằm ngủ là sướng phết ^^

bingley
10-02-2010, 07:36 PM
gửi người đang topic này nha! ^^~. Mình vào đọc mà hết hồn đó. Vì tên của bạn trùng voi tên của mình. Và cái quán cafe bạn đi cũng là cái quán mình cũng hay đến đó. (nhất là đêm Giáng Sinh... hi hi. Có anh Lâm ở đó vui ngất ngây ^^~.
Không biết tên đầy đủ của bạn là gì. ^^~. Mình tên đầy đủ là Lê Công Bình ^^~. Nếu ok thì alo nhá, hiếm khi nào có ai trùng voi tên mình như bạn. ^^~ 0976281341. ^^~

deathslove
15-02-2010, 01:37 AM
Nếu ai biết Nếp thì sẽ biết địa điểm của Bệt
Death share một ít thông tin về Bệt cho ai có hưng thú nhé ;)
Cafe Bệt đi buổi tối mới vui vì từ 9h trở đi mới bắt đầu có các tiết mục biểu diễn, thứ 3 với thứ 5 có diễn kịch, còn các ngày khác trong tuần chơi và hát đàn guitar..
Giá cả: buổi tối trung bình 35k, còn buổi sáng hổng biết, vì chưa đi bao giờ đi vào buổi sáng.
Mình đến đây mới có 1 lần là ấn tượng luôn, vì quán có phong cách rất riêng, thích hợp cho những người thích nghệ thuật và 1 chút trầm lặng, suy tư, nhẹ nhàng và sâu lắng. Bạn cũng có thể tìm một góc nào đó để đọc sách, làm việc, hình như quán có cả wifi, mình thấy có mấy bạn đem theo laptop. Và đúng như tên của quán, bạn sẽ ngồi BỆT dưới đất giống Nhật vậy. ^^ Thú vị hén!
Một điểm độc đáo nữa của cafê Bệt là nếu bạn đi ngang qua quán này mìh nghĩ chắc bạn sẽ không tìm ra đâu vì quán nằm ẩn, ngụy trang trong một tiệm ... rửa xe. Mà lại nằm trên lầu 1 nữa, y như nằm ở không gian thứ 4 vậy á. Lần đầu tiên có người rủ mình đi, mình đã hết hồn không biết tại sao bạn ấy lại dẫn mình đi đến.. tiệm rửa xe. ( làm tưởng rủ mình đi rửa xe chung chứ!)

http://img41.imageshack.us/img41/804/3299170921718394fb87.jpg

http://img41.imageshack.us/img41/7690/3299999136a4b728954f.jpg

http://www.thodia.vn/HotspotImages/hcm/9a/cafe-bet_27022009052729.jpg

http://www.thodia.vn/HotspotImages/hcm/9a/cafe-bet_27022009052803.jpg

Anh Lâm là chủ quán này. Ngày trước quán Bệt còn có tên là Nếp. Anh này hòi đó chơi nhạc cho quán Aucostic [cũng gần Bệt].
Bonus tấm hình a chủ quán :D
http://img505.imageshack.us/img505/3928/3337676863d86856b1a7.jpg

nhocdaica
15-02-2010, 03:26 PM
hé hé, buổi tối Bệt giá trung bình hơn 50k bạn ơi, báo giá nguy hiểm quá :D

fatenight
01-03-2010, 03:20 PM
Nhạc cực hay! một ko gian thưởng thức âm nhạc thật sự.

gau_bac_cuc
02-07-2010, 09:45 PM
Đến Bệt được vài lần:binhsua20::binhsua20::binhsua20: Quán đẹp, yên tĩnh và tạo cho khách 1 cảm giác rất thân thuộc:m129::m129::m129: Mình còn nhớ, lần đầu đến quan Bệt là Đêm Sinh viên - Học sinh do 1 anh nhạc sĩ tổ chức, hát hò rất là vui:leaf12::leaf12::leaf12: