Trái thơm tình yêu
22-05-2006, 12:55 AM
Kết quả cuộc thăm dò tại http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=6373
----------------------------
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều... trời hôm nay dường như u ám hơn mọi ngày, có lẽ như có một cơn giông sắp diễn ra.
Tôi đối mặt với anh, một cảm giác vô hồn cứ vây lấy tôi. Cả hai ngồi đối diện với nhau không biết đã bao lâu rồi... Tôi chủ động mở lời trước để phá đi không gian tĩnh lặng đó với một câu hỏi ngớ ngẩn: "Bây giờ anh quyết định thế nào? Hãy nói cho em biết." Nhưng anh vẫn ngồi đó, không nói một lời nào, tay vẫn khuấy đều ly cafe... Vậy là mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Đột nhiên, anh ngừng khuấy ly cafe. Một cách chậm rãi, anh nói với tôi một điều khiến tim tôi đau nhói: "Em, có lẽ bây giờ em đã biết. Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng - anh không thể nào đem cho em hạnh phúc vì anh đã có một tình yêu...". Khi nghe đến đó, tôi muốn vỡ òa lên khóc, nhưng không - tôi không thể khóc được vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Tôi nói với anh: "Em chúc anh luôn vui, luôn hạnh phúc với con đường anh đã chọn."
Cả hai chia tay nhau. Trời bắt đầu rơi những giọt mưa trĩu nặng. Anh đã đi con đường của anh... Những giọt mưa từ từ rơi nhẹ trên bờ vai, đến lúc cảm thấy đau rát vì cơn mưa đang dần nặng hạt tôi cũng không hay. Tôi chạy xe lang thang và đi lạc vào những con đường thân quen mà tôi với anh đã từng đi qua. Nước mưa và nuớc mắt chan hòa trên khuôn mặt tôi...
Với tôi, một cuộc tình dang dở nữa lại trôi qua...
----------------------------
----------------------------
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều... trời hôm nay dường như u ám hơn mọi ngày, có lẽ như có một cơn giông sắp diễn ra.
Tôi đối mặt với anh, một cảm giác vô hồn cứ vây lấy tôi. Cả hai ngồi đối diện với nhau không biết đã bao lâu rồi... Tôi chủ động mở lời trước để phá đi không gian tĩnh lặng đó với một câu hỏi ngớ ngẩn: "Bây giờ anh quyết định thế nào? Hãy nói cho em biết." Nhưng anh vẫn ngồi đó, không nói một lời nào, tay vẫn khuấy đều ly cafe... Vậy là mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Đột nhiên, anh ngừng khuấy ly cafe. Một cách chậm rãi, anh nói với tôi một điều khiến tim tôi đau nhói: "Em, có lẽ bây giờ em đã biết. Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng - anh không thể nào đem cho em hạnh phúc vì anh đã có một tình yêu...". Khi nghe đến đó, tôi muốn vỡ òa lên khóc, nhưng không - tôi không thể khóc được vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
Tôi nói với anh: "Em chúc anh luôn vui, luôn hạnh phúc với con đường anh đã chọn."
Cả hai chia tay nhau. Trời bắt đầu rơi những giọt mưa trĩu nặng. Anh đã đi con đường của anh... Những giọt mưa từ từ rơi nhẹ trên bờ vai, đến lúc cảm thấy đau rát vì cơn mưa đang dần nặng hạt tôi cũng không hay. Tôi chạy xe lang thang và đi lạc vào những con đường thân quen mà tôi với anh đã từng đi qua. Nước mưa và nuớc mắt chan hòa trên khuôn mặt tôi...
Với tôi, một cuộc tình dang dở nữa lại trôi qua...
----------------------------