PDA

View Full Version : thơ dzui



moon_soul
20-05-2006, 09:05 PM
Lúc trước 2 chữ "làm wen"
wen rồi 4 chữ "Chúng mình yêu nhau"
yêu thì 2 chữ "trọn đời"
Để giờ 4 chữ "thôi mình chia tay"


buồn buồn tự tử bên cây mận
cây mận xum xuê trái wá trời
động lòng trắc ẩn ăn vài trái
ăn xong tuột xuống......... hết buồn ngay


Sự đời hai chữ ganh đua
Tiền tài, danh lợi đều thua bạn hiền
Bạn hiền nào khác chi ai
Cũng Bia ,Rượu, Gái, Bạc Bài...sáng đêm


ầu ơ tiếng mẹ nỉ non
mấy thằng uống rượu là con ngọc hoàng
ngọc hoàng ở tận thiên đàng
thấy con uống rưọu...cho 2 ngàn mua thêm
vì ngài cũng nhớ đến con
lâu rồi hông gặp biết làm sao đây
thôi thì gởi ít tiền này
cho nó uống nữa để mau bay về...trời

Nếu biết ngày mai em bỏ chồng
Cho anh xáp lại có đc ko
Đừng bận tâm em tìm người mới
Khỏi mất công anh kiếm lòng vòng.

Biết được ngày mai em bỏ chồng
Anh mừng ghê lắm em biết ko?
Thiệt đáng bõ công anh mọng đợi
Ai bảo khi xưa xù - bỏ anh

Không chừng nay mai em bỏ chồng
Sẽ có ngày này em biết không
Vì mail anh gửi, fone anh gọi
Chồng em nó tức chịu nổi ko?

em biết ngày mai sẽ bỏ chồng
Tìm được ngừ khác... có phông hơn
Chồng em vừa dốt... vừa cà chớn
Sáng sớm đòi ăn... tối... ấm nồng

Em nói ngày mai sẽ bỏ chồng
Nhưng chửa nói rằng... sẽ lấy anh
Đừng mong... đừng ngóng... người xưa hỡi
Tớ đã... lấy chồng.... chả dại đâu... (ngu gì way lại)

Em bít ngày mai sẽ bỏ chồng
Nên tìm người khác... anh chớ mong
Thà rằng cất công... em đi kím
Chớ dại gì mà... đi lấy anh...

Nếu biết ngày mai em bỏ chồng
Anh về mua giấy đốt phong long
Phan Kim Liên số em đã định
Em khó thoát khỏi cảnh Võ Tòng

Sáng sớm ban mai mặt trời lặn
Hoàng hôn ảm đạm ánh bình minh
Ni cô chải tóc bên bờ suối
Nơi dòng nước lũ trôi dịu êm

Một buổi chiều gió hiu hiu thổi mạnh
Một con ngựa ô màu trắng
Chạy trong một khu rừng rậm rạp trụi lá
Một cụ già còn rất trẻ
Ngồi bên gốc cây cổ thụ ... mới nảy mầm

Hoàng hôn tới mặt trời rạng rỡ
Người nườm nượp im lặng như tờ
Nhạc thét gào mời gọi nàng thơ
Nghe chuyện Tấm nghĩ nàng ...thị Nở

moon_soul
20-05-2006, 09:06 PM
nếu em là ni cô chải tóc bên bờ suối
anh xin làm hiệp sĩ mù lên núi ngắm trăng

moon_soul
21-05-2006, 06:37 AM
chơi` ! chêt' roai` tui post nhâm` chũ đê` hic hic

baby_boy
23-05-2006, 11:01 AM
hi thơ vui thiệt đó.............

alac
23-08-2008, 12:34 AM
Nếu biết ngày mai em bỏ chồng
Cho anh xáp lại có đc ko
Đừng bận tâm em tìm người mới
Khỏi mất công anh kiếm lòng vòng.

Ôi chao, "Hai sắc hoa Tigôn" ra thế này đây

Thuần
23-08-2008, 09:51 AM
như vậy mới là thơ hay chứ ;))

holaboy
23-08-2008, 09:01 PM
nghĩ ra dc cũng tài thật =))

findsomethingforme
23-08-2008, 11:46 PM
Chậc, thơ gì mà ... hehe ^^ ...