buomtrangdemden
20-05-2006, 04:01 PM
Đêm nay em lại ko ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt vào là mỗi lúc em nghe thấy tiếng nói anh muốn làm anh em với nhau thôi. Tại sao lại như thế hả anh? ngay cả trong mơ anh cũng hiện bên em như một lời nói chắc chắn rằng ta phải là anh em với nhau thôi. Ngày xưa em chưa từng tin là có định mệnh trên đời này nhưng đến bây giờ thì em đã biết rằng có định mệnh. Định mệnh làm em và anh gần nhau , định mệnh làm em yêu anh, và rồi định mệnh cũng làm em và anh xa nhau.Em thật sự ko muốn chấp nhận sự thật ấy nhưng nó đã là định mệnh thì ko thể cưỡng lại được phải ko anh? Vậy thì anh hãy cứ làm theo những gì anh muốn anh thích, hãy sống một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều tiếng cười hơn anh nhé. Em ko thể mang đến cho anh một cuộc sống như thế, em ko phải là người hoàn hảo. Em hiểu mình đã sống hết mình vì tình yêu vì anh và em ko hối hận về những gì mình đã có. Đó là kỉ niệm đẹp phải ko anh. Em chỉ xin anh một điều : khi anh yêu một ai đó, khi anh hiểu nỗi buồn của 1 cuộc chia tay , khi anh hôn ai đó hãy nhớ đến em, thế là em vui rồi. Chúc anh hạnh phúc bên người yêu mới, bên một cuộc sống mới - một cuộc sống ko có em!
buomtrangdemden
20-05-2006, 04:02 PM
Anh có hiểu lòng em ?
Anh ! từ lúc quen anh , em đã biết thế nào là hạnh phúc , là đắng cay , là ngọt bùi .
Anh biết ko? bây giờ nhiều lúc em suy nghĩ không biết hồi trước mình cần gì nữa . chỉ biết là bây giờ em hối tiếc nhiều lắm . em thấy mình đã sai nhiều quá , đến bao giờ em mới được sửa sai những lỗi lầm ?
Đối với em , anh là tất cả . Em đã rất tự hào để khoe với mọi người rằng anh là người yêu của em . và khi ở gần anh , em thấy mình mạnh mẽ biết mấy . Có lẽ em đã yêu quá nhiều . Không lẽ yêu là sai hở anh ? Người ta nói " yêu là chết ở trong lòng một ít " thế sao em vẫn còn yêu , muốn yêu và được yêu . Thế nhưng . Những gì anh đối xử với em ngày hôm nay , những lời anh nói khắc sâu vào trái tim em , ko lẽ do anh đã thay lòng . Hay 1 người khác đã xen giữa chúng ta ??? Em biết vì em vì mẹ em nên anh đã không còn yêu em nữa anh cố lẫn tránh đi.Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong em , em đã ko tìm được câu trả lời, ngay cả ở chính anh .Anh ơi ! nếu ở bên người ấy , anh hạnh phúc , nụ cười luôn trên môi anh , thế thì em sẽ ra đi . Em sẽ ra đi vì em biết rằng , yêu là để cho người mình yêu được hạnh phúc , dù hạnh phúc ấy không dành cho em , dù điều đó có làm em đau biết mấy , dù nước mắt em có rơi từng đêm . em vẫn luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc . Và có phải em đã mơ ước quá mỏng manh , rằng người đó chỉ là thoáng qua
Có người đã hỏi em , nếu có một điều ước , em sẽ ước gì , em đã ước , em có đầy đủ sức manh và nghị lực để được hạnh phúc . Nghe buồn cười quá phải không anh ? điều ước nhỏ nhoi nhưng chẳng nhỏ chút nào .
Em cũng biết , có lúc em ích kỷ với anh . Em không màng đến cảm xúc của anh , đã có những lúc em không cho anh được yên tĩnh , không cho anh khoảng riêng tư . Đến bao giờ em mới được sửa sai ?
Dù quyết định của anh có thế nào đi nữa , dù quyết định của anh có làm em gục ngã , em luôn tôn trong quyết định đó .
Em chúc anh luôn hạnh phúc . Chúc anh luôn mạnh mẽ và đấy nghị lực .
YOU - MY LOVE - FOREVER
boy_buon_dn
28-05-2006, 03:45 PM
Hix, khóc rồi nè!,...làm tui cảm động quá
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.