PDA

View Full Version : Teen và thú chơi vật nuôi ‘độc’



Let's Smile
14-09-2009, 05:57 PM
Chẳng thể ngờ, nhện, rết…, những con vật khiến nhiều người chỉ nhìn thôi đã hốt hoảng vì khiếp sợ, giờ đây lại trở thành "thú cưng", được rất nhiều teen yêu thích.

Truy cập vào một diễn đàn mua bán trên mạng, người viết bài vừa ngỏ ý muốn tìm mua một loại thú cưng thật “độc” về nuôi, ngay lập tức nhận được rất nhiều lời gợi ý, “chào hàng”. Trung, một thành viên tích cực của diễn đàn, cũng là người “mời gọi” nhiệt tình nhất, khẳng định: “Chỗ mình loại nào cũng có, ‘độc’ cỡ nào, nghĩa nào cũng đáp ứng được hết”.

Tỏ ra tò mò và muốn tìm hiểu kĩ lưỡng, người viết bài được Trung “giảng giải” thêm: “Chó, mèo, thỏ, rùa bây giờ ‘lỗi mốt’ hết cả rồi, chỉ có những loại hoặc thật độc đáo, hoặc ‘sốc’ một tí mới hút khách thôi”.


http://img.news.zing.vn/img/226/t226306.jpg

http://img.news.zing.vn/img/226/t226307.jpg

http://img.news.zing.vn/img/226/t226308.jpg
Sóc bay khiến nhiều teen girl "mê mệt"


Theo lời Trung, dù không quá mới mẻ, nhưng sóc bay và nhím cảnh vẫn đang khiến cho các teen girl “mê mệt” nhất. Sóc bay “ghi điểm” bởi lông mượt, mắt tròn xoe, mũi hồng hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Đặc biệt hơn, loại sóc này sạch sẽ, có mùi thơm và chúng có thể bay vèo vèo đúng như tên gọi của mình.

Ly, một teen girl lý giải việc chọn mua một cặp nhím cảnh về nuôi: “Tớ thích những ‘em’ thú ngoài đáng yêu, đúng ‘gu’ mình thích, còn phải thế hiện được rằng mình ‘biết chơi’ nữa. Tại bây giờ ai chẳng nuôi pet, không ‘xịn’ thì nhàm lắm”. Và để thể hiện “đẳng cấp”, Ly bỏ ra gần 2 triệu để đầu tư một cặp nhím mà theo lời cô nàng thì: “Cho bạn bè… ‘lác mắt’ chơi”.


http://img.news.zing.vn/img/226/t226312.jpg

http://img.news.zing.vn/img/226/t226313.jpg
Những "em" nhím này có giá cả triệu đồng


Nếu như thời gian trước, bọ cạp làm nên “cơn sốt” với các teen boy mê cảm giác mạnh, thì giờ đây, rết lại đang được “kết” hơn nhiều. Trung Quân (TP HCM), chủ sở hữu của hai con rết cực “khủng”, kể: “Một lần đến nhà đứa bạn chơi, mình rất ngạc nhiên thấy rết được nuôi trong bể kính, thấy lạ lạ nên cũng ‘sắm’ về”. Giá trung bình chỉ khoảng 20-30.000/con, dài đến gần 20cm, lúc đầu nhìn sợ thôi, chứ sau này nuôi quen thấy các ‘em’ ấy cũng… dễ thương lắm”.


http://img.news.zing.vn/img/226/t226314.jpg

http://img.news.zing.vn/img/226/t226315.jpg

http://img.news.zing.vn/img/226/t226316.jpg
Rết cũng trở thành "vật cưng" và được nuôi trong... bể kính


Bổ sung vào danh sách vật nuôi “độc” đúng nghĩa đen mà teen chọn nuôi là nhện, phổ biến nhất là loại nhện kiểng có tên Tarantula Amazon. Trên một vài diễn đàn, chú nhện này được mời chào với giá không “xoàng” chút nào, rẻ nhất là khoảng 500.000 đồng và thậm chí lên đến tiền triệu nhưng vẫn vô cùng “hút” khách teen mê đồ “lạ”.


http://img.news.zing.vn/img/226/t226317.jpg

http://img.news.zing.vn/img/226/t226318.jpg
Bỏ ra một khoản tiền không nhỏ và bất chấp cả nguy hiểm, nhiều teen vẫn chọn nuôi nhện.


Có vẻ “triết lý” hơn, nhiều teen chọn nuôi kỳ nhông: “Nhìn chúng biến đổi màu sắc liên tục, đôi khi cũng khiến mình tự nhắc nhở bản thân phải thật linh hoạt trong cuộc sống, bởi thế nên mình chọn kỳ nhông chứ không phải bất cứ vật nuôi nào khác” (Tuấn Minh, HN). Thức ăn của loại vật này rẻ và dễ tìm: rau, cỏ, gián, châu chấu, nhưng để chúng đổi màu và “khoe sắc” đẹp nhất, thì cần phải đầu tư những chiếc bể xịn, giá không dưới tiền triệu.


http://img.news.zing.vn/img/226/t226319.jpg
Kỳ nhông được coi là vật nuôi "triết lý".


Hầu hết chủ nhân của những vật nuôi “độc” này đều săn “nguồn hàng” từ trên mạng là chủ yếu, và đặt 100% sự tin tưởng vào những lời… quảng cáo của người rao. Chẳng hạn như Quân, cậu bạn này khi được hỏi thì hồn nhiên trả lời: “Loại rết này có nguồn gốc rõ ràng mà, đã được rút hết độc rồi, và còn được ‘huấn luyện’ qua để… gần gũi với chủ nữa”, nhưng lại “bí”, không biết “nguồn gốc rõ ràng” ấy cụ thể là thế nào và thừa nhận cũng chẳng biết làm cách nào để kiểm chứng còn độc hay không. Tương tự như vậy là trường hợp của những teen chọn nuôi nhện kiểng, nhím hay kỳ nhông khoe: “Nhập khẩu từ nước ngoài về đấy, hiếm lắm”, y hệt những lời rao, nhưng thực tế thì bản thân lại mù mờ, chẳng biết “nước ngoài, nước trong” thế nào.

Những vật nuôi không rõ nguồn gốc như trên rất dễ mắc và truyền bệnh cho con người, bởi chúng hầu hết đều chưa được kiểm dịch cũng như tiêm vắc xin phòng bệnh. Ngoài ra, dù đầu tư rất nhiều tiền của, nhưng kinh nghiệm chăm sóc ít, hầu hết đều có từ việc “rỉ tai” nhau, nên việc “oách” với bạn bè chưa được bao lâu, nhiều teen đã phải ngậm ngùi vì vật nuôi chết, uổng phí một số tiền không hề nhỏ.

o0o_up_d0wn_o0o
14-09-2009, 06:11 PM
tởm tởm :-s ... bé giờ chỉ nuôi cún cun thôi ... mà giờ chuyển nhà nên không nuôi nữa ^^ ...

nhinhanh_no1
15-09-2009, 06:02 PM
==" ko tài nào đụng vô được mấy con rít, nhện, kỳ nhông...=="

Su_Su
15-09-2009, 08:40 PM
kinh wé đi
nếu mà gặp mấy kon nhện với rít đóa thì chắc có nước xỉu wé
nhưng thấy sóc bay với nhím cũng dễ zương wé ak^^

kenio_mat_hi
15-09-2009, 08:57 PM
ax...ngĩ sao nhện,rết,kì nhông kũng thành vật nui thế chài............hix..kinh wá
chỉ có sóc bay vs mí em nhím là ok...............hoho....^^.

DạThiên
15-09-2009, 09:04 PM
chó mèo mà em còn sợ nói gì mấy con này. có nước đem zìa ngâm rượu thì còn đc. _ _", nuôi rết hay nhện lỡ một sáng ko thấy nó trong chậu thì xác định luôn. :m059:

DK Master
15-09-2009, 09:08 PM
Ôi thix nuôi con tắc kè zới con nhím ghê.... nhìn đáng iu quá đi.... mà ** hem cho nuôi tắc kè do sợ mí con bò sát :(( :((

Royarder
15-09-2009, 09:09 PM
Nhím khi nhỏ rất đáng yêu nhưng khi lốn lên thì nó không dễ thương tý nào đâu =.='

†_Sky_†
15-09-2009, 09:15 PM
thà để tiền nuôi bọn thú đó tẩm bổ còn hơn ~.~

The Silent
15-09-2009, 09:34 PM
hmmm .. chỉ thấy thích sóc bay và nhím thoai. haizzz

hiện h vẫn còn đang nuôi 2 em hamster hơn 1 năm nay roài =))

JJ_Kid
18-09-2009, 01:08 AM
tui có nui con nhện nè, có j đâu nhỉ

alac
18-09-2009, 11:11 AM
nuôi con cái ghẻ cho nó độc :|

Bubu Thành Long
18-09-2009, 11:56 AM
pé Nhím dễ thương quá à, muốn có 1 con quá à

Cùi bắp
18-09-2009, 11:59 AM
Hồi xưa nhà mình có nuôi nguyên một đàn chuột cống :leaf18:

blackmen007
18-09-2009, 12:11 PM
oa oa...tớ mún 1 em sóc bay...oa oa

nhocbuon92
18-09-2009, 12:21 PM
hic hic rít nhện tắc kè hay gì gì đó e chi dám đụng = dép thoy :m077: đập đạp mấy phát sợ ém:m003:

taodomuoiot812
20-09-2009, 08:38 PM
hùi đó e cũn nuôi vật kưng độc đó là 1 con chuột đồng lông vàng(khá dữ dằn) chủ nào tớ nấy mak:leaf17:

dangtran99
23-05-2010, 06:50 PM
Trời,cái vụ chơi rít,nhện thì tui xin kíu..........nhìn nó kinh dị wá

Ken.LxX
23-05-2010, 07:22 PM
arh !!! con nhím vs con sóc :X

hamster green apple
23-05-2010, 07:35 PM
hmmm .. chỉ thấy thích sóc bay và nhím thoai. haizzz

hiện h vẫn còn đang nuôi 2 em hamster hơn 1 năm nay roài =))

cảm ơn anh đã nuôi 2 anh em em cẩn thận... em hứa khi nào thành "người" em sẽ đền đáp công ơn nuôi dưỡng của anh và cả phần em của em nữa được không anh ??? :leaf7: