PDA

View Full Version : Đừng nghĩ, đơn giản như...sơ mi



vangtrangcodon
19-05-2006, 02:27 PM
Từ lâu rồi, tôi đã quen với việc đi mua áo sơ mi thì lấy số đo cổ. Ra cửa hàng, cứ nhắm cái ô có số 39 mà chọn lựa. Thích carô thì chọn caro, thích kẻ sọc kẻ ngang thì rước kẻ ngang kẻ sọc. Đơn giản! Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước, khi "thị trường sơ mi" trong nước chưa phức tạp và khi tôi chưa dám bước chân vào bất kỳ cửa hàng thời trang nào ở nước ngoài.
Đi công tác nước ngoài hồi đó, làm gì dám mơ đến chuyện mua sắm nếu chỉ trông mong vào khoản tiền công tác phí. Vì thế sau nhiều chuyến được gọi là xuất ngoại, tôi chỉ du lịch bằng mắt là chính và quần áo vẫn là những thứ mang từ Việt nam.


http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939807_11.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939807_11.jpg)



Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, có một bà chị họ sống lâu năm ở thành phố Berlin, nhân cuộc gặp gỡ bất ngờ và đầy mừng tủi với thằng em đi công tác sang mang theo chút quà quê hương, nhất định đòi dẫn đi chơi và mua sắm.
Tính sĩ diện nổi lên, tôi bảo cần mua vài thứ lặt vặt và đôi áo sơmi, sau một con tính rất nhanh trong đầu rằng áo sơmi thì cũng không đắt lắm. "Chịu được", tôi kết luận trong đầu.
Bà chị sành điệu phóng xe đưa tôi đi thăm thú các địa điểm không thể bỏ qua, kể cả bức tường Berlin, trong suốt buổi sáng trước khi dẫn cậu em họ xa lơ xa lắc bước vào một cửa hàng trên một con số lớn.
Cửa hàng cũng khiêm tốn nhưng giá trị của những chiếc sơmi (http://netmode.vietnamnet.vn/namgioi/canhdanong/2005/03/389799/) thì khiến tôi suýt bổ ngửa bởi toàn tiền trăm D-mark trở lên (hồi đó chưa dùng euro).
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/normal/images939799_1.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939799_1.jpg)
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/normal/images939803_5.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939803_5.jpg)
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/normal/images939809_13.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939809_13.jpg)
Không biết bà chị có để ý thấy mặt tôi tái mét trong mấy giây không, nhưng tôi vẫn dũng cảm tiến đến lật lật giở giở, ra chiều am hiểu lắm.
Chị thậm chí còn ngạc nhiên khi tôi lựa rất nhanh, chỉ ngay vào một chiếc màu khá nhã, có số đo châu Âu là 15 rưỡi. "Cái này đúng vừa cỡ em đấy", tôi nói chắc nịch. Nhân viên nhanh nhẹn gói ghém rất đẹp, cho vào túi, nhận tiền và cúi chào.
Nói "buốt ruột" vì tiếc tiền thì cũng không phải nhưng món đầu tiên phải "nghiến răng" ở nước ngoài tới mức hết sạch tiền cho cả tuần đi công tác mà chỉ là cái áo sơmi thế này thì quả là hoang quá.
Chầu cà phê sau đó tự nhiên mất vui vì nỗi băn khoăn của anh cán bộ tầm trung. Về tới khách sạn, tôi vội vàng mang áo ra mặc thử xem khoác đồ đắt tiền có cảm giác khác lạ hay không.
Thực sự là lúc đó tôi mới bình tĩnh để xem cái chất đanh và mát rượi của nó. "Made in Italy" cơ đấy nhá, hoàn toàn cotton - không đến nỗi mặc mà như không mặc giống bộ quần áo mới của Hoàng Đế song quả thực là cứ nhẹ bẫng thế nào ấy.
Khuy cài kiểu khá lạ, những đường sọc mờ tinh tế, cổ áo vừa khít - không có gì phải phàn nàn và hối hận. Nhưng kìa, cái tay áo trùm đến hơn nửa bàn tay. "Ôi trời!"- đúng là tôi đã thốt lên một tiếng kêu như thế.
Trong những thứ đồ mặc trên người, có lẽ áo sơmi là thứ mà mỗi người đàn ông có nhiều nhất (http://netmode.vietnamnet.vn/namgioi/canhdanong/2005/12/524234/). Lý do rất đơn giản: complet thì nhiều tiền, không thể mua xoành xoạch được; quần âu, kaki hay quần jeans thì cũng chỉ có mức độ vì không nhất thiết phải "đầu tư" lắm cho khu vực... ít được để ý này, cravat thì kể cả những đấng nam nhi "lịch" nhất cũng có thể xoay vòng liên tục.
Sơ mi thì khác. Nhu cầu thay liên tục nên tự bản thân mình phải mua nhiều. Chưa kể bạn gái gửi gắm tình thương, vợ sắm cho xứng đáng vai trò đảm, hay bạn bè tặng vào những dịp đặc biệt. Mà khi mua thì cũng phải để ý nhiều hơn vì sơmi là thứ đồ dễ đập vào mắt người khác hơn.
Sau cái cú hớ chết người ở Đức, cũng phải dăm ba ba lần "chết hụt" nữa thì tôi mới đúc kết ra một điều rằng mua và sử dụng sơmi cho đúng cách chẳng đơn giản tí nào.
Không quan tâm đến chuyện ăn mặc thì thôi, chấp nhận mặc áo sơmi nhàu đi làm thì hết chuyện, nhưng đã gọi là có chú ý đến chuyện ăn mặc của bản thân thì cũng cần tìm hiểu cho rõ về cái áo sơmi trước.
Đành rằng thời trang đàn ông không thay đổi kiểu nhanh chóng nhưng chỉ cần không để ý một chút thôi là có thể vác về chiếc áo không xài được. Chả lẽ mua được chiếc áo đẹp, lại là áo hàng hiệu hẳn hoi, mà lại phải mang ra bác thợ may đầu phố nhờ lên cho cái cổ tay dài thòng.


http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939813_17.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939813_17.jpg)



Nhưng cứ thử nhìn quanh mà xem, mặc áo sơmi rộng chỗ này hoặc chỗ kia là chuyện "hơi bị" phổ biến trong giới mày râu. Ngay cả ở những nước nổi tiếng văn minh về thời trang cũng thế thôi. Khối anh carvat chỉnh tề nhưng cổ áo xệ xuống tận xương quai xanh, khối ông tay áo chùng quá thể vì thừa đến cả chục phân.
Lý do cũng đơn giản như trên: thông thường người ta lấy số đo vòng cổ làm chuẩn và có số đo tay cùng vòng ngực tương ứng. Nhưng thử hỏi một anh cao kều gầy nhom thì làm thế nào?
Nếu mua theo số đo vòng cổ thì anh có chiếc áo ngẵn cũn cỡn, tay cộc, còn nếu mua theo chiều cao thì hậu quả là cổ áo của anh tuy đã cài khuy trên cùng vẫn có thể nhét thêm... một nắm tay. Đó là chưa kể nó sẽ rất "thùng văn minh" bởi anh là loại ngực lép kẹp.
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/normal/images939801_6.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939801_6.jpg)
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/normal/images939805_8.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939805_8.jpg)
http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/normal/images939811_16.jpg (http://netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images939811_16.jpg)
Với một bác thấp nhỏ và to béo thì cũng tương tự. Có khi chiều dài thì vừa nhưng mặc vào như áo chẽn còn cổ thì chật căng. Có lẽ người Nhật kỹ tính nhất về sơmi.
Tôi chưa thấy ở đâu mà áo sơmi được phân loại kỹ đến thế. Cũng là áo cỡ 40 hoặc 42 nhưng còn kèm thêm cái gạch ngang "-" và các số 80, 82, 84... Ấy là số đo của chiều dài cách tay. Tỷ dụ một người tương đối chuẩn, nếu cổ 39 thì tay sẽ dài khoảng 78 hoặc 80.
Nếu anh có đôi tay giống với tổ tiên hơn thì xin mời chọn loại 30-82, anh lêu đêu 1m75 nhưng cổ "tóp" thì xin mời cũng vẫn 30 mà chọn nhưng nhớ lấy cái có tay dài 84 cho. Thế là vừa vặn!
Nhưng mua áo sơmi mới là bắt đầu câu chuyện. Mặc như thế nào cũng kéo theo một số thủ tục và quy định, đòi hỏi người sử dụng tinh tế một chút. Nhiều khi không phải là chuyện áo đắt hay áo rẻ mà là mặc sao cho sang trọng. Và còn những vấn đề rắc rối như mặc áo có ve kiểu gì thì đi với cravat kiểu gì; áo kẻ, áo chấm, áo carô mặc sao cho phù hợp hoàn cảnh.
Là (ủi) áo cộc tay thì để li thế nào, áo dài tay thì ra sao, làm thế nào để khi ủi cổ áo không bị gãy... Tất nhiên có những người thích "chơi" kiểu phá cách, nhưng với những người mà cơ thể không có gì thật xuất sắc để phô diễn thì tốt nhất là cứ kiểu phối hợp tiêu chuẩn phổ biến mà theo.
Việc này cũng chỉ đòi hỏi phải lưu ý hơn một chút thôi, chứ không nhất thiết đến mức phải nhờ đến cái tủ công nghệ hiện đại nhất đang được triển lãm ở Hàn Quốc: Tất cả quần áo trong tủ đều được lưu vào bộ nhớ, chỉ cần cầm một chiếc áo đặt lên ngực và soi trước gương thì tự động hệ thống máy tính sẽ gợi ý các giải pháp chuẩn với những đồ dùng khác có sẵn.
Tiếc là thực tế nhiều khi không giống như trong sách vở. Chẳng cần phải nỗ lực gì nhiều, ai cũng dễ dàng thuộc mấy cái gạch đầu dòng lưu ý về áo sơmi.
Nhưng vừa mới hôm qua thôi, nhân dịp vừa được tăng lương, tôi thích chí quyết định tự thưởng một cái áo sơmi màu xanh cỏ úa nhạt cho hợp với chiếc cravat mới được tặng sinh nhật.
Nhưng tìm mãi trong một cửa hàng khá lớn, thương hiệu rất nổi, màu thì có mà không có size của mình. Cô bán hàng đon đả: "Anh mặc cái áo cỡ 40 này cũng được mà. Em đảm bảo là vừa tay, cổ hơi rộng một ít cho thoải mái". Ôi, chán chuyện. Cả mớ lý thuyết đem ra mà đốt, rồi thả cho gió cuốn đi.
(theo VHTT& Đàn Ông)

Mr.Kevin
19-05-2006, 02:48 PM
ở VN mún mau áo sơmi đẹp thì vào hệ thống các cửa hàng của SEAfashion. Bảo đảm với bạn là bạn sẽ ko phải thất vọng đâu

pon_pon
19-05-2006, 09:09 PM
màu tươi quá hen
đẹp ghê
thích quá àh

louisko
20-05-2006, 08:01 AM
Mấy cái áo này đẹp quá àh !!!!!!!!! Màu sắc cũng đẹp nữa !!!!!