PDA

View Full Version : Đôi khi phải suy nghĩ !!!!!



nhoc_dzuidze_dn
18-05-2006, 11:03 AM
Bạn đã bao giờ rơi vào những trường hợp mà khiến bạn phải băn khoăn , suy nghĩ và nó đem đến cho bạn những cảm giác thật khó chịu. Đôi khi bạn muốn bứt phá mọi thứ , muốn thoát khỏi những cái cười nhao báng , những ánh mắt soi mói của mọi người ???
- Một ngày, bạn đang bon bon tren xe trở về nhà thì bắt gặp những nụ cười mà bạn chẳng thể chịu nổi của một vài cô bé nhóc nhóc. Rồi bất ngờ một trong số đó bỗng bật cười, bảo :" Ê, Gay kìa tụi bay, thằng này tao biết!!!" Rồi vụt đi trong sự ngơ ngác của bạn ! nếu là người đó là bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào, và sẽ xử lý ra sao !!!
- Có khi nào bạn đang ở nhà thì có tiếng chuông vang lên, vừa ra đén cửa bạn giật nẩy mình khi lù lù trước mắt là lũ bạn của mình- mà chính bạn cũng nhận không ra- trong trang phục lòe loẹt, giọng nói eo éo,rồi lại đi như bay.Lúc đó hẳn bạn sẽ không biết nói thế nào nhỉ, rồi lại đến những người hàng xóm mắt chữ o mồm chữ a đang " chăm chú " nhìn theo nữa!!!!
Có lẽ đây chỉ là một trong vài truờng hợp mà chúng ta gặp trong cuộc sống!!! Co thể nói, với những người khác thì cái thế giới thứ 3 này là một cai' gì đó qua' mới mẻ , quá bí ẩn lại bệnh hoạn và đầy sex nữa !!! Thế nhưng họ đâu biết rằng trong đó , vẫn còn rất nhiều người sống mạnh mẽ ,luôn phấn đấu để tìm được 1 tình yêu đích thực, trong sáng cho mình, và chúng ta đang đoàn kết,yêu thương nhau để vươn đến một tương lai tươi sáng hơn !!!
Một người Đức đã phát biểu trong 1 một thảo luận mà theo nhiều người thì thật đáng để suy ngẫm:
"- ...Chúng tôi là những con người sinh ra đã mang trong mình một sự lệch lạc về giới tính, một sự khiếm khuyết,thế nhưng chúng tôi vẫn là người , chúng tôi có được tất cả những quyền của 1 con người, chúng tôi vẫn có 1 trái tim nóng bỏng , sôi sục , thèm khát sự yêu thương. Thử hỏi, vì sao chúng tôi lại như thế , chẳng phải do chúng tôi đang mang trong mình dòng máu với những đặc điểm do cha mẹ truyền cho , mang một giới tính trời ban sao ? Chúng tôi muốn lắm nhưng làm sao có thể thay đổi con người mình , vì vậy hãy để chúng tôi là chính mình, moi người sẽ thấy rồi sẽ có nhiều nhà khoa học , nhiều người nổi tiếng đóng góp cho xã hội là gay ! Tất cả những gì chúng tôi làm là vì tình yêu, sự tự do và hạnh phúc !! Và điều đó là vô hại ...vv...."

charry
18-05-2006, 11:25 AM
chào bạn nha !! charry góp ý chút : bạn đừng nên quá quan trọng hóa vấn đề lên như thế !!! ko có gì đâu , ko lẽ bạn là người ko thể sống trên dư luận của ng ta ah ?? mặc họ nói ji` nhưng u vẫn sống , vẫn hòa đồng đấy thui...có làm chuyện ji` xấu đâu mà sợ !!!
Kệ họ mình cứ đường chính chính mà đi , nói nha...mình có "ăn của" của họ ko ? có phải họ nuôi mình ko ? mà sợ ...do đó...mọi việc cứ bình thường thui !! chúc bạn may mắn

pon_pon
18-05-2006, 11:57 AM
Một ngày, bạn đang bon bon tren xe trở về nhà thì bắt gặp những nụ cười mà bạn chẳng thể chịu nổi của một vài cô bé nhóc nhóc. Rồi bất ngờ một trong số đó bỗng bật cười, bảo :" Ê, Gay kìa tụi bay, thằng này tao biết!!!" Rồi vụt đi trong sự ngơ ngác của bạn ! nếu là người đó là bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào, và sẽ xử lý ra sao !!!
nếu là pon thì pon củng cười chào lại tức giận củng chẳng làm được gì hảy vui vẻ chấp nhận là tốt nhất

Có khi nào bạn đang ở nhà thì có tiếng chuông vang lên, vừa ra đén cửa bạn giật nẩy mình khi lù lù trước mắt là lũ bạn của mình- mà chính bạn cũng nhận không ra- trong trang phục lòe loẹt, giọng nói eo éo,rồi lại đi như bay.Lúc đó hẳn bạn sẽ không biết nói thế nào nhỉ, rồi lại đến những người hàng xóm mắt chữ o mồm chữ a đang " chăm chú " nhìn theo nữa!!!!
Có lẽ đây chỉ là một trong vài truờng hợp mà chúng ta gặp trong cuộc sống!!! Co thể nói, với những người khác thì cái thế giới thứ 3 này là một cai' gì đó qua' mới mẻ , quá bí ẩn lại bệnh hoạn và đầy sex nữa !!! Thế nhưng họ đâu biết rằng trong đó , vẫn còn rất nhiều người sống mạnh mẽ ,luôn phấn đấu để tìm được 1 tình yêu đích thực, trong sáng cho mình, và chúng ta đang đoàn kết,yêu thương nhau để vươn đến một tương lai tươi sáng hơn !!!
pon xẻ hỏi xem có chuyện gì hay ko ? nếu ko quạng trọng thì " xin lổi mình đang bận"
đồng ý với charry là ko nên qua trọng hóa vấn đề hảy cứ tự nhiên làm những gì mình thích , làm những gì mà mình cảm thấy vui vẻ là được rùi

LovelyDense
18-05-2006, 12:53 PM
Nếu là Dense thì hihihi ...

_ Trên xe bus : Hi ! Uh thì mình là gay nhưng mình không nhớ đã gặp bạn ở đâu ??? Hay bạn là người quen của bồ minh ???

_ Trước cửa nhà : Ồn áo quá ,hôm nay tao không đi chơi được . Về thay đồ ra đi nhe nhìn khiếp quá ,tao thì ko ưa được mấy cái váy ,nữ tính quá .

Thế là xong .Chẳng ai phải hổ thẹn khi "mình là chính mình " cả ^_^

agrostemmac
19-05-2006, 11:01 AM
Cái khó nhất là dám chấp nhận bản thân.
khi đó thì mọi chuyện còn lại đều là nhỏ nhặt hết.
Do đó, khi chúng ta xác định mình là gay, và là gay lành mạnh..thì không có lí do gì để phải bận tâm những lời nói xàm xí...
người ta có miệng, bạn chỉ có 2 tay, không thể bịt hết miệng thiên hạ..
Nếu cảm thấy khó chịu thì lờ đi..
Xem nhu không nghe, không thấy, không biết
Sống ngắn ngủi, vui vẻ chứ đừng nên quá buồn rầu

hi_vong_mong_manh
19-05-2006, 11:18 AM
hic hic có nhiều người bảo sống trong giới àny phải tập sống trên dư luận nhưng quả tậht đôi lúc o làm dc, mặc dù hvmm chưa hẳn là đối tượng của họ nhưng chứng kiến đưa bạn của mình mà tức giận vô cùng dùm nó...

xlov3sickx
19-05-2006, 12:19 PM
Thực sự thì bây giờ, suy nghĩ của mọi người về giới chúng ta cũng không nặng nề như trước nữa rồi. Mình dám cá việc ai đó nói "Ơ, thằng gay kìa bọn mày" hay thậm chí là mặc quần áo lòe loẹt, v.v. để chế giễu sẽ rất khó xảy ra, mặc dù vẫn phải nói, có một số ít người vẫn có suy nghĩ rằng...gay là tụi đàn bà, sống ẻo lả :confused: Nếu bạn bè mình mà làm vậy thì...thực sự tụi nó không phải là bạn của mình :| Mà đã không phải là bạn thì...kệ bọn nó, không quan tâm ^^ Còn nếu tụi bạn mình mà biết thì...tốt quá, cũng đang muốn mọi người biết :lol: Cái lí do duy nhất ngăn cản mình công khai bây giờ là...bố mẹ :lol: Mình sợ hai người sẽ buồn, thế thôi. Còn đối với bạn bè thì...mình tin tụi nó sẽ hiểu và thông cảm ^^

nhoc_dzuidze_dn
19-05-2006, 01:38 PM
HIx !!! Mấy chiện đó đâu phải của nhóc đâu !! Lượm lặt sưu tầm được thoai !
Mà nhóc nghĩ cũng đúng , hãy cứ là chính mình , dù có hơi khó chịu , không thoai mái chút xíu nhưng như thế sẽ thanh thản hơn !!
gặp mí người nóng tính, chua ngoa la` mấy ...con nhóc đó ... hết đường chạy !!

Camap_casau
19-05-2006, 11:57 PM
ngày 2 con cá còn học sinh học có thấy nói về 1 loại bướm trên thân cây bạch dương , thường thì những con màu trắng là những con thích nghi với màu thân cây bạch dương và không bị tiêu diệt nên phát triển mạnh , còn những con màu đen chỉ có một số lượng nhỏ nên bị coi là đặc biệt và đáng chú ý ... nhưng tới khi các nhà máy mọc lên nhiều , khói bụi bám xung quang vùng thì những con màu đen phù hợp đặc điểm thích nghi hơn và phát triên nhiều , những con màu trắng dần bị tiêu diệt bởi các loài chim .... --> khi đó những con màu trắng lại là những con bị coi là cá biệt ... ( một hiện tượng của chuyển loài sinh học )

cái đó cho mình hiểu rằng chưa hẳn sống theo cách nào đã là đúng hoàn toàn / G cũng không có gì là xấu cả , chỉ có điều khi bạn là một số lượng nhỏ thì bạn bị coi là cá biệt và khác người / vậy nên tùy hãy sống thế nào cho bạn cảm thấy thật thoải mái la ok / nếu búa rìu dư luận , sự hãnh diên gia đình làm bạn nặng nề thì hay sống vì nó , còn nếu bản thân không được là chính mình làm bạn cảm thấy nặng nề hơn thì hãy sống vì bản thân bạn ....
Đừng tự dằn vặt cuộc sống không thể tuyệt đối được đâu , không thể chọn cả 2 dòng nước , cũng không thể bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước , biết chọn 1 dòng hay để nước trôi đi . Mọi người lớn rồi tự quyết định cuộc sống là điều nên làm , dù có sai thì vẫn là điều mà mọi người đã tự làm được và dám làm được . Đó là ý kiến riêng của 2 cá thôi ^___^

Impossible
20-05-2006, 12:17 AM
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cho mệt, bởi càng suy nghĩ càng rối thêm! Hãy là chính mình, sống bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình, chứng tỏ cho mọi người thấy ta đây không phải là kẻ vô dụng và đừng làm gì có lỗi với người khác. Như vậy thì dù ai có nói gì đi nữa, bạn cũng không cần quan tâm đến vì chưa chắc họ tốt lành gì hơn! Cũng chẳng cần phải biện hộ, vì chính những gì bạn làm sẽ chứng minh cho người ta thấy đâu mới là điều đáng quan tâm! Chúc vui vẻ:lol: