PDA

View Full Version : Này người yêu có biết em nhớ anh nhiều lắm!



singasong
12-10-2005, 11:41 AM
Nhớ hoài, lâu lâu cứ lôi cái nhớ ra cười 1 mình. Nhớ những lần bị kẹp dưới nách, áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người ta. Nhớ những cái hôn vào gáy, đã đã! Nhớ 2 đứa ngồi vắt vẻo trên núi cao, nhìn thuyền bò dưới mặt biển. Nhớ cái cảnh Đà Lạt nhỏ xíu, được che bằng sương mờ... dành nhau cái ống nhòm để xem!
Cuộc sống mà, có những kỉ niệm muốn quên cũng không quên được. Con người đâu phải là rô bô đâu!
Bạn mình bảo đừng sống vì quá khứ nhiều quá, nó làm cho mình chết dần trong hiện tại và tương lai... Cũng đúng mà cũng chưa hẵn...
Uhm... tự nhiên thấy nhớ ai đó... Nhớ cái mắt "1 mí bụp"... cái cằm có râu... bàn tay có vết sẹo...

Hic, kiểu này làm sao có bồ mới được nhỉ... Amen... :wink:

chilamotdem
12-10-2005, 12:31 PM
Người ấy này nghe bạn tả sao giống mình quá vậy ta ơi, hic hic hic mình đây nè singasong ơi đừng nhớ nữa ,

singasong
12-10-2005, 01:19 PM
Người ấy này nghe bạn tả sao giống mình quá vậy ta ơi, hic hic hic mình đây nè singasong ơi đừng nhớ nữa ,
Người ta của tui không quen ai theo kiểu "chilamotdem" đâu... :alucard:
Qua đây cho 2000 VND mua thuốc ngủ uống nè...

chilamotdem
12-10-2005, 05:55 PM
Người ta của tui không quen ai theo kiểu "chilamotdem" đâu... :alucard:
Qua đây cho 2000 VND mua thuốc ngủ uống nè...

Chài có 2000 VND lùm sao đủ mua thuốc ngủ em cho ít quá hà, cho thêm đi. Ko lẽ mua có 2 viên uống vào là mơ thấy em rồi hả. Ko lẽ em chỉ đáng giá 2 nghìn để đổi một giấc mơ ?

(edited by "vô danh")

Ổ ồ ôi
13-10-2005, 12:54 PM
taoxanh tưởng mới hóa ra cũng bình mới rượu cũ nhỉ, vẫn giống traiviet cũ ở 1 khía cạnh nào đó

ColdEyez
13-10-2005, 12:57 PM
4rum mà, sao tránh khỏi chuyện giống nhau Ổ. Có chỗ vui chơi là chính :lol:

Ổ ồ ôi
13-10-2005, 12:59 PM
Nhưng mà cái khía cạnh này nó rất là khó chịu, bạn có đồng ý không. Ban Quản Trị phải điều khiển được hướng đi và tinh thần của forum chứ. Thôi ứ nói nữa kẻo thành xì-pam

singasong
13-10-2005, 01:54 PM
Dù muốn hay không mọi người vẫn có quyền nói lên tình cảm của mình mà. Làm sao tránh được. Vả lại không chỉ ở traiviet mà bất cứ site nào cũng có tình trạng nội dung giống nội dung, chỉ có điều người post là khác nhau thôi. Ai cũng "cái tui" của mình, đâu thể gộp hết mấy bài kỉ niệm của mọi người vào chung 1 topic được!

To chila1dem: Ông có uống 200 dziên thuốc ngủ vẫn chưa mơ thấy được tui đâu, hừm...

heoquay_dzon
14-10-2005, 10:39 AM
hihihi....mục đích lập ra forum là để anh em có chỗ để nói chuyện...với lại đa số các thành viên ở đây trước kia đều là dân của traiviet,tất nhiên sẽ có 1 khía cạnh nào đó giống traiviet.....cái chính là mọi người vui vẻ là ok rồi...

Ổ ồ ôi
14-10-2005, 01:12 PM
Hình như mọi người hiểu sai ý của mình, cái rất dở của traiviet cũ là sự tìm kiếm bạn tình hay đại loại vậy 1 cách lộ liễu lố lăng và ngôn ngữ thì không khác chat là bao nhiêu của 1 số thành viên. Mình chỉ góp ý thế thôi, nếu không đúng tiêu chí của taoxanh xin đừng bận tâm

singasong
14-10-2005, 01:33 PM
Trời ạ... dám nói tui như thế mới ghê...

Ổ ồ ôi
14-10-2005, 01:50 PM
Tất nhiên là không phải nói singasong, sas viết hay nhạy cảm thế mà xem chừng không hiểu lắm ý mình, nói rõ ra là sas có bao giờ là và muốn là 1 người trong nhóm TLHB ở traiviet cũ không

singasong
14-10-2005, 02:37 PM
Tất nhiên là không phải nói singasong, sas viết hay nhạy cảm thế mà xem chừng không hiểu lắm ý mình, nói rõ ra là sas có bao giờ là và muốn là 1 người trong nhóm TLHB ở traiviet cũ không
Cố tình ko hiểu để được ông biện minh cho tui vậy mà! Hehe!
Nhưng yên tâm tình trạng chat qua lại kiểu như thế sẽ hạn chế ở Taoxanh.

Loyal
18-10-2005, 07:57 AM
Nhưng mà cái khía cạnh này nó rất là khó chịu, bạn có đồng ý không. Ban Quản Trị phải điều khiển được hướng đi và tinh thần của forum chứ. Thôi ứ nói nữa kẻo thành xì-pam
+
...cái rất dở của traiviet cũ là sự tìm kiếm bạn tình hay đại loại vậy 1 cách lộ liễu lố lăng và ngôn ngữ thì không khác chat là bao nhiêu của 1 số thành viên. Mình chỉ góp ý thế thôi, nếu không đúng tiêu chí của taoxanh xin đừng bận tâm
+
...nói rõ ra là sas có bao giờ là và muốn là 1 người trong nhóm TLHB ở traiviet cũ không


Giờ mới chạy tới đây, hê hê.
Cho tám ké chuyện với mấy bồ, cho vui.
Loyal cũng hiểu ý Ổ ồ ôi nói đó.

Anh mod ColdEyez đã nói rồi.

Loyal nghĩ thế này :
1. Đã là ngôi nhà có sân chơi vui, trẻ thì tám chuyện là bình thường, hoàn toàn ko có gì sai cả.

2. Chắc các anh em quản lý nhà mình ko dễ để có chuyện "bình mới rượu cũ" đâu. Chưa mà, về lâu dài chúng ta mới nhận định chính xác và khách quan chứ, phải ko bạn ?

Tất nhiên là các anh em sẽ nhắc nhở nhau theo tiêu chí vui chơi lành mạnh, vui vẻ trẻ trung của táo xanh rồi, đâu phải đợi đến Ban Quản trị điều khiển hướng đi cho máy móc cầu kỳ.

Bên cạnh đó, mỗi người mỗi ý thức và nhận định khác nhau. Chưa chắc ai đúng ai sai.

Tớ nghĩ nên dung hòa là chủ yếu. "Táo xanh là táo xanh. Ko quá nghiêm nghị khô cứng (già lắm lận ! hê hê), ko dùng từ dung tục, nói năng thô lỗ, côn đồ chợ búa, nữ tính hay như bạn nói là "tìm kiếm bạn tình hay đại loại vậy 1 cách lộ liễu lố lăng" đâu, yên tâm.

Rất dễ mà, người đàng hoàng ai cũng có thể cắn 1 miếng và thấy vị thơm ngon trong khắp khu vườn táo xanh này, ha.

to SAS : Bắt chước anh admin, ế hả ? Tụng thêm, gõ thêm nữa chắc là có, hê hê.
boong...booong....boooooong........