0o_Mr.Cầu Vồng_o0
28-08-2009, 12:06 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9iYy9lYmNjMWRjNDk1ZDJkYWEyOGM5MjJhNTk2ODE3ODVkM S5cUIbaBmUsICDN8U29dUngZyBmmUsICm9cUIbaBIGEgU2VjmU sICmV0IEdhmUsICmRlWeBnxTZWNyZXQgR2FyZGVdUngfHRydWU
Đây là câu chuyện kể về tình yêu của một cô gái. Một ngày kia, người đàn ông mà cô yêu lặng lẽ bỏ cô ra đi với...một người đàn ông khác. Dù biết vậy, nhưng cô vẫn cứ cố đợi chờ trong vô vọng suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, đến một ngày nhìn lại thì tóc đã pha màu năm tháng, thế nhưng, người cô yêu mãi vẫn biệt tăm....
Cảm ơn Jessie đã giúp đỡ Cầu Vồng thực hiện Concept này
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/POSTERINCLASSIC-1.jpg
Chapter 1 : Waiting
Đã bao mùa lá rụng rồi..... Em vẫn đợi anh về......Từng đêm trôi qua, với em vẫn thế........ Lạnh lẽo và cô độc với căn nhà rỗng tuếch..... Anh nơi đâu ? Em còn mòn mỏi đợi anh ....đến bao giờ?
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0005.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0004.jpg
Tháng ngày tàn nhẫn đi qua.......để lại cho em những gì.........Giờ đây son phấn đã héo úa.......Thời gian đã vùi lấp đi những hạnh phúc em cố vun đắp....cố tin tưởng và hi vọng.........
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0003.jpg
Những hờn ghen......mong đợi......Đã bao đêm rồi em mơ thấy anh...trong giấc mơ của em.... Anh không nói không cười........Chỉ lặng lẽ quay đi......Nắm tay một người khác.... càng lúc càng xa tầm tay em với........
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0001.jpg
Em biết......chờ anh.........với em chỉ là vô vọng..........Nhưng sao em vẫn cứ cố ...............
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0006.jpg
Lại một lần nữa thu quay về..........mà sao..........vẫn chưa thấy anh trở lại............
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0009.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory00011.jpg
..................TOBE CONTINUE.............................
Các bạn ạh ! Có đôi khi chúng ta đau khổ tự hỏi sao mình xui xẻo khi phải yêu một str8 không ! Chúng ta đau khổ ! Tất nhiên! Nhưng có bao giờ chúng ta lật ngược vấn đế lại.... Nếu có một cô gái yêu Gay thật lòng thì sao ... liệu cô ấy có đau khổ hay không ? Các bạn ạ ! Có đôi khi ... Bi kịch lại không thuộc về chúng ta.......
Đây là câu chuyện kể về tình yêu của một cô gái. Một ngày kia, người đàn ông mà cô yêu lặng lẽ bỏ cô ra đi với...một người đàn ông khác. Dù biết vậy, nhưng cô vẫn cứ cố đợi chờ trong vô vọng suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, đến một ngày nhìn lại thì tóc đã pha màu năm tháng, thế nhưng, người cô yêu mãi vẫn biệt tăm....
Cảm ơn Jessie đã giúp đỡ Cầu Vồng thực hiện Concept này
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/POSTERINCLASSIC-1.jpg
Chapter 1 : Waiting
Đã bao mùa lá rụng rồi..... Em vẫn đợi anh về......Từng đêm trôi qua, với em vẫn thế........ Lạnh lẽo và cô độc với căn nhà rỗng tuếch..... Anh nơi đâu ? Em còn mòn mỏi đợi anh ....đến bao giờ?
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0005.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0004.jpg
Tháng ngày tàn nhẫn đi qua.......để lại cho em những gì.........Giờ đây son phấn đã héo úa.......Thời gian đã vùi lấp đi những hạnh phúc em cố vun đắp....cố tin tưởng và hi vọng.........
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0003.jpg
Những hờn ghen......mong đợi......Đã bao đêm rồi em mơ thấy anh...trong giấc mơ của em.... Anh không nói không cười........Chỉ lặng lẽ quay đi......Nắm tay một người khác.... càng lúc càng xa tầm tay em với........
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0001.jpg
Em biết......chờ anh.........với em chỉ là vô vọng..........Nhưng sao em vẫn cứ cố ...............
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0006.jpg
Lại một lần nữa thu quay về..........mà sao..........vẫn chưa thấy anh trở lại............
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory0009.jpg
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/mode/inclassic-sadstory00011.jpg
..................TOBE CONTINUE.............................
Các bạn ạh ! Có đôi khi chúng ta đau khổ tự hỏi sao mình xui xẻo khi phải yêu một str8 không ! Chúng ta đau khổ ! Tất nhiên! Nhưng có bao giờ chúng ta lật ngược vấn đế lại.... Nếu có một cô gái yêu Gay thật lòng thì sao ... liệu cô ấy có đau khổ hay không ? Các bạn ạ ! Có đôi khi ... Bi kịch lại không thuộc về chúng ta.......