View Full Version : Yêu là gì?
xlov3sickx
16-05-2006, 05:44 PM
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình "Yêu là gì?" chưa? Đã bao giờ bạn thắc mắc xem...liệu có phải mình đang yêu không? Thật sự, yêu là một vấn đề...rất khó đoán trước :lol: Có thể bạn đã yêu, nhưng chưa nhận ra điều đó. Cũng có thể bạn chưa yêu, nhưng lại lầm tưởng rằng mình đang yêu ^^ Sau đây là một số định nghĩa về tình yêu mà lovesick thấy...hay hay (toàn do lovesick tự bịa ra thôi :lol: )
+ Yêu là khi bạn thấy thanh thản khi ở bên người đó. Khi không thấy người đó, đôi lúc bạn thấy nhớ vô hạn và tự hỏi xem người đó không biết đang làm gì ^^
+ Yêu là đôi khi, bạn tự dưng...ghen vô cớ :lol: Và thấy mình thật ích kỉ ^^
+ Yêu là bỗng một ngày, bạn nhận ra rằng...người đó thật hoàn hảo :lol: Cute, humorous, friendly,... :lol:
+ Yêu là lúc bạn mỉm cười khi thấy người đó cười, buồn khi thấy người đó buồn,... Chia sẻ cảm xúc :lol:
Còn bạn? Định nghĩa của bạn về tình yêu là gì? ^^
oOMewMeeOo
16-05-2006, 07:57 PM
hix chắc bạn đang yêu rồi....Love Is a game
xlov3sickx
16-05-2006, 10:52 PM
À, lovesick hiện đang tự do ^^ Đâu có cần phải đang yêu mới đưa ra được định nghĩa về yêu ^^
Love is a game - cũng coi như một định nghĩa...nhưng mà không giải quyết được vấn đề: khi nào bạn biết mình đang yêu :lol:
LovelyDense
17-05-2006, 12:44 PM
Hihihi đễ Dense nói thử định nghĩa của Dense nhen ,Định nghĩa của ... kẻ ngốc trong tình yêu ^_^
_ Yêu là khi bạn giật mình nhận ra người đó đang chìm dần giữa muôn ngàn con người xinh đẹp đang vây quanh bạn ,nhưng cả thế giới của bạn dường như đang chìm theo người ấy .
_ Yêu là khi bạn chợt ngoái đầu nhìn lại và nhận ra ánh trăng phía sau dịu dàng nhưng rực rỡ hơn cả mặt trời phía trước .
Và ...
_ Tình yêu khiến bạn chạy nhanh hơn để tìm cách đưa người yêu ra khỏi nguy hiểm chứ không phải ôm người đó mà bất lực trước hiểm nguy .
_ Tình yêu khiến bạn bao dung hơn để có thể yêu thương cả những người mà người ta yêu thương ,dù rằng đó là kẻ thù của bạn .
Để rồi ...
_ Bạn có thể sẽ chết nếu người ta rời xa bạn nhưng thậm chí bạn sẽ sẵn sàng ép buộc người đó làm như vậy nếu bạn nhận ra chỉ như vậy mới khiến người đó hạnh phúc .
Và ... BẠN ĐÃ YÊU ...
benny17
18-05-2006, 03:15 AM
Love Is a game
Í,giống bên topic của Benny,:smile: Bạn cũng cản thấy như mình huh???
bin_bon
20-05-2006, 01:36 PM
yêu được định nghĩa đơn giản là yêu
mang_cut
28-05-2006, 09:11 AM
yêu là chết ở trong lòng mộtt ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
ilove_04
31-05-2006, 07:03 PM
minh 19 tuoi va minh cung da tu hoi minh cung nhu hoi nguoi kkhac cau hoi do ca ti lan.cho den khi minh vuot mat nguoi minh tuong khong bao gio co the yeu...nguoi ta di roi, mai mai,khong noi gi de lai cho minh mot niem tin manh liet: minh rat dang yeu,minh that da tin la nguoi do yeu minh roi,nhung ich gi chu,minh la 1 con ngoc nhat tran gian,ngoc het thuoc chua.tinh yeu chi co 1 nhung nhung thu giong no lai qua nhieu,minh met moi.yeu thi sao?trong bao lau day?yeu thi sao?ket cuoc se la cai gi?minh phat chan ngay len khi nghe nhac den no.ban da co nguoi yeu chua?ban thay vui chu?con minh ...co the bi dut day than kinh yeu thuong roi!noi dung hon minh so cai vong lan quan "tam giac tinh yeu".du sao cung chuc ban hanh phuc ben nguoi yeu nha
hi_vong_mong_manh
31-05-2006, 07:11 PM
hic hic yêu là tự làm khổ mình, sống ko còn là mình nữa mà sống vì ai đó.....yêu là một trạng thái tâm lí vô cùng phức tạp và mệt mỏi...nhưng đổi lại bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc
boylovemale
31-05-2006, 07:31 PM
yêu là nghĩ về người ấy ko biết mệt mỏi.giống như lúc này xem taoxanh ko mệt mỏi vậy.
benny17
31-05-2006, 11:10 PM
hihihi,Benny nghĩ yêu là lun mong mún ng mình iu đc hạnh phúc,cho dù có đánh đổi cả gia đình hay thậm chí mạng sống của mình.....Benny mới trải wa gia đình chứ chưa tới mạng sống,nên chưa bít nó ra sao....^^
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.