cancer
16-05-2006, 01:16 PM
Rồi mai đây chia tay đường đời không chung lối
Xin hãy giữ năm tháng chứa chan tin yêu
Trong con tim ghi mãi phút giây ban đầu
Tình bạn thân luôn nồng ấm, mãi không nhạt phai
Bạn ơi nay xa nhau, từng nhịp chân phai dấu
Theo năm tháng rong ruổi mãi nơi xa xôi
Bao yên vui hay những nỗi đau trong đời
Còn trên môi bao lời hứa dẫu thời gian trôi
2 kon bạn thân iu của tao... tao cám ơn chúng mài nhìu lắm, và cũng mún xin lỗi chúng mài nữa , vì hình như tao đã làm chúng mài bùn thì phải . Những lần trước tao cứ tưởng chúng mài quên tao rồi, vì lên cấp 3, đã có bao sự thay đổi rồi , cái ý nghĩ đấy cứ luẩn quẩn trong đầu tao .. nó làm tao cảm thấy mình cô độc .... và tao cảm thấy tao ko còn wan trọng với chúng mày như trước nữa ........ nhưng tao thề là chưa bao giờ tao không cảm thấy có 2 đứa bạn như chúng mày là may mắn của tao ... Chúng mài bít ko, xa chúng mày ,tao cũng buồn và nhớ chúng mài lắm, nhưng hình như tao hơi ích kỷ thì phải, tao suy nghĩ nông cạn quá ... Mày có biết vì sao tao lại muốn có thêm những đứa bạn thân nữa không , rồi tao lại cố tình kể chuyện về chúng nó cho chúng mài, trước mặt chúng mài, tao luôn nhắc tên chúng nó ...... vì tao muốn chúng mày hiểu, tao cũng như chúng mài, vẫn còn những đứa bạn khác, chứ ko chỉ chúng mài , tao trẻ con quá phải ko.....và tao làm chúng mài buồn . Hôm này, mày gọi điện cho tao... mỗi lần tao nhắc đến những đứa bạn thân mới của tao, mài lại im lặng, cái im lặng của mài làm tao cảm thấy mình có lỗi quá , rồi mỗi lần mày gọi, tao lại hỏi có chuyện gì à, mày ngừng 1 lúc rồi nói " không" , hình như cái thói wen 8 của tao cả mày đã mất đúng ko ? Tao xin lỗi mài nhé, chắc là lúc đấy mày đang buồn, muốn có người nói chuyện , mà tao lại nói thế, tao có quá không tốt ko hả mài ?? Tao xin lỗi ,tao đã không chịu lắng nghe mày để hiểu mày .. Và hôm nay, tao cám ơn mày ,cám ơn nhiều lắm, mày đã làm tao nhận ra 2 chúng mài wan trọng thế nào với tao, đặc biệt là mày, những đứa bạn mới cũng tốt, nhưng nó vẫn chẳng là gì so với tao và mài ... Mày luôn sẵn sàng đi cùng tao ,mặc dù có thể mày không thix chút nào, chỉ là tao vui mà thôi , tao hiểu chứ , có thể đi đến đấy mày ko wen ai, nhưng tao vẫn muốn mày đi cùng, mày biết tại sao ko, vì khi có mày bên cạnh , tao cảm thấy tự tin hơn, và bỏ được cái tình hay ngại của tao đi ........ Sắp đến sn tao, mày lo chuẩn bị để tao vui, và tao hiểu mày nói là tùy ai, mời ai là mời khi tao bảo mời thêm mấy đứa kia , nhưng thực ra mày mong muốn ko có sự xuất hiện của những người bạn mới, mà chỉ có 3 bọn mình .... và tao sẽ làm thế .. Có lẽ thế sẽ làm cho bọn mình thoải mái hơn ... Cám ơn mày vì đã nhớ sn tao .... Và có lẽ tao phải cám ơn mày nhiều thứ nữa, mày làm tao thoải mái, làm tao cười , mày là đứa hiểu tao , mày hiểu tao là đứa khó hòa đồng, và tao biết mày dù có những người bạn mới, nhưng mày sẽ không quên tao .....Và tao muốn mày biết là tao cũng sẽ cố gắng hiểu mày ,sẽ lắng nghe mày nói, hee, tao cũng biết mày rất tin tưởng tao mà , và mày yên tâm, mày sẽ luôn là đứa mà tao iu quý nhứt , no1 mày ạ . Tình bạn này,không biết tao sẽ giữ được đến bao giờ , nhưng tao sẽ cố gắng giữ nó lâu nhất , vì tao hiểu, nếu tao cả mày giận nhau là chỉ vì lúc tức lên nói thế, và sẽ quên thật nhanh , từ trước đến nay vẫn thế ... Tao sẽ sẵn sàng là đứa xin lỗi trước, chuyện nhỏ mài nhỉ .Từ nay tao cũng sẽ cố gắng làm mày vui, cố gắng hiểu mày hơn và bỏ cái tính trẻ con của mình đi ... tao hứa đấy . Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn iu của tao , xin lỗi mày nhìu lắm .....tao iu mày . Mong cái ngày 12/3 này sẽ là 1 ngày thật vui của 3 đứa nhé ....
Tháng năm đã qua trong đời, bão tố cuốn xô bao người
(Tháng năm cuốn trôi về đâu)
Nay về lại đây vẫn nghe tình bạn thân ái
Vượt qua bao khổ đau dìu bước mau trên đường đời
Tóc xanh dẫu phai mờ theo năm tháng ơ hờ
Vẫn nghe bao ngọt ngào
Vẫn nghe bao khát khao
Chảy mãi trong tim tình bạn đôi ta không rời xa
(Người bạn thân yêu)
Tình ta luôn thiết tha ngày tháng qua không nhạt nhòa
Có nhau dẫu trong đời mưa hay nắng rã rời
Sớt chia bao nhọc nhằn, sớt chia bao khó khăn
Ánh nắng bên trời sưởi ấm con tim mỗi chúng ta
mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/05_MatNgoc_TriKy_TranVuAnhBinh.wma
Xin hãy giữ năm tháng chứa chan tin yêu
Trong con tim ghi mãi phút giây ban đầu
Tình bạn thân luôn nồng ấm, mãi không nhạt phai
Bạn ơi nay xa nhau, từng nhịp chân phai dấu
Theo năm tháng rong ruổi mãi nơi xa xôi
Bao yên vui hay những nỗi đau trong đời
Còn trên môi bao lời hứa dẫu thời gian trôi
2 kon bạn thân iu của tao... tao cám ơn chúng mài nhìu lắm, và cũng mún xin lỗi chúng mài nữa , vì hình như tao đã làm chúng mài bùn thì phải . Những lần trước tao cứ tưởng chúng mài quên tao rồi, vì lên cấp 3, đã có bao sự thay đổi rồi , cái ý nghĩ đấy cứ luẩn quẩn trong đầu tao .. nó làm tao cảm thấy mình cô độc .... và tao cảm thấy tao ko còn wan trọng với chúng mày như trước nữa ........ nhưng tao thề là chưa bao giờ tao không cảm thấy có 2 đứa bạn như chúng mày là may mắn của tao ... Chúng mài bít ko, xa chúng mày ,tao cũng buồn và nhớ chúng mài lắm, nhưng hình như tao hơi ích kỷ thì phải, tao suy nghĩ nông cạn quá ... Mày có biết vì sao tao lại muốn có thêm những đứa bạn thân nữa không , rồi tao lại cố tình kể chuyện về chúng nó cho chúng mài, trước mặt chúng mài, tao luôn nhắc tên chúng nó ...... vì tao muốn chúng mày hiểu, tao cũng như chúng mài, vẫn còn những đứa bạn khác, chứ ko chỉ chúng mài , tao trẻ con quá phải ko.....và tao làm chúng mài buồn . Hôm này, mày gọi điện cho tao... mỗi lần tao nhắc đến những đứa bạn thân mới của tao, mài lại im lặng, cái im lặng của mài làm tao cảm thấy mình có lỗi quá , rồi mỗi lần mày gọi, tao lại hỏi có chuyện gì à, mày ngừng 1 lúc rồi nói " không" , hình như cái thói wen 8 của tao cả mày đã mất đúng ko ? Tao xin lỗi mài nhé, chắc là lúc đấy mày đang buồn, muốn có người nói chuyện , mà tao lại nói thế, tao có quá không tốt ko hả mài ?? Tao xin lỗi ,tao đã không chịu lắng nghe mày để hiểu mày .. Và hôm nay, tao cám ơn mày ,cám ơn nhiều lắm, mày đã làm tao nhận ra 2 chúng mài wan trọng thế nào với tao, đặc biệt là mày, những đứa bạn mới cũng tốt, nhưng nó vẫn chẳng là gì so với tao và mài ... Mày luôn sẵn sàng đi cùng tao ,mặc dù có thể mày không thix chút nào, chỉ là tao vui mà thôi , tao hiểu chứ , có thể đi đến đấy mày ko wen ai, nhưng tao vẫn muốn mày đi cùng, mày biết tại sao ko, vì khi có mày bên cạnh , tao cảm thấy tự tin hơn, và bỏ được cái tình hay ngại của tao đi ........ Sắp đến sn tao, mày lo chuẩn bị để tao vui, và tao hiểu mày nói là tùy ai, mời ai là mời khi tao bảo mời thêm mấy đứa kia , nhưng thực ra mày mong muốn ko có sự xuất hiện của những người bạn mới, mà chỉ có 3 bọn mình .... và tao sẽ làm thế .. Có lẽ thế sẽ làm cho bọn mình thoải mái hơn ... Cám ơn mày vì đã nhớ sn tao .... Và có lẽ tao phải cám ơn mày nhiều thứ nữa, mày làm tao thoải mái, làm tao cười , mày là đứa hiểu tao , mày hiểu tao là đứa khó hòa đồng, và tao biết mày dù có những người bạn mới, nhưng mày sẽ không quên tao .....Và tao muốn mày biết là tao cũng sẽ cố gắng hiểu mày ,sẽ lắng nghe mày nói, hee, tao cũng biết mày rất tin tưởng tao mà , và mày yên tâm, mày sẽ luôn là đứa mà tao iu quý nhứt , no1 mày ạ . Tình bạn này,không biết tao sẽ giữ được đến bao giờ , nhưng tao sẽ cố gắng giữ nó lâu nhất , vì tao hiểu, nếu tao cả mày giận nhau là chỉ vì lúc tức lên nói thế, và sẽ quên thật nhanh , từ trước đến nay vẫn thế ... Tao sẽ sẵn sàng là đứa xin lỗi trước, chuyện nhỏ mài nhỉ .Từ nay tao cũng sẽ cố gắng làm mày vui, cố gắng hiểu mày hơn và bỏ cái tính trẻ con của mình đi ... tao hứa đấy . Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn iu của tao , xin lỗi mày nhìu lắm .....tao iu mày . Mong cái ngày 12/3 này sẽ là 1 ngày thật vui của 3 đứa nhé ....
Tháng năm đã qua trong đời, bão tố cuốn xô bao người
(Tháng năm cuốn trôi về đâu)
Nay về lại đây vẫn nghe tình bạn thân ái
Vượt qua bao khổ đau dìu bước mau trên đường đời
Tóc xanh dẫu phai mờ theo năm tháng ơ hờ
Vẫn nghe bao ngọt ngào
Vẫn nghe bao khát khao
Chảy mãi trong tim tình bạn đôi ta không rời xa
(Người bạn thân yêu)
Tình ta luôn thiết tha ngày tháng qua không nhạt nhòa
Có nhau dẫu trong đời mưa hay nắng rã rời
Sớt chia bao nhọc nhằn, sớt chia bao khó khăn
Ánh nắng bên trời sưởi ấm con tim mỗi chúng ta
mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/MatNgoc_TraiThomTinhYeu/wma/05_MatNgoc_TriKy_TranVuAnhBinh.wma