nhoc_laodai
16-05-2006, 01:07 PM
Trong cuộc sống bao giờ cũng có sự lựa chọn và không sự lựa chọn nào là dễ dàng cả...đã vậy trong chuyện "tình củm" sự lựa chọn lại càng khó khăn hơn.
Nếu cho you được chọn thì: :confused:
- Ngoại hình chăng?...Rất có thể nhưng....đẹp mà làm gì chứ rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm,...và sau 10 năm thì nó cũng không còn...:evil:
- Giàu có chăng?...Cũng có thể...để đảm bảo cuộc sống mà...nhưng…sự thật là mấy ông giàu thường ít chung thuỷ lắm...trai-gái mà còn trăng hoa thì thôi nói gì đến Gay...:zorro:
- Àh Học thức chăng? hay Địa vị?...cái này coi bộ được àh nghen....nhưng cũng không ổn...Vì sao?..đơn giản...người có học thức thường gắn với danh vọng...mà người danh vọng thì chẳng tội gì dính dán đến chữ Gay..hic.:smartass:
- Còn cái cuối cùng là Chung thuỷ...cái này mới đáng nói nè..nếu có một cách nào đó hay một cái máy chẳng hạn...để tìm ra mức độ chung thuỷ của một người thì Ok...ÂN sẽ chọn người có mức độ chung thuỷ Maximum luôn.....:smile:
Nói túm lại...thành thật mà nói thì...việc chọn cho mình một người bạn nó thường không nằm trong một tiêu chuẩn nào hết...có thể lần đầu nhìn thấy bạn đã "Love At First Sight"...hay là có thể qua giới thiệu hoặc tiếp xúc lâu ngày...rồi phát sinh tình cảm...có rất nhiều cách để có một tình cảm mà phải không?....Còn việc tình cảm đó có lâu dài bền vững hay không là do cả hai người có thật sự tôn trọng mối quan hệ đó hay không....( đây là 1 lời nói vô tình mà tui đã copy đươc) ( nếu bạn đã thấy ở đâu thì đừng ngạc nhiên :confused: )
Nếu cho you được chọn thì: :confused:
- Ngoại hình chăng?...Rất có thể nhưng....đẹp mà làm gì chứ rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm,...và sau 10 năm thì nó cũng không còn...:evil:
- Giàu có chăng?...Cũng có thể...để đảm bảo cuộc sống mà...nhưng…sự thật là mấy ông giàu thường ít chung thuỷ lắm...trai-gái mà còn trăng hoa thì thôi nói gì đến Gay...:zorro:
- Àh Học thức chăng? hay Địa vị?...cái này coi bộ được àh nghen....nhưng cũng không ổn...Vì sao?..đơn giản...người có học thức thường gắn với danh vọng...mà người danh vọng thì chẳng tội gì dính dán đến chữ Gay..hic.:smartass:
- Còn cái cuối cùng là Chung thuỷ...cái này mới đáng nói nè..nếu có một cách nào đó hay một cái máy chẳng hạn...để tìm ra mức độ chung thuỷ của một người thì Ok...ÂN sẽ chọn người có mức độ chung thuỷ Maximum luôn.....:smile:
Nói túm lại...thành thật mà nói thì...việc chọn cho mình một người bạn nó thường không nằm trong một tiêu chuẩn nào hết...có thể lần đầu nhìn thấy bạn đã "Love At First Sight"...hay là có thể qua giới thiệu hoặc tiếp xúc lâu ngày...rồi phát sinh tình cảm...có rất nhiều cách để có một tình cảm mà phải không?....Còn việc tình cảm đó có lâu dài bền vững hay không là do cả hai người có thật sự tôn trọng mối quan hệ đó hay không....( đây là 1 lời nói vô tình mà tui đã copy đươc) ( nếu bạn đã thấy ở đâu thì đừng ngạc nhiên :confused: )