blue_moon
15-05-2006, 04:12 PM
sorry mày nghen, hôm nay là sinh nhật mày mà tao ko đi được. Nhớ ngày này năm ngoái tụi mình đang ở Hội An, tao thì lay hoay chọn cho mày cái túi xách vì chưa mua được món gì mừng sinh nhật cho mày. Tao còn nhớ tối nay tụi mình đã ở trên đỉnh Bà Nà lạnh thấu xương, vừa bước xuống xe tao lạnh muốn xỉu luôn, lúc đó mày đánh tao cái bầm thịt. Tức ghê nhưng cái đánh đó làm tao bớt lạnh. Mày còn nhớ hông, hôm đó cả đám ăn rau luộc có sâu trong đó mày la ỏm tỏi vậy mà cũng làm hết 3 chén ... hihihihihi nhớ lại tao thèm cái khoảng thời gian đó quá mày ơi. Vừa vui vừa không lo lắng muộn phiền. Thế là cũng đã một năm gòi nhớ ghê luôn. Tao biết mày ko đọc được những dòng này nhưng tận trong lòng tao luôn cầu chúc cho mày gặp nhiều may mắn trên con đường đã chọn, chúc mày mau chóng tìm được anh iu để cả lớp còn có cơ hội họp mặt đông đủ chớ.
Khi nào gặp mày trên net mày cũng hỏi tao có con nhỏ nào theo chưa. Những lúc đó tao hông biết nói sao đành nói lãng sang chuyện khác, chẳng lẽ nói hổng có cpon nào theo hết mà chỉ có trai theo thôi thì ... Thôi dù sao hai đứa mình vẫn là bạn mà. Tao mong mày luôn vui vẻ và hạnh phúc là ok. Còn cuộc đời gay của tao thì bập bềnh không chắc chắn ... buồn ghê luôn nhưng vẫn cố thui mày ui ... một lần nữa mong mày mau có chồng để tao còn được gặp lại tụi trong lớp chớ. Happy birthday nghen.
Khi nào gặp mày trên net mày cũng hỏi tao có con nhỏ nào theo chưa. Những lúc đó tao hông biết nói sao đành nói lãng sang chuyện khác, chẳng lẽ nói hổng có cpon nào theo hết mà chỉ có trai theo thôi thì ... Thôi dù sao hai đứa mình vẫn là bạn mà. Tao mong mày luôn vui vẻ và hạnh phúc là ok. Còn cuộc đời gay của tao thì bập bềnh không chắc chắn ... buồn ghê luôn nhưng vẫn cố thui mày ui ... một lần nữa mong mày mau có chồng để tao còn được gặp lại tụi trong lớp chớ. Happy birthday nghen.