PDA

View Full Version : Chính thức tuyên bố ko yêu ai nữa



jesseht
15-05-2006, 03:36 PM
Bi h tâm trạng của jes vô cùng là bùn...
Vì lần trước jes lỡ nói đùa với bf mà bf giận ,sau đó jes đã xin lỗi,năn nỉ và ngày nào cũng lếch dài cổ ra đợi lên net xin lỗi,vì đt người ta vừa bán,nên ngày nào cũng lên net chờ...
chờ hoài chờ gần 1 tuần.
hum nay gặp.mừng mún chết...thế mà...ko chào 1 tiếng.mình nhảy vô,
xin lỗi->ko thèm trả lời.
năn nỉ gãy lưỡi.->ko trả lời...
ok,dù mình biết là mình có sai nhưng dù sao mình cũng đã biết mình sai,mình xin lỗi rùi mà cũng ko tha thứ được sao???
Vậy mà nói là iu thương gì đó sao???
him ko trả lời gì hết và 1 hồi out luôn..........
đó giờ nếu jes lỡ làm ai giận mà jes có lổi trước thì jes sẽ xin lỗi nhưng chưa bao h hạ mình như thế này...........
jes ko thèm iu ai nữa,ko mún iu ai nữa...vì tình cảm của mình là thật lòng...ko mún bị tỗn thương lần nữa...đó h quen nhiều ngừơi nhưng chỉ có him là người iu đầu tiên và thật lòng thương ngừơi ta...bi h chỉ 1 chuyện nhỏ mà thế,thui thì jes cũng hem iu làm chi chỉ làm mình khổ mà thui...
jes xin được về 1 nơi bình yên,một mình,ko dính líu iu đương nữa..........
Trái tim đã tan vỡ rồi...
Bi h ko còn bài hát nào phù hợp với tâm trạng hết
Bài ước gì dưới chữ kí xin cũng cho vào dĩ vãng lun đi.........Ước gì đẩ làm gì cơ chứ???
jes chính thức tuyên bố ko iu ai từ đây dù có đẹp,có vui,có tốt,có giàu,là người hoàn hảo hay chăng nữa thì jes cũng xin thôi.........
My heart was die...

baby_boy
15-05-2006, 04:42 PM
uhm chà chuyện của jes nghe có vẻ căng nhỉ giải thích mà người đó ko chịu ah` baby nghĩ có lẽ him ko còn thích jes nữa rồi chứ chuyện gì mà căng đến nỗi ko thể tha thứ được. Khi yêu thì chuyện dù to tát đến đâu người ta vẫn có thể tha thứ cho nhau mà....

chuoi_xanh
15-05-2006, 04:51 PM
ko iu ai nữa , uhm` cũng tốt nhưng mà biết đâu đó sau này lại iu ai nữa thì sao ?

silverkey
15-05-2006, 08:55 PM
sao nói chắc vậy,chắc là bạn đang có cảm xúc nhất thời thôi nên nói vậy chứ sao lại không yêu ai nữa,không yêu ai nữa thì chỉ có nước đi tu,chẳng lẽ bạn muốn đi tu,tình yêu đâu có nói trước được, nếu bạn vẫn còn yêu người đó thì mình nghĩ bạn hãy mua một bó hoa,gửi kèm theo cái thiệp chân thành xin lỗi rồi gặp mặt trực tiếp với người yêu mà xin lỗi,ai lại không thích sự chân thành và chiều chuộng ,bạn cứ làm vậy thì người yêu sẽ tha lỗi cho bạn thôi,sống mà không yêu ai và không có ai yêu thì buồn lắm đó...:cool: mong là bạn với người yêu sẽ sớm làm hòa với nhau,tìm được tình yêu đã khó mà giữ được tình yêu lại khó gấp đôi

pepper
16-05-2006, 06:44 PM
Thành thật chia sẻ cùng jes. Pepper bây giờ cũng vậy đó. Jes thử nghe bài "just walk away" của Celine Dion đi, rất hay đó.

boy_buon_dn
28-05-2006, 03:53 PM
jes làm vậy mà người ta không chịu nữa! thì bye được rồi!

LicLee
28-05-2006, 06:35 PM
chắc người đó ko them` muốn quen voi mình nữa đó jes a`. chi cần có cơ hội là người ta say good bye liền ma` ko phải mang tiếng " phụ tình " .Đời là thế , nhưng ........... sống ko yêu thì nhóc " hơi hơi " ko tin , chấp nhận jes giận , tức vo cùng . nhưng sau khi cơn giận đã qua thì " con tim lại vui trở lại " mà bạn . " Tôi ơi đừng tuyệt vọng - trinh công sơn" hãy dành chút xíu xiu thời gian quí của jes để nghe bài này đi. Hi vọng jes sẽ vui hơn ha .

quongdang
29-05-2006, 02:43 PM
chà....tội ghê jes nhỉ
nhưng mà jes làm chi có lỗi nặng thế để người ta...như vậy
thui thế này đi
thử không liên lạc 1 tháng xem
nếu sau 1 tháng 2 người vẫn thấy nhớ nhung thì ta lại trồng cây si tiếp ha
lúc đấy có khi him cũng nguôi ngoai bớt phần nào để nghĩ về jes
------------------
còn nếu không tức là hết tình thì còn nghĩa
có thể là bạn bè mà
được không nhỉ???
------------------
mình nghĩ thế đó
bạn nghĩ sao???

yinyang
30-05-2006, 10:39 AM
có nhiêu đó thôi mà lu loa um sùm.
Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, ko có gì đáng lo cả.

jesseht
30-05-2006, 10:40 AM
thax mọi người
thật sự là người đó chọc jes giận trước,jes mới giận,mặc dù ngừơi ta ko cố tình chọc jes,nên khi jes giận thì sau đó người đó mới giận lại
Vỉ jes có lỗi nên jes xin lỗi hết lời luôn rồi mà vậy đó
số dt của jes người ta vẫn còn,1 tháng rồi,nếu nhớ thì đã gọi cho jes,chia tay thật rùi
jes vẫn còn bùn nhưng mà vụ ko iu ai nữa thì có thể là ko
hehe
jes hy vọng sẽ tìm được 1 người khác thật lòng để yêu thương
hy vọng thế
thax mọi ngừơi

ggg_1
30-05-2006, 10:42 AM
ủa ??????????????
yours heart was died vậy bạn còn sống không ?
trái tim đã chết mà còn sống là một kì tích đóa
đáng đưa lên kỉ lục " ghi nít "

Phieu
30-05-2006, 10:45 AM
Vậy là có thêm một thành viên BBC rồi T_T (:angel_not )

Nói chứ cuộc sống mình còn trải qua nhiều giai đoạn. Lúc này lúc khác không nói trước được. Tình cảm trong TGT3 rất khó định hình. Có rất dễ mà giử gìn được thì rất khó. Mỗi người phải có một bản lĩnh riêng, một sự nghiệp vững chắc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bản lĩnh và kiên trì, mình tin bạn sẽ thành công. Đừng bi quan nghen. Chúc bạn vui và mạnh mẽ hơn

Thân

jesseht
30-05-2006, 10:45 AM
@gg1:
vậy mới hay,cám ơn,gửi đưa lên ghi nít dùm đi,thax\
@phieu thax nhiu nhìu,mình bít rùi

babychoat
30-05-2006, 10:48 AM
hic , nghe chuyen cua jes bun nhi , nhung ma thoi jes phai vui len , tren the gioi nay con khoi chuyen dang de nhe rang cuoi lam , phia truoc la bau troi ma ....................

pon_pon
30-05-2006, 12:45 PM
jes mâu thuẫn nhỉ
nói ko yêu mà vẫn mong là sẻ có 1 mối tình đẹp để yêu

Giathinh
30-05-2006, 12:50 PM
chuyện của THINH con tệ hơn nữa nè, him cũng biết mình sai. xin lổi him, gọi điện thoại không trả lời mail hỗng ai hồi âm,chat thì hắn núp nick hoài biết đâu mà mò chứ.....him cứ như là bóc hơi...tội cho hai đứa mình quá..híc hic'

benny17
31-05-2006, 04:22 AM
óai,giống tình cảnh Benny hùi đóa ghia lun,biệt tăm biệt tích,tới lúc lên đây thấy ng ta post bài cho ng iu Benny mới bít ng ta wen ng khác,lúc đó Benny ko tin vào mắt mình lun,sốc toàn tập lun....
Chúc Jes sớm tìm đc ng mà mình iu thương.....