PDA

View Full Version : Gửi anh K



NoCreek
14-05-2006, 03:31 AM
Anh K à,
Đã lâu rồi em không liên lạc với anh, anh nhỉ! Là cũng tại em vô tình, rồi chuyện học hành, nhiều chuyện khác đến làm em quên bẵng rằng mình còn một người bạn là anh. Lúc trước khi qua bên này, em còn nhớ đã nói với anh, rằng em sẽ không quên anh, sẽ giữ liên lạc ... Thế mà đã hơn 3 năm trời em không viết nổi một cái mail. Thật tệ phải không anh? Hồi đầu năm nằm viện cả tháng trời, tự nhiên nhớ đến anh mà chẳng biết tại sao. Em thấy mình thật tệ, chỉ những lúc như thế mới nhớ đến anh, em biết, em sẽ cố sửa tật xấu này ...
Hôm nọ em viết mail cho anh nhưng bị trả lại, chắc anh đã lâu không dùng hộp mail cũ nữa rồi. Nhắn tin trên YM cũng không thấy trả lời, không biết giờ anh thế nào ... Tự nhiên thấy như mình đã mất thật rồi một người bạn. Em nhớ lại lần đầu quen anh, cách đây cũng lâu rồi, lúc đó nhà em mới lắp net, em cũng tập tành chat cho bằng ai, rồi thì gặp anh, rồi chat với anh, mình quen nhau từ đó. Em còn nhớ đêm hôm đó anh em mình nói chuyện điện thoại tới gần sáng. Em ấn tượng đầu tiên ở giọng nói của anh, chẳng biết phải diễn tả thế nào, nhưng em không thể nào quên được giọng nói ấy. Rồi gặp mặt, rồi đi chơi, em nhớ cái mũ màu cam với cái xe cà tàng mấy lần hư dọc đường, nhớ những lúc anh chở em chạy trên đường Nam Sài Gòn, gió lùa rát mặt. Em gặp anh không nhiều, nhưng đủ để anh em mình là hai người bạn tốt.
Bây giờ em nhớ anh. Em nói thiệt. Tự nhiên nhớ anh mà chẳng có nguyên cơ gì. Em thỉnh thoảng vẫn hay điên như thế. Nhưng em thực lòng mong có thể liên lạc được với anh, dù là chỉ để hỏi anh dạo này thế nào, rồi thôi. Em vẫn luôn coi anh là một người bạn tốt. Em vẫn luôn yêu quý anh.
Anh K nè, nếu anh có đọc được những dòng này thì liên lạc lại với em nhé! Em hi vọng rằng mình không mò kim đáy biển. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Em T.A

MatBiec
12-01-2007, 10:37 AM
Chúc bạn sớm tìm ra K :)

Gió Đi Hoang
12-01-2007, 12:01 PM
súp pờ romantic

agrostemmac
12-01-2007, 03:23 PM
Cố lên nha...^.^

hèm..