PDA

View Full Version : Gửi người ta



.:Benny:.
11-10-2005, 10:58 AM
Anh ơi !

Đêm nay Em về , lòng cũng k chút bình yên như Anh ..Sao Anh k thể xử sự khác hơn đc ??? một chút hay sao ? Anh đã không là Anh nữa khi nói ra câu noí đó .....

Anh ơi !
Đêm nay mưa ....Anh trở về nhà lòng cũng đầy mưa .Em muốn gọi hỏi Anh về c/thi but Em k thể ...những ngón tay cứ long nga lóng ngóng k thể bật thành lời ...mong Anh hiểu cho Em Anh nhé !

Anh nói đúng Em đã lừa dối Anh ! Không fải là lần đầu tiên , cũng sẽ k là lần cuối cùng ...But sao bây giờ Anh mới nói ra điều đó .Anh nghĩ sự im lặng of chính Anh sẽ là sự thanh thản trong lương tâm Em sao ? Sao Anh k giận hờn hay trách móc ? Cứ để sự dằn vặt và tự mình ôm lấy những nỗi buồn ..."không chỉ có yêu , k chỉ có thương mà fãi khổ đau cho nhau đến thế sao ? "Anh ?!

Anh hỏi Em rằng Anh có qtrọng với Em k ư ? Tại sao nghi ngờ Em như thế và k tự tin khẵng định ? Em đã trăn ngàn lần nói với Anh k có gì là tuyệt đối cả , có thể có bậy giờ và ngày mai k ai biết đc ..T/c k fải là một món hàng để có thể thuộc về Ai đó một cách trọn vẹn ! C.X và đến khi hết sẽ có kẻ fải ra đi ..thế thôi ..ANH k hiểu hay cố tình k hiểu điều đó ? Anh ??! Em rất tiếc !

Anh ghen với người đó mà làm gì ..Trong khi với Em t/c dành cho người ấy chỉ là một fút giây xao động rồi sẽ vào wên lãng , ..."đời ai k lầm lỗi ?" Người đó có thể sẽ là người w.trọng but My God ..chúa mới có thể biết gì về tương lai chúng mình .Anh à !
Người đó đang có chuyện buồn và Em thấy cần fải bên người đó thế thôi ! Em sẽ k giải thích gì thêm nữa ...Làm sao Anh nghĩ có thể nãy sinh t/c trong chỉ hơn nữa năm wen nhau ..ừ có thể có , tại sao k ? but nếu có chỉ là cơn mưa rào k ướt đc áo Anh ...T/C là fù du ...mơ hồ hư ảo lắm ...

Sáu năm cho một cuộc tình hai đứa mình , 6 năm .Anh tưỡng một kẻ như Em có thể sẽ dễ dàng wên mọi thứ hay sao ? Em àl kể thích gây cho người khác đau đớn lắm hay sao ? Kih những kỉ niệm we đã có tràn ngập các góc fố , những nơi mà mình đã đi wa ..những kỉ niệm có thể là một kho mà Anh đã tặng Em chẵng vì dịp gì hết .Anh vẫn nói "với Em Anh ngày nào cũng là ngày đ/biệt .." Anh nhớ k ?

Em biết Anh sẽ buồn ..but sorry Anh ..Em rất tiếc .Anh đã không tin Em ..'Anh cứ way mặt đi khiến đôi mình chẵng nói lên đc lòng nhau ..."

Có laần ra biển chơi ..Anh đã ohỉ Em rằng sao biển cứ song gió ...Ừ biển of Em là thế đó ...Biển có sóng gió trắng xóa bãi bờ sẽ làm biển đẹp hơn ...Con sóng cũng như con người có linh hồn ..cũng biết buồn , vui , hờn , tủi ....Anh nói đúng Em k fải là Sóng .Em là Em là một là riêng là duy nhất ..muôn đời Anh k hiểu đc ...
Cuộc sống cũng vậy ...nhàm chán lắm nếu k có những biến động ..Hãy để t.y chúng mình đc thữ thách Anh nhé !

Em k nghi ngờ vị trí of Anh trong trái tim mình but nếu Anh cứ như thế này Em sẽ không chắc về điều đó . không chắc rằng sẽ mãi còn chổ đứng cho Anh . Mệt mõi , rã rời ....những chuyện giận hờn vu vơ wá !

Người đó là kẻ thứ 3 ?! Anh nói thế sao ? kẻ thứ 3 đc yêu còn nhiều hơn người thứ nhất ! Anh nghĩ vậy ? .Cũng có thể ...có or k ..trời biết ! Sao Anh có thói wen để mọi thứ fải rõ ràng thế ..Anh ?

Thôi Anh nhé ..là gì Anh , Em và Người đó time sẽ trả lời .Vậy đi .Anh cứ tin vào chính Em đến khi nào k thể tin đc nữa . Hãy để t.y of we đc thử thách ."Cách duy nhất để giữ đc t/y là để cho nó có đôi cách tự do ".. Remember !

Đêm nay mưa ...mưa ...mưa và ...mưa mãi ...E mbiết Anh buồn ..và Em cũng không khác hơn . Em k chắc mọi việc sẽ như thế nào , rồi we sẽ có nhau hay xa nhau mãi mãi ..but Anh ơi ..Đêm wa Cây Xương Rồng of We đã nở một bông hoa Đỏ Chói ! Sao k có wuyền đc ước mơ ???
Em sẽ không cầu xin Anh tha thứ vì Em thấy mình k có lỗi ...but xin Anh hãy nghe bài hát này ...tặng Anh ..cũng là lời com tim chúng mình muốn nói ..fải k Anh ..???!!!

http://chickeny.yeuamnhac.com/musics/VN/DamVinhHung/Quay%20ve%20loi%20xua%20-%20Dam%20Vinh%20Hung%20&%20My%20Tam.wma

User : y@n
pass : yeuamnhac

baithama
11-10-2005, 11:16 AM
biết nói sao bây giờ nhỉ ,btm hiểu và cũng cảm thông cho benny nhiều ...Đúng như benny nói một tình yêu thì cần có những thử thách , cần có một đôi cánh tự do .. nhưng 6 năm đã bên nhau ,một phút xao lòng cũng có thể làm thay đổi nhiều thứ ... benny à thực sự btm hiểu cảm giác của bf benny , cũng hiểu cho benny nhưng thật sự ..khi đã quá yêu nhau một vết thuơng nhỏ cũng có thể gây tổn thuơng cho đối phuơng rất nhiều ,nhưng trong cái giới này đứng núi này trông núi nọ có lẽ là chuyện thuờng nhật ...nói đi nói lại cũng không thoát được cái vòng lẫn quẩn .. btm chỉ có thể nói 1 câu .. nếu yêu nhau xin hãy sống thật lòng và tin vào nhau để cuộc đời thêm đẹp ..

.:Benny:.
11-10-2005, 12:08 PM
Lang thang chiều mưa .... không có anh ... buồn ........