PDA

View Full Version : Những vị thần tình ái



vangtrangcodon
12-05-2006, 02:43 PM
ThầnThoạiHyLạp


Trong thần Thoại Hy Lạp, có tất cả mười hai vị thần với cấp bực cao nhất, được gọi là những vị thần Ô-lim-pi do những vị thần này thống trị ngọn núi Olympus còn được gọi là thiên đường trong thần thoại Hy Lạp. Vị thần có quyền lực tối cao nhất trong mười hai vị thần Ô-lim-pi chính là Zeus. Thần Zeus là em út trong nhóm năm vị thần đầu tiên của ngọn Olympus gồm Hiesta (chị cả), Poseidon, Hades, Demeter, và Hera ( thần Hades trị vì địa ngục nên không đứng trong số những vị thần trên ngọn Olympus) . Bảy vị thần trẻ còn lại phần đông là đều là con của thần Zeus gồm Athene, Apollo, Artemis, Hermes, Ares, Aphrodite, và Hephaestus.

Zeus

Tục truyền rằng các thần anh chị của Zeus lúc vừa lọt lòng đã bị cha mình là người khổng lồ Cronus nuốt sống, vì một lời tiên tri rằng Cronus sẻ mất hết quyền lực vào tay chính người con trai của mình. Zeus thoát được sự nuốt trọn của cha mình nhờ vào người mẹ, lúc Zeus vừa ra đời đã đánh tráo Zeus với một hòn đá quấn trong vải để người cha Cronus nuốt trọn. Zeus được nuôi lới thầm kín trong hang đá bởi những vị thần núi và một con dê tên là Amalthea. Lúc Zeus trưởng thành, người đã hoàn thành lời tiên tri, phóng thích các anh chị mình trong bụng cha bằng cách cho Cronus uống thuốt gây nôn.

Thần Zeus, với sự hổ trợ của hai người anh, Poseidon và Hades, đã lật đổ sự thống trị của người cha khổng lồ Cronus cùng các người khổng lồ và người một mắt khác và bắt giam họ tại Tartarus. Khi họ chia nhau thống trị vạn vật, Zeus lĩnh quyền thống trị bầu trời, có quyền lực điều khiển mây, mưa và giông tố. Ba vị thần chia nhau thống trị quả đất và ngọn Olympus, nhưng không lâu, Zeus được tôn làm vị thần có quyền lực tối cao nhất trong Olympus, tay cầm vủ khí tạo ra sấm sét mà những người khổng lồ một mắt đã làm tặng ngài trong cuộc chiến với Cronus.

Zeus có 3 người vợ chính thức, xau khi nghe lời tiên tri rằng chính mình củng sẻ bị người con trai lật đổ, Zeus liền nuốt người vợ đầu tiên của mình là Metis. Metis trong lúc này đã mang thai vì thế, đến đúng lúc Metis đáng lẻ sẻ hạ sinh, Athene tự nhảy ra từ đầu của Zeus. Người vợ thứ hai của Zeus là nàng khổng lồ Themis, người đã hạ sanh cho Zeus hai người con là Seasons và Fates.

Người vợ thứ ba của Zeus mà củng là người sát cánh bên Zeus trị vì ngọn Olympus là Hera, người chị của Zeus. Hera hạ sanh cho Zeus sáu người con chính là Ares, Hebe, Eileithyia, Hephaestus, Eris, and Enyo.

Ngoài ba người vợ chính, Zeus còn có vô số những chuyện tình vụng trộm với các nữ thần sông núi và cả người trần tục. Chuyện tình giữa Zeus và Io là một trong những câu chuyện xầu khổ nhất chuyện thần thoại Hy Lạp. Zeus vì phải lòng người thiếu nữ Io và vì muốn che dấu vợ là Hera, Zeus đã phải biến Io thành một con bò sửa. Hera cho ruồi mủi đến càu xé và dằn vặt con bò sữa - người con gái Io. Đến độ Io phải chạy mãi, chạy mãi đến một phương trời xa thẳm nơi mà Zeus không đến được. Io xau bao nhiêu gian khổ đã gặp người khổng lồ Prometheus. Io than rằng trong bao năm nay, nàng không thể ngủ cùng một chổ đến hai lần, nàng phải mãi chạy trốn bàn tay của Hera. Prometheus đã cho Io lời khuyên rằng nếu đi đến đất Ai-cập thì lời nguyền của Hera sẻ bị phái vở.

Poseidon

Thần Poseidon là chúa tể của biển cả và củng là vị thần của sự động đất và ngựa. Chính Poseidon đã tạo ra con ngựa cho người dân Hy Lạp trong một cuộc tranh tài cùng Athene.

Sau khi hổ trợ em mình là Zeus trong cuộc chiến cùng các người khổng lồ, Poseidon nhận biển cả vào quyền cai trị của mình. Những khi không ở tại ngọn Olympus cùng mười hai vị thần khác, Poseidon sống cùng hoàng hậu Amphitrite trong cung điện dưới nước của mình tại Aegea. Poseidon và Amphitrite hạ sanh ba người con là Triton, Rhodes, và Benthesicyme. Và củng như em trai mình, Poseidon cùng có vô số những mối tình vụng trộm khác với các nữ thần sông núi và cả người trần tục.

Tại thành phố Athens, Poseidon đã có một sự ganh đua cùng vị thần Athena. Dân thành phố Athens được bầu chọn người nào làm thần cho thành phố họ. Tất cả đàn ông trong thành phố Athens bầu Poseidon trong khi toàn phụ nữ đã bầu cho Athena. Vì trong thành phố, dân số phụ nữ nhiều hơn nam nhân bởi chỉ một người, và thế là Athena được thắng bởi chỉ một lá phiếu. Thần biển Poseidon rong cơn giận dữ đã cho nước ngập cả vùng này. Dân chúng trong vùng, trong sự khôn khéo vẫn tiếp tục tôn thờ thần biển Poseidon, và thần Athena ra sắc lệnh rằng phụ nữ từ đây không được bỏ phiếu trong những cuộc bầu cữ tới, vì thế đã làm nguôi cơn giận của người.

Hera

Nữ thần Hera là vợ của Zeus và là hoàng hậu của ngọn Olympus. Xau khi Zeus cưới hai người vợ cả là Metis và Themis, ông quyết định cưới luôn Hera nhưng bà đã từ chối ông. Zeus lừa dối Hera bằng cách biến thân thành một con chim cu cu. Khi Hera chấp nhận cho con chim cu cu làm tổ trên ngực mình, Zeuse hiện nguyên hình và làm Hera mê thích mình. Xau đó Hera đồng ý đám cưới với Zeus.

Khi Zeus sanh Athene không có mẹ, Hera quyết định sanh một người con mà không cần Zeus. Bà sanh ra Hephaestus.

Cuộc hôn nhân giữa Hera và Zeus không được nhiều hạnh phúc vì vô số cuộc tình của Zeus cùng những nữ thần và người trần tục khác. Hera nổi tiếng là một người nóng nảy và ghen tuông. Hera ngược đãi và hành hạ vô số tình nhân và con hoang của Zeus. Thần Ec-cun ( Hercules ) trước khi trở thành vị thần sống trên ngọn Olympus củng là một người con hoang của Zeus và phải chiệu bao nhiêu ngược đãi từ Hera. Một trong những hình phạt do Hera lập ra là làm cho Ec-cun phải điên loạn đến độ giết chết đứa con của mình. Nhưng xau cùng, Hera cùng Ec-cun củng giải hoà, và Hera còn đồng ý cho Ec-cun cưới người con gái của mình là Hebe.

Demeter

Demeter là nữ thần của trái đất và sự sinh sản. Zeus làm Demeter mê thích mình và hạ sanh cho ông một người con gái là Persephone. Một ngày nọ, Persephone lúc đang vui chơi ngoài đồng thì bị vị thần địa ngục Hades bắt cóc. Hades đã đem lòng yêu mến vẻ đẹp của Persephone và muốn lập nàng thành hoàng hậu cùng mình trị vì địa ngục.

Trong nổi sầu khổ, Demeter lang thang khắp thế gian trong chín ngày để tìm con gái mình. Khi thần Demeter phát hiện ra chính Hades đã bắt cóc con gái mình, bà từ chối không cho cây lá đâm hoa kết trái. Toàn thể các thần trên ngọn Olympus đều đến khẩn cầu cùng Demeter nhưng bà không màng. Để cứu cả thế giới khỏi sự chết đói, thần Zeus phán thần Hermes đi thương lượng cùng Hades. Hermes trường thuật mọi sự việc, và khẩn cầu Hades trả Persephone về với mẹ nàng. Hades đầy lòng trắc ẩn đành trả Persephone về với mẹ nàng, dù vậy người vẩn giữ ý định giữ Persephone lại làm hoàng hậu của mình. Hades, trước khi trả Persephone về với mẹ nàng, đã trao cho nàng mười hạt lựu ngọt để nàng ăn. Một người khi đã ăn thức ăn từ địa ngục thì sẻ muôn đời hướng hề đị ngục.

Khi mọi chuyện đã vở lở, thần Zeus đành phán Persephone ở với mẹ trong tám tháng đầu trong năm, còn 4 tháng xau sẻ trở về bên Hades để làm hoàng hậu của người. Vào mùa xuân, lúc Persephone về bên mẹ mình, thần Demeter trong niềm vui ban phúc cho muôn hoa đua nở, nhưng vào mùa đông, lúc Persephone về bên Hades, trái đất khô cằn lạnh lẻo.

Demeter củng có sự tranh chấp với người anh mình là thần biển Poseidon, vì thế, ranh giới mà biển và đất gặp nhau thì đất quả khô cằng.

Hiesta

Nữ thần Hiesta là một vị thần trong trắng. Đã có những vị thần khác muốn cưới người như Poseidon, Hades, and Apollo nhưng Hiesta đã cho họ biết lòng mong mỏi được làm một trinh nữ.

Hiesta là nữ thần của lò sưởi, người che chở cho trẻ nít và trẻ mồ côi. Tuy là một trong những nữ thần tại ngọn Olympus, Hiesta đã dành hầu hết thời gian của mình sống chung với người trần tục.

Athene

Athene là nữ thần trong trắng của sự thông thái. Athene là con của thần Zeus cùng nữ thần Metis. Vì lời tiên tri rằng chính người con của mình sẻ một ngày nào đó lật đổ mình, Zeus liền nút người vợ không hay biết rằng bà đã mang thai. Một ngày nọ, Zeus bị chứng đau đầu rất nặng và Hephaestus đã dùng chiếc búa chặt đôi đầu của Zeus. Vừa lúc đó Athene từ trong nhảy ra, mình mặc sẳng áo giáp miệng gào tiếng hô xung trận. Những vị thần khác đều ngạc nhiên và hết sức báo động trước sự phi thường này. Mãi đến khi nàng gở bỏ chiếc mủ sắc mọi thần mới thấy nàng không ghê gớm như họ tưởng. Athene trở thành người con được Zeus mến chuộn nhất.

Athene thừa kế sự sáng suốt từ người mẹ của mình. Người là hiện thân của làn không khí trong sạch, đầu óc minh mẩn và nhạy bén và củng là chân lý và lẻ phải. Athene củng là một nữ thần của chiến tranh. Nàng tham gia cuộc chiến cùng những sự khéo léo và suy xét sáng suốt để chống lại những cuộc tấn công của kẻ địch. Athene không tham gia trận chiến vì sự chết chóc, sự đổ máu và tàn khốc như người em là thần chiến tranh Ares của mình.

Thuở nhỏ, Athene được Triton, một vị thần biển con của thần Poseidon nuôi dưởng. Athene có người bạn thân cùng lứa là Pallas, con gái của Triton. Một hôm Athene đã lở tay giết chết Pallas trong lúc đùa vui. Để tưởng nhớ đến người bạn thời thơ ấu này, Athene đã đặt tên của Pallas trước tên mình, thành Pallas Athene. Nàng còn khắc ra một hình tượng của người bạn mình, đặt tên là Palladium.

Athene còn là nữ thần của ngành thủ công, và người đã tạo ra cây sáo. Nhưng cứ mổi lần Athene thổi sáo đều bị nữ thần Hera cùng nữ thần của ái tình và sắc đẹp Aphrodite cười chế nhạo cho nên người đã vứt bỏ nó. Không những thế, Athene còn đặt một lời nguyền rủa trên người nào nhặt chiếc sáo ấy. Một vị thần rừng ( nữa người nữa dê ) Marsyas đã nhặt chiếc sáo và so tài cùng chiếc đàn lia của Apollo để rồi phải trả giá bằng mạng của mình khi thua cuộc.

Athene còn được gọi là nữ thần của sự tàn nhẫn vì cái đầu toàn rắn độc của thần tóc rắn Medusa được gắn trên cái khiêng của người. Chính Athene đã tạo ra cây ôliu làm quà tặng cho loài người trong thành phố Athens. Thành phố này được đặt tên Athen để nêu lên sự biết ơn của loài người đối với Athene.

Athene là một trong ba vị thần độc nhất có thể kháng cự được sự mê hoặc của những bùa mê từ nữ thần ái tình Aphrodite. Hai người còn lại chính là nữ thần Hiesta và nữa thần Artemis.

vangtrangcodon
12-05-2006, 02:44 PM
Apollo

Apollo là vị thần của tuổi trẻ, của âm nhạc, của sự tiên đoán, của thuật bắn cung và chửa bệnh. Thần Apollo là con của thần Zeus cùng nữ khổng lồ Leto. Apollo là anh em sinh đôi cùng nữ thần trong trắng Artemis.

Em của Apollo, thần Hermes lúc vừa lọt lòng mẹ đã sáng chế ra cây đàn lia và đã tặng nó cho Apollo. Không một kẻ nào, dù thần hay người trần tục có thể chơi đàn lia hay hơn Apollo được. Đã có nhiều thần núi cùng người trần tục thách đố chơi đàn cùng Apollo đều thua cuộc và bị trừng phạt một cách ác nghiệt.

Củng như những vị thần trẻ tuổi khác, đã không hề thành thân, nhưng lại có vô số cuộc tình cùng những đứa con rơi. Một trong những người con của Apollo mà được nhiều người biết đến nhất có thể nói là Asclepius. Trong lúc đang mang thai Asclepius, Coronis đã có một người tình là người trần tục. Khi chuyện đến tai, thần Apollo giết chết Coronis nhưng giữ lại đứa con của mình. Khi trưởng thành, Asclepius trở thành một vị thầy thuốc xuất thần nhập hoá, có thể làm người chết sống dậy.

Thần Zeus, vì lo sợ rằng Asclepius sẻ biến đổi vận số của người trần tục, cho nên đã giết chết Asclepius. Tức giận vì cha mình đã giết người con mến chuộn nhất của mình, thần Apollo liền giết chết một người khổng lồ một mắt, người đã chế tạo ra vủ khí làm sấm xét mà Zeus luôn mang bên mình. Zeus đã có thể tống giam Apollo vào Tartarus nếu không nhờ sự khuyên can của mẹ là Leto.

Artemis

Nữ thần Artemis là một nữ thần trong trắng và là chị em sinh đôi với thần Apollo. Artemis là nữ thần củ sự sinh sản, của thú rừng và sự săn bắn. Artemis thường mang cun tên bằng bạc dược tạo ra bởi những người khổng lồ một mắt. Các nữ thần núi thần cây cùng những nữ thợ săn thường theo gót Artemis trong những lúc săn bắn. Những người đi săn nữ thường muốn giữ gìn sự trong trắng như nữ thần Artemis mà họ tôn thờ nhưng những vị thần khác, nhất là thần Zeus, cha của nàng, thường đến làm say mê các người bạn đồng hành của nàng.

Khi mang song thai Artemis cùng Apollo, Leto đã gặp nhiều khó khăn trong sự sinh sản, Artemis được sanh ra trước và đã giúp mẹ sanh ra Apollo trong xau chín ngày chiệu nhiều đau đớn.

Những mủi tên của Artemis đem đến cái chết nhanh chóng khi bắn vào nữ nhân, còn những mủi tên của Apollo thì dùng trên nam giới. Đã có một lần vị thần Niobe khoe khoang rằng bà hẳng hơn nữ khổng lồ Leto vì đã sanh ra bảy người con trai cùng bảy người con gái vừa đẹp vừa khoẻ. Artemis dùng tên giết chết bảy toàn bộ con gái của Niobe và Apollo thì giết hết con trai bà.

Artemis là một nữ thần khác máu. Có lắm lúc người không vừa lòng trừ khi những người tôn sùng nàng hiến máu người cho nàng. Trong toàn các vị thần Ô-lim-pi, chỉ có nữ thần Artemis cùng thần chiến tranh Ares đòi hỏi sự cúng lể bằng con người.

Hermes

Thần Hermes là con của thần Zeus cùng nữ tinh tú Maia. Hermes là sứ giả của cá vị thần tại Ô-lim-pi. Hermes củng là một vị thần được biết đến từ những phát minh của mình. Lúc vừa lọt lòng mẹ Hermes đã chế tạo ra cây đàn lia và cùng trong ngày đã ăn cắp bầy gia súc của thần Apollo. Hermes là một vị thần đầy tài xoay xở và tháo vác, biết trước có người đang theo đuổi mình. Vì vậy, khi đi trộm gia súc của người anh Apollo, Hermes đã lừa bầy gia súc đi ngược để Apollo không tìm ra vết chân.
Khi lừa bầy gia súc đến chốn, Hermes đã hiến tế mười hai con bò đến mười hai vị thần trên ngọn Olympus, và rồi chàng ăn thịt con bò thứ mười hai.

Hermes xau đó lén chui vào nôi của mình và vờ như nằm ngủ không để cho mẹ mình biết được. Đêm ấy thần Apollo về liền thấy đàn gia súc của mình bị biến mất. Thần tìm đến nơi Hermes nhưng lúc này Hermes vẫn đang vờ như đang ngủ trong nôi chưa bao giờ rời. Thần Apollo dù vậy vẩn không dể bị lừa và hăm dọa sẻ giam Hermes vào Tartarus. Hermes trổ tài mánh khóe, trả lời với thần Apollo bằng những câu hỏi như “gia súc là gì ?” và nói rằng mình không biết Apollo đang nói chuyện gì.

Apollo mang người em trai bé nhỏ của mình đến trước cha và đòi sự công bằng. Thần Zeus nhìn người con lớn tranh cải cùng đứa bé vừa lọt lòng của mình và bật cười thích thú. Nhưng xau cùng, thần Zeus củng ra lệnh cho Hermes phải hoàn trả lại bầy gia súc cho thần Apollo.

Khi Hermes đưa Apollo đến nơi mình đã giấu bầy gia súc thì thần Apollo phát hiện bầy gia súc thiếu mất mười hai con. Hermes phân trần rằng chàng đã hiến tế mười hai con bò đến mười hai vị thần Ô-lim-pi. Thần Apollo bảo rằng tại ngọn Olympus hiện chỉ có mười một vị thần nhưng Hermes nói rằng chính chàng là vị thần thứ mười hai.

Trong lúc Apollo đang nghĩ hình phạt dùng cho Hermes vì đánh cắm mười hai con bò thì Hermes đem cây đàn lia ra chơi. Apollo thích tiếng đàn đến độ người đem cả bầy gia súc và những người chăn gia súc của mình để đánh đổi cây đàn lia của Hermes. Hai người anh em giải hoà với nhau và thần Hermes còn dạy anh mình cách dùng đàn lia để xau này Apollo thành người chơi đàn lia hay nhất.

Hermes là vị thần của sự phát minh, của trộm cắp, của chăn nuôi, và người dẩn đường cho các khách đi đường. Củng như anh mình là Apollo, Hermes không hề có vợ chánh thức nhưng vẩn có nhiều con cái từ nhiều cuộc tình.

Hermes thường được gọi là Argeiphontes có ý là “người đã giết Argos”. Muốn giết chết người chăn gia súc Argos không phải là một chuyện dể, vì thế Hermes được nổi tiếng xau khi giết chết Argos. Argos là một người có mắt trên toàn thân để dể dàng chăn nuôi bầy gia súc của mình. Thần Zeus, vào một chuyện tình trong biết bao chuyện tình vụng trộm của ông, đã phải lòng người thiếu nữ tên Io. Để che dấu sự hiện diện của Io từ Hera, người vợ của mình, Zeus đã biến Io thành một con bò sữa cái. Hera nhìn ra chân tướng của sự việc và điều động Argos đến chăm nom con bò sữa là Io. Thần Zeus hết sức căm phẩn vì không lén lút đến gặp người tình được nên đã ra lịnh cho thần Hermes đến giết Argos.

Hermes củng như rất nhiều vị thần khác, đã phải lòng chị mình là nữ thần ái tình Aphrodite. Có lần, Aphrodite bị chồng là Hephaestus bắt quả tang đang dang díu với thần chiến tranh Ares. Hephaestus liền trói cả hai người trong tư thế lõa lồ và mang ra trước cá vị thần khác trên ngọn Ô-lim-pi. Hermes nhìn thấy vậy liền nói với anh là thần Apollo rằng mình chấp nhận hình phạt gấp ba lần chỉ để có thể chia chiếc giường của Aphrodite.

Hermes đã có lần bị tương tư với Aphrodite nhưng Aphrodite không mảy may quan tâm đến Hermes. Thương xót cho cậu con trai mình, Zeus cho một con đại bàn đến ăn cắp đôi dày mà Aphrodite hằng yêu quý. Để đổi chác cho đôi dày, Aphrodite đành ưng thuận một lần với Hermes và hai người đã hạ sanh Hermaphroditus, có tên từ cha mẹ.

Ares

Ares là thần của sự chiến tranh và là con trai của Zeus cùng Hera. Dù là vị thần của chiến tranh, nhiều vương quốc Hy Lạp đã không tôn thờ Ares vì Ares là hiện thân cho sự giết chóc không kiềm chế trong chiến tranh. Thần Ares giao chiến trong những cuộc xung đột đẩm máu chỉ vì yêu thích chiến tranh, không như nữ thần Athene giao đấu vì bảo vệ nước nhà. Nhiều xứ Hy Lạp thích thờ nữ thần Athene như là nữ thần chiến tranh của họ vì những sự phán đoán của Athene luôn luôn sáng suốt, không bị lu mờ bởi lòng yêu thích chiến tranh như Ares.

Dù mang danh hiệu thần chiến tranh, Ares dường như không giỏi về thuật giao đấu. Đã có lần Ares tung kiếm chạy đánh nữ thần Athene nhưng Athene chỉ dùng một hòn đá nhỏ chọi Ares lăn đùng xuống đất. Ares củng đã từng giao đấu với người hùng Ec-win ( Hercules ) và đã bị đánh trọng thương. Ec-win đáng lẻ sẻ tặng Ares nhiều thương tích hơn nếu không vì sự ngăn cản của cha là Zeus.

Ares là người tình dài lâu của nữ thần ái tình Aphrodite và đã có một số người con cùng Aphrodite gồm Anteros (đam mê), Deimus (sợ hải), Phobus (hoảng loạn), cùng người con gái tên Harmonia.

Aphrodite

Là nữ thần của ái tình và sắc đẹp, Aphrodite là một trong những người đẹp nhất trần gian. Aphrodite là con của Zeus cùng nữ khổng lồ Dione. Aphrodite được gã cho thần Hephaestus nhưng vì là nữ thần ái tình nên đã có vô số tình nhân. Cuộc tình giữa nàng và thần chiến tranh Ares là một trong những cuộc tình mà ai củng biết đến.

Người chồng của Aphrodite, biết được vợ mình đang vụng trộm cùng thần Ares nên đã bày cách trói chặt hai người rồi đem ra trước mọi thần Ô-lim-pi để họ cùng chế nhiểu. Thần biển Poseidon, vì vô cùng ngưởng mộ nhan sắc của Aphrodite đã chấp nhận bồi thường những thiệt hại cho Hephaestus để mong Aphrodite được trả tự do. Vì cảm kích sự giúp đỡ của Poseidon, Aphrodite đã bằng lòng hiến thân cho Poseidon và hạ sanh Eryx. Eryx xau này đã bị người hùng Ec-win giết chết.

Một trong những người con trần tục của Aphrodite là người hùng Aeneas, là con trai của Anchises, quốc vương của Dardania. Anchise vì khoe khoang là có người tình là một nữ thần nên đã bị thần Zeuse dùng sét đánh gãy đôi chân.

Aphrodite thường trừng phạt những ai hắt hủi hoặc không thừa nhận nàng. Aphrodite thường ganh ghét những thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần vì không thích ai có thể đẹp hơn mình. Nhưng, làm môn đồ của Aphrodite củng có những phần thưởng tuyệt diệu. Aphrodite đã tưởng thưởng môn đồ sùng bái nàng là Pygmalion, người đã đem lòng yêu một pho tượng mà chính mình đã điêu khắc ra. Aphrodite đem sự sống đến cho pho tuợng và Pygmalion đà cưới người con gái đó.

Hephaestus

Hephaestus là vị thần của thuật kim loại. Có thuật truyền rằng Hephaestus chính là con của mổi một mình Hera và Zeus quăng ra từ ngọn Olympus nên mới bị què quặt. Lại có thuật nói rằng Hephaestus bị chính mẹ mình là Hera quăng ra khỏi Olympus vì quá xấu xí. Hephaestus vì thế đã rất hận mẹ và khi trưởng thành đã làm một ngai vàng lộng lẩy để tặng mẹ. Khi Hera ngồi lên thì bị chiếc ghế khóa chặc lại. Hephaestus đã phóng thích Hera xau khi được hứa sẻ gả Aphrodite chi mình.

Ở cương vị là thần của thuật kim loại, Hephaestus đã làm vô số bộ áo giáp và vủ khí tuyệt đẹp và những cung điện nguy nga tráng lệ cho các vị thần Ô-lim-pi. Hephaestus củng đã làm nhiều bộ áo giáp cho người hùng Ec-win, Peleus, và Achilles con trai của Peleus cùng Thetis.

Dionysus

Dionysus là vị thần của rựu chè và sung sướng. Dionysus là con trai của thần Zeus và nàng Semele. Lúc Semele đang mang thai Dionysus thì nàng bị giết, Zeus cứu được thai nhi và đặt vào trong đùi mình cho đến ngày Dionysus sanh nở. Cái tên Dionysus có nghĩa “sanh hai lần”.

Lúc bé, vì muốn che dấu Dionysus khỏi tai mắt của vợ mình Hera, Zeus đã gởi Dionysus vào sự trông nom của Nysa, một nữ thần cây. Từ đây, đã tìm ra cách chế tạo rựu cùng vị thần Silenus. Khi Dionysus trở thành một thiếu niên, Hera nhận ra chàng và bắt Dionysus trở nên điên loạn. Dionysus đi lang thang từ Hy Lạp đến tận Ấn Độ, đi đến đâu chàng đều dạy dân chúng cách làm rựu. Khi bọn cướp biển bắt được Dionysus và có ý đem bán chàng làm nô lệ, Dionysus tức giận liền biến bọn cướp biển thành loài cá heo.

Trong quá trình lang thang đây đó, Dionysus đã gặp và đem lòng yêu thương nàng Ariadne, thần Zeus vì thương con đã biến Adriadne thành một vị thần và hai người đã cưới nhau.

Khi Dionysus được lập thành một vị thần Ô-lim-pi, Hera vẫn đem lòng đố kị chàng. Chỉ đến khi Hephaestus trói Hera vào chiếc ngai vàng do mình tạo ra, chính Dionysus đã đến hổ trợ Hera. Chàng phục rựu cho Hephaestus say mê và cung lúc khuyên cang Hephaestus lại còn hứa gả Aphrodite cho Hephaestus vì thế Hephaestus mới phóng thích Hera. Từ đấy Hera mới hoà thuận cùng Dionysus.

Nhiều người cho rằng Dionysus là một trong những vị thần nổi bật trong mười hai vị thần Ô-lim-pi. Dionysus củng đã vụng trộm cùng nữ thần ái tình Aphrodite và đã sanh ra Priapus.