chuotcon
12-05-2006, 11:41 AM
Một ngày nắng đẹp,lúc anh đang buồn và tủi,anh tình cờ làm wen được em,cảm giác của anh buổi ban đầu về em thật lạ ,em vui tươi va xinh xắn,em cười nhìn thật hiền,thật dễ thương,anh cảm thấy rất vui vi được làm bạn với em,dần dần mình hẹn nói chuyện nhiều hơn,rồi nói voice nhiều hơn,rồi một ngày tình cờ anh cảm thấy lòng mình xao xuyến va nhớ em thật nhiều,anh chạy ngay ra tiệm net đầu ngõ chỉ để chờ em,lúc này bên em la khỏang 7h tối,anh không biết em đã đi ăn với bố mẹ về chưa?chỉ hi vọng là em đã về rồi,hihii,và ngày hôm nay nắng thật đẹp,anh ngỏ lời với em,hihi,em gật đầu đồng ý,và từ đó đến nay ,ngày nào nắng cũng đẹp , cũng như tình cảm của anh em mình , nắng tràn ngập ,nắng ấm áp,nắng mang niềm vui va hạnh phúc cho đôi mình,va ngày ngày anh chi muốn nói với em rằng hi vọng nắng sẽ mài mãi sưởi ấm cho tình yêu đôi mình và anh yêu em!!!!!!!!!!! luv u so much khunglongsua yêu dấu của anh!!!!!!!!!!!!!