baithama
11-10-2005, 02:38 AM
Phần Một :Ngày Nhập Học
http://img.photobucket.com/albums/v670/kail1988/Angel/piass_9.jpg
Bin Binnnnnnnnnnnn ..!!!
Tiếng còi xe vang lên làm Naku giật nẩy người , cậu vội phóng ra sau để tránh chiếc xe tải vừa vụt tới , rõ khổ ngày đầu tiên tới truờng mà lại đến trễ rồi còn sắp xếp coi lớp học ...chán ..Cậu chạy ù thật nhanh băng qua con đuờng ,thực tình chàng ta cũng chẳng muốn đến trễ tý nào ..
Naku năm nay tính tới cuối tháng 9 này thì cậu vừa tròn 18 tuổi , vừa đậu xong đại học kiến trúc và hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu ta .Rõ ràng là cậu có đặt đồng hồ để thức dậy cho sớm vậy mà .. sáng ra lại chẳng thấy chiếc đồng hồ đâu ,cũng may naku cũng đến kịp truớc khi người gác cổng đóng cửa ...Tiết học đầu tiên xem ra cũng khá suôn sẽ ,hầu hết mọi người điều giới thiệu về nhau để làm quen ,có một vài người là bạn của của cậu ta , cũng khỏe coi như đỡ thấy lạc lỏng .Naku chú ý nhất là cô gái tên sanyi ... nuớc da trắng hồng với khuôn mặt xin xắn ,xem chừng cô nàng được săn đuổi lắm đây , nhưng không sao phải tỏ rõ khí phách đàn ông chứ , naku nghĩ ,nhất định phải làm quen mới được ..
Giờ giải lao Naku cùng đám bạn túm tụm lại với nhau bàn tán đủ thứ chuyện từ chuyện cũ cho tới chuyện mới , rồi chuyện có bao nhiêu cô gái xinh như sanyi trong truờng này ..rồi đủ thứ trên đời.. nguyên đám cứ lôi ra vừa cười vừa nói ..
-ê naku mày thử cua nhỏ sanyi coi , tao thấy mày có tài cua gái lắm mà - shachi nói đoạn lấy tay choàng qua vai naku
-ừ tao cũng thấy vậy , tụi bây nhớ hồi năm lớp 10 không ? con toyomo hoa khôi của truờng còn bị nó cưa đổ mà -kazu nói thêm
-Tụi bây nói dễ ăn quá ,như tao là cao thủ chắc , nhỏ toyomo tao cũng bám gót gần nữa năm trời mới dính ...mà công nhận nhỏ đó kiêu thiệt ..
- ha ha ..còn phải nói ,rồi cuối cùng mày cũng bỏ nó làm nó ê mặt quá trời ...
-công nhận thằng naku chơi ác thiệt ..
Naku không nói gì ,thực ra không phải anh cố tình chơi khăm toyomo chả là khi quen nhau rồi anh mới nhận ra nhiều điểm không hợp nhau giữa hai người ..nhưng anh cũng không muốn giải thích gì cho lũ bạn hiểu , anh thấy không cần thiết ..Một cơn nhó nhẹ thổi đến luồn qua làn tóc làm anh thấy khoan khoái vô cùng , chợt bất giác có một luồn hơi lạnh chạy ngang qua làm anh xoay nhìn lại ...trong khoảnh khắc anh thấy duờng như trời đất tối sầm lại ,không gian xung quanh anh như tan biến hoàn toàn .. duy chỉ còn lại anh và người đối điện ,một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh tú như con gái , đang nhìn về anh ... anh giật mình chớp mắt , Kazu thấy lạ liền hỏi :
- mày nhìn cái gì vậy ?
Anh không trả lời chỉ ngoáy lại nhìn lần nữa nhưng chẳng thấy gì ngoài hành lang trống
- mày có bị gì không vậy naku ?
- bị cái đầu mày đó , tao thì bị cái gì ..-anh xoay sang gõ nhẹ vào đầu shachi cái rồi cùng cả đám lên lớp ..
Suốt tiết học thứ hai ,cô giáo quản lý lớp cũng để sinh hoạt tự do để mọi người có thời gian tìm hiểu ,Naku không bỏ qua cơ hội tiếp cận sanyi để xin một cái hẹn ...Nhìn chung sanyi là một cô gái khá hòa đồng và dễ thuơng nên anh xin được một cái hẹn không phải là điều quá khó khăn ...và anh còn dành cả buổi chỉ để nói chuyện với cô bé ..nhưng thi thoảng anh có cảm giác hình như có ai đang nhìn lén mình .. mặc dù sự thật là chẳng có ai cả ..
Đuờng về khá vắng vẻ , tuy vậy Naku cảm thấy trong lòng rất vui vì anh đã xin được cái hẹn ngày mai với sanyi...Trời hôm nay rất đẹp , trong xanh và không chút gọn mây .. ánh nắng rực rỡ nhưng không quá gay gắt ..và huơng vị của mùa thu còn phản phất đâu đó trong làn gió mang theo huơng cỏ của cánh đồng sau đồi , hình như thiên nhiên cũng vui với anh ..
Ngày mai phải chuẩn bị thật kỹ mới được ..anh nghĩ thầm rồi tiếp tục rảo buớc ,tuy vậy nãy giờ anh biết rằng có người đang đi theo anh , dù anh không thấy ..từ lúc anh còn trong truờng cho tới lúc anh ra khỏi tròng và lên xe bus , rồi bây giờ về tới đây mà hắn vẫn theo .. lỳ thật .ANh cô luớt thật nhạnh rồi quẹo nhanh qua một khúc cua ,anh muốn xem coi ai theo dõi mình .. nhưng vô ích , chỉ có gió và nắng mà thôi ...chẳng lẽ anh bị hoang tuởng sao ? , không thể nào ,rõ ràng là anh cảm nhận được .. lúc nãy .. và bây giờ cũng vậy ...Anh cố buớc thật nhanh dù hông sợ nhưng anh cảm thấy phiền , anh ghét cái kiểu thụp thụp thò thò như vậy..chợt anh nhìn thấy một ngôi nhà cũ có cánh của bằng gỗ , trên cửa vẽ hình một chiếc bùa bát quái rõ to ,bất giác anh đi về phía cánh cửa ...chiếc bùa bát quái chợt ánh lên như một tấm guơng ,anh thấy mình ở trong đó .. và sau lưng anh là một cô gái khá là xin xắn ...nhưng khi anh quay lại thì sau lưng anh chẳng hề có ai .. con đuờng vẫn trống trơn ,anh xoay lại nhìn cánh cửa lần nữa nhưng lúc này nó chỉ là một một mảnh gỗ to phẳng lỳ không hơn không kém ...
http://img.photobucket.com/albums/v670/kail1988/Angel/piass_9.jpg
Bin Binnnnnnnnnnnn ..!!!
Tiếng còi xe vang lên làm Naku giật nẩy người , cậu vội phóng ra sau để tránh chiếc xe tải vừa vụt tới , rõ khổ ngày đầu tiên tới truờng mà lại đến trễ rồi còn sắp xếp coi lớp học ...chán ..Cậu chạy ù thật nhanh băng qua con đuờng ,thực tình chàng ta cũng chẳng muốn đến trễ tý nào ..
Naku năm nay tính tới cuối tháng 9 này thì cậu vừa tròn 18 tuổi , vừa đậu xong đại học kiến trúc và hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu ta .Rõ ràng là cậu có đặt đồng hồ để thức dậy cho sớm vậy mà .. sáng ra lại chẳng thấy chiếc đồng hồ đâu ,cũng may naku cũng đến kịp truớc khi người gác cổng đóng cửa ...Tiết học đầu tiên xem ra cũng khá suôn sẽ ,hầu hết mọi người điều giới thiệu về nhau để làm quen ,có một vài người là bạn của của cậu ta , cũng khỏe coi như đỡ thấy lạc lỏng .Naku chú ý nhất là cô gái tên sanyi ... nuớc da trắng hồng với khuôn mặt xin xắn ,xem chừng cô nàng được săn đuổi lắm đây , nhưng không sao phải tỏ rõ khí phách đàn ông chứ , naku nghĩ ,nhất định phải làm quen mới được ..
Giờ giải lao Naku cùng đám bạn túm tụm lại với nhau bàn tán đủ thứ chuyện từ chuyện cũ cho tới chuyện mới , rồi chuyện có bao nhiêu cô gái xinh như sanyi trong truờng này ..rồi đủ thứ trên đời.. nguyên đám cứ lôi ra vừa cười vừa nói ..
-ê naku mày thử cua nhỏ sanyi coi , tao thấy mày có tài cua gái lắm mà - shachi nói đoạn lấy tay choàng qua vai naku
-ừ tao cũng thấy vậy , tụi bây nhớ hồi năm lớp 10 không ? con toyomo hoa khôi của truờng còn bị nó cưa đổ mà -kazu nói thêm
-Tụi bây nói dễ ăn quá ,như tao là cao thủ chắc , nhỏ toyomo tao cũng bám gót gần nữa năm trời mới dính ...mà công nhận nhỏ đó kiêu thiệt ..
- ha ha ..còn phải nói ,rồi cuối cùng mày cũng bỏ nó làm nó ê mặt quá trời ...
-công nhận thằng naku chơi ác thiệt ..
Naku không nói gì ,thực ra không phải anh cố tình chơi khăm toyomo chả là khi quen nhau rồi anh mới nhận ra nhiều điểm không hợp nhau giữa hai người ..nhưng anh cũng không muốn giải thích gì cho lũ bạn hiểu , anh thấy không cần thiết ..Một cơn nhó nhẹ thổi đến luồn qua làn tóc làm anh thấy khoan khoái vô cùng , chợt bất giác có một luồn hơi lạnh chạy ngang qua làm anh xoay nhìn lại ...trong khoảnh khắc anh thấy duờng như trời đất tối sầm lại ,không gian xung quanh anh như tan biến hoàn toàn .. duy chỉ còn lại anh và người đối điện ,một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh tú như con gái , đang nhìn về anh ... anh giật mình chớp mắt , Kazu thấy lạ liền hỏi :
- mày nhìn cái gì vậy ?
Anh không trả lời chỉ ngoáy lại nhìn lần nữa nhưng chẳng thấy gì ngoài hành lang trống
- mày có bị gì không vậy naku ?
- bị cái đầu mày đó , tao thì bị cái gì ..-anh xoay sang gõ nhẹ vào đầu shachi cái rồi cùng cả đám lên lớp ..
Suốt tiết học thứ hai ,cô giáo quản lý lớp cũng để sinh hoạt tự do để mọi người có thời gian tìm hiểu ,Naku không bỏ qua cơ hội tiếp cận sanyi để xin một cái hẹn ...Nhìn chung sanyi là một cô gái khá hòa đồng và dễ thuơng nên anh xin được một cái hẹn không phải là điều quá khó khăn ...và anh còn dành cả buổi chỉ để nói chuyện với cô bé ..nhưng thi thoảng anh có cảm giác hình như có ai đang nhìn lén mình .. mặc dù sự thật là chẳng có ai cả ..
Đuờng về khá vắng vẻ , tuy vậy Naku cảm thấy trong lòng rất vui vì anh đã xin được cái hẹn ngày mai với sanyi...Trời hôm nay rất đẹp , trong xanh và không chút gọn mây .. ánh nắng rực rỡ nhưng không quá gay gắt ..và huơng vị của mùa thu còn phản phất đâu đó trong làn gió mang theo huơng cỏ của cánh đồng sau đồi , hình như thiên nhiên cũng vui với anh ..
Ngày mai phải chuẩn bị thật kỹ mới được ..anh nghĩ thầm rồi tiếp tục rảo buớc ,tuy vậy nãy giờ anh biết rằng có người đang đi theo anh , dù anh không thấy ..từ lúc anh còn trong truờng cho tới lúc anh ra khỏi tròng và lên xe bus , rồi bây giờ về tới đây mà hắn vẫn theo .. lỳ thật .ANh cô luớt thật nhạnh rồi quẹo nhanh qua một khúc cua ,anh muốn xem coi ai theo dõi mình .. nhưng vô ích , chỉ có gió và nắng mà thôi ...chẳng lẽ anh bị hoang tuởng sao ? , không thể nào ,rõ ràng là anh cảm nhận được .. lúc nãy .. và bây giờ cũng vậy ...Anh cố buớc thật nhanh dù hông sợ nhưng anh cảm thấy phiền , anh ghét cái kiểu thụp thụp thò thò như vậy..chợt anh nhìn thấy một ngôi nhà cũ có cánh của bằng gỗ , trên cửa vẽ hình một chiếc bùa bát quái rõ to ,bất giác anh đi về phía cánh cửa ...chiếc bùa bát quái chợt ánh lên như một tấm guơng ,anh thấy mình ở trong đó .. và sau lưng anh là một cô gái khá là xin xắn ...nhưng khi anh quay lại thì sau lưng anh chẳng hề có ai .. con đuờng vẫn trống trơn ,anh xoay lại nhìn cánh cửa lần nữa nhưng lúc này nó chỉ là một một mảnh gỗ to phẳng lỳ không hơn không kém ...