baithama
11-10-2005, 12:55 AM
Nó ngã lưng ra giuờng ngáp một cách mệt mỏi ..chiếc giuờng chẳng như mọi ngày nó cứ lạnh lẽo thế nào ấy ,khẽ liếc mắt ra của sổ , hôm nay không nắng cũng chẳng mưa nổi , trời cứ buồn buồn .. cô quạnh ..
Má nó lại lôi ở đâu về cái máy cat set , rõ chán , thời buổi này ai mà còn nghe băng .. nói vậy nhưng nó cũng lục trong học tủ ra mấy cuộn băng từ hồi năm nảo năm nào .. cũ mèm không biết có nghe được không .. nó nghĩ tay đóng lấy cái hộp băng rồi bấm play ... nó cũng chẳng trông mong gì nghe được mấy cuốn băng nên lại ngã ra giuờng nằm thim thiếp ..
Chợi tiếng nhạc dịu dàng vang lên một âm thanh quen thuộc " à bài của HAT đây mà " no' nghĩ
Mỗi người một giấc mơ thầm kín , 2 người cùng giấc mơ thầm kín .. sẽ một người thứ ba lặng đứng bên lề .. chua xót ..
không phải .. bài này đã lâu lắm rồi .. mỗi người một giấc mơ ..ừ thì mỗi người riêng một giấc mơ .. lặng lẽ ..
Những mặn nồng giữa ân tình mới ... sẽ gợi nhiều xót xa tình cũ .. những nụ cười kế bên lẹ đắng âm thầm ..
tình đời là .. trắng đen ..
ừ có lẽ là vậy , nó cau mày nghĩ thầm , nó trách cô gái làm gì mà ngu thế , tình yêu có là cái gì mà phải để cho bản thân mình chịu khổ .. nếu là nó .. nó sẽ không như vậy .. nó nghĩ nhạc như vầy không hợp với nó ..
Tắt vội cái máy .. nó leo lên giuờng nhìn ra của sổ ..một chiếc lá chợt rơi xuống .. trời vẫn còn âm u .. kéo theo một nổi buồn mà nó không lý giải được ... rốt cuộc là cô gái kia sai .. hay nó sai ... !?!
Má nó lại lôi ở đâu về cái máy cat set , rõ chán , thời buổi này ai mà còn nghe băng .. nói vậy nhưng nó cũng lục trong học tủ ra mấy cuộn băng từ hồi năm nảo năm nào .. cũ mèm không biết có nghe được không .. nó nghĩ tay đóng lấy cái hộp băng rồi bấm play ... nó cũng chẳng trông mong gì nghe được mấy cuốn băng nên lại ngã ra giuờng nằm thim thiếp ..
Chợi tiếng nhạc dịu dàng vang lên một âm thanh quen thuộc " à bài của HAT đây mà " no' nghĩ
Mỗi người một giấc mơ thầm kín , 2 người cùng giấc mơ thầm kín .. sẽ một người thứ ba lặng đứng bên lề .. chua xót ..
không phải .. bài này đã lâu lắm rồi .. mỗi người một giấc mơ ..ừ thì mỗi người riêng một giấc mơ .. lặng lẽ ..
Những mặn nồng giữa ân tình mới ... sẽ gợi nhiều xót xa tình cũ .. những nụ cười kế bên lẹ đắng âm thầm ..
tình đời là .. trắng đen ..
ừ có lẽ là vậy , nó cau mày nghĩ thầm , nó trách cô gái làm gì mà ngu thế , tình yêu có là cái gì mà phải để cho bản thân mình chịu khổ .. nếu là nó .. nó sẽ không như vậy .. nó nghĩ nhạc như vầy không hợp với nó ..
Tắt vội cái máy .. nó leo lên giuờng nhìn ra của sổ ..một chiếc lá chợt rơi xuống .. trời vẫn còn âm u .. kéo theo một nổi buồn mà nó không lý giải được ... rốt cuộc là cô gái kia sai .. hay nó sai ... !?!