PDA

View Full Version : Teen tìm “cảm giác mạnh” từ “vật độc”



nhok...way_123
27-07-2009, 05:36 PM
Không chỉ nguy hiểm với người nuôi, mà bọ cạp thực sự còn là nỗi hãi hùng với những người xung quanh. Kiên trong cậu chuyện trên, một lần tính đem “vật độc” sang “hù” cô bạn hàng xóm.

Đến nhà Minh chơi, bạn bè đều hết hồn khi nhìn thấy con bò cạp đen nhẫy nằm dưới… nền nhà. “Sốc” hơn nữa, cậu bạn này còn thản nhiên cho “vật cưng” bò lổm ngổm trên… tay và vai mình.

Sau “cơn sốt” hamster, nhím cảnh, sóc bay… , bọ cạp dần “lên ngôi”, trở thành vật nuôi được nhiều teen, đặc biệt là các teen boy lựa chọn.

Thử “cảm giác mạnh”

B.Minh, (Q1, TP HCM), lý giải việc sở hữu tới ba con bọ cạp trong nhà là vì: “Lúc đầu cũng theo ‘mốt’, nuôi chuột, rùa, thỏ cho giống tụi bạn, nhưng rồi thấy mấy loại hiền hiền, dễ thương ấy chỉ hợp với tụi con gái thôi, còn con trai phải cứ phải ‘cảm giác mạnh’ như bọ cạp mới thích”.

Cậu bạn này cho biết thêm, bọ cạp có thể mua được từ những người đi bán rong, giá cả thì cực rẻ, chỉ khoảng trên dưới 5.000 đồng/con. Những con nhìn “dũng mãnh” lắm cũng chẳng bao giờ quá 20.000, “bèo” hơn nhiều so với những vật nuôi đang “hot” khác.

http://media.tinmoi.vn/2009/07/17/xhbocap1.jpg
http://media.tinmoi.vn/2009/07/17/xhbocap2.jpg
Thường được nuôi trong bể kính

Đ.Kiên lại quyết định “tậu” bọ cạp qua lời rao trên mạng. “Thêm cả bể kính, “trọn gói” là 70.000, về nhà chỉ việc bỏ đất hoặc cát, sỏi vào đó, cho ăn dế, cào cào, gián, nhện, thằn lằn và uống nước đầy đủ là đã có ‘đồ độc’ đem khoe bạn bè”, Kiên hớn hở.

Trên các diễn đàn, forum dành cho teen dạo gần đây cũng xuất hiện khá nhiều topic chia sẻ kinh nghiệm, mua bán trao đổi, thậm chí cả hỏi thăm nhau xem đã bị bọ cạp… chích cho lần nào hay chưa.

Vật nuôi nguy hiểm

Thông thường, bọ cạp khi đến tay teen đều được “cộp mác” chắc nịch: Đã rút hết nọc độc. Thậm chí, theo “quảng cáo” của nhiều người bán hàng, thì loài vật này rất… hiền, chỉ cần cho ăn no là không bao giờ chích, có thể thoải mái đặt lên tay để… chơi.

Nghe lời một người bán bọ cạp: “Không sao đâu em ơi, ‘hàng’ của anh có chích cũng chỉ tê tê như muỗi cắn, kiến cắn, nuôi đảm bảo an toàn”, mà Quang (Q.3) cũng “rước” một chú về nuôi và cầm lên ngắm nghía. Ai ngờ, bị chích đau điếng, lúc sau thì sưng tấy kèm theo cả nhức đầu và buồn nôn, khiến cậu bạn này phải ngay lập tức vào bệnh viện!

http://media.tinmoi.vn/2009/07/17/xhbocap3.jpg
http://media.tinmoi.vn/2009/07/17/xhbocap4.jpg
Vật nuôi nguy hiểm

Không chỉ nguy hiểm với người nuôi, mà bọ cạp thực sự còn là nỗi hãi hùng với những người xung quanh. Kiên trong cậu chuyện trên, một lần tính đem “vật độc” sang “hù” cô bạn hàng xóm. Chỉ nghĩ rằng trêu cho người ta một phen “hú vía”, ai ngờ cô bạn ấy lại bị yếu tim, lăn đùng ra… ngất xỉu!

Trên thực tế, nọc những loại bọ cạp sống được ở Việt Nam không có khả năng gây chết một người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng lại vô cùng nguy hiểm với những gia đình có trẻ em và đặc biệt là những ai mà cơ thể vốn đã dị ứng với loại động vật này.

Có rất nhiều vật nuôi an toàn khác cho chính mình và những người xung quanh. Bởi vậy, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lựa chọn của mình!



Theo Zing

quangvu44
27-07-2009, 06:04 PM
Bài này có rùi muh :m092::m092:

YunaCanaXimuoi
27-07-2009, 07:10 PM
kắt kái đuôi nó rùi nuôi càng nó kẹp chắc cũng ko đau lắm pất quá vô nhà thương ... thời pây h nhìu người chơi ngu quá ...

onlylovebo
27-07-2009, 07:19 PM
gớm....sao nhìu đứa chơi ngu thế ko biết

lucky star
27-07-2009, 07:24 PM
càng lúc càng có nhiều đứa ngu, sao không chết quách đi cho trống đất để người khôn người ta sống!

kaka

Yo_2T
27-07-2009, 08:02 PM
Điệu này vài năm nữa có mốt nuôi rắn hổ quá:m129:,phải tậu một con liền mới dc:m059:

fei_wong
27-07-2009, 08:23 PM
haha bỏ tiền ra làm gì cho phí nhà em đay bò cạp đầy ra.Mỗi lần mưa là nó lên đủ cả.To có nhỏ có đang mang thai cũng có.chắc nhà ở gần cái ổ bự lắm!!

Yo_2T
27-07-2009, 08:53 PM
haha bỏ tiền ra làm gì cho phí nhà em đay bò cạp đầy ra.Mỗi lần mưa là nó lên đủ cả.To có nhỏ có đang mang thai cũng có.chắc nhà ở gần cái ổ bự lắm!!

Mở hàng bò cạp chiên giòn dc đấy bạn:m129:

pechjs
29-07-2009, 12:06 AM
hết trò chơi rồi hã chùi ! chơi ngu thế nhỡ ? chích cho 1 phát là ngồi mà ôm con đó cười .

thien_binhxxx
29-07-2009, 01:57 PM
Thấy ghê luôn.