LovelyDense
10-05-2006, 12:50 AM
Tên truyện : Tuyết tháng năm .
Tác giả : LovelyDense .
--------------------------------------------
Sau khi gửi xe ,cậu rảo bước ra khỏi nhà xe ,trong lòng có một chút háo hức .Bước nhẹ lên bậc tam cấp ,cậu dõi mắt về phía chiếc thang máy ,thoáng một chút lưỡng lự như đang tự hỏi lên đó bây giờ có quá sớm không .Khoảng một phút sau ,cánh cửa thang máy dần dần khép lại ,chiếc áo màu trắng tinh khuất dần theo chiếc thang máy đang dần lên cao .
Đó cũng là một ngày tháng năm ,hai năm về trước ,lần đâu tiên tồi nhìn thấy cậu là qua tấm kính của cái vũ trường ồn ào và náo nhiệt nhất của giới gay Sài Gòn này .Dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo ,những chiếc áo màu trắng tinh như chiếc áo của cậu dễ dàng nổi bật lên trong mắt người khác .Nhưng lại có điểm khác nhau nơi ánh mặt của cậu ,ngơ ngác và pha chút thú vị ,đôi mắt của người lần đầu tiên đến những nơi như thế này .
Hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo màu trắng ,có lẽ vì nó hợp với khuôn mặt sạm nắng của cậu .Cậu có một khuôn mặt đầy đặn ,khuôn mặt với những chi tiết không nổi bật nhưng khá dễ thương ,nhất là nụ cười .Có ai đó từng nói với tôi rằng trông cậu hao hao giống Quang Vinh .Nhưng tôi chắc rằng cậu chẳng mấy để tâm đến chuyện đó .Nhạc đã lên một lúc khá lâu nhưng vẫn chưa có ai ra nhảy ,dường như cái se lạnh của căn phòng làm cho người ta ít nhiều lười đi một chút .Như cảm nhận được có ai đó đang gọi mình ,cậu quay lại trong tiếng nhạc dồn dập sôi động .Nhận ra khuôn mặt quen thuộc ,cậu mỉm cười chào lại và nói gì đó .Người đó cũng đối đáp lại một cách vui vẻ sau đó cả hai cùng cười ,và sau đó là im lặng ,im lặng trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của những bài nhạc dance .Người ta bắt đầu ra sàn ,một người ,hai người ... Cậu cũng bắt đầu dạo những bước nhảy đầu tiên ...
Hình ảnh một cậu bé mới lớn trong màu áo trắng tinh uốn éo điêu luyện theo từng điệu nhạc thật sự có gì đó làm người ta bị cuốn hút .Đôi mắt khép hờ ,gương mặt như giãn ra ,thư thái ,cậu nhảy như chốn không người .Đến một mình và nhảy một mình ,cậu như từ một thế giới khác rơi xuống ,hoàn toàn xa lạ với chốn này ,nhảy ở đây nhưng không thuộc về nơi đây .Lần đầu tiên ? Tôi đã luôn tự hỏi có phải bất cứ người nào vào đây lần đầu tiên đều tạo một cảm giác như cậu không ?
Mồi hôi lấm tấm trên trán ,tôi biết người cậu đã bắt đầu nóng lên .Cậu nhảy ngày một bốc hơn theo điệu nhạc ,nhưng tôi biết ánh mắt của cậu vẫn dõi xung quanh đây .Luôn luôn dõi theo một điều gì đó nhưng không bao giờ tìm thấy nó ,ánh mắt chẳng bao giờ dừng lại trên những khuôn mặt lạ lẫm quá lâu .Vô tình hay cố ý ,ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt của một chàng trai nổi nhất đêm nay ,vút đi mà không biết anh chàng vẫn đang dõi theo cái ánh nhìn vu vơ đó .Một người như cậu ,nhất là ở nơi như thế này ,dễ dàng để tìm thấy một món vừa ý ,chỉ tốn vài cuộc điện thoại là sẽ có một mối tình ngăn ngắn ,nhanh gọn và lãng mạn .Nhưng cậu như chờ đợi một cái gì khác .Một cái gì gần giống như một ánh mắt ngây ngô ,một nụ cười bẽn lẽn ,gợi cảm nhưng đẹp tinh khôi .Tình yêu đúng nghĩa tình yêu có lẽ là thứ mà cậu muốn kiếm .Nhạc vẫn không ngừng vang lên ,nhưng cậu thì đã rời khỏi sàn từ sớm khi mà có một anh chàng đến và tiếp theo những va chạm vô tình nhưng hữu ý ,nhẹ nhàng và gợi dục .Anh chàng có vẻ rất ngạc nhiên khi cậu bỏ đi ,xung quanh ,những cặp trai mới toanh đang bắt đầu những màn cọ sát tương tự .
Đôi mắt mở to ,ngơ ngác và thú vị ,rồi cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp ,nhưng ẩn trong đó một vẻ gì mong manh ,se lạnh .Lần đầu tiên vào vũ trường đã có bốn người đàn ông lịch lãm xin số phone của cậu .Vui vẻ đọc số phone cho từng người rồi quay lại với những giai điệu cuồng nhiệt ,tôi có cảm giác cái màu áo kia trắng đến kỳ lạ .
Chàng trai ban nãy bước đến gần ,lần này từ tốn hơn và dường như mang chút rụt rè ,anh chàng xin số phone của cậu .Hai người nói chuyện một lúc ,mọi thứ như dịu lại trong màu mắt của chàng trai và nụ cười se lạnh .Đã hai năm trôi qua ,gần ba phần tư quãng thời gian đó cậu dành cho những vui vẻ ,hạnh phúc và rồi là những trái ngang ,đau khổ cho một tình yêu đầu tha thiết ,những tin tưởng ,hy sinh ,nỗ lực và rồi thất vọng vì bè bạn ,vì những dối trá mưu toan trong cuộc sống .Vậy mà nụ cười đó ,tưởng chừng đã sớm tan ra theo nước mắt vẫn còn đó ,vẫn đẹp và lạnh đến dại người .Xung quanh mọi người vẫn quay cuồng theo điệu nhạc .Cậu đứng lên và chào tạm biệt mặc dù anh chàng dễ thương cứ nài nỉ cậu nhảy với anh một bản Slow .Chiếc áo trắng tinh khuất dần rồi bất chợt tan ra thành muôn hạt tuyết trong mắt chàng trai .Bất giác làm anh ta cảm thấy một cái lạnh dìu dịu ,cái lạnh như tuyết trắng tinh khôi .
Cậu dắt xe ra khỏi cổng nhà hát Bến Thành ,dừng lại một chút như để hít lấy cái không khí mát rượi của đêm rộng thênh thang .Chiếc xe rồ ga ,lao vút đi ,nhưng dù có xa cách mấy vẫn nhận ra được cái màu áo trắng đó ,màu trắng lạnh ,se lạnh như tuyết .Tháng năm ,trời về đêm sao rét quá !
----------------------------------------------------------------------------------------------
Post một truyện thử ,mong mọi người góp ý .Sau này sẽ cố sáng tác thêm nhìu truyện hay hơn .Cái này thì có vẻ thiên vể nhật ký hơn là truyện ngắn nên hy vọng mọi người không thấy quá nhàm chán ^_^
Tác giả : LovelyDense .
--------------------------------------------
Sau khi gửi xe ,cậu rảo bước ra khỏi nhà xe ,trong lòng có một chút háo hức .Bước nhẹ lên bậc tam cấp ,cậu dõi mắt về phía chiếc thang máy ,thoáng một chút lưỡng lự như đang tự hỏi lên đó bây giờ có quá sớm không .Khoảng một phút sau ,cánh cửa thang máy dần dần khép lại ,chiếc áo màu trắng tinh khuất dần theo chiếc thang máy đang dần lên cao .
Đó cũng là một ngày tháng năm ,hai năm về trước ,lần đâu tiên tồi nhìn thấy cậu là qua tấm kính của cái vũ trường ồn ào và náo nhiệt nhất của giới gay Sài Gòn này .Dưới ánh đèn chập chờn mờ ảo ,những chiếc áo màu trắng tinh như chiếc áo của cậu dễ dàng nổi bật lên trong mắt người khác .Nhưng lại có điểm khác nhau nơi ánh mặt của cậu ,ngơ ngác và pha chút thú vị ,đôi mắt của người lần đầu tiên đến những nơi như thế này .
Hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo màu trắng ,có lẽ vì nó hợp với khuôn mặt sạm nắng của cậu .Cậu có một khuôn mặt đầy đặn ,khuôn mặt với những chi tiết không nổi bật nhưng khá dễ thương ,nhất là nụ cười .Có ai đó từng nói với tôi rằng trông cậu hao hao giống Quang Vinh .Nhưng tôi chắc rằng cậu chẳng mấy để tâm đến chuyện đó .Nhạc đã lên một lúc khá lâu nhưng vẫn chưa có ai ra nhảy ,dường như cái se lạnh của căn phòng làm cho người ta ít nhiều lười đi một chút .Như cảm nhận được có ai đó đang gọi mình ,cậu quay lại trong tiếng nhạc dồn dập sôi động .Nhận ra khuôn mặt quen thuộc ,cậu mỉm cười chào lại và nói gì đó .Người đó cũng đối đáp lại một cách vui vẻ sau đó cả hai cùng cười ,và sau đó là im lặng ,im lặng trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt của những bài nhạc dance .Người ta bắt đầu ra sàn ,một người ,hai người ... Cậu cũng bắt đầu dạo những bước nhảy đầu tiên ...
Hình ảnh một cậu bé mới lớn trong màu áo trắng tinh uốn éo điêu luyện theo từng điệu nhạc thật sự có gì đó làm người ta bị cuốn hút .Đôi mắt khép hờ ,gương mặt như giãn ra ,thư thái ,cậu nhảy như chốn không người .Đến một mình và nhảy một mình ,cậu như từ một thế giới khác rơi xuống ,hoàn toàn xa lạ với chốn này ,nhảy ở đây nhưng không thuộc về nơi đây .Lần đầu tiên ? Tôi đã luôn tự hỏi có phải bất cứ người nào vào đây lần đầu tiên đều tạo một cảm giác như cậu không ?
Mồi hôi lấm tấm trên trán ,tôi biết người cậu đã bắt đầu nóng lên .Cậu nhảy ngày một bốc hơn theo điệu nhạc ,nhưng tôi biết ánh mắt của cậu vẫn dõi xung quanh đây .Luôn luôn dõi theo một điều gì đó nhưng không bao giờ tìm thấy nó ,ánh mắt chẳng bao giờ dừng lại trên những khuôn mặt lạ lẫm quá lâu .Vô tình hay cố ý ,ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt của một chàng trai nổi nhất đêm nay ,vút đi mà không biết anh chàng vẫn đang dõi theo cái ánh nhìn vu vơ đó .Một người như cậu ,nhất là ở nơi như thế này ,dễ dàng để tìm thấy một món vừa ý ,chỉ tốn vài cuộc điện thoại là sẽ có một mối tình ngăn ngắn ,nhanh gọn và lãng mạn .Nhưng cậu như chờ đợi một cái gì khác .Một cái gì gần giống như một ánh mắt ngây ngô ,một nụ cười bẽn lẽn ,gợi cảm nhưng đẹp tinh khôi .Tình yêu đúng nghĩa tình yêu có lẽ là thứ mà cậu muốn kiếm .Nhạc vẫn không ngừng vang lên ,nhưng cậu thì đã rời khỏi sàn từ sớm khi mà có một anh chàng đến và tiếp theo những va chạm vô tình nhưng hữu ý ,nhẹ nhàng và gợi dục .Anh chàng có vẻ rất ngạc nhiên khi cậu bỏ đi ,xung quanh ,những cặp trai mới toanh đang bắt đầu những màn cọ sát tương tự .
Đôi mắt mở to ,ngơ ngác và thú vị ,rồi cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp ,nhưng ẩn trong đó một vẻ gì mong manh ,se lạnh .Lần đầu tiên vào vũ trường đã có bốn người đàn ông lịch lãm xin số phone của cậu .Vui vẻ đọc số phone cho từng người rồi quay lại với những giai điệu cuồng nhiệt ,tôi có cảm giác cái màu áo kia trắng đến kỳ lạ .
Chàng trai ban nãy bước đến gần ,lần này từ tốn hơn và dường như mang chút rụt rè ,anh chàng xin số phone của cậu .Hai người nói chuyện một lúc ,mọi thứ như dịu lại trong màu mắt của chàng trai và nụ cười se lạnh .Đã hai năm trôi qua ,gần ba phần tư quãng thời gian đó cậu dành cho những vui vẻ ,hạnh phúc và rồi là những trái ngang ,đau khổ cho một tình yêu đầu tha thiết ,những tin tưởng ,hy sinh ,nỗ lực và rồi thất vọng vì bè bạn ,vì những dối trá mưu toan trong cuộc sống .Vậy mà nụ cười đó ,tưởng chừng đã sớm tan ra theo nước mắt vẫn còn đó ,vẫn đẹp và lạnh đến dại người .Xung quanh mọi người vẫn quay cuồng theo điệu nhạc .Cậu đứng lên và chào tạm biệt mặc dù anh chàng dễ thương cứ nài nỉ cậu nhảy với anh một bản Slow .Chiếc áo trắng tinh khuất dần rồi bất chợt tan ra thành muôn hạt tuyết trong mắt chàng trai .Bất giác làm anh ta cảm thấy một cái lạnh dìu dịu ,cái lạnh như tuyết trắng tinh khôi .
Cậu dắt xe ra khỏi cổng nhà hát Bến Thành ,dừng lại một chút như để hít lấy cái không khí mát rượi của đêm rộng thênh thang .Chiếc xe rồ ga ,lao vút đi ,nhưng dù có xa cách mấy vẫn nhận ra được cái màu áo trắng đó ,màu trắng lạnh ,se lạnh như tuyết .Tháng năm ,trời về đêm sao rét quá !
----------------------------------------------------------------------------------------------
Post một truyện thử ,mong mọi người góp ý .Sau này sẽ cố sáng tác thêm nhìu truyện hay hơn .Cái này thì có vẻ thiên vể nhật ký hơn là truyện ngắn nên hy vọng mọi người không thấy quá nhàm chán ^_^