ghi-ta
10-10-2005, 05:24 PM
Tôi chưa ra Hà Nội.
Không biết có phải đó là điều thiệt thòi của mình hay không khi đã bỏ quên rất nhiều thứ tuyệt diệu mà anh kể... Ở đó có Hồ Tây, mùa này mặt nước đẹp lung linh. Nếu buổi tối vận thêm áo khoác đi dọc bờ thì tuyệt lắm...
Hà Nội đối với tôi chỉ giống như cơn gió thoảng qua... Rồi bay mất. Anh cũng đi xa cùng gia đình trong lần xuất ngoại mà chưa thực hiện lời hứa là dắt tôi ra thăm Hà Nội... hông hiểu sao, mỗi lần nghe bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa là lại nhớ đến anh. Nhớ cái giọng Bắc cụt ngủn, chỉ nằm gọn trong tiếng thờ dài... Nhớ chữ "òi" mà anh hay nói ra... nghe vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ... Nhớ con đường Sài Gòn mà anh bảo "giống Hà Nội Nhất", vì ở góc đường cũng có hoa sữa, cũng có cây ngọc lan... Sài Gòn mùa nay mưa liên miên thôi anh ạ! Có lúc mưa không thấy cả lối chạy xe luôn. Giờ thì đã không gặp lại anh thật rồi, không còn là... "có khi nào" nữa phải không anh!
Không biết có phải đó là điều thiệt thòi của mình hay không khi đã bỏ quên rất nhiều thứ tuyệt diệu mà anh kể... Ở đó có Hồ Tây, mùa này mặt nước đẹp lung linh. Nếu buổi tối vận thêm áo khoác đi dọc bờ thì tuyệt lắm...
Hà Nội đối với tôi chỉ giống như cơn gió thoảng qua... Rồi bay mất. Anh cũng đi xa cùng gia đình trong lần xuất ngoại mà chưa thực hiện lời hứa là dắt tôi ra thăm Hà Nội... hông hiểu sao, mỗi lần nghe bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa là lại nhớ đến anh. Nhớ cái giọng Bắc cụt ngủn, chỉ nằm gọn trong tiếng thờ dài... Nhớ chữ "òi" mà anh hay nói ra... nghe vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ... Nhớ con đường Sài Gòn mà anh bảo "giống Hà Nội Nhất", vì ở góc đường cũng có hoa sữa, cũng có cây ngọc lan... Sài Gòn mùa nay mưa liên miên thôi anh ạ! Có lúc mưa không thấy cả lối chạy xe luôn. Giờ thì đã không gặp lại anh thật rồi, không còn là... "có khi nào" nữa phải không anh!