PDA

View Full Version : Tuyệt chiêu trộm cắp tại hội thảo



athena
17-07-2009, 12:05 PM
Kẻ trộm ăn mặc lịch sự, xách cặp bóng lộn trà trộn vào cuộc họp, hội thảo tại khách sạn... Nhân lúc người tham dự không đề phòng, chúng nhanh tay thó đồ.

Rời Thanh Hóa, Phạm Văn Huân (30 tuổi) lên Hà Nội kiếm việc làm. Nhưng mọi thứ không diễn ra như những gì anh ta mong đợi, bao chi phí hằng ngày vẫn phải tiêu mà tiền trong túi cứ cạn dần. Để ý có nhiều cuộc hội thảo lớn, khách tham dự sử dụng nhiều tài sản có giá trị, vào được đây cũng không quá khó... Huân nổi lòng tham.

Sắm một bộ quần áo chỉnh tề, thêm chiếc cặp xách tay, Huân vờ là khách tới dự hội nghị nhưng quên giấy mời, anh ta đường hoàng được vào trong. Trong lúc mọi người chăm chú lắng nghe, ghi chép, phát biểu thì Huân đảo mắt đi tìm "mồi". Thấy chiếc cặp để trên ghế mà chủ nhân lại đi ra ngoài để nói chuyện điện thoại hoặc trao đổi chuyện trò với người quen, Huân tìm cách chuyển chỗ tới ngồi gần, đặt chiếc cặp rỗng của mình sát cạnh chiếc cặp này. Rồi vờ vĩnh như cần tìm tài liệu, anh ta quờ tay lấy cặp và "vô tình" nhấc chiếc cặp của vị khách kia, rồi thản nhiên "khoắng" đồ bên trong.

Với chiêu này, Huân đã thực hiện trót lọt 6 vụ ăn trộm tại một số cuộc hội thảo được tổ chức tại một trung tâm lớn tại quận Ba Đình. Giữa tháng 7, anh ta bị bắt khi đang thực hiện vụ thứ 7, trộm hơn 7 triệu đồng của một vị khách.

Theo một điều tra viên, cơ quan công an đã ghi nhận nhiều vụ trộm với thủ đoạn như của Huân. Kẻ gian thường trà trộn vào các hội thảo đông người, lợi dụng mọi người mải nói chuyện hay trong giờ giải lao đi ra ngoài, chúng nhanh tay lục ví, cặp lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, việc truy tìm thủ phạm không dễ bởi lượng người đến các hội thảo thường rất đông. Sau khi ra về, nạn nhân mới phát hiện bị mất tài sản.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/14/7D/hoi-thao-4.jpg

Ảnh minh họa: tathy.


Không chỉ lẳng lặng ăn trộm, có tay trộm còn "cao thủ" hơn tiếp cận hẳn với nạn nhân để lấy lòng tin. Mới đây, tại cuộc hội thảo ở một khách sạn trên đường Đội Cấn (Hà Nội), một phụ nữ phát hiện chiếc túi xách bị mở khóa tự lúc nào. Kiểm tra ví, nạn nhân phát hiện gần 2 triệu đồng bị mất. Kẻ tình nghi chính là người vừa đến ngồi cạnh chị, tỏ vẻ thân mật chào hỏi, chuyện trò.

Làm việc với cơ quan chức năng, người này khai tên Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, quận Ba Đình) và nhận ăn trộm tiền trong ví. Thủy cho biết là nhân viên của một hãng mỹ phẩm, thường xuyên lân la đến một số khách sạn để tìm khách hàng. Biết có nhiều cuộc hội thảo được tổ chức tại đây, Thủy lẻn vào trong, rồi lợi dụng việc cả tin và mất cảnh giác của một số người tham dự để "làm thêm" cải thiện thu nhập. Cuối năm 2008 đến nay, người này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản.

Không chỉ tại hội thảo ở khách sạn hay địa điểm tổ chức họp hành, các buổi bảo vệ tốt nghiệp trong trường đại học cũng là nơi kẻ gian thường mò tới. Sau khi bảo vệ luận án thạc sĩ, Giám đốc một công ty điện lực ở miền Trung phát hiện chiếc máy tính IBM không cánh mà bay. Nạn nhân cho rằng, lợi dụng lúc anh lên thuyết trình, thủ phạm đã nhanh tay cuỗm mất.

Kẻ trộm cuối cùng cũng bị phát hiện khi đang chuẩn bị chuồn ra khỏi trường với chiếc máy tính đang cầm trên tay. Anh ta khai tên Nguyễn Văn Thiện, cựu sinh viên. Ra trường không tìm được việc làm, Thiện thành "thợ hai ngón". Anh ta từng gây ra 3 vụ trộm máy tính xách tay khác cũng với thủ đoạn vờ là người nhà đến cổ vũ học viên bảo vệ khóa luận.

Trao đổi với VnExpress.net, một điều tra viên khuyên rằng: "Những tài sản có giá trị, khách luôn phải mang theo người, tránh để ở túi xách. Nhìn ngoại hình khó có thể phân biệt kẻ gian người ngay. Để tránh những "vị khách không mời", Ban tổ chức cần yêu cầu khách xuất trình giấy mời, nếu không phải đăng ký trước đó".


Hoàng Anh

simon14991
17-07-2009, 06:45 PM
thiếu gì việc làm lại đi ăn trộm........có những người túng thiếu đến chết đói còn ko làm....đời....