View Full Version : Bóng ơi xin hãy làm Người
ca_va
10-10-2005, 01:15 PM
Vì lý do bản quyền, tôi xin phép gỡ bỏ bài này xuống.
ca_va
10-10-2005, 01:16 PM
Vì lý do bản quyền, tôi xin phép gỡ bài này xuống
mrchanh
10-10-2005, 01:26 PM
Nhiều mặt của cuộc sống. Gay (bê đê) có ai muốn thế đâu mà đòi "làm hay không làm"...
Có những người âm thầm với công việc, phải dấu mình bằng lớp vỏ nội tâm... Những người khá hơn có thể vui vẻ hoà đồng với bạn bè, song cuộc sống tình cảm vẫn vô cùng cực, có những người thì phó mặc số phận, muốn trôi đâu thì trôi... Họ dạn dĩ thành con gái, dạn dĩ bước ra đường với điệu bộ, cử chỉ hết sức điệu đàng...
Ho không phải là người xấu... Chúng ta cũng không phải là người tốt. Nhưng họ có cái lý lẽ, cách sống của họ, chúng ta cũng thế... Bằng cách nào đó hãy cho mọi người hiểu là đồng tính không phải là cái bệnh, mà nó chính là tính cách của một con người...
singasong
11-10-2005, 01:53 AM
Hầu hết những nhân vật trong truyện sas đều biết. Hơi hư cấu 1 chút.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.